[Chuyện nhà mình] [Thử làm thám tử]
Wednesday, July 19, 2006 5:06:00 AM
^^ hôm nay vừa đi từ Mỹ Đình về
thế mới biết nhà mình giàu cỡ nào ![]()
(hoá ra là chỉ đến thế thôi, thật thất vọng
)
căn hộ 1010 khu CT5, haizzz... nó cũng xuống cấp rồi, đành bán vậy thôi, ở cũng không được nữa... mà ở thì phải sửa nhiều.. thế mà lại có mấy người muốn mua...
watever, dont care much. nếu nhà mình ko bị đuổi đi thì mình chả có gì phải lo. cứ ở lại đây như 16 năm nay vẫn thế ^^
... nhưng đấy không phải chuyện mình định nói hôm nay ![]()
Hôm nay, vừa về nhà đã biết mama đèo Nguyen-man ra ngoài
*chú thick: Nguyen-man là bà cô 40 tuổi - ế chồng - bị thiểu năng của tớ ![]()
lúc ở Mỹ Đình, gọi về thì mama bảo hôm nay mama ở nhà -- lúc mình về thấy cửa không khoá, chỉ có cái chốt cài đuợc kéo sang, nhưng lại kéo lệch ra ngoài, và cửa thì rõ ràng là có thể mở 1 cách dễ dàng như mời trộm. xe mama thì ko có ở nhà. lúc đó là 11h.
Lý do được giải thick đơn giản ![]()
Xe mama không có ở nhà => rõ ràng là ra ngoài
Cửa ở trong tình trạng mời trộm như thế => chỉ có 1 người hay bất cẩn như thế là Nguyen-man
2 trường hợp này đi với nhau => mama đèo Nguyen-man đi chợ - với thời điểm 11h vô cùng hợp lý ![]()
^^ và y như rằng, chỉ 5p sau, đã thấy họ về xách theo đống đồ mua được
hì, mình cũng giỏi lắm chứ
có đầu óc phân tích và suy luận như kiểu thám tử
chắc là do đọc truyện Conan nhiều quá bị ngộ truyện đây mà
... nhạt !
nhục thế






