Hà Nội mưa và lảm nhảm
Friday, June 24, 2011 8:58:31 AM
Tìm thấy cuốn sách mua từ lâu lắm rồi chưa kịp đọc bị papa chiếm hữu giờ mới lấy lại được. vẫn là mẫu tạp bút mình thích đọc, các câu truyện không quá 3 trang giấy nhanh, gọn, súc tích.
Truyện “ Người Việt từ nhà ra đường” của cố nhà văn Băng Sơn đọc được 1/3 mà thấy hay quá, phần lớn truyện trong đó viết cách đây trên 10 năm rồi nhưng có lẽ ngày nay các truyện đó ko giảm đi tính nóng hổi mà còn bức bối hơn nữa. Sách nói về cách ứng sử hàng ngày về thái độ và lối sống của người Việt hiện đại ngày nay và những nét cổ xưa trong văn hóa người Việt. ôi thì đủ cả các tính xấu từ trong nhà tới ngoài đường của người Việt. có nhiều cái từ lâu coi là chuyện bình thường ở huyện thì đọc truyện thấy nhiều cái phải giật mình và nhìn nhận lại bản thân.
Nghe tin bão mưa mấy ngày nửa đêm phải mò dậy mặc áo mưa cầm đèn bin bì bõm ra vườn bê các chậu cây vào trong mái hiên. Híc đúng là thích cái gì khổ cái đó, chỉ vì tò mò và không cưỡng được cái vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của đó. Haiz 1 năm có 365 ngày thì 300 ngày trồng và chăm sóc, 50 ngày ngắm nụ hoa và hồi hộp trông cậy thời tiết nóng lạnh ra sao. 15 ngày hoan hỉ ngắm thành quả. Đúng là các bác các chú nói chẳng sai chăm sóc nó như chăm vợ vậy! chăm tốt thì mai sau lấy vợ chăm vợ ok. Giờ mới thấm thía có nhiều cái khổ cực nhưng nhiều niềm vui này, ko biết lấy vợ chăm vợ sẽ như nào.
Công việc dạo này quá buồn chán, cái khủng hoảng kt kéo theo nhiều rắc rối thật. Đọc truyện “2 số phận” cũng thấy được cái sự đáng sợ của khủng hoảng kinh tế năm 1930 khủng hoảng thị trường chứng khoán. giờ không còn cảnh đói như thế nhưng vẫn thấy chông chênh quá. sang tháng 7 chắc phải bớt chơi bời, bớt thời gian dành cho các thú vui để làm thêm gì đó kiếm thêm $ thôi. Thời gian qua lười biếng quá rồi. nghỉ hè có thời gian chắc phải F5 lại bản thân thôi. làm thêm gì đó sẽ đỡ nghĩ lung tung và chí ít bớt đi cái tính "ì" to uỳnh này.







thiengiangblog # Friday, June 24, 2011 1:58:56 PM
Lemonxplemonxp # Friday, June 24, 2011 2:10:17 PM
thiengiangblog # Friday, June 24, 2011 2:17:08 PM
Nhà mình có mỗi cụm lan vũ nữ gầy tong teo, toàn ra chồi, trồng 2 năm rồi mà không ra hoa, cũng tại mình bỏ bê mà ra cả, cái thân chủ nó còn chưa chăm nói gì đến nó, tong teo là phải rồi, kể ra cũng tồi nghiệp, thôi để mai cho ít bã cà phê!
Lemonxplemonxp # Friday, June 24, 2011 2:35:46 PM
thiengiangblog # Saturday, June 25, 2011 2:21:09 PM
Mọi người cứ thích lan phải ra hoa, riêng mèo chỉ cần nó sống tốt là ok, ra hoa hay không là tùy ý thích của nó, chắc tại mình ghét bị ai đó ép buộc nên ko muốn ép buộc thứ gì cả,
ầy, phải đi ngủ òi, mai buôn tiếp nha, hết mèo thì đến lan...
Lemonxplemonxp # Saturday, June 25, 2011 2:37:32 PM
vỏ lạc đập nhỏ cũng là 1 giả pháp hay đấy thiên giang ah
thiengiangblog # Saturday, June 25, 2011 10:55:08 PM
Sáng chủ nhật mở mắt ra đã nghe câu: "mau lên nhé!" nên mèo không có thời gian 8 về cái vụ đk sống tốt nhất với Chanh, tiếc quá, chỉ cố lên coi nay thầy Chanh bói gì hehe
Lemonxplemonxp # Sunday, June 26, 2011 4:02:49 AM
Thấy cũng chỉ mong là hnay bói đúng để tối phởn chí 8 cùng thầy
thiengiangblog # Sunday, June 26, 2011 4:13:54 AM
Lemonxplemonxp # Sunday, June 26, 2011 5:15:00 AM
tieu yentieuyen9x # Monday, July 4, 2011 5:09:45 AM
nhug luc mua ma log bun tan nat
vi........nho 1 nguoi
Lemonxplemonxp # Monday, July 4, 2011 5:13:09 AM