My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Yêu thương trên từng trang sách

Lâu lắm rồi không có cảm giác sợ đọc hết 1 quyển sách đến vậy. mỗi tối chỉ đọc 1 đến 2 câu truyện trong đó rồi lại cất dưới gối để mai đọc tiếp. Nằm suy ngẫm và suy nghĩ về tình cảm trong đó về cuộc sống quanh ta mà thấy rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản đơn.

Cuốn truyện này không phải viết về những cuộc phưu lưu những miền đất mới hay những bí mật của nhân loại mà cũng chẳng phải sách viết về làm sao kiếm được 1 tỉ đôla của các vĩ nhân. mà đơn giản nó chỉ xoay quanh cuộc sống gia đình của 1 ông bố thời hiện đại và cô con gái 9 tuổi cùng cậu con trai 14. Tình yêu của bố thể hiện từ những việc nhỏ nhặt nhất như gấp áo cho con, chở con đi học hay hàng tối đắp lại chăn cho con gái.

Khi tới hiệu sách tìm mua quyển truyện mà nghe bạn bè quảng cáo là hay nhưng không tìm thấy mà thay vào đó lại thấy ở 1 góc nhà sách có 1 quyển sách với tiêu đề "tạp bút" bìa sách không thể giản dị hơn và có lẽ chính vì điều đó mà mình đã chọn mua dù không cần biết nội dung bên trong, khi về nhà thì quá ư là bất ngờ từ những trang đầu tiên của sách. mua lâu và đọc đi đọc lại mấy lần rồi giờ mỗi lúc mệt mỏi lại lôi ra đọc lại. Giờ muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người về 1 quyển sách mình thích nhất trong 1 năm trở lại đây. Donwload tại đây

ps: Nếu có điều kiện mình nghĩ nên mua sách về đọc thì còn hay hơn là đọc trên máy tính.










Hạnh phúc của 1 đêmHà Nội mưa và lảm nhảm

Comments

Hoa Nguyenhoahb Saturday, June 18, 2011 3:09:13 AM

Trước mình vẫn thỉnh thoảng vào blog H2O đọc ké nhưng đợt này bị chặn mất rồi.
Đồng ý với bạn là đọc sách sướng hơn nhiều đọc trên máy.

Lemonxplemonxp Saturday, June 18, 2011 3:15:08 AM

vâng trước em cũng hay vào trong đó đọc chị ah. nhiều truyện đọc trong sách thấy có cảm xúc nhiều hơn trên máy tính. thích cái cảm giác đọc xong 1 truyện úp sách lên mặt để ngửi mùi sách, trốn ánh sáng của đèn và suy tư. lol

Hoa Nguyenhoahb Saturday, June 18, 2011 11:29:30 AM

Chị bắt giò nhé, "quấn truyện" hay "cuốn truyện", "giản dịn" hay "giản dị" hả Chanh? (chua quá!!! p)

nthnKeomutpro Saturday, June 18, 2011 12:21:35 PM

Đọc sách trên laptop hoặc PC thì ko thể nào lăn lê bò trường ở trên giường được. HIHI.

thiengiangblog Saturday, June 18, 2011 1:46:14 PM

Oài, cuối cùng thì cũng đợi được bạn Chanh entry về Quà của bố để vào tám, nhưng hình như đợi lâu quá nên nhất thời thấy cái entry này thì không biết nói gì nữa!

Lemonxplemonxp Saturday, June 18, 2011 1:52:17 PM

cũng không định viết ra đâu, nhưng có lẽ nhiều người chưa đọc cuốn đó lên mình muốn chia sẻ. mà nói thật là mình cũng ko biết tám như nào, vì tình cảm của bố dành cho 2 người con kia là quá lớn, chỉ biết đọc và cảm nhận thôi.

thiengiangblog Saturday, June 18, 2011 1:57:38 PM

Ừa, chính là cảm giác đó đó! Hay nên chỉ biết đọc và cảm nhận thôi chứ không biết nói gì về nó nữa!

