My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

góc HN

góc HN - DSCF1684.JPG
 

Rate:

Previous Image 3 of 10 Next

Comments

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 1:48:16 PM

Chị đã mặc cả với 1 người bạn thân chị "sau này tao cưới ngoài quà mừng chính mày khuyến mãi thêm cặp vé xem gì cũng được ở nhà hát lớn nhé!" p

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 2:16:21 PM

mặc cả vậy có bé quá hông chị ? o

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 3:20:03 PM

Ơ, ngoài quà chính rùi mà em? Mà cặp vé xem "Phú Quang" chẳng hạn, cũng to to đấy. p

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 3:23:43 PM

chị chơi cặp "phú quang" thì xịn roài, em toàn có vé miễn phí thôi ah,
mà chị lên dây cót tinh thần bạn thân chị đi, mỗi ngày đút lợn 2k là vừa p

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 3:26:35 PM

Hehe, chị kéo dài khoảng 5 năm nữa thì con lợn đó mũm mĩm phết đấy nhở? p

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 3:36:36 PM

tầm đó được hẳn cái phòng cưới + cặp vé Phú Quang khuyến mãi tiền taxi nữa ý chứ,
mà nhắc tới Phú Quang lại thấy thèm thèm gì đó, trước em hay nghe nhạc phú quang và trần tiến lắm, trần tiến là nhiều, gần gũi là giản dị

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 3:40:26 PM

Keke, có vẻ được đấy nhỉ? bigsmile
Chị giờ vẫn nghe PQ, Trần Tiến.

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 3:47:22 PM

nghe chính giọng trần tiến mới phê, vừa thô, vừa mộc, nhưng lại truyền cảm trân thành nồng ấm smile

ngày nhỏ em suốt ngày hát mỗi bài "sao em nỡ vội lấy chồng" lol

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 3:49:53 PM

lol Lớn đã phải hát lại lần nào chưa em? bigsmile
Chị thích nhiều bài của Trần Tiến lắm: giấc mơ Chapi, sắc màu, chị tôi, thượng đế buồn, mặt trời bé con, em vẫn như ngày xưa, chuyện tình thảo nguyên...ôi nhiều lắm. bigsmile

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 3:52:46 PM

vậy chị nghe album "có 1 thời như thế" đi,hay lắm, em thích cái album này lắm ý, nghe trần tiến giới thiệu các bài hát thấy rất thích

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 4:00:56 PM

Oki, mai chị sẽ nghe. Tks for sharing! bigsmile

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 4:08:44 PM

mà nghe TT thấy vui vui chứ không sang trọng như phú quang chị nhỉ? em thích mấy bài phổ từ nhạc NGA của ông

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 4:25:51 PM

Công nhận, Trần Tiến là gout ngẫu hứng mừ. Mỗi người có một cái hay riêng. bigsmile

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 4:31:22 PM

đi nghe TT thì cứ xe mấy ta đi, nghe PQ thì phải mượn comple + đi taxi mất thôi chị ạ lol

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 4:44:18 PM

Hehe, ko nhất thiết đâu em. Chị off music PQ mấy lần rùi, cũng dân dã lắm em à.

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 2:14:00 AM

vậy ah chị, em hay đi nghe rock thôi. còn nhạc PQ và TT thì nghe qua CD thôi à

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 3:50:06 AM

bigsmile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 4:35:49 AM

mà đi nghe show sướng hơn nghe CD nhiều. nhất là nghe rock chị ơi.
em vào nhà hát lớn nghe nhạc buổi 1 ngủ 1/2 buổi, buổi 2 ngủ 1/3 buổi, các buổi sau thì thích vào lắm nhưng để nghe chứ ko ngủ nữa lol

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 4:38:35 AM

Chị cũng thích ko khí sống động no sợ đi nghe rock vì sợ quá khích. p
Còn chị thích vào nhà hát lớn chủ yếu là ngắm nghía và hưởng ko khí thui, nên mới bảo bận là "xem gì cũng được". bigsmile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 4:50:01 AM

trước em hay đi coi rock để giải tỏa, có nhiều nỗi buồn mà ko thể chút vào đâu thì người ta có thể ném nó vào rock, và vẫn ko ảnh hưởng tới ai, điều này đã được khẳng định ợ up
còn cái cảm giác vào nhà hát lớn thì lúc đầu em cũng giống chị. đúng là trong đó đẹp lắm chị ah. ah mà nếu muốn vào thăm quan hay nghe nhạc thì cũng ko cao lắm đâu chị ah, các có các CT giao hưởng thính phòng có nhiều vé mời nên free vé nhiều, giá cũng chỉ khoảng 100k 1 chiếc là đắt hoặc dẻo miệng thì cả cặp luôn ạ lol

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 1:29:45 PM

Mấy lần bạn chị cũng được tặng vé và mời chị nhưng toàn dịp chị bận nên giờ vẫn chưa được mục sở thị nhà hát lớn. Thôi thì cứ chờ quà cưới vậy. bigsmile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 2:35:59 PM

em cũng toàn được cho vé thôi ah, thường thì chỉ được ngồi bực cửa nhà hát lớn và mút kem thôi. ước ao nhà mình to như nhà hát lớn lol

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 2:41:23 PM

lol

Originally posted by lemonxp:

ước ao nhà mình to như nhà hát lớn


Ước mơ này hay đó Chanh!

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 3:14:56 PM

nhưng quả thực, cái cảm giác ở trong nhà hát lớn rất lạ nhé, cảm thấy mình nhỏ bé lắm chị ơi, mọi thứ đều mang nét tinh tế riêng. tới rồi ko muốn ra luôn smile

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 3:48:19 PM

Chị là chị muốn biết cảm giác đó đấy. bigsmile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 3:54:19 PM

vào đó nghe nhạc gì thì ok nhưng em cam đoan nêu là nghe giao hưởng lần đầu "đi 1 mình" thì chị sẽ ngủ ạ. em đã kiểm chứng vụ này lol mà thấy cũng lạ thật đó lol

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 3:55:12 PM

lol Thì "đàn gảy tai trâu" mừ em. bigsmile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 4:02:32 PM

hôm đầu vào đó em và ông bạn ngủ ngon "ngon thật sự ý" về kể ai cũng cười, lần 2 khá hơn tẹo ngủ ít hơn lol

để ý cả tây cả ta đều ngủ yikes có lẽ cái không khí trong đó vậy đấy chị ah

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 4:11:17 PM

Em càng tả làm chị càng tò mò, khi nào có vé em ới chị phát nhé! p

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 4:15:33 PM

vâng, khi nào có em sẽ ới chị nhé, vào đó chị em mình ngồi ngủ nghe nhạc lol

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 4:22:33 PM

smile). Yeah, tks Chanh trước! p

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.