uh loại này khá đặc biệt, mỗi loại 1 mùi, thơm thanh, thơm đậm, thơm thoảng, nói chung là khá tuyệt, mùa này đang mùa hoa hè thu, cũng có loại ra hoa nhưng hoa nhỏ và ít thơm hơn
mấy cây đó ko gọi là lan, thiên hạ gọi thành quen thôi, cây mà lá to gần bằng bàn tay và dài phải hông, lá cây đó còn dùng để gói lãng hoa nữa. hoa thơm nhức mũi luôn
??? nhưng lan nào chả nở hoa tới cả tháng? nói đùa thôi, tên nó là lan cần cù! ^______^ mà ngoài tui ra, với ca ca tui nữa, còn thì không ai thích cái cây đó cả hehe, ai cũng chê xấu!
ờ hớ! đúng là hắn rồi đó, 2 anh em đi lượn chợ cây, bà bán hàng kêu nó là lan CẦN CÙ, thế mà về đến nhà không biết sao tên nó lại thành lan CÙ LẦN đầu tiên mua 3 giò, sau tôi nhân ra thành 5 giò, ông anh về coi thấy thích quá nên kiếm thêm thành 8 giò, sau đó tôi bỏ bê, nó die hết, giờ còn có 1, đang chăm chút lại cứ mỗi lần đầu hè, mình lôi chúng nó ra cắt trụi, để lại mấy dây to là phụ huynh lại rên lên đùng đùng
ngày bé thấy hàng xóm có cây này, treo trên cây roi trước cửa nhà, mùa hè hoa thơm mam mát thích lắn nhất là kiểu hoa trông như cái dù vậy, xin được 1 nhánh về trồng tới nay đã hơn 10 năm rồi, ko ai chăm bón nhưng vẫn sống nhăn . bông nhà tớ nở hồi đầu hè http://files.myopera.com/lemonxp/albums/7465432/DSCF3084.JPG -
hôm đi gặp loại hoa màu đỏ nhìn đẹp quá hỏi giá thì đắt cháy tay luôn
Hoa nhà tớ có năm nở năm không, có lúc có 8 gáo dừa, nhưng bao giờ cũng chỉ có 1 gáo treo trước cửa nở hoa, và bao giờ cũng vào mùa thu tớ cũng thấy nó đẹp nhưng mama lại kêu xấu mù!
vậy ah, chắc năm nào để nóng quá thì nó héo nên ko thèm ra hoa đó. năm ngoái nhà mình cũng vậy năm nay cho vào chỗ mát hơn, cho ít lân tan chậm nên ra nhiều hoa,
ah mà Mèo và ca ca thân thiết với nhau nhỉ, có vẻ ca ca có ảnh hưởng tới mèo khá nhiều?
Có thân nhưng lâu lâu gặp mới vậy, ở với nhau lâu là cãi nhau liền, nếu không có ông ấy ép vào khuôn khổ thì mình còn bầy nhầy nữa, nhưng ảnh hưởng thì không rõ, ừm giống như nhà có Đê khi và Nô bi ta vậy đó!
ha vậy ông anh trai của Mèo cũng chuẩn quá nhỉ, nhà có anh trai vậy em gái được cưng chiều rồi, dưới mình có thằng em trai mà 2 anh em như mặt trăng mặt trời vậy, hay có thể gọi là chaien và nô bi ta
Chanh vẫn quan tâm và cố tình khẳng định cho được giới tính của mều hả? thế nào mà chả được? ngộ ghê! tại sao lại nghĩ ông í chiều mình nhỉ? đáng sợ cực kỳ luôn đó! đưa đi thi đại học mà còn quát cho tơi bời đó!
Sao cái cụm "để trong lòng" nghe quen quá! chị dâu tôi cũng nói y vậy đó! Nhưng hôm qua đi học TA có đoạn băng luyện nghe nội dung chính là: đừng bao giờ tin các ông anh!
thì đúng đó, các ông anh luôn mắng mỏ, kêu la hay củng cho 1 trận nên thân kì thực là lại rất quý em, còn khi nào tự dưng khen em 1 cách ngon lành là y như rằng có vụ nhờ vả. với lại giờ các chàng muốn tán tỉnh em nào thường đội mác "anh giai em gái" đó. mềnh là mềnh hoonh thích vậy,
phải nói thật là khi vô cái nhà trống hơ trống hếch tới độ nhìn 1 phát thấy cả nhà đó mình lại nghĩ bạn Mèo 1 phút tự kỉ lập thêm cái đó vì tên nghe hao hao nhau.