Lemonxplemonxp Saturday, June 18, 2011 2:03:04 PM

tiếc rằng blog H2O không vào được nên cũng không chia sẻ được nhiều chuyện trong đó.

mình chỉ ước sao 2 đứa nhóc đó mãi mãi trẻ con để Bố Dũng viết nhiều nhiều điều về chúng để được đọc Thiên Giang ah

thiengiangblog Saturday, June 18, 2011 2:14:56 PM

Để tôi viết mí truyện gia đình u tối để vùi dập cái ước mơ của ông nhé? Tư liệu và trí tưởng tượng của tôi phong phú lắm, lượm lặt được cũng kha khá mà >____<
Viết nhá! Có thích bị dập tắt ước mơ không? tôi dập hộ cho! Âu cũng là một cách cảm ơn ế!

thiengiangblog Saturday, June 18, 2011 2:17:41 PM

Mà tại sao lại là: "cảm giác sợ đọc hết một quyển sách?" Chanh thích đọc sách lắm mà? còn thích mùi sách nữa mà? hay là gần đây mới bị sách rơi vào đầu? À, có đọc qua Thế giới trùm chăn của Hoàng Long chưa? mỗi truyện đều cực ngắn, chắc hợp sở thích hiện tại của Chanh ế!

Lemonxplemonxp Saturday, June 18, 2011 2:24:43 PM

thiên giang viết rồi XB đi, mình xin đi mua 1 cuấn để ủng hộ sách ế cho cậu.

thì đọc truyện này hay nên chỉ mong sao nó kéo dài mãi ko hết thôi. tớ chưa đọc quyển đó, vậy là mai có lý do để đi lượn phố Đinh Lễ mua rồi thank Thiên Giang nhé
ps" mà nội dung như nào thế bạn

thiengiangblog Saturday, June 18, 2011 2:51:01 PM

Ầy, đành vì bạn Chanh mà xin phép anh Long vậy, dù sao cũng chỉ là "quảng cáo" truyện của anh với lòng thành kính cao nhất thôi ạ!
Đây, đọc lâu rồi không nhớ truyện nào là hay nhất, bốc đại 1 cái, nó ngắn như thế này đây:
"TRI ÂM
Hắn lần đường đi dưới hàng cây tăm tối. Trời mưa rào rạt, sấm chớp rền vang. Tiếng chân bì bõm vào một con hẻm nhỏ. Một mái tranh hiện ra khi chớp lóe. Hắn bước vào nghỉ chân. Thì ra mái tranh để che một nấm mộ. Ánh chớp rạch ngang trời soi sáng tấm bia. Hắn đọc rồi sững sờ. Chính là tên hắn được khắc trên bia. Một bóng người đang ngồi trên đó. Chính là hắn. Hai người bắt tay nhau rồi cùng ngồi lặng yên nghe mưa và xem chớp lóe. Ngồi bất động hàng giờ. Cuối cùng mưa cũng tạnh. Hắn đứng dậy đi về. Bóng hình ngồi trên mộ nói: "Khi nào rảnh, tới ghé nói chuyện chơi!" Hắn cười: "Đương nhiên rồi. Ngồi nói chuyện với ông thấy vơi đi nhiều lắm." "À, phải vậy thôi, chúng ta là tri âm mà". Cái bóng nói xong biến mất. Hắn lầm lũi ra về trong bóng đêm."
Đại loại là ngắn như vậy đó...

Lemonxplemonxp Saturday, June 18, 2011 2:57:39 PM

hơ thích rồi đấy, mình thấy kiểu này hay đó, ngắn gọn xúc tích, ngồi lặng yên hàng giờ, ngồi nói chuyện với ông thấy vơi đi nhiều lol hơi liêu trai chút nhỉ.

ps: mình kiếm hoài ko thấy cuấn "phantom of the opera" ko biết hương giang giúp được không?

Hoa Nguyenhoahb Saturday, June 18, 2011 4:24:29 PM

Chị comment thêm cuốn "ngắn và rất ngắn" - Thái * Hậu (Nguyễn Thị Minh Thái và Nguyễn Thị Hậu viết chung).
Trích tặng Chanh và Chụp 1 trong số "rất ngắn". Tên truyện trong sách là "lồng" còn ở blog của cô Hậu Khảo Cổ là "trong lồng". smile
Một chú chim sẻ bay trên xa lộ, chẳng may va vào người đi xe máy đội mũ bảo hiểm. Cú va chạm mạnh đến nỗi chim sẻ ngất đi. Người đi xe máy thương tình nhặt chú mang về nhà, cho vào lồng và để sẵn thức ăn nước uống.

Tỉnh dậy, chim sẻ nhìn quanh rồi kêu lên “thôi rồi, mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Kiểu này chắc tù chung thân!”

Đến bây giờ chim sẻ vẫn yên chí rằng mình đang ở trong cái nhà tù đầy đủ tiện nghi ấy.

Lemonxplemonxp Saturday, June 18, 2011 4:45:42 PM

cảm ơn chị Hoa Nguyen. em có mấy truyện này rất tâm đắc lấy từ 1 blog khá nổi tiếng. em thích nhất vận là truyện thứ 3 trong đó

Thấy quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, thỏ con hỏi:
- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
- Tất nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? - quạ nói.
Vậy là thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng cáo già xuất hiện vồ lấy thỏ và ăn thịt.
Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.

