My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Thần tài

THằng bạn thân mở cửa hàng buôn bán và sửa chữa ĐTDĐ. do thuê cửa hàng xa nhà và lại ở 1 mình nên hắn bừa bãi quá, đầu mẩu thuốc lá hiện hữu khắp cả nhà, hầu như viên gạch nền cũng thấy. phòng thì ngột ngạt mùi ẩm mốc khói thuốc và rượu.

từ khi bạn mở cửa hàng tới khi mình đến cũng phải tới 3 tháng, sau 1 hồi hỏi thăm công việc, động viên và lên dây cót tình thần cho hắn xong thì mới để ý ra cửa hàng hắn thiếu thiếu 1 cái gì đó. mà là cái gì nhỉ, nghĩ mãi 1 hồi thì cũng nhớ ra là ban thờ thần tài, thờ thần tài thì đâu đâu chả thờ, Bắc trung nam, đâu đâu cũng thờ mà. từ các cty lớn tới tiểu thương đều thờ thần tài, nghĩ sao nói vậy với thằng bạn thân luôn về việc cửa hàng thiếu 1 ban thờ thần tài.
nói gì thì hắn cãi mình đôm đốp chứ nói về mấy cái chuyện tâm linh thì hắn cứ ngồi há mồn ra nghe rồi gật gù, vốn không tín tâm lắm nhưng là chuyện làm ăn cơm áo gạo tiền nên hắn có vẻ tin lắm và lấy dẫn chứng thêm cạch cửa hàng của hắn là cửa hàng thuốc và phòng khám sáng nào họ chẳng thắp hương mong có nhiều người ốm để mua thuốc, rồi cửa hàng bán quan tài cũng thờ thần tài để mong bán được nhiều áo quan đó thôi, họ thuê nhà và tồn tại bao năm nay ung dung có lo lắng gì đâu. tới đây thì ông bạn đã thấy bùi tai và nói.

-vậy theo ông thì tôi nên làm ban thờ thần tài như nào, có cần cầu kì lắm không?

-à thì cũng đơn giản thôi, mang giấy bút ra đây tôi đọc cho ông để ông mua đồ nhé (2 ông thần tài, 1 ban thờ loại nhỏ thôi, ngọc ngà châu báu, 2 chén hạt mít đựng rượu......ah mà nhớ là mua hàng Vn nhé xấu tẹo nhưng thiêng hàng TQ mày ạ)
xong xuôi là thêm số điện thoại của bà thầy cúng để coi ngày làm bát hương và các cách khấn vái. quả là hắn làm rất tốt khi mà chỉ 4 ngày sau đã hớn hở khoe là hnay ngày lành tháng tốt nên lập ban thờ thần tài rồi. và cũng sẽ chí thú làm ăn không lô đề bóng bánh nữa.

cũng phải bẵng đi 1 thời gian dài sáng cuối tuần mới có dịp ghé qua cửa hàng của hắn, nói đúng hơn là nghe mama hắn kêu than về hắn nhiều quá nên qua thăm ông bạn. cảnh tượng đập vào mắt trước tiên khi tới cửa hàng hắn là ban thờ thần tài, vì không khói nhan và để ý thường xuyên nên 2 khóm cây phất lộc héo úa vì thiếu nước, ban thờ thì bụi bẩn mạng nhện bám đầy, chén thì lăn lông lốc.
vừa dọn dẹp cửa hàng vừa dộng viên và nói .

- mày vứt đó tao dọn nốt cho, qua chợ mua ít hoa quả về thắp hương. lâu không nhan khói thấy ban thờ đìu hiu quá mày.
- uh tao lâu rồi cũng không hương khói gì, để tao qua chợ nhé mà không biết bao giờ mama tao lên để tao đỡ phải làm mấy việc này nhỉ.

15' sau hắn trở về với túi nilông đựng 5 quả đào quà bao thuốc lá, rửa vội mấy quả đào rồi đặt vào ban thờ 4 quả còn 1 quả hắn ăn ngon lành, ăn được nửa quả hắn quay ra khấn khấn vái vái.

