Học hát và thơ ở lớp
Thursday, October 19, 2006 2:59:14 AM
Thế là dạo này mình phải đi học đều rồi
. Những lúc ốm thì mẹ mới cho ở nhà
.Thực ra mình chỉ ghét đến trường lúc vào lớp thôi, chứ vào lớp rồi thì vui ra phết
. Có bạn Tôm này : hôm nọ mẹ cứ cười mãi vì mình gọi bạn là Minh Tôm
. Minh Tôm cũng hay đấy chứ nhỉ ? Cũng giống Minh Anh mà. Có cô giáo dạy bao nhiêu bài hát này. Này nhé :
Chân đi chưa vững
Miệng nói đi bơi ( bi bô
)
Bé gọi Bác Hồ, bé gọi Bác Hồ
Ngón tay nhỏ xíu
Bé chỉ lên tường
Từ trong bức ảnh mắt Bác nhìn yêu thương ...
Thế mà mẹ thì lại cứ xuyên tạc là:
Chân đi ko vững
Miệng nói linh tinh ( giống say rượu
)
Bé gọi ...
Rồi nữa :
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm ...
Buổi sáng đến lớp còn được tập thể dục với quả bông, với vòng. Thích thật đấy.
À hôm nọ mẹ hát cho nghe bài hát tiếng Pháp hay quá đi, nhưng mình chưa hát lại được. Thế nào nhỉ :
Alouette je te plumerai
Je te plumerai la tete ...
Còn một bài thơ nữa mình cũng rất thích :
Em búp bê
Rất đáng yêu
Bé tí teo
Không khóc nhè
Thế mà mẹ lại toàn hát là
Em Ruby
Rất đáng yêu
Bé tí teo
Không khóc nhè
Chán thật đấy, mẹ chẳng thuộc gì cả
Hôm nọ đi học mình được cô cho phiếu bé ngoan. Về nhà mình thấy phiếu bé ngoan chẳng dùng được vào việc gì (!) nên mình xé béng đi mất. Hôm trước thì mình mang đến lớp định trả cô (vì mình có ngoan đâu cơ chứ !) nhưng rồi lại thấy tiếc nên lúc về lại đòi lại. Mẹ thì cứ nói mình đáng nhận phiếu bé hư hơn, thế mới lạ chứ
. Những lúc ốm thì mẹ mới cho ở nhà
.Thực ra mình chỉ ghét đến trường lúc vào lớp thôi, chứ vào lớp rồi thì vui ra phết
. Có bạn Tôm này : hôm nọ mẹ cứ cười mãi vì mình gọi bạn là Minh Tôm
. Minh Tôm cũng hay đấy chứ nhỉ ? Cũng giống Minh Anh mà. Có cô giáo dạy bao nhiêu bài hát này. Này nhé :Chân đi chưa vững
Miệng nói đi bơi ( bi bô
)Bé gọi Bác Hồ, bé gọi Bác Hồ
Ngón tay nhỏ xíu
Bé chỉ lên tường
Từ trong bức ảnh mắt Bác nhìn yêu thương ...
Thế mà mẹ thì lại cứ xuyên tạc là:
Chân đi ko vững
Miệng nói linh tinh ( giống say rượu
)Bé gọi ...
Rồi nữa :
Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm ...
Buổi sáng đến lớp còn được tập thể dục với quả bông, với vòng. Thích thật đấy.
À hôm nọ mẹ hát cho nghe bài hát tiếng Pháp hay quá đi, nhưng mình chưa hát lại được. Thế nào nhỉ :
Alouette je te plumerai
Je te plumerai la tete ...
Còn một bài thơ nữa mình cũng rất thích :
Em búp bê
Rất đáng yêu
Bé tí teo
Không khóc nhè
Thế mà mẹ lại toàn hát là
Em Ruby
Rất đáng yêu
Bé tí teo
Không khóc nhè
Chán thật đấy, mẹ chẳng thuộc gì cả
Hôm nọ đi học mình được cô cho phiếu bé ngoan. Về nhà mình thấy phiếu bé ngoan chẳng dùng được vào việc gì (!) nên mình xé béng đi mất. Hôm trước thì mình mang đến lớp định trả cô (vì mình có ngoan đâu cơ chứ !) nhưng rồi lại thấy tiếc nên lúc về lại đòi lại. Mẹ thì cứ nói mình đáng nhận phiếu bé hư hơn, thế mới lạ chứ