Gà tây nói với bò tót:
- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng không đủ sức.
- Vậy thì rỉa phân tôi đi - bò tót khuyên.
Gà tây mổ phân bò tót ăn và thấy tăng lực, thật sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.
Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.

Chim non đang bay về phương nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Bò cái đi ngang bèn phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò lôi chim non ra rồi ăn thịt.
Bài học rút ra:
1. Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.
2. Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.
3. Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.

thiengiangblog Sunday, June 19, 2011 2:30:35 AM

É é... mấy chị em nhà này! Coi chừng bị kiện tung mông cả lũ lên bây giờ! Tinh thần tôn trọng bản quyền đâu rồi?
@ Chanh: Chanh ơi chanh à, Hương Giang là thằng nào vậy ta? Cuốn đó tôi chưa nghe bao giờ, lúc nào đó sẽ lùng thử! Tôi cũng tâm đắc truyện thứ 3 nhất, khoái cái vụ phân bò ấy lắm! Ầy, truyện này nhất định ghi lòng tạc dạ!
@ Chị: đúng là không đỡ nổi kiểu viết tắt của dân ta! "Thái Hậu"!
yuck bọn này được gọi là "truyện ngắn trong lòng bàn tay" phải hông ạ?

Hoa Nguyenhoahb Sunday, June 19, 2011 3:19:22 AM

Chụp lại ụp rùi, chị ghi rõ nguồn gốc, nguyên bản luôn và có cả link rùi đó chớ, còn giới thiệu sách hẳn hoi sao lại "tung mông" được (thích cái từ nài quá). lol À thêm, truyện của cô Hậu là truyện 100 chữ đó, không biết có thừa thiếu ko, chị chưa thử đếm bao giờ cả. p
http://files.myopera.com/hoahb/blog/IMG_1278.JPG -
Còn truyện của Chanh thì quả thật chị không rõ nguồn gốc, chỉ biết là được share link và tràn ngập trên mạng mà. Chị cũng đã từng trích dẫn, có hẳn 5 bài học đấy. p http://my.opera.com/hoahb/blog/lai-om

Lemonxplemonxp Sunday, June 19, 2011 6:21:36 AM

@thiên giang.... ta nhầm thành hương giang lol cuốn này được chuyển thể thành kịch nổi tiếng nhất mọi thời đại. và cả phim nữa, kiếm hoài mà không ra tiếc quá.
@chị HoaNguyen mấy câu truyện đó là truyện ngụ ngôn rất nhiều trên mạng, em đọc trong 1 blog có cả những câu chuyện phiếm đời thực xoay quanh mấy câu ngụ ngôn đó nên coppy về máy.
cảm ơn thiên giang và chị Hoa nguyen mấy hôm nữa rảnh em phải đi kiếm mấy cuấn này về coi mới được bigsmile

thiengiangblog Sunday, June 19, 2011 8:55:10 AM

Mình nhớ là có thấy qua cái tên phantom of opera ở đâu đó rồi, nhưng ở đâu thì không nhớ, cũng như cái tên Lemonxp vậy đó!

Lemonxplemonxp Sunday, June 19, 2011 12:42:01 PM

@ Thiên Giang: có thể là Mèo nghe bản nhạc này rồi
trước chỉ được đọc truyện tranh thôi, kiếm tiểu thuyết nhiều lần mà không thấy. không nhớ đã gặp Lemonxp ở đâu ah whistle

Lemonxplemonxp Sunday, June 19, 2011 12:43:51 PM

@ chị Hoa Nguyen:em thích cây hoa catlaya bằng đất của chị. p

Hoa Nguyenhoahb Sunday, June 19, 2011 12:53:04 PM

Híc, xí hổ quá, chị được tặng cây hoa đó đấy nhưng cũng ko biết tên nó là catlaya. Nhờ có em chị mới search hình ảnh thì đúng thiệt. Tks em nhé! cheers

Lemonxplemonxp Sunday, June 19, 2011 1:03:48 PM

cattlaya là nữ hoàng của các loài lan đó chị hoa vừa đẹp lại rất thơm. em cũng muốn trồng nhưng kt chưa cho phép vì khá đắt.
Bói mù tẹo nhé: chị làm ở lĩnh vực giáo dục ở Hưng Yên ah chị

Hoa Nguyenhoahb Sunday, June 19, 2011 1:25:47 PM

Yeah, lần nài thì bói chuẩn đóa em. p
Tks em với thông tin về Catlaya nha!

