August 07, 2006
Tuesday, August 8, 2006 11:52:00 AM
...nửa đêm,
không ngủ được, không biết có fải vì mấy chén trà tối CN ko...
nhưng bây giờ là 3h kém và vẫn trằn trọc, không ngủ nổi !
online liên tục từ 22h30 đến 1h ở máy bàn thì về phòng onl tiếp bằng laptop. 2h30 - update xong cho máy, đi ngủ. một lúc sau thì thấy đói quá không chịu được, liền xuống nhà tìm đồ ăn mà không có, đành pha 2 gói milo vào 1 cốc to rồi mang lên fòng online tiếp.
vào blog Chi đọc truyện, cứ thế đọc xong 1 truyện lại ra Y!M đổi status link vào 3 blogs của mình. vừa đọc xong 3 phần đầu của Cánh Đồng Bất Tận thì treo máy
không sao khởi động được... đúng lúc ấy trời đổ mưa to - thật to - mưa rơi ầm ầm như nước từ trên thác Niagra đổ xuống trần fòng bằng mái tôn. đóng cửa sổ, rút dây điện laptop, nằm xuống giường tìm kiếm sự bình yên, bật mp3 của S.E.N.S. nghe bằng headphone, sự dịu dàng dần đưa mình vào giấc ngủ... chẳng biết lúc ấy là mấy giờ...
tỉnh giấc, 10h sáng... có vẻ như mình dậy hơi sớm so với dự định... nhưng dù sao cũng dậy rồi, và cái làn hơi lạnh của cái buổi sáng trong lành sau cơn mưa kinh hoàng sáng nay làm mình tỉnh giấc... nhưng không hiểu sao trong tâm trí còn nhớ loáng thoáng là mình có ngửi thấy mùi mỳ ăn liền (tại sao sáng nay mình không tìm thấy
)...
11h, online tiếp, em Bad nhắn tin, rủ đi ăn trưa. mình đòi ăn fở cuốn
thế là bỏ bữa trưa, 12h30 đến đón Bad, 2 anh em đi ăn. lên Châu Long ăn như mọi khi, vẫn hàng quen của mình, của Bad và của AU... 2 anh em vừa ăn vừa nói chuyện... có quá nhiều thứ để nói, trời lại mưa... 2 đĩa cuốn và 1 đĩa chiên trứng, xong xuôi 2 anh em đi tiếp, Bad đòi ra Cafe Tonkin ở Lý Thường Kiệt, ở đây đang bật Dido (Life For Rent)... chiếc Lá lại tiếp tục rơi...
Bad lại muốn đi mua đĩa, 2 đứa mò lên 135, mua mấy cái DVDs, mình lấy cái Unplugged của The Corrs
không hiểu sao ngày xưa mình chưa lấy cái này... đĩa đóm xong là về nhà mình, burn cho Bad mấy cái mp3: Zero7 này, Dido này, S.E.N.S. và Keane... rồi đưa Bad về (hừm, phải lấy cái Keane 2004 về mới đc
)
về đến nhà là lại online, hì, post cái Video clip The Choai mình làm hồi 2004 vào 360 ^^ send đi khắp Y!M, post cả vào 88 để khoe
(đến giờ này chỉ có 2 ng` comment
)
gặp Chị Thuỷ
tình yêu của đời em !
chị có xe rồi này, chị có di động rồi này
ôi, yêu chị quá đi cơ
ngồi kể lại chuyện ngày xưa cho chị nghe ^^ thần tượng ơi !!!
hết việc, về đến nhà làm cơm làm nước, cơm tối xong thì mama đi Thái về - mình quên không bảo t. Hiệp mua đĩa của Four-Mod với Palmy
thế mà lại mua 1 cái máy ảnh mới
hô hô, trong khi mình đang định mang cái máy ảnh cũ+hỏng của nó đi sửa ^^ dù sao có máy ảnh cũng hay ! hihi ![]()
hôm nay vui ! rất vui ý ! niềm vui lớn nhất là chị ![]()
dù vậy cũng có những điều khó chịu
đến bực ý !
nào là những cơn mưa, nào là ngồi ở Tonkin thì bị cái điều hoà rỉ nước xuống đầu >.< nào là xe bị thủng lốp (đã sửa rồi, thủng 2 lỗ), nào là hết tiền...
một ngày nữa lại trôi qua, suốt cả tháng, hầu như ngày nào cũng ra ngoài. hôm nay coi như là đền bù cho ngày chủ nhật không hay lắm với Shita&friends. chợt nhớ, chợt quên vài điều để rồi lại coi như là mình chẳng biết gì hết... mình nên làm gì đây ? Ai bảo là Lá không quay về, nhỉ !