Ầy, nghỉ ngay, tui là người thích ấm cúng và sạch sẽ! coi nhà tui mà xem, đơn giản nhưng đầy ắp entry, mỗi ngày mấy cái luôn, làm nhà ra mà không ở thì gọi là nhà gì? tội nghiệp cái nhà lắm!
Ầy, bỏ qua, họ muốn làm ẩn cư đạo sĩ thì tớ cũng không dám làm phiền, mà Chanh khơi ra cái vụ tự kỷ làm tự dưng mình thấy cũng hay hay, êu, hay là xây thêm cái nhà nữa nhé, lâu lâu chuyển nhà cũng hay ha! tớ cũng đang muốn đi bụi, kiếm chỗ nào có đồ ăn thức uống, wc, đủ để sinh hoạt thông thường là ok
ngoài opera thì mình còn FB, nhưng trình chém gió ko cao nên FB chỉ để ngắm và thi thoảng qua lại chút, tưởng Mèo làm nhà mới yên bình tới mức sơ xác cơ sau nghĩ lại thấy không phải. có lẽ mình ko sống giả tạo được nên chỉ 1 và 1 thôi, nhà chỉ vài người qua lại, thưởng thức trà nhạt rượu chua cùng là ổn rồi
thì thấy dù mèo có tự kỉ tới mấy thì cũng "vác ak ra và bắn bằng bằng vời cái sự đời" chứ đâu chị ngồi yên như vậy, và lại Mèo ko bao giờ viết thiếu dấu dù là 1 câu
thường thì bói bằng chữ viết tay, nhưng hông nhìn thấy chữ viết tay thì bói bằng chữ bàn phím vậy. mèo ah, viết từng câu từng chữ rất cẩn thận, tường dấu chấm dấu phẩy --> là người có trách nhiệm, đâu vào đó. bị cái comment thì ôi thôi cứ gọi là dài như sổ ruột sổ gan ra vậy,--> hơi bốc đồng, nhưng thẳng thắn, có sao nói vậy? "tù điển bạch hóa" thì mình ý mình xin sách dép cho bạn, ngôn ngữ của bạn thì mình xin thua, trong bụng bạn có 1 kho sách mất. --> vui tính, dễ gần thẳng thắn, đấy là bói và thầy thấy vậy đó.
Ùa mùa hè nắng chang chang cái lá của nó tóp teo nhăn nhó lại, vậy mà mưa rào vài trận là lá lại căng mọng lên và ra hoa. Ah hôm nào tách cho 1 nhánh đê
Comments
thiengiangblog # Tuesday, July 26, 2011 3:50:31 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, July 26, 2011 4:03:55 AM
hoa nở dịp tết, rất thơm mà mùi thơm thì rất khó tả
thiengiangblog # Tuesday, July 26, 2011 4:06:31 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, July 26, 2011 4:19:42 AM
mùa này đang mùa hoa hè thu, cũng có loại ra hoa nhưng hoa nhỏ và ít thơm hơn
thiengiangblog # Tuesday, July 26, 2011 4:24:51 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, July 26, 2011 4:32:06 AM
thiengiangblog # Tuesday, July 26, 2011 9:51:25 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, July 26, 2011 2:38:14 PM
thiengiangblog # Wednesday, July 27, 2011 3:55:36 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, July 27, 2011 4:30:40 AM
thiengiangblog # Wednesday, July 27, 2011 12:29:01 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, July 28, 2011 2:20:26 AM
thiengiangblog # Thursday, July 28, 2011 2:29:55 AM
đầu tiên mua 3 giò, sau tôi nhân ra thành 5 giò, ông anh về coi thấy thích quá nên kiếm thêm thành 8 giò, sau đó tôi bỏ bê, nó die hết, giờ còn có 1, đang chăm chút lại
cứ mỗi lần đầu hè, mình lôi chúng nó ra cắt trụi, để lại mấy dây to là phụ huynh lại rên lên đùng đùng
Lemonxplemonxp # Thursday, July 28, 2011 4:05:22 AM
http://files.myopera.com/lemonxp/albums/7465432/DSCF3084.JPG -
hôm đi gặp loại hoa màu đỏ nhìn đẹp quá hỏi giá thì đắt cháy tay luôn
thiengiangblog # Thursday, July 28, 2011 4:14:35 AM
tớ cũng thấy nó đẹp nhưng mama lại kêu xấu mù!