mynamlun43 Monday, June 20, 2011 4:17:32 PM

Chanh ơi bài viết hay lắm! Mình rất thích cầm sách để đọc trong thư viện như thế mới thấy được giá trị của tác phẩm. smile
Cần sữa chính tả câu này nhé "Cuấn truyện này không phải viết về những cuộc phưu lưu " p

Lemonxplemonxp Monday, June 20, 2011 4:37:06 PM

ngại thật văn mình đã "chua như chanh" lại còn bị sai lỗi chính tả nữa chứ, bảo sao ko bao giờ hơn được điểm 6 cry

Hoa Nguyenhoahb Monday, June 20, 2011 4:46:49 PM

Hehe, sai thì sửa có gì mà ngại hả em? "phiêu lưu" nữa em ợ. Mà quê chị là vùng mà có điều ước "cả "nàng" ta không còn "lói" ngọng" đó, nhưng thường là ngọng "nờ" và "lờ" thui. p
Chanh có kiểu ngọng riêng, rất đáng yêu!

Lemonxplemonxp Monday, June 20, 2011 4:58:13 PM

Cảm ơn chị đã động viên ạ.happy
em ở gần quê chị đó chị gái yêu quý ah, nên cũng bị ngọng hai từ đấy ạ, giờ ra ngoài còn bị nhiễm nhiều kiểu khác nữa nên văn càng chua ạ cry

thiengiangblog Tuesday, June 21, 2011 1:59:15 AM

"NGỌNG ĐÁNG YÊU!"

thiengiangblog Tuesday, June 21, 2011 1:59:51 AM

bigeyes yuck cry

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, June 21, 2011 2:42:57 AM

NGỌNG là đặc sản vùng miền đấy! p

Lemonxplemonxp Tuesday, June 21, 2011 4:37:00 AM

sắp tới VTV3 sẽ có chương trình "nghe giọng và ngọng đoán vùng miền" p

thiengiangblog Tuesday, June 21, 2011 7:18:02 AM

Originally posted by hoahb:

NGỌNG là đặc sản vùng miền đấy! p


dạ, em cũng biết thế nhưng có cả ngọng đáng yêu thì khủng quá!

Lemonxplemonxp Tuesday, June 21, 2011 7:42:28 AM

có đáng yêu thì mới có đáng ghét chứ p

thiengiangblog Wednesday, June 22, 2011 1:05:40 AM

Lại còn có cả "tự bênh mình" nữa! yikes

Chiềukhe-ngot Wednesday, July 13, 2011 11:29:10 AM

Originally posted by lemonxp:

vâng trước em cũng hay vào trong đó đọc chị ah. nhiều truyện đọc trong sách thấy có cảm xúc nhiều hơn trên máy tính. thích cái cảm giác đọc xong 1 truyện úp sách lên mặt để ngửi mùi sách, trốn ánh sáng của đèn và suy tư. lol



up

Lemonxplemonxp Wednesday, July 13, 2011 2:52:06 PM

thank chị khế ạ

Lemonxplemonxp Sunday, May 27, 2012 4:17:23 PM

Originally posted by thiengiangblog:

có đọc qua Thế giới trùm chăn của Hoàng Long chưa? mỗi truyện đều cực ngắn, chắc hợp sở thích hiện tại của Chanh ế!



Tối nay ngồi lôi cuấn "những tàn dư mưa" ra đọc, nhớ tới tên tác giả Hoàng Long quen quen, hóa ra là mèo đã từng giới thiệu ta tác giả này. hôm nào cho mượn cuấn "Thế giới trùm chăn" đê flirt

thiengiangblog Monday, May 28, 2012 4:06:46 AM

lol cho thuê!

Lemonxplemonxp Monday, May 28, 2012 4:12:53 AM

Originally posted by thiengiangblog:

cho thuê!


Uh thì thuê, giá rổ sao đây bạn ta whistle

thiengiangblog Monday, May 28, 2012 4:28:16 AM

Để ta ngâm cứu đã!

Lemonxplemonxp Monday, May 28, 2012 4:37:34 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Để ta ngâm cứu đã!


Bạn tốt bụng này đáng mếm này. sao lại lăn tăn mấy cái nhỏ này thế, với lại "Châm ngôn của mèo là, Sách hay thì phải phổ biến để tất cả cùng biết mà" flirt Ta hứa sẽ trả lại nó nguyên vẹn như khi mượn, thuê yes

thiengiangblog Tuesday, May 29, 2012 9:12:55 AM

lol

Lemonxplemonxp Wednesday, May 30, 2012 10:21:46 AM

flirt

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28