Làng tranh Đông Hồ
Friday, June 24, 2011 10:02:13 AM
Cứ mỗi lần định viết hay nghĩ tới lại thấy buồn buồn, gọi là làng tranh dân gian Đông Hồ nhưng giờ chỉ còn lại có 2 hoặc 3 nghệ nhân còn làm tranh nên gọi là nhà tranh thì đúng hơn. vẫn biết là thời kinh tế thị trường thì cái gì sinh lời nhiều thì tất thảy người ta sẽ làm nhiều nhưng tới làng Hồ cứ thấy buồn buồn vì còn quá ít nghệ nhân theo nghề của làng.
Từ TT Hồ đi khoảng 1km đê là tới làng Hồ, làng khá giàu với các nhà cao mới được xây gần đây. ngay đầu làng là 2 nhà nghệ nhân làm tranh dân gian còn lại của làng còn đâu đi vào trong làng tùng ngóc ngách thì gần như nhà nào cũng làm vàng mã hết. có lẽ chính vì làm vàng mã mà làng Hồ mới phát triển như vậy, làm hôm nay ngày mai đã ra tro rồi.
Vào chơi nhà 1 nghệ nhân làm tranh cũng thấy có khá nhiều điều thú vị, trong mỗi câu chữ, mầu sắc và ý nghĩa ở trong các tranh đều mang những ý nghĩa riêng.

