My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Cá chép Koi.




ở Viễn Đông cá chép Koi là một con vật báo điềm lành, vì thế người ta thường sử dụng nó để bày tỏ những nguyện vọng của mình. Cá Koi còn sống lâu và điều này đã biến nó thành biểu tượng của ước vọng trường thọ. Cá chép là vật để cưỡi và là sứ giả của thần tiên: họ cưỡi nó để bay lên trời (cá chép nhảy) và tìm thấy trong bụng nó những thông điệp hoặc những dấu ấn. Nó cũng dễ biến hoá thành rồng có cánh. Hình cá chép được gắn lên trên nóc nhà bảo hộ cho nhà ấy khỏi bị hoả hoạn. Ở Việt Nam chính cá chép đưa Ông Táo lên trời trong những ngày trước Tết Nguyên Đán. Và cũng chính nó, trong ngày hội trung thu, bảo vệ các nhà khỏi tác hại của Cá Chép Vàng, một ác thần quen thuộc trong các truyền thuyết dân gian.



Ở Trung Quốc và nhất là ở Nhật Bản cá chép tượng trưng cho lòng dũng cảm và tính ngoan cường, bởi vì nó dám bơi ngược dòng sông và như người ta nói vượt ngược cả vũ môn. Tượng trưng cho tính nam nhi nó là biểu hiệu của những em bé trai. Vì thế trong những lễ hội dành riêng cho những cậu bé này người ta đặt hình cá chép làm bằng giấy lên ngọn cột buồm, cột cờ hoặc lên trên nóc mái nhà. Nó cũng là biểu tượng của sự thông minh ưu việt. Tặng cá chép cho một thư sinh tức là tiên báo người ấy sẽ thi đỗ.



Ở Nhật Bản người ta nói rằng cá Koi khác một trời một vực với những giống cá khác tìm mọi cách thoát chết, cá chép Koi khi đã bị đặt lên trên thớt thì nằm không động đậy và cũng như thế, con người lý tưởng phải biết đón nhận cái chết không thể tránh khỏi.

Làng tranh Đông HồIF ONLY

Comments

Lemonxplemonxp Wednesday, July 6, 2011 5:08:24 AM

hic lại nhớ tới đàn "chép koi tầu" đáng thương 1 thủa của mình, các em không được lunh linh đẹp và yêu như "koi xịn" kia nhưng cũng khá thông minh và đẹp. do không có thời gian chăm sóc các bé lên các bé cứ "chào thân ái" rồi ra đi. hic đã hứa là khi nào có thật nhiều $$$ sẽ làm bể và nuôi tiếp nên cứ mơ mộng tiếp thôi

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

Lemonxplemonxp Wednesday, July 6, 2011 5:32:08 AM

Cá Chép Hóa Rồng, Tích xưa kể rằng khi trời đất mới sinh, thì chính Trời phải làm ra mưa gió cho dân làm ăn. Sau, vì khó nhọc quá, Trời không làm mưa gió nữa. Trời sai rồng lấy nước phun xuống làm ra mưa.
Nhưng vì số rồng trên trời ít không đủ làm mưa cho đều hòa khắp mọi nơi Trời mới đặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm rồng gọi là "Thi rồng". Khi chiếu Trời ban xuống dưới Thủy phủ thì vua Thủy tề loan báo cho cả các giống dưới nước ganh đua mà đi thi. Hạch có ba kỳ, mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng, vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả đợt thì mới lấy đỗ vào cho hóa rồng. Trong 1 tháng trời, bao nhiêu loài thủy tộc dến thi dều bị loại cả, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng. Sau có con cá rô nhảy qua được 1 đợt, thì bị rơi ngaỵ Có con tôm nhảy qua được 2 đợt, ruột, gan, vây vẩy, râu, đuôi dã gần hóa rồng, thì đến đợt 3, đuối sức ngã bổ xuống mà lưng cong khoằm lại. Đến lượt con cá chép vào thi, thì gió thổi ào ào, mây kéo ầm trời, chép vượt luôn 1 hồi qua ba đợt sóng, vào lọt cửa Vũ Môn.