- có 4 quả "đào tiên" mỗi ngài 2 quả đỡ phải tranh nhau, còn 1 quả con ăn trước nếu có độc thì xin chết trước 2 ngài. dạo này con xịt lô xịt đề nhiều quá rồi ngài phù hộ chứ không có lấy đâu ra hoa quả mà bỏ vào mồm.

sau màn khấn là màn cúi lạy như bổ củi trước ban thần tài, hắn ăn nốt nửa quả đào còn lại. châm điếu thuốc hắn kể về công việc kinh doanh của mình ở cái nơi "khách đêm" nhiều hơn ban ngày này, một ngày bình minh lúc 10h sáng và đóng cửa hàng lúc 2h đêm. cuộc sống tự do lại buồn vắng ở nơi đây khiến hắn đi vào con đường đỏ đen lúc nào không hay.

lần trở lại cửa hàng hằn lần sau là vào 1 buổi tối cuối mùa đông khi cả lũ kéo nhau đi nhậu nhẹt gặp lại lớp cũ, lằm vật ra giường hắn khi đã thấm mệt và chông chênh trong men bia, hắn cũng vật xuống giường tay đưa lên tìm bao thuốc và vùa châm thuốc hắn vừa nói.

- các ngài không nhanh phù hộ thì đến thuốc cũng không mà hút đâu đấy, lúc đó không có thuốc lại vật sái mồm, dạo này con bị "ngã bóng" nhiều quá rồi đấy ạ.

mình mơ mơ nhìn thấy hắn đã chuyển bạn thần tài vào gần giường từ bao giờ để tối ngủ tiện tai với lấy thuốc hút cho dễ.

Em Khuyến học

Comments

thiengiangblog Sunday, July 24, 2011 3:33:33 AM

Ầy, xui nó lập ban thần tài được thì cũng xui nó bỏ đi được, để vậy không chừng ý tốt mà thành ra hại bạn đó! Vụ nầy nguy đó nhe thầy!

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 24, 2011 10:01:37 AM

Đọc bài nài khâm phục thầy Chanh thiệt đó!
Cũng khâm phục luôn "ông bạn" Chanh!

Lemonxplemonxp Sunday, July 24, 2011 10:10:41 AM

@mèo: mama hắn đã nên để uốn ắn hắn rồi, ban thần tài đã được để ra vị trí cũ và có người ngan khói thường xuyên. làm ăn lộc lá cũng nhiều rồi smile
@chị Hoanguyen : ông bạn em thì còn nhiều chuyện cười chẩy nước mắt lắm ạ. nó cũng là cung Ma kết đó ạ

thiengiangblog Sunday, July 24, 2011 1:35:53 PM

đó, ma kết mà không có người khác đạp vô mông là bệ rạc vậy đó! Đại với chả da! Thảm lắm í!

Lemonxplemonxp Sunday, July 24, 2011 1:42:37 PM

hông biết cái sự đại gia của hắn tới đâu nhưng mama và papa hớn cũng mang một món tiền lớn đi trả nợ rồi. o

Vậy mau tìm ai đó đạp vô mông đi, như vậy sẽ có động lực để nhanh thành đại gia up

thiengiangblog Sunday, July 24, 2011 1:46:51 PM

những tên ma kết kiểu đó chả có 1 kí lô ham muốn làm đại gia nào cả, nếu muốn thì nó đã tự đi mà không cần ai đạp, phải làm cái việc mình không thực sự muốn thì nó như là mèo mửa í, Chanh nhìn bạn mềnh thì biết mà!

Lemonxplemonxp Sunday, July 24, 2011 1:57:12 PM

up chuẩn đấy,hắn luôn ỷ lại vào bố mẹ. bạn từ thời cởi truồng đi học mẫu giáo nên quá hiểu nó luôn, nhưng được cái hắn tốt tính dù cực phổi bò yikes ko biết đại đa số MK có vậy ko Mèo confused

thiengiangblog Sunday, July 24, 2011 2:03:31 PM

cũng không biết nữa, mấy vụ bói toán phần lớn là lý thuyết, thực nghiệm tôi mới qua có 1 mẩu hà!

