My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

August 09, 2006

Vừa đi đú đởn về !

hôm nay đi đông ra phết, đi từ trưa đến chiều, lang thang qua bao nhiêu chỗ.

Sáng qua tìm con Pink như đã hẹn, thì nó quên, thế là đi tít mít với Mine báo hại mình phải mò lên Cafe Chim Xanh (số 10 Khúc Hạo - chả hiểu sao lại có cái thứ này ) tìm bọn nó.

MrDuc

Ngồi đấy 1 lúc thì rủ Kiki, thế là về Thái Thịnh đón nó, gọi cho Doremi nữa (tốn 1 đống tiền T__T) 4 đứa ra nhà em Bad, đứng đấy đợi... em Bad thì (theo như em ý bảo) là vứt điện thoại ở nhà, đi ăn trưa với bạn cùng lớp rồi đi học luôn trong khi cả lũ đứng đợi trước cửa nhà em ý

ra gò đón Doremi, giờ có 5 đứa và 4 cái xe máy lúc cần xe thì ko thấy đâu, sao hôm nay lại thừa xe ra thế này quyết định lên Lotus - Lý Thường Kiệt. 5 đứa ngồi đấy bô lô ba la suýt sập quán người ta, gọi cả Phong, VỹĐức SKDA đến cả lũ có 1 vụ phè phỡn ra trò. Học được trò mới hô hô

MrDucMrDuc

Ra khỏi quán, Vỹ về, 7 đứa quyết định ra Cẩm Hội hát karaoke lại 1 vụ đập phá tơi bời nữa cho đến 15h30. Quay về Bát Bảo (Hàng Cháo) ăn uống cười nói cái hội này đi đến đâu là ồn ào đến đấy !

MrDuc

tiếp tục em Pizgy mò đến sau cú điện thoại, em Bad cũng call đến hỏi vì sao mình gọi vào máy nó đến chục lần sáng nay đâu là như 3 đĩa nem với 1 đĩa khoai, 14 cốc bát bảo Image em Pink tt !

cả lũ giải tán lúc 17h !

* sau khi xem giờ thì quyết định là ko đến nhà Doremi đòi Webcam, mình muốn về nhà nghỉ ngơi quá kiểu từ giờ đến hết tuần chả muốn đi đâu nữa ý, hôm nay là đủ lắm rồi

11/8 này - tức ngày kia - tớ sẽ bay vào Nha Trang ^^

Sau 1 tuần phè phỡn trong đó, nhất định sẽ có trò hay để kể cho các bạn ^^ Chúc 1 tuần tốt lành !