Ba Viên Kim Cương
Sunday, December 21, 2008 7:48:06 AM
Ba Viên Kim CươngCó ba thứ để ta giữ lại cho mình cho đến lúc mất đó là:Tâm hồn ,Tình cảm và danh tiếng.
Tâm hồn không thể chạm vào hay nắm lấy mà chỉ cảm nhận được nó bằng con tim, chính vì thế mọi vật chất đều có cái hồn của nó và con người cũng vậy, con người đã gửi nó vào những ác phẩm mà họ làm ra, khiến cho chúng trở nên muôn sắc, muôn vẻ. Vì vậy, tâm hồn là thứ dễ giữ lại nhất.
Tình cảm là cái quan hệ mà họ đã xây đắp nên, gây cho người khác những cảm nhận về chúng ta, đôi khi là tốt nhưng cũng có thể là rất xấu.Chính vì vậy mà cái cảm nhận đó lại tồn tại rất lâu, rất sâu trong lòng mỗi người, trong tâm hồn của họ.
Danh tiếng là những thành quả mà họ đạt được sau những khi họ làm được một việc tốt, nó không phải là những phần thưởng giá trị mà nó còn giá trị bằng cả một tấm lòng ,niềm tin, sự nể phục, kính trọng mà người khác giành cho họ.Họ sẽ được nhớ đến mãi nhớ điều đó. Qua nhiều năm, nhiều thập kỉ, thế kỉ, thế hệ thì vẫn có người nhớ đến họ.
Có những người nói rằng mọi thứ sẽ không bao giờ tồn tại mãi.Đúng ,điều đó không thể phủ định nhưng trong những thứ không thể tồn tại mãi đó lại có những thứ không bao giờ bị lãng quên cho đến lúc mất đi mọi thứ: thời gian, thời gian,con người, không gian, trái đất...tất cả.Và ít ra nó vẫn tồn tại lâu hơn bất cứ thứ nào khác của con người.Và những thứ đó không thể diễn tả bằng vật chất mà nó chỉ diễn tả bằng những cảm nhận và cảm giác sâu sắc trầm lắng.Vì vậy chúng ta không nên chú ý quá nhiều vào vật chất bỏ qua những điều đơn giản ấy để rồi hối hận.
Xuân Tín
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Cái tốt nhất và đẹp nhất thế gian này ta không bao giờ nhìn thấy hay sờ tới bao giờ chỉ có trái tim mới cảm nhận được nó.
Helen Keller













Unregistered user # Monday, March 1, 2010 1:35:49 PM
Lemonscelemonsce # Saturday, March 6, 2010 12:48:06 PM