%name

Cá Chép đỗ, vây, đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, thật là hình dung trọn vẻ dạng bộ oai linh, phận đẹp duyên maỵ
Cá chép hóa rồng phun nước làm cho gió táp, mưa sa, đường đăng hóa rõ nên rực rỡ. Bởi vậy người ta thường đặt hình ảnh cá chép hóa rồng để mang lại điều may mắn và sung túc.

%name

Cá nói chung là biểu tượng của sự Phục sinh. Linh vật của sự kiên trì và may mắn. Là con vật báo điềm lành. Cá chữ Hán là “Ngư”, âm đọc là “Yu”, đồng âm với “Dư” (dư dả). Do vậy cá còn là biểu trưng cho sự dư dả, đem đến vận may, hóa giải sát khí, bệnh tật và tai họa.

%name


Ở Trung Quốc và Nhật bản, cá chép tượng trưng cho lòng dũng cảm và tính ngoan cường. Nó cũng là biểu tượng của sự Thông minh, ưu việt. Chính vì vậy hình ảnh Cá chép Koi được chọn làm hình xăm kết hợp với hình ảnh Hoa anh đào, hoa mẫu đơn…để đem lại điềm may mắn cho người sở hữu hình xăm đó.

%name

Bocautrangcttg Wednesday, July 6, 2011 9:25:26 AM

a có vẻ thích cá chép nhỉ? smile

Lemonxplemonxp Wednesday, July 6, 2011 9:56:42 AM

anh nuôi nhiều loại cá rồi, nhưng anh thích nhất vẫn là cá chép. bigsmile

thiengiangblog Wednesday, July 6, 2011 10:15:17 AM

Tự viết rồi tự cm mấy bài còn dài hơn cả entry, thích cá Koi vậy sao Chanh? Có cả Koi tàu, Koi xịn nữa hả? mà nó có to không vậy? nhìn ảnh to đùng, có bàn tay vào mới biết nhỏ xíu, chụp kiểu đó là hoa mắt đó!
Nhìn chung là rất ấn tượng, con người mà, thấy cái gì đẹp cũng mê (bé Hin sẽ gọi là đam mỹ!)
Nhưng chắc còn lâu lắm nữa tôi mới lại nuôi cá, năm ngoái nuôi lẫn lộn, vừa cá công, vừa cá kiếm trong cái bể thủy tinh to hơn cái tô canh, cá công chết dần, còn lại một con công mù, bị bọn cá kiếm rỉa cho sợ chết khiếp, không bao giờ dám đi ăn, toàn lẩn vào đám rong, rồi còi dần lại và chết đói, ghét cái thói tàn ác ấy nên giờ chỉ nuôi một mình Tiểu Ngúng nguẩy trong bể nước ăn, nó đen đúa nhưng vô hại, ừm, tạm thời là không thích nuôi cá cảnh nữa, tôi cũng nghi ngờ cái sự ngoan cường và thông minh của Koi lắm ế, đừng tự ái he!
Tôi chỉ thấy: bọn cá cảnh có một cái tính đặc trưng: THAM

Lemonxplemonxp Wednesday, July 6, 2011 10:48:39 AM

@ thiên giang. viết entry nhưng tách ra làm 3 phần vì nếu gộp lại thì ai vô blog loading lâu hơn. tách ra cho dễ nhìn ý mà. cá koi tầu thì rẻ 20k đến 100k tùi con, còn koi xịn nhật bản thì tớ không dám mơ trong thời buổi này. giá cao lắm sad

trước chỉ đám mua cá nhỏ thôi vì hồ nhỏ và xiền cũng nhỏ p . nuôi trong bể cóng vậy dễ chết ngỏm lắm, vì nước bẩn vì thay nước nhiều...knockout.

