My Opera is closing 3rd of March

Môt ngày mới đã sang

Vắng em còn lại tôi với tôi .Đêm đông liêu xiêu con đường nhỏ .Cô đơn mình bước tôi về

Nho

Áng mây xanh ngó nghiênh ngoài cửa lớp
Giờ học kéo dài như mãi không ngưng
Tiếng bút khẽ đưa sao nghe rõ quá chừng
Những hàng chữ vẫn viết đều trên giấy
Tình yêu sinh viên ngăn ra năm tháng ấy
Mảnh nước da trời như đóng lại thành băng
Ôi có bao giờ trở lại được chăng
Không !không bao giờ quay lại lần nữa
Ánh mắt ngập nghiêng giấu cái nhìn sau cửa
Và những mơ hồ trong lời nói bạn tôi
Và như thế lần duy nhất trong đời
Tôi muốn giữ thời gian ngưng đọng lại
Em khẽ tới khẽ ra đi như thế
Tôi cũng buồn nhưng chẳng giữ được em
Cơn gió chiều nhẹ lướt qua khẽ lạnh
Gió cũng buồn gió cũng nhớ về em
Tiếng hát của mua tuôn thành dòng suối nhỏ
Hàng bằng lăng xào xạc gió lao xao
Nước mắt của đêm hay nước mắt trong lòng
Dáng em gầy khẽ tan biến trong mưa
Mối tình đầu khẽ rơi như cánh phượng
Khẽ nhẹ thôi mà xao xuyến trong tôi
Cánh phương thắm ép trong trang vở tím
Như hinh em anh giữ mãi trong tim

nhac cua tuiVui vười

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28