My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Xe mới

Xe mới magnify

Sáng nay vừa đi lấy xe về

1 con Best Thai biển 29 L8 - 0243

nó vốn là xe của ông cậu không-may-mắn của mình cách đây khá lâu, cậu 2 bị tai nạn.

từ đó đến giờ, cậu 2 fải dùng nạng để đi lại quanh nhà, cậu 2 ít ra ngoài hơn, và cũng chỉ quanh quẩn đi lại ở gần nhà.

tội cho cậu 2, cậu 2 mới lấy vợ 2 năm trc' - có một bé gái ^^ tên là Linh

căn nhà tầng 2 ở chung cư Thành Công chứa 3 gia đình của cậu 2, cậu cả và ông bà. Mama là chị cả. Còn 1 cậu nữa thì ở Minh Khai.

sáng nay lên nhà cậu 3 ở MK để lấy cái xe về. nhà cậu 3 cho thuê làm đầu và may mặc làm mình không nhận ra mợ 3 cũng như mợ cả, hễ gặp mình thì sẽ nói chuyện học hành của 2 đứa em lên lớp 9 năm nay một đứa thì lười, một đứa thì chăm.. nhưng cả 2 mợ đều lo lắng... làm mình cũng lo lắng.. có khi hết hè thì mình sẽ phụ đạo tiếng Anh cho thằng chăm hơn (thằng kia mợ 3 bảo là phải áp dụng quân phiệt - mình ko cải tạo nổi nó đâu - mợ phải gọi thầy về).. ừ, đúng là cách dậy học của mình nhẹ nhàng, "dịu dàng" quá thì phải

à ừm, quay về với cái xe, mợ 3 lúc mình đi về, cứ luôn doạ là cái xe hay bị chết máy, đi phải cẩn thận. Cái đợt đi xe 81 bị hỏng tay ga, nó cũng giở chứng suốt nên mình ko lo... nhưng đi đường nhiều ô tô thì đúng là phải cẩn thận thật

có cái xe này rồi thì mọi thứ có thể sẽ nhẹ nhàng hơn chăng ?

xe 81 đưa lại cho chú em từ Anh về, nó dùng đi làm hàng ngày. xe này mình để đi chơi

mỗi tội, đây là xe kiểu dáng nữ ngồi cứ phải cong mông lên, lưng thẳng, chân trái cao hơn chân phải, đạp số như kiểu đi giầy cao gót nhục thế mà xe này phanh tay ăn lắm.. bóp nhầm phanh là xoè ngay ^^ hôhô - đúng là vừa đi xe vừa tập thể dục !

MrDuc
Đây là cái xe cũ của tớ quá khứ oai hùng với Honda Super Cub 81