ngoan cường thì có thể là truyền thuyết và thần thoại nhật bản thôi như vượt vũ môn và chống lại tà ác... gì gì đó, nhưng mình thấy nó cực thông minh ít nhất là trong những loài cá mình đã từng nuôi thật đó, cho tay xuỗng vuốt ve như chơi với cún vậy bigsmile

hic người còn tham huống chi là cá lol
tặng thiên giang cái hồ cá mơ ước của tớ này

thiengiangblog Wednesday, July 6, 2011 10:55:07 AM

Hơ, có kiểu tặng hay đấy! Tặng thì phải qua nhà người ta thành tâm mà tặng chớ, tặng ở nhà mình thì có khác gì... bẫy nhau quá à!

thiengiangblog Wednesday, July 6, 2011 10:55:43 AM

Ầy, nhìn cái clip buồn ghê, mình dốt quá nên không biết post vô nhà kiểu gì nữa!

Lemonxplemonxp Wednesday, July 6, 2011 11:03:24 AM

xưa buồn là chơi cùng cá. giờ thì chết hết cả rồi buồn vật vã, quyết tâm khi nào thật nhiều "VNĐ" mới nuôi cá, giờ phải nuôi người trước.
tẹo nữa về nhà tớ chỉ cách post cho nhé.

thiengiangblog Thursday, July 7, 2011 9:24:13 AM

còn mều mờ, buồn chi, cứ mỗi lần thằng Vịt nghịch, mình lại nhớ tới lời bạn Chanh, lòng tự hỏi không biết khi nào thì thằng cháu mới đạt được cái công phu vô tình bạc bẽo của bọn mèo lớn, mỗi lần nó làm mặt thờ ơ, tiểu thiếu niên u sầu, mình lại nghĩ, chà, tốt quá, vô tình bạc bẽo rồi kìa, cháu nó đang thành người lớn rồi!
Đừng vật vã nữa, nghe tội nghiệp, làm mình lại nhớ đến cái bộ dạng rên rỉ "tôi cô đơn tôi tội nghiệp" của thằng mều!

Lemonxplemonxp Thursday, July 7, 2011 10:21:58 AM

mọi vật nuôi càng lớn càng trưởng thành thì gần gũi và hiểu người, trừ mều. bằng chứng là tên ngu đần nhà mình khi mới về ngoan ơi là ngoan yêu ơi là yêu, gọi là ra ngay quấn người hơn cún con, giờ thì ghét nó thế cơ chứ.
nó lằm giữa nhà gọi "ngu đần ơi" quay ra lườm 1 cái lạnh lùng đập đuôi xuống đất rồi quay đi chỗ khác không thèm phản ứng. cứ như là
"để yên cho tôi lằm không được mất trật tự vậy" tên mều đáng ghét scared

thiengiangblog Friday, July 8, 2011 2:46:18 AM

CHUA LOÉT ƠI!
(để xem mình gọi thế này nó có ra nói chuyện không hé hé, gọi vậy mà ngu đần chịu ra thì đúng là ngu đần, bèo cũng phải gọi đại ca ơi chứ, mỗi tuổi mèo bằng 7 tuổi người, 12 tuổi là thọ ghê rồi đó, xem nào, ầy, cụ đã 84 rồi, thượng thọ rồi đó!)