Lemonxplemonxp # Thursday, July 28, 2011 4:27:45 AM
ah mà Mèo và ca ca thân thiết với nhau nhỉ, có vẻ ca ca có ảnh hưởng tới mèo khá nhiều?
thiengiangblog # Thursday, July 28, 2011 8:01:00 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, July 28, 2011 8:18:03 AM
thiengiangblog # Thursday, July 28, 2011 8:52:18 AM
tại sao lại nghĩ ông í chiều mình nhỉ? đáng sợ cực kỳ luôn đó! đưa đi thi đại học mà còn quát cho tơi bời đó!
Lemonxplemonxp # Thursday, July 28, 2011 9:18:37 AM
con trai thương em thì toàn để trong lòng thôi, chứ cứ cợt nhản thì bị lấn tới ngay. là anh khổ lắm đó "ăn thèm vác nặng mà"
thiengiangblog # Thursday, July 28, 2011 10:13:16 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, July 28, 2011 10:32:16 AM
với lại giờ các chàng muốn tán tỉnh em nào thường đội mác "anh giai em gái" đó. mềnh là mềnh hoonh thích vậy,
gianghuongtrang # Friday, July 29, 2011 2:31:53 AM
thiengiangblog # Friday, July 29, 2011 2:33:03 AM
Lemonxplemonxp # Friday, July 29, 2011 3:06:01 AM
gianghuongtrang # Friday, July 29, 2011 9:09:42 AM
botay luôn.lan cẩm cù mau tím dep mê luôn.
Lemonxplemonxp # Friday, July 29, 2011 9:33:18 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJZ6CLPOS8Wvm4YLkJNCqWSoxn-JrM9kwEz2ttkH14NsgoC14PQw -
hỏi xong giật mình, có lẽ tại cái mặt mình ngu ngơ quá nên bị thét giá
gianghuongtrang # Friday, July 29, 2011 9:35:03 AM
gianghuongtrang # Friday, July 29, 2011 9:36:55 AM
Lemonxplemonxp # Friday, July 29, 2011 9:39:13 AM
gianghuongtrang # Friday, July 29, 2011 9:44:31 AM
co điều là ko nhiều thôi
thiengiangblog # Friday, July 29, 2011 9:46:42 AM
Lemonxplemonxp # Friday, July 29, 2011 9:57:48 AM
thiengiangblog # Saturday, July 30, 2011 3:33:56 AM
Lemonxplemonxp # Saturday, July 30, 2011 3:44:14 AM
thiengiangblog # Saturday, July 30, 2011 3:54:29 AM
Lemonxplemonxp # Saturday, July 30, 2011 4:12:32 AM
thiengiangblog # Saturday, July 30, 2011 1:05:31 PM
Lemonxplemonxp # Saturday, July 30, 2011 1:32:16 PM
thiengiangblog # Saturday, July 30, 2011 1:37:40 PM
nào thì cùng trà nhạt rượu chua
Lemonxplemonxp # Saturday, July 30, 2011 1:45:15 PM
thiengiangblog # Saturday, July 30, 2011 1:54:20 PM
Lemonxplemonxp # Saturday, July 30, 2011 2:01:43 PM
thiengiangblog # Sunday, July 31, 2011 8:38:19 AM
Ạ!
Lemonxplemonxp # Sunday, July 31, 2011 2:16:00 PM
mèo ah, viết từng câu từng chữ rất cẩn thận, tường dấu chấm dấu phẩy --> là người có trách nhiệm, đâu vào đó.
bị cái comment thì ôi thôi cứ gọi là dài như sổ ruột sổ gan ra vậy,--> hơi bốc đồng, nhưng thẳng thắn, có sao nói vậy?
"tù điển bạch hóa" thì mình ý mình xin sách dép cho bạn, ngôn ngữ của bạn thì mình xin thua, trong bụng bạn có 1 kho sách mất.
--> vui tính, dễ gần thẳng thắn, đấy là bói và thầy thấy vậy đó.
thiengiangblog # Monday, August 1, 2011 4:03:38 AM
Túm lại là MÌNH NỂ MÌNH QUÁ!
Lemonxplemonxp # Monday, August 1, 2011 7:36:31 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, February 15, 2012 5:20:18 PM
Originally posted by thiengiangblog:
Originally posted by thiengiangblog:
thiengiangblog # Thursday, February 16, 2012 2:05:00 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, February 16, 2012 3:00:05 AM
thiengiangblog # Thursday, February 16, 2012 7:19:04 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, February 16, 2012 7:21:50 AM
thiengiangblog # Thursday, February 16, 2012 7:36:37 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, February 16, 2012 9:09:14 AM