Tháng 5 và những chênh vênh
Wednesday, June 1, 2011 5:05:39 PM

Những ngày cuối tháng 5 này nắng dữ dội và gay gắt thật, hắn muốn phát điên lên với cái nắng đổ lủa đó. mệt mỏi và có đôi chút hằn học khó chịu vậy mà hằn ngồi hàng giờ thậm chí cả ngày đọc từng entry hay những bài thơ mà tác giả gọi là thơ "ghép vần" của 1 blog mà hắn biết cũng lâu rồi qua những lần comment và những bài viết như những lời tâm sự của em hắn biết em học rất giỏi môn văn điều này làm hắn cảm phục vô cùng vì hắn cũng thích văn nhưng lười học vô cùng. Em giàu cảm xúc và ngôn từ phong phú và trên hết trong từng entry là từng câu truyện từng nỗi buồn mà em gửi vào trong đó để chút vơi nỗi lòng.
Hắn không nhớ đã đi qua blog của em trong hoàn cảnh nào chỉ biết rằng ngày đó thấy 1 comment của em khá ngộ và có chút bảo thủ của mình, hắn đã dừng lại và tranh cãi cùng em, khi cuộc tranh cãi kết thúc và phần đúng chia đều cho cả 2 bên thì cũng là lúc hắn chú ý nhiều tới blog của em, 1 blog đơn giản không cầu kì nhưng hàng tuần đều được post lên những entry mới và mỗi lần đọc xong là tâm hồn hắn lại chao nghiêng theo những vần thơ những câu chữ em viết, những câu thơ buồn những tự sự mà giường như được cất kín sâu trong em và ngoài viết ra em không muốn tâm sự cùng ai. Những bức hình trên blog của em là 1 cô gái vui vẻ xinh xắn luôn cười tươi dạng rỡ như những đóa hồng tiểu muội mà hắn trước nhà. những tâm sự nỗi chênh vênh của em sao nhiều quá vậy? có những đêm hắn ngồi và đọc entry em viết mà thấy mắt mình cay cay còn tim thì như bị ai đó bóp nhẹt lại, sao những nỗi buồn của em mênh mông và vô cùng tận vậy, nhiều khi hắn thấy em mong manh lắm nhẹ nhàng lắm như bông hồng bạch vậy cần có sự che trở. một cảm giác rất lâu rồi hằn không thấy trong mình, 1 cảm giác mà đã chôn kín trong lòng sau những đổ vỡ thì giờ đây trước sự mong manh và tinh khôi của em nó được đánh thức đậy và nó không muốn mình là cơn gió cô độc như lời cô bạn thân từng nhận xét trước kia, hắn rung động vì những buổi em đi học muộn vì xe buýt quá đông, em ngập ngừng không giám qua đường vì xe cộ ồn ào và phóng nhanh, HN và nhà em không quá xa nhưng cũng đủ làm cho chuyến đường đi của em thành những nỗi buồn. nhưng cơn mưa không làm cho em thấy vơi đi nỗi buồn mà chỉ ướt lem kính của em, vậy là em ghét mưa. đã hơn 1 lần mình biết rằng em cần có 1 bàn tay 1 điểm tựa để em bớt đi những chông chênh trong cs. nhiều lần hắn muốn nói với em "luôn có 1 bàn tay ở đây sao em cứ mãi đi tìm"
Hắn ngồi nghĩ về những gì vừa đọc và với ý nghĩ duy nhất trong đầu là mong muốn xoa dịu những tổn thương trong em, hắn mong mình được ở vị trí mà em đang mong chờ kia, được là 1 bờ vai vững chắc cho những khi em mỏi mệt cô đơn, tháng 5 của em tháng 5 của những chênh vênh. tháng 5 nắng như thiêu như đốt và tôi bị chao nghiêng vì em mất rồi.

Hồng bạch ướt đẫm sương
Hay là em đang khóc?







