My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Tập ảnh

Tập ảnh - IMG00109.jpg
 

Rate:

Previous Image 3 of 4 Next

Comments

Minh HiềnZuabeo Sunday, April 17, 2011 5:10:41 PM

phiếu bé ngoan của anh ạ?

Lemonxplemonxp Monday, April 18, 2011 3:44:49 AM

ngày xưa cứ tưởng mình hư lắm nhưng hôm nọ dọn nhà thấy đống bé ngoan này nên cũng được an ủi phần nào lol

Minh HiềnZuabeo Tuesday, April 19, 2011 2:08:22 AM

wink)

Lemonxplemonxp Friday, April 22, 2011 2:30:21 PM

ngẫm lại thất mình cũng có 1 tuổi thơ " vật vã " quá irked

Minh HiềnZuabeo Saturday, April 23, 2011 3:34:39 PM

em còn chẳng có phiếu bé ngoan cơ :-"

Lemonxplemonxp Saturday, April 23, 2011 4:23:12 PM

vậy thế em ko đi học mẫu giáo hay sao mà ko có bé ngoan thế, trường hợp cá biệt đây rolleyes

Minh HiềnZuabeo Monday, April 25, 2011 9:50:59 AM

vâng, em ko đi học mẫu giáo, em đi học lớp 1 luôn :">

Lemonxplemonxp Tuesday, April 26, 2011 5:33:34 AM

học mẫu giáo anh sợ cô giáo nhất, cuối tuần ko đc bé ngoan là cũng buồn buồn lol
ps: chắc là Mẹ em cưng em lắm nên em mới ko phải đi học mẫu giáo thế

Minh HiềnZuabeo Thursday, April 28, 2011 12:30:51 PM

mẹ em làm cô giáo cấp 1 nên mẹ dạy em học ở nhà luôn, khỏi đi học mẫu giáo vì trg xa quá :|

Lemonxplemonxp Thursday, April 28, 2011 2:53:15 PM

wink ra là vậy, vậy là tuổi thơ của em bị "đánh cắp" mất mẫu giáo.
có Mẹ là giáo viên chắc em ngoan và hiền lắm nhỉ p

Minh HiềnZuabeo Tuesday, May 3, 2011 2:29:43 PM

ngoan thì hi vọng là có, hiền thì ko ạ bigsmile

Lemonxplemonxp Wednesday, May 4, 2011 5:59:06 AM

"ngoan thì hi vọng là có, hiền thì ko ạ "

con gái trường luật chẳng ai hiền cả, thật đấy, ít nhất là trong mắt anh

Minh HiềnZuabeo Wednesday, May 4, 2011 2:39:14 PM

bigsmile

thiengiangblog Tuesday, July 26, 2011 3:55:55 AM

Ầy, mình bị ủn vô nhà trẻ từ năm 1 tuổi, ấy thế mà trong đời chỉ có 2 cái phiếu bé ngoan, 1 cầm trong tay hôm trời mưa, về tới nhà nó nát nhè, 1 về tới nhà an toàn nhưng sau đó gió thổi bay đâu mất, túm lại là lý lịch sạch bong!

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 4:22:25 AM

bảng thành tích 3 năm mẫu giáo đó, cuối tuần mà ko có là về nhà có vấn đề, sau thành quen, lì, ko thèm nữa.

dọn nhà tìm thấy nó, cũng bồi hồi nghê

Hieu Fighterpthhieubilly Sunday, July 31, 2011 2:55:53 PM

em chẳng giữ được cái phiếu bé ngoan nào cả. Nhớ hồi nhỏ cô phát phiếu bé ngoan về bỏ dưới lớp kính của bàn nước phòng khách rồi nhiều quá mẹ đem dán lên tường, cuối cùng đến hồi sửa lại nhà bọn chúng bay theo gạch vữa xuống dưới đất hết

Lemonxplemonxp Sunday, July 31, 2011 3:29:16 PM

giữ được cái này là công của papa. ngày nhỏ cũng treo lên tường lên tấm gỗ. sau làm lại nhà thì lấy cái tấm gỗ đó lót sau khung tranh tới khi chán tranh rồi thì bỏ đi lấy tấm gỗ và phát hiện ra kho báu tuổi thơ này, lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.