lý ngư vọng nguyệt

Đón xuân

Chọi gà







Lemonxplemonxp # Friday, June 24, 2011 10:13:23 AM
Lemonxplemonxp # Friday, June 24, 2011 10:19:23 AM
Tứ linh
Tứ bình
Đánh ghen
Lemonxplemonxp # Friday, June 24, 2011 10:22:03 AM
Đám Cưới Chuột
Thơ : Ngô Văn Phú
Trạng Chuột ơn vua cưới vợ làng,
Kiệu son lộng lẫy lọng hoa vàng !
Nàng dâu xứ chuột chân đi đất,
Ngón nhỏ bùn non vẫn dính chân !
Có con mèo mướp ngồi trên chốc,
Chổm hổm vênh râu, nhận lễ dâng
Chú chuột thổi kèn chân dúm lại,
Con chép đồng quê, vẩy ngấn vàng !
Không biết quan mèo có chịu yên ?
Có đòi lễ lạt phải nhiều thêm ?
Mà bao năm tháng trong tranh Tết,
Tiếng trống vinh quy vẫn rộn ràng.
Ngựa hồng quan trạng giong cương bước,
Vợ chuột chưa hay mình đã quan.
Một bước nên bà là thế đấy !
Khối "em" chuột khác nghĩ mà thèm !
Chao ơi, thi cử xưa là thế
Đời trước, đời sau vẫn ước mơ
Hoa tay nghệ sĩ, Người không vẽ,
Vẽ Chuột nhung nhăng đến tận giờ.
Lemonxplemonxp # Friday, June 24, 2011 10:24:08 AM
thiengiangblog # Friday, June 24, 2011 2:10:21 PM
Lâu lâu gặp lại những chuyện như vầy, chẳng qua chỉ để khắc đi khắc lại một cái chân lý: cái gì hưng thịnh đến mấy rồi cũng có lúc phải suy tàn,
nhưng, như chị Hoa nói, nhìn thấy những thứ già đi, tàn tạ đi ngay trước mắt mình mà không làm gì được, cảm giác buồn, không chịu được!
"làm hôm nay, ngày mai đã ra tro rồi", tớ thích cái câu này lắm!
Lemonxplemonxp # Friday, June 24, 2011 2:31:01 PM
Originally posted by thiengiangblog:
Thiên Giang cá tính quá nhỉ. cái tính cá tính..
tranh đó gọi là "Mục đồng" theo giải thích của nghệ nhân làm tranh thì đấy là mong ước cuộc sống an bình, vừa chăn trâu vừa thổi sáo thả diều.
Ai bảo chăn trâu là khổ?
Tôi đây chăn em còn khổ hơn trâu!
đúng là phải suy tàn vì bây giờ người ta treo tranh sơn dầu, tranh gốm, tranh đá quý.... mai mua về treo tranh đông Hồ mấy đâu chỉ dùng là quà tặng làm kỉ miện là nhiều, nhưng nhìn nó suy tàn tới mức gần biến mất thì buồn quá.
thiengiangblog # Saturday, June 25, 2011 2:23:28 PM
Lemonxplemonxp # Saturday, June 25, 2011 2:34:27 PM
thiengiangblog # Saturday, June 25, 2011 10:55:59 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, June 26, 2011 4:04:14 AM
Tjhjn [ Hin Nhi ]tjhjn # Sunday, June 26, 2011 7:04:08 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Monday, June 27, 2011 8:03:11 AM
Đúng là nếu mất đi hẳn thì buồn thiệt, vì đó là một nét văn hóa Việt mà! Chị cũng rất thích, cực thích những giá trị truyền thống!
Originally posted by thiengiangblog:
Lemonxplemonxp # Monday, June 27, 2011 8:19:58 AM
Về Đông Hồ đi dạo 1 vòng, ngó nghiêng các cơ sở làm mã rồi vào " nhà tranh" mà cứ thấy buồn day dứt điều gì đó cô ah
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Monday, June 27, 2011 8:22:49 AM
Lemonxplemonxp # Monday, June 27, 2011 8:27:43 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Monday, June 27, 2011 8:29:26 AM
Originally posted by lemonxp:
Thế sao em?! Thế thì buồn thiệt!
Lemonxplemonxp # Monday, June 27, 2011 8:41:52 AM
với lại chữ là chữ Nôm nên 99.99 người Việt mình bây giờ có ai biết đâu cô. nếu hiểu hết các chữ trên đó thì tuyệt lắm cô ạ
thiengiangblog # Monday, June 27, 2011 8:44:57 AM
Originally posted by nguyenthibe:
Nếu họ không thay đổi thì sẽ ra sao? Có bao nhiêu bạn Chanh sẽ đi Bắc Ninh và ngồi xuống cùng day dứt với các cụ? Có bao nhiêu người sẽ vì cảm phục cái tài cái đẹp ở tranh các cụ mà vực nó dậy? Có những thứ, theo em nghĩ, là quý giá một thời, và vẫn quý giá đối với một số ít người thời sau, nhưng như thế thì không thể tồn tại mãi được, con người thay đổi, xã hội thay đổi, số đông không ai thích nó nữa thì nó làm sao sống? Chim quý trên rừng, thương nó mà mang về bỏ lồng cho ăn thì nó cũng chết, là em nghĩ vậy đấy ạ!
Đã gọi là TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ thì nó phải có tính "dân gian", đơn giản là khắc họa lại cuộc sống đời thường của người dân, đời thường nay không còn ai mặc yếm, không còn Tố nữ,... thì bảo làm sao những người trẻ thấy đấy là đẹp, là gần gũi với cuộc sống được nữa? Em nghĩ, phần lớn những người nghĩ rằng tranh Đông Hồ đẹp, quý là những người được giáo dục rằng: "tranh Đông Hồ đẹp, quý" chứ không phải tự thân họ cảm thấy như thế, nếu không biết đấy là tranh Đông Hồ, thì chẳng chớp mắt lấy một cái.
Đâu phải cuộc sống đời nay không còn gì đẹp để làm đề tài khai thác, không còn tính sáng tạo thì tính truyền thống sức mấy mà nuôi được nghệ thuật ạ?
Mà nếu em là nghệ nhân làng Hồ, em cũng sẽ làm vàng cho người ta đốt, trước hết phải đảm bảo sức khỏe và cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình, sau mới có cơ vực lại nghề cổ, thử hỏi ai muốn giữ nghề mà đói khổ chứ? nếu cứ lặng lẽ giữ những bản khắc gỗ mà sống, để nó tàn lụi dần đi mới là có tội í ạ!
Không phải các cụ dạy phú quý sinh lễ nghĩa sao ạ? Làm sao tranh làng Hồ quay lại thời thịnh được khi mà những người làm ra những bức tranh đầy sinh khí như thế lại đang khổ sở vì miếng cơm manh áo khi thấy cả làng giàu lên, mình mình nghèo đi chứ!
Ầy, đây là đôi dòng tự nhảm của em, trót chiếm giấy của bạn Chanh nhiều quá, túm lại dân tình đọc xong có phản cảm cũng xin đừng ném đá em nha!
Lemonxplemonxp # Monday, June 27, 2011 8:53:26 AM
đi bắc ninh đợt đó nhiều thấy sự phát triển mạnh mẽ nên lo xa 1 chút thôi. hi vọng sẽ không như tranh Hàng Trống
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tranh_H%C3%A0ng_Tr%E1%BB%91ng
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Monday, June 27, 2011 9:04:28 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Hôm nay họ không hiểu, nhưng một ngày nào đó họ sẽ hiểu và cảm nhận được! Có nhiều điều không ai dạy ta nhưng tự ta thấy thích và cảm em à! Có những lúc mãi cơm áo gạo tiền nên ta quên mất chính ta đấy thôi!
Lemonxplemonxp # Monday, June 27, 2011 9:27:01 AM
thiengiangblog # Monday, June 27, 2011 2:05:56 PM
@ chị Bé: Dù sao em cũng đặt một chút niềm tin vào giới trẻ, những người trẻ hơn em, có những người rất khá, cả về tư duy lẫn cảm xúc, chỉ hy vọng họ không bị bào mòn quá sớm trước khi có thể tự lập ^______^
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Monday, June 27, 2011 2:20:59 PM
thiengiangblog # Tuesday, June 28, 2011 1:53:55 AM
Ezio Sion Da'Vincidrcaosontinh # Sunday, July 3, 2011 7:20:44 AM
Lemonxplemonxp # Sunday, July 3, 2011 10:58:42 AM
http://i1195.photobucket.com/albums/aa388/quanghungdeptrai/luoibo2.jpg
http://i426.photobucket.com/albums/pp347/hungfunny_com/luoibo.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzAnssOi9iOPaGgbOO2KSZV4G7bghYJ9LINlREMkuY6OKScxGBZg&t=1
Hieu Fighterpthhieubilly # Thursday, July 7, 2011 2:08:12 PM
Mình cũng thích tranh Đông Hồ, nó đẹp một cách mộc mạc và gần gũi
Lemonxplemonxp # Thursday, July 7, 2011 2:43:23 PM
bạn qua đây coi này: http://my.opera.com/lemonxp/albums/show.dml?id=7291852
Hieu Fighterpthhieubilly # Thursday, July 7, 2011 2:51:08 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, July 7, 2011 3:05:57 PM