July 21, 2006
Thursday, July 20, 2006 5:06:00 AM
lại nói về Nguyen-man ![]()
sáng nay vẫn như mọi ngày, mình ngủ dậy thì ra sân đánh răng rửa mặt ^^
Nguyen-man vẫn ngồi ở sảnh, tay cầm tờ báo Công An Nhân Dân mới fát sáng nay.
Có lẽ, có ít người mới sáng ra đã được nghe tấu hài ngay ở nhà như mình ![]()
Nguyen-man hơi bị thiểu năng, cô ấy đã được học chữ, nhưng không học được lên cao, và cũng vì gia cảnh hồi đó không cho phép. Cái cách đọc của cô giống như 1 đứa bé 5 tuổi mới nhận mặt chữ cái. Nhưng giờ cô đã hơn 40 tuổi, cô vẫn đọc như thế mỗi ngày, vấp váp, ngắt nhịp loạn xạ, nhầm giữa "ia" và "ai", giữa "n" và "l"...
Cứ thế, mỗi ngày, mỗi buổi sáng ra, khi mình ra khỏi giường để đón chào 1 ngày mới, cũng thường là lúc mình nghe cái giọng đọc báo bi-hài đó vang lên.
Cô hay đọc báo về tình hình xã hội như chuyện cướp của, giết người, chuyện trai-gái, chuyện gia đình xô xát..v..v.. tất cả những chuyện đau-buồn-sợ hãi-dã man ấy được đọc lên rất "hồn nhiên" qua "giọng ca" khàn khàn không đụng hàng.
Kể, fát buồn cười khi nghe những chuyện ấy dù nó có là chuyện giết cả chục mạng người, cô có tài hài hước hoá mọi thứ như là nhà văn Hoàng trong truyện "Đôi Mắt" của Nam Cao. Mà thêm điều nữa, thường thì cô hay đọc khi mình đang đánh răng, ngộ nhỡ, buồn cười quá, sặc kem thì biết làm thế nào ^^ thế mới bảo, mình luyện được cái tính kiên nhẫn, lạnh lùng, mặt sắt là nhờ cô
dù chuyện có hài đến mấy cũng không cười trong lúc đánh răng (đánh răng xong mới được cười, ko thì nuốt cả răng giả vào họng đấy
)
Dù thế nào, cái giọng đọc ấy, cái cách đọc báo ấy và những câu chuyện cô đọc ấy, nó chẳng gây hại cho ai
ngày xưa là vậy, bây giờ vẫn vậy và sau này cũng vậy ^^ nó giống như 1 thứ thuốc an thần, nó làm cho mình cảm thấy sảng khoái mỗi ngày (được cười mà)
và mình được biết thêm nhiều thứ "tin tức" mà không cần phải đọc báo ![]()
Haizzz... nhưng cứ đọc những câu chuyện như vậy, niềm tin vào cuộc sống sẽ mất dần đi, xã hội này sẽ chỉ toàn là tội ác ... cô vẫn nghĩ như vậy về cuộc sống đấy, dường như không thể thay đổi được...
báo chí và truyền hình đã làm rất tốt công việc của họ... thế đấy ![]()