Lemonxplemonxp Sunday, July 24, 2011 2:18:13 PM

trước có cô bạn giới thiệu mình quyển sách cũng không nhớ rõ tên nữa nhưng đại loại là "các cung nào thì không nên yêu cung hoàng đạo nào" của nhà văn người Anh thì phải. nghe xong thì cười vì mỗi người mõi tính mõi hoàn cảnh, sao mà ai cunhx có thể giống ai được, phần lớn vẫn là lý thuyết thôi smile

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 24, 2011 2:57:35 PM

Thần nông nài cũng chả có tý ham muốn làm đại gia gì cả, luôn muốn hưởng thụ hơn cống hiến, tiêu tiền hơn kiếm tiền. Thế mà lại được bảo là đại gia, kiểu này ra đường dễ nhặt được của ăn mày đánh rơi lắm! lol

Lemonxplemonxp Sunday, July 24, 2011 3:11:40 PM

chị nhặt ở đâu thì nhớ đánh dấu thật kĩ chỗ đó nha chị để hôm sau em ra chỗ đó chờ xem có nhặt được của ăn mày nữa giống chị hông p

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 24, 2011 3:20:01 PM

Hehe, Chanh phải tìm chỗ khác chứ, xác suất mà 2 chị em nhặt được ở cùng một chỗ chắc thắp lắm. p

Lemonxplemonxp Sunday, July 24, 2011 3:28:39 PM

chị nghĩ em ngồi đó đợi nhặt tiếp lần 2 ah p . em sẽ ăn chia với chị chứ, nếu hông em sẽ tố giác chị ninja

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 24, 2011 3:33:13 PM

Ái chà, nghe mùi xã hội đen rùi đây. Mà Chanh gieo 1 quẻ xem góc nào ăn mày đánh rơi chứ? bigsmile

Lemonxplemonxp Sunday, July 24, 2011 3:35:26 PM

chị cũng gian ghê, em gieo quẻ biết chỗ nào thì em đi làm "đại gia" 1 mình chứ, nói cho chị biết thì lại hoán đổi với comment trên ah chị bigsmile

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 24, 2011 3:47:17 PM

Híc, em nghi oan cho người thật thà rùi. p

Chiềukhe-ngot Monday, July 25, 2011 3:40:18 PM

Em làm chị nghi ngờ về khả năng đại-da của mình quá ! Híc !

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 3:45:17 PM

em báo với chị 1 tin vui là thằng bạn em, tức hắn trong câu truyện đó, giờ là tiểu "đại da" rồi đó chị ạ.

Chiềukhe-ngot Monday, July 25, 2011 3:48:35 PM

he he, vậy mình cứ nuôi hy vọng đi bạn H và em TG ơi.

Chị mà đi xem bói, cứ thầy nào bảo sau này chị giàu và có chồng đẹp trai là chị tin thầy bói đúng hà. lol lol

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 3:56:33 PM

có mỗi cung "người ngựa - ngựa người" của em là ko có số "đại da" thôi ợ, ghen tị rồi đấy ạ cry

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 4:04:00 PM

Mình và Chiều lại giống nhau rùi, đi xem bói thầy nào nói hay, nói tốt mình tin còn lại bỏ ngoài tai hết nhá! lol

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 4:10:19 PM

2 chị tin hông có 1 thời em đi coi bói kiểu như đi xả stresss đấy, cái gì khen thì về sướng âm ỉ mấy ngày liền lol

Chiềukhe-ngot Monday, July 25, 2011 4:31:14 PM

Thế mới có đất cho "thầy" dụng võ chứ. lol

Lemonxplemonxp Monday, July 25, 2011 4:37:22 PM

mà nghề đấy em thấy cũng "hot" như nghề "lang băm" đó nha lol

Hoa Nguyenhoahb Monday, July 25, 2011 4:51:53 PM

Chị vẫn được nghe, trong XH có ba thầy, thầy giáo, thầy thuốc, thầy bói, thời nào cũng hót nhưng ngày nay thầy giáo có vