My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

August 04, 2006

Hôm nay 4 tháng 8,

Trời đẹp ! Quyết định đi chơi

Dậy muộn, lúc 10h hơn ^^ ngủ nướng mà

Không khí mát mẻ của một buổi sáng sau cơn mưa thật tuyệt.

Nhưng buổi sáng không phải là để chơi bờì - Online tí !

lâu lắm mới quay lại NgheRockOnline, vào post vài bài ở box Tâm Sự như ngày xưa, lại khoe Blog và post thêm 1 bài mới vào Một Ngày Mùa Thu, Xanga Đen đã được update ^^

^^ cơm trưa ! cơm trưa !

ăn xong nghỉ ngơi và tắm 1 cái, 2h30 khởi hành !

mang theo 2 quyển Vua Bánh Mỳ 13 và 14 đi trả, mang theo cả cái máy ảnh kts bị hỏng nữa (định đi tìm chỗ sửa) thế là lại lôi cái túi cũ kỹ ra đeo, lâu lắm rồi mới có cảm giác đeo túi ^^

ra ngoài, trời mưa lất phất thật khó chịu, nhưng không có vấn đề gì xảy ra ^^ vào Thành Công trả truyện và mua Shin-chan tập3 tổng chi phí là 9k, xong ra bơm xe 2 bánh có 1k nữa là 10k quá rẻ ! quên đổ xăng là 20k nữa nè, vivu thôi ^O^

fóng lên Hồ HK, trên đường đi có rẽ qua Đình Ngang nhưng cô bán Sấu dầm ko có ở đó không biết có phải là ko dọn hàng ko...

lên đến hồ, quyết định chạy ra L'escape (để làm gì thì chỉ có tớ mới biết) hehe, ngồi đọc truyện Shin-chan ở đấy được 1 nửa thì đi ra ngoài ^^ đi bộ, dọc qua hàng kem Tràng Tiền ngửi mùi kem ^-^ rồi đi lên mạn Bắc của hồ, đến hàng đĩa chị Ngọc ^^ đến đấy ngồi bám chị ý

không hiểu có phải vía mình tốt ko nhưng mà bán cũng khá

ngồi 1 lúc lâu rồi, quyết định quay về L'escape lấy xe lúc 4h30

dọc đường đi, gặp Việt Anh trường Thăng Long đi chơi với lũ bạn. Mình vào chụp mấy cái ảnh cho bọn nó rồi đi tiếp ^^ để lại vài ấn tượng tốt đẹp

lấy xe xong, lại quay lại chỗ chị Ngọc thấy "hội" lúc mình đi vẫn còn ở đây (gần 1 tiếng rồi ý), một lúc sau thì thanh toán xong tiền bạc họ đi, mình ở lại làm cò cho hàng đĩa đứng ngoài cửa chào mời kiểu nhân viên gác cửa ý buồn cười

18h21, em Pink nhắn tin bảo là NN có điểm thi rồi, quyết định quay về ngay, online thì gặp Doremi, bảo gọi điện vào 8015555 và bấm số 1, số 3 là trg` NN - rồi bấm số báo danh vào nó đọc ra từ từ... (xấu hổ, ko nói ra)

kết quả 17 điểm tớ trượt rồi !

*Pink 26,5Doremi 26 ^^ chắc chúng nó đỗ rồi !

hôm nay ăn cơm sớm, 8h đã ăn xong, nghĩ đến X-men 3 - buổi Opening... nhưng muộn rồi ngồi nhà vậy thôi, chơi thử TokiToki với DoremiFascist ^^ trò này hay !

bọn bạn bắt đầu vào hỏi điểm thi stop blogging đã ^^

see ya next time !

*bonus cái này: số vé gửi xe là 88 ^^ số đẹp ! số đẹp !