Lemonxplemonxp Friday, July 8, 2011 3:14:55 AM

già rồi nên tính cũng quân phiệt lắm, bọn mều bé tới gần là ăn tát ngay, không có thì cũng bị dọa cho chạy mất dép,
đại ka show hàng nè


thiengiangblog Friday, July 8, 2011 3:32:24 AM

Nó đè MÔNG lên quyển nhật ký của ai vậy? mình phát hiện ra thế quái nào mà bất kể bắt đầu bằng chủ đề gì thì kết thúc vụ 8 nào của mình với Chanh cũng phải có nhân vật CÁC MỀU!
Nó già thì nó sẽ không cắn mình nữa, con Vịt hôm kia còn gặm đứt đôi cáp mạng nhà mình, cho papa nghỉ đọc báo luôn, đang sợ nó gặm thêm cái dây nào nữa, quạt, bàn là... cho gã chủ nhân tội nghiệp này dính vào rồi từ đó về sau cười cả ngày luôn, thế là xong!
Chê nó lạnh lùng bạc bẽo nhưng xem ra vẫn mết nó ghê nhỉ!
Đại ca có cái bụng cũng vàng ha! thằng vịt thì bụng trắng, nhưng màu mắt thì y màu lông, ừm, giống màu cái nền nhà của Chanh nè!

Lemonxplemonxp Friday, July 8, 2011 5:34:20 AM

nó đè mông lên quyển "nhật ký ngốc xít đó" sách gối đấu giường mà nó làm như thế đó.

nó già không cắn như kiểu trẻ con như cắn kiểu thâm thúy của nó. khi ai nỡ làm nó tức nó sẽ gào lên và nhẩy ra ôm chân và vừa cắn vừa đạp. "cắn người chứ ko thèm cắn linh tinh"

ở lâu trong nhà nên coi như "1 phần không thể thiếu của bữa cơm" rồi, bản chất nó là mều nên đành chấp nhận sự lạnh lùng đó thôi.
he he tới mùa đông sẽ trả thù bằng cách nhốt ngoài của luôn, khi đó bế vào nhà cho ngủ cùng. xem có lạnh lùng như mùa hè này không?

thằng vịt giờ vẫn chưa bộc nộ cái tính lạng lùng của nó đâu, tới khi lớn 1 tẹo thì mùa đông, lúc đó quấn người để đòi bế đòi nằm cùng. hết mùa đông rồi sẽ biết nhau thôi lol

thiengiangblog Friday, July 8, 2011 7:11:39 AM

Tôi chuyên trêu cho bọn mèo lạnh lùng phát tức lên mà không vô tình được mà hé hé

Lemonxplemonxp Friday, July 8, 2011 7:16:30 AM

hị với ai chứ với Đại ka miu vàng nhà tớ thì sẽ có 3 trường hợp sảy ra.
1, nó lao vào cắn luôn "đau lắm ý càng kêu càng cắn đau,"
2, nó ko thèm chơi và biến đi chỗ khác
3, nó đi đâu đó để mình ko chú ý rồi lợi dụng cắn trộm 1 cái

cenderellalovekunkun Saturday, July 9, 2011 8:03:10 AM

mình yêu chó mèo.. giỡn với tụi nó mắc cười lắm! bigsmile
thích nhìn cá bơi.. nhưng sợ đụng vào nó.. :s
thích nuôi chim và gần chim.. nhưng lại ghét vệ sinh cho nó.. =.= cứ ỉ ở trên cao..ko để ý tí là dính vào đầu or xe lun!

Lemonxplemonxp Saturday, July 9, 2011 4:49:09 PM

mình thích nuôi cún và mều, hay chơi cùng cún hơn, ghét bọm mều vì tính lạnh lùng và kiêu ngạo của nó, vãn thích nuôi.

thích nuôi cá, vì thật sự thấy thư thái nhất khi nhìn cá bơi, ko vội vã không bon chen, cho tay xuống cá ra đớp cũng hay lắm lol

không bao giờ nuôi chim, ghét cảnh gò bó ngột ngạt chật chội, tù túng

thiengiangblog Sunday, July 10, 2011 1:03:25 AM

Chim lồng cá chậu, cá thì cũng có tự do đâu!

