[Chuyện nhà mình] [Cháu với Bà]
Friday, July 7, 2006 3:52:00 PM
Có lần Ma gọt dưa hấu cả nhà ăn, cháu thì ăn dưa cứng, GrandMa thick ăn dưa mềm
cháu thick xén từng miếng ra ăn
GrandMa cũng xén từng miếng nhỏ hơn để ăn
Ma thì lại cắt ra từng miếng hơi to 1 tí
thế là cháu cứ cắt những cái đầu nhọn đầy bột và mềm nhũn để riêng ra không ăn
GrandMa lại cứ chọn những cái miếng cháu bỏ đi ấy để ăn
GrandMa bảo: "thằng này biết Bà không ăn được chỗ cứng nên nó cắt cho Bà miếng mềm đây mà" ![]()
----------------------------
buồn cười, cháu cũng chả hiểu vì sao, cháu là đứa duy nhất khuyên được GrandMa vứt đi những thức ăn thừa cũ hỏng của mấy ngày hôm trước để lại trong tủ lạnh; cũng cháu là người duy nhất khuyên được GrandMa tống khứ bớt đồ đạc cũ xưa trong nhà ra đồng nát; cũng cháu là người duy nhất có thể vừa làm GrandMa tức
vừa làm GrandMa cười ![]()
cháu thật sự không hiểu, chắc vì cháu là đứa mà GrandMa cưng nhất ? nhưng cũng có lẽ chính cháu là đứa mà GrandMa cáu nhất phải không ^^
---------------------------
chuyện nhà mình ![]()







