My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Chuyện Nhà Mình] [Papa]

everybody,

Nhớ ngày xưa bọn mình có trò Cờ Tỉ Phú (hay còn gọi là Cờ Phú Ông) ^^

Chơi trò đấy cũng hay lắm, tối đa 6 người chơi, thực ra có thể hơn, nhưng phải ... làm thêm tiền tiền có không nhiều lắm, phải đi phôtô chia đều tiền ra cho mỗi người, kể cả Ngân Hàng Nhà Nước ^^ Ngân Hàng Nhà Nước sẽ chịu trách nhiệm trả tiền và thu tiền từ các Chi Phí như Thuế, Phần thưởng hay Tiền Phạt ....v..v...

Mỗi người chơi trò này đều được đại diện bởi 1 phương tiện di chuyển (máy bay, ôtô, xe lam, tàu thuỷ....)

rồi có 2 con xúc xắc, vài cái Hotel và chục cái Nhà

Có 40 ô, xếp thành 1 vòng - hình vuông - mọi người bắt đầu từ Trạm khởi hành

Lần lượt đổ xúc xắc để đi tới ^^ ai đi trước hay đi nhanh hơn thì có lợi hơn --- được quyền dùng tiền dể mua Phố hay Con đường hay Bến xe... mà mình đi qua kể từ lúc mua xong, bất cứ người chơi nào khác đi vào chỗ mà mình vừa mua sẽ phải trả tiền cho mình ^^

Đi hết 1 vòng, qua Trạm khởi hành lại được thưởng thêm 200đ nữa thế là có vốn để "làm ăn" và mua đường phố ^^

Cứ mỗi lần đi qua Phố hay Đường mà mình mua được, mình có quyền Xây Nhà hay Xây Hotel để "kiếm chác" --- từ lúc xây thêm như thế, ai đi qua bị "chém" như số tiền mà được quy định sẵn -- tối đa là 1500đ/Hotel và 1200đ/4 nhà --- phố nào mua giá đắt thì càng "chém" được nhiều tiền ^^ vấn đề là phải Xây !

Trò này chơi 4 người là đẹp nhất - cạnh tranh nhau san sát, tiền nong qua lại như 1 thương trường thực sự vấn dề là phải Trung Thực Chơi cho vui mà

Trò này bất ngờ ở chỗ, ván trước mình chơi thắng, cầm trong tay cả triệu đồng thì sang ván sau có thể thua trắng một ván thường kéo dài lâu nếu càng nhiều người chơi

Trò này rất thick hợp để mùa hè này các bạn tụ tập người thân, bạn bè lại cùng tham gia

Chúc các bạn 1 mùa hè vui vẻ và lành mạnh

Cờ Tỷ Phú - Trò Chơi Giải Trí Trẻ Em - Bổ Ích - Sôi Động !