Lemonxplemonxp Sunday, July 10, 2011 3:46:25 AM

cá thì được trong hồ, tuy có chật 1 chút nhưng còn có bầy đàn và bơi lội cũng như làm gì mình thích, chim thì không được như vậy sad

thiengiangblog Monday, July 11, 2011 1:34:15 AM

Hầy, nuôi con chim sáo, nó đậu cạnh tai, không cần lồng, khôn lắm, có con còn dạy nói được nữa, nhưng mà cũng hiếm, cũng như mèo vậy đó, lang thang rùi tự biết tìm đường về đó

Lemonxplemonxp Monday, July 11, 2011 2:18:44 AM

Ai đem chim sáo sang sông, để cho chim sáo sổ lồng, sổ lồng bay xa. Sáo bay bỏ lại mình ta, bơ vơ một nẻo, xa xăm đi về. Sáo ơi!

thôi tớ bằng lòng với đàn chim sẻ ở trên mấy ngọn cau trước cửa nhà. sáng dậy nghe chim hót là cũng tốt lắm rồi bigsmile

thiengiangblog Monday, July 11, 2011 4:12:56 AM

Có mèo, lại còn có cau nữa sao? oách quá! Chả bù cho thằng Vịt, suốt ngày lấy cán chổi làm cây cau nhân tạo để tập trèo! Mà tới mùa thì hoa cau rất là mê hoặc lòng người, mùa này đấy! mí năm trước tui cũng xui papa về quê trồng mí cây cau, nhưng giờ bọn chúng vẫn bé tí tẹo, chưa ra hoa được!

Lemonxplemonxp Monday, July 11, 2011 4:28:38 AM

nhà có cau nhưng Mều có chịu trèo đâu cơ chứ, toàn ra vườn cào mấy gốc nhãn gép lan của mình với cào yên xe máy thôi, hỏng mất 3 cái rồi irked cáu lắm ý

uh đúng là hoa cau mê hoặc lòng người thật, mấy cây câu lai nhà mình trồng được mấy năm rồi giờ cũng đang mùa hoa, thơm ngát cả nhà lên, buổi trưa và sáng sớm tinh mơ là thích nhất

ps: muốn ra hoa nhanh thì cau phải trồng nắng, mua hay bắt ốc biêu vàng chôn vào gốc, lớn ầm ầm luôn wink

thiengiangblog Monday, July 11, 2011 8:32:55 AM

bigeyes con người này lạ nha! Cau, lan, chó, mèo, cá, vỏ lạc, ốc bươu vàng... à! giống thằng Vịt nhà mình: TIỂU TẠP CHỦNG!

Lemonxplemonxp Monday, July 11, 2011 8:58:56 AM

còn thiếu 1 cái mà Mèo chưa nhắc tới nữa kìa đó là "Bói mù" lol , trồng lan thì mới biết đến mấy cái vỏ lạc, ốc biêu đó đấy. whistle

mà sao tên Vịt lại bị coi là "tiểu tạp chủng" vậy Mèo?

thiengiangblog Monday, July 11, 2011 9:15:44 AM

Thưa thầy, có 1 kho lý do luôn:
1. Cháu nó là mều lai,
2. Nó là mều nhưng tên là Vịt, và cắn thì như chó!
3. Thức ăn êu thích của nó gồm có: trứng (luộc và vịt lộn, không ăn đồ rán nhiều dầu mỡ), khoai (tây chiên, lang luộc),tôm,cá (nướng,rán,nấu không ăn cá kho),gà,gián, ong, ruồi, sâu vải, những con gì nhỏ nhỏ và nhúc nhích...,cơm,bánh mì,sữa, lúc nào chết đói thì cũng có ăn thịt lợn
4. Việc gì nó cũng nhúng tay vào, quạt lò, thái ớt, rửa rau,dọn mâm, (là mama kể vậy), nấu cái gì nó cũng đòi, cho tới khi chìa cho nó xem, không phải đồ nó thích ăn thì mới thôi!
Đại loại vậy đó

Lemonxplemonxp Monday, July 11, 2011 9:28:19 AM

ôi tên vịt này cũng có phong cách quá ta, chắc được cả xóm cưng chiều nên bị mắc bệnh sao và tiểu đại gia rồi, bệnh này bị thì khó chữa lắm đây, cứ phải như bọn mều nhà mình ý, chỉ cần hỏi
có đứa nào thích ăn quả lừa không?
là cả lũ 5,6 con nhao nhao lên " em em em"
đấy không ăn thì đói luôn, hết cành cao.
ah mà khi hỏi thì phải thêm động tác "mở tủ lạnh ra nữa" không mở ra mà chỉ hỏi không thì chúng nó nhìn rồi bảo nhau "hâm ah mà hỏi thế" o o

thiengiangblog Monday, July 11, 2011 9:51:41 AM

lol cry knockout
ờ, tiếc là nó rơi vô tay thằng chủ theo chủ nghĩa mặc kệ: hư không chịu ăn thì gầy béo kệ mi, dẻo mồm tự đi xin xỏ được thì đi đâu xin được đồ ăn ngon cứ đi, không phải tốn cơm nuôi mi ta càng mừng,
nhưng hóa ra thằng cháu cũng khôn thật, bé bé thì còn quấn mama, làm lơ với mình, mấy nay lớn hơn, ở nhà với mama cả ngày, hễ thấy bà hàng xóm là chạy ra xin xỏ, nhưng xong xuôi trưa vẫn vào ngủ với mình, nằm quay mặt vào tường thì nó nằm phía trong tường, trở mình quay ra thì nó lại leo qua người... quay ra theo, mình quay vào... nó lại leo qua người quay vào, một buổi trưa năm sáu bận như vậy, mình đi làm thì nó mới chạy qua bên mama ngủ ké hehe, âu chủ nó cũng được an ủi phần nào, đi làm về cũng có thằng nhóc chạy ra chào nữa...

Lemonxplemonxp Monday, July 11, 2011 10:15:47 AM

hehe tưởng tượng cảnh nằm ngủ mà có tên mều nằm ké bên, ngủ quay vào trong thì nó cũng ở bên trong, trở mình ra ngoài thì nó lại trèo qua, cứ như vậy, kiểu như " xin lỗi mà có đi lăng nhăng 1 chút rồi cũng về ngủ cùng mà," đi làm về có con mều chạy ra chào kiểu như "đi làm zìa rồi hử" lol lol lol

Lemonxplemonxp Monday, July 11, 2011 10:21:14 AM

ah mà đại ka miu vàng nhà mình không bao giờ chịu nằm bên cạnh ngủ đâu, phải nằm trên bụng mới chịu, luôn chọn chỗ cao để ngồi không bao giờ chịu ngồi bằng bọn mèo khác, whistle

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 12, 2011 4:48:38 AM

Chị hỏi xíu, cá chép, cá Koi, cá chép Koi có giống nhau ko? p
Lần đầu tiên chị nghe từ "Koi".

Lemonxplemonxp Tuesday, July 12, 2011 5:01:16 AM

cá chép Koi bắt nguồn từ "tàu khựa" sau đó được người nhật nuôi và thuần hóa thành 1 loại cá cảnh "thân thiện với người hơn" lai tạo với nhau để tạo ra nhiều loài mới hơn về mầu sắc và hình dáng ạ.
tóm lại là tổ tiên giống nhau, còn người nhật đã hô biến nó thành 1 nghệ thuật, văn hóa của họ và được toàn thế giới đón nhận ạ


http://www.pondkoi.com/images/koi-ft.jpg -

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 12, 2011 5:10:40 AM

Hehe, chị thì biết có mỗi loại cá Chép Mẹ chị hay mua rán thui. p
Cảm ơn Chanh đã chia sẻ! smile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 12, 2011 5:14:21 AM

cá đó om dưa hay nấu cháo thì ngon lắm chị nhỉ?

mà chị có bí quyết gì về món cá chép nấu dưa không vậy? em thấy thèm ăn món đó quá wink

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 12, 2011 5:17:46 AM

Hehe, chị hok có bí kíp gì cả, toàn nấu bình thường, có thêm hành, thì là thui.
Thi thoảng chị hay hấp bia, cũng ngon em ợ. bigsmile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 12, 2011 5:23:11 AM

bia rượi em không uống được, đến bống rượi còn sợ nên món hấp bia em chịu ạ.