1 2 Next »
Lemonxplemonxp # Wednesday, June 1, 2011 5:11:19 PM
Lemonxplemonxp # Wednesday, June 1, 2011 5:13:23 PM
When tears are in your eyes, I will dry them all;
I'm on your side oh when times get rough
And friends just can't be found.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down.
When you're down and out;
when you're on the street;
when evening falls so hard
I will comfort you.
I'll take your part
oh when darkness comes.
And pain is all around.
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Like a bridge over troubled water
I will lay me down
Sail on silvergirl;
sail on by.
Your time has come to shine.
All your dreams are on their way.
See how they shine.
Oh if you need a friend
I'm sailing right behind.
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind
Like a bridge over troubled water
I will ease your mind.
Lemonxplemonxp # Wednesday, June 1, 2011 5:13:56 PM
Khi đôi mắt em ngấn lệ,Tôi sẽ lau khô chúng
Tôi sẽ đứng bên cạnh em,Trong những ngày gian khó
Và khi không có một người bạn nào kề bên
Như cây cầu bắc ngang dòng nước xoáy
Tôi sẽ ngả mình dưới bước chân em...
Khi em thất vọng vã buồn chán
Khi em lang thang trên phố
Khi màn đêm buông xuống
Anh sẽ ở bên an ủi em
Tôi sẽ vỗ về và đứng ở bên em
Mỗi khi bóng tối bao trùm
Khiến vết thương lòng đau nhói
Như cây cầu bắc ngang dòng nước xoáy
Tôi sẽ ngả mình dưới bước chân em... !!!
Người con gái đẹp,hãy cứ lướt đi trên sóng
Em hãy vướng tay trèo
Sẽ tới lúc em rực sáng
Những ước mơ đang trở thành sự thực,những ước mơ sáng bừng
Xem kìa!chúng rực rỡ thế nào,....
Nếu cần bạn,tôi luôn ở phía sau em
Như cây cầu bắc ngang dòng nước xoáy
Tôi sẽ vỗ về và xoa dịu tâm hồn em.
Út Maimainguyen0612 # Wednesday, June 1, 2011 5:29:20 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, June 2, 2011 3:00:45 AM
Bocautrangcttg # Thursday, June 2, 2011 11:16:16 AM
Út Maimainguyen0612 # Thursday, June 2, 2011 2:36:55 PM
Bocautrangcttg # Thursday, June 2, 2011 2:53:39 PM
Út Maimainguyen0612 # Thursday, June 2, 2011 2:54:30 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, June 2, 2011 3:46:41 PM
hic anh cũng đang chênh vênh
Bocautrangcttg # Friday, June 3, 2011 12:31:15 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 2:45:12 PM
Út Maimainguyen0612 # Friday, June 3, 2011 2:50:28 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 2:56:12 PM
Út Maimainguyen0612 # Friday, June 3, 2011 2:59:18 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 3:03:24 PM
Út Maimainguyen0612 # Friday, June 3, 2011 3:10:34 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 3:12:26 PM
vốn từ của anh vốn rất ít mà
Út Maimainguyen0612 # Friday, June 3, 2011 3:13:29 PM
Cỏ dạioootheskyooo # Friday, June 3, 2011 3:13:51 PM
Cô gái đó sẽ thật hạnh phúc khi biết có một người vẫn luôn dõi theo từng bước đi, âm thầm ủng hộ, chở che cho mình
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 3:17:04 PM
Cỏ dạioootheskyooo # Friday, June 3, 2011 3:23:31 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 3:30:18 PM
Cỏ dạioootheskyooo # Friday, June 3, 2011 3:32:39 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 3:40:03 PM
Cỏ dạioootheskyooo # Friday, June 3, 2011 3:49:29 PM
Cái cậu nhìn thấy ở một người chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm, không thể nhìn mà chỉ có thể cảm nhận mà thôi
Quan trọng là cậu quan tâm người ta bằng cả tấm lòng mà
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 3:55:25 PM
đọc opera,FB,360flus của người đó mình cũng cảm nhận được nhiều điều.
Cỏ dạioootheskyooo # Friday, June 3, 2011 3:58:16 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 3, 2011 4:10:49 PM
Atsali # Friday, June 3, 2011 7:03:03 PM
Lemonxplemonxp # Saturday, June 4, 2011 1:22:04 AM
Cỏ dạioootheskyooo # Saturday, June 4, 2011 1:55:27 AM
lan anhlananh0112 # Saturday, June 4, 2011 12:56:51 PM
---------
lang thang rơi vãi..một comment
người đâu có biết muôn trùng..xa xôi.
Lemonxplemonxp # Saturday, June 4, 2011 2:17:47 PM
mình hi vọng tháng 6 này sẽ không còn chênh vênh nữa.
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 11:05:34 AM
Bocautrangcttg # Thursday, June 9, 2011 11:10:33 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 11:13:35 AM
Bocautrangcttg # Thursday, June 9, 2011 11:17:28 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 11:19:00 AM
Originally posted by Bocautrangcttg:
Cẩn thận kẻo té đó em!
Bocautrangcttg # Thursday, June 9, 2011 11:23:13 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 11:25:20 AM
Cô off nhé! Hẹn gặp lại em!
Bocautrangcttg # Thursday, June 9, 2011 11:35:35 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 11:47:38 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, June 9, 2011 2:32:53 PM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 2:38:56 PM
Sau mấy năm sống cùng blog opera, cô nhận thấy nếu không chân thành thì sớm muộn rồi cũng không tồn tại!
Originally posted by lemonxp:
Với cô, học trò hư là học trò có cá tính, và thường thông minh!
Thật đó em!
Lemonxplemonxp # Thursday, June 9, 2011 2:49:37 PM
em nghĩ điều quan trọng tạo nên 1 người bạn tốt hay 1 con người tốt không phải và vật chất và cũng chưa hẳn là kiến thức sâu rộng mà đấy là tính "chân thành" có gì không đúng em mong cô góp ý với ạ
Originally posted by nguyenthibe:
em chỉ dám nhận mình là có cá tính 1 chút thôi cô ah, còn thông minh thì em không dám đâu ạ.
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 2:52:39 PM
Originally posted by lemonxp:
Cảm ơn em! Cô sẽ có thêm một cậu học trò đáng yêu đấy!
Originally posted by lemonxp:
Đúng thế em ạ! Mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sự chân thành sẽ nuôi dưỡng điều quáy giá nhất giữa người với người: đó là tình cảm!
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 2:55:12 PM
Originally posted by lemonxp:
Sự thông minh không thể hiện ở việc điểm em cao hay thấp, mà đôi lúc thể hiện ở những ý tưởng hay, bất ngờ! Hôm nay em chưa phát huy hết khả năng bản thân nhưng mai kia biết đâu đấy!
Lemonxplemonxp # Thursday, June 9, 2011 3:02:05 PM
Em đang đi làm và đi học, CS nhiều khi thấy chênh vênh quá cô ah, cuộc sống ở Hà Nội gấp gáp bon chen, vật chất được mang ra để đo giá trị con người, bằng cấp thì để đánh giá trình độ của chủ nhân, tình cảm thật giữa mọi người là điều quá xa xỉ phẩm,
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, June 9, 2011 3:09:33 PM