My Opera is closing 3rd of March

Môt ngày mới đã sang

Vắng em còn lại tôi với tôi .Đêm đông liêu xiêu con đường nhỏ .Cô đơn mình bước tôi về

Buồn



Hôm nay buồn quá vừa mất điện thoại bây giờ mình chẳng biết phải làm gì cả
Mất trong một tình huống rất vô lý
mà chẳng có một chút nghi ngờ gì ai cả
bây giờ phải làm sao có ai cho mình một lời động viên hay lời khuyên nào nhỉ
mình thật sự cảm thấy buồn
ko chỉ buồn vì mất điện thoại mà vì cả cách những người xung quanh nữa
mình chăng biết phải làm sao
những người mình tưởng là bạn thì....
có phải mình đã sống không tốt không mà sao bây giờ mình cảm thấy cô đơn kinh khủng vậy chứ
bây giờ cái mình sợ kô phải là tiếc cái điện thoại mà là mất cả những người bạn hic...
muốn khóc quá mà chả lẽ lại khóc
bây giờ không biết phải nói với bố mẹ thế nào đây liệu bố mẹ có tin mình không mọi chuyện với mình thế là quá đủ rồi
mình không muốn mất long tin với bố mẹ
còn bạn bè thì thực sự mình không quan tâm mấy
mình cũng chẳng trach chúng nó đâu vì nếu mình ở hoàn cảnh ấy có thể mình cũng nghĩ như thế
nhưng có đứa nó nghĩ mình kô làm mất điện thoại mà chỉ làm ra vẻ thôi
thực sự mình cảm thấy rất buồn mình có nghi ngờ ai đâu
tuy bối rối nhưng mình cũng biết là chúng nó kô có đứa nào lấy và mình cũng không có hanh động nào nghi ngờ chúng nó cả vậy mà bọn nó lại nghĩ mình thế bây giờ nếu có ai ở bên cạnh mình thì tốt biết bao
cuộc đời là thế mà có ai biết đc đâu

Hi mình cũng cảm thấy đỡ buồn rồi có lẽ mình quá nghiêm trọng việc này hay sao ấy thôi thì từ nay phải cẩn thận hơn vậy chứ biết làm sao đây

Thơ tìnhChuồn chuồn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28