HN mát trời nên thèm ăn món cá nấu dưa quá chị ah. vụ này phải nhờ mama đi chợ thôi lol

ps: chị biết không 1 con cá Koi kia có khi bằng cả tấn cá chép nấu dưa của chị em mình đấy scared

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 12, 2011 5:39:51 AM

Hihi, cá hấp bia ko có ngấm nhìu bia đâu em, hôm nào em thử đi, chị nghĩ là em sẽ thấy ngon. p
P/S: Chị xin 1 tấn cá Chép nấu dưa em thôi mặc dù cũng thích "chơi" lắm đó.

Lemonxplemonxp Tuesday, July 12, 2011 5:49:49 AM

vâng hôm nào em sẽ mô kích papa em để em xem món cá hấp bia ngon như nào ạ.

hic thấy thích lắm, yêu lắm nhưng quy ra "chép om dưa" thấy chênh lệnh quá. ko dám đụng vào, chọn phương án "om dưa" thôi chị ah

http://farm3.static.flickr.com/2579/3959408266_f6edd60d91.jpg -

thiengiangblog Tuesday, July 12, 2011 7:26:18 AM

Mèo có món cá nấu chỏng nè, áp dụng cho hầu như bất kể:
Đun nước sôi với me, mẻ, cà chua, đại loại là thật chua vào, thêm mắm muối, cá làm sạch, để nguyên hay phanh thây băm nhỏ tùy ý, thả vào, đun cho tới ngấm, thả mùng vào, tương ớt vào, đơn giản nhưng ngon ngọt miễn chê, kể thì nhiều người chê rồi, nhưng ăn thì không ai chê cả, cũng lạ!

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 12, 2011 9:35:45 AM

Chanh: Yeah, smile
TG: Chẹp, chẹp...thèm quá. Chị thích canh chua dọc mùng cực luôn. Đúng là Mèo nấu Cá, mặc dù chưa được thử bao giờ mà đã thấy ngon miễn chê rùi.

thiengiangblog Tuesday, July 12, 2011 9:38:12 AM

UUU...UỲNH!
Đấy, giờ thì nó chính thức nổ đấy chị ạ!

Lemonxplemonxp Tuesday, July 12, 2011 9:56:02 AM

ấy chết đừng nổi vội để Chanh lấy cái cặp quần áo kẹp vô cho Mèo để khỏi nổ nhé bomb

thiengiangblog Wednesday, July 13, 2011 1:56:17 AM

muộn òi!

Lemonxplemonxp Wednesday, July 13, 2011 2:35:24 AM

Bắt đầu entry là cá koi "nhật bủn" tiếp đó là tới truyện các em mều, rùi chuyển sang các món cá om dưa, hấy bia.. tiếp đó là món canh cá đặc biệt của Mèo và ...... uỳnh .. Mèo nổ mũi knockout knockout

thiengiangblog Wednesday, July 13, 2011 3:26:25 AM

thế đấy! (con mều í đang ôm mũi rên rỉ:whistle: )

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, July 13, 2011 4:58:43 AM

Nổ rồi cơ mà, làm gì còn mũi mà ôm? p

Lemonxplemonxp Wednesday, July 13, 2011 5:36:55 AM

mũi thì đã nổ nhưng "gốc mũi thì còn" cat

thiengiangblog Wednesday, July 13, 2011 9:07:11 AM

ừm, phần còn lại của vụ nổ:o

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28