Em Ruby
Saturday, October 21, 2006 4:12:02 AM
Từ 2 tháng nay nhà mình có thêm em bé mới : em Ruby. Em buồn cười lắm nhé : không biết nói, không biết đi, không biết ăn mà chỉ bú tí mẹ. Mình yêu em lắm nhé, mình hay đưa tay cho em nắm lấy. Hôm đầu em mới về, mọi người hỏi thì mình nói là em biết đi ị (vàng khè, ôi ghe !). Mấy hôm sau thì em biết đạp. À mà tên em là gì nhỉ ? Mọi người hỏi thì hôm nọ mình nói là Milou (hihi), hôm nữa thì là Minh Quân, nhưng mình biết thừa tên em là Long Quân. Mấy hôm nay thì em rất hay cười với mình, cười toe toét thật ấy chứ. Mình biết gọi mẹ khi mũ của em rơi, khi em cho tay vào mồm (ôi xấu quá), khi em khóc... Mình cũng được việc ra phết đấy chứ nhỉ.
