Buồn
Wednesday, December 16, 2009 12:03:34 PM
Hôm qua trong lúc đi xem các chú nói về ngày 22-12 về tôi nhìn thấy cai Mp3 đã mất hồi hè ở trên bàn của một người trong phòng. Khá là bình mình hỏi hắn ta nguồn gôc cái mp3 mà có những đặc điểm không thể có ở hai cái khác nhau bởi vì đây là cái hàng trung quốc đến chính ông Sơn bán mà chả có cái thứ hai ,những vết xước và cái nút bị mất cũng ở cùng một vị trí thế nên mình có thể khẳng định chắc chắn là cái mà mình đã mất .Sau lời qua tiếng lại ông Đức không chịu nhận và nói là của bạn ông ấy cho mình bảo đưa số điện thoại để kiểm tra thì hắn không dám và mình doạ đưa xung kích lên thì ông ấy cũng chả dám .Thật đáng buồn cho một sinh viên bách khoa nhà không phải là khó khăn mà đi ăn troọm những thứ không có giá trị gì như thế cảm giác ở chung với một thằng trộm thật khó chịu cứ phải cảnh giác nhau như thế thì căng thẳng đầu óc lắm với lại không khí trong phòng sẽ không bao giờ được thoải mái khi mà có cả hai người ở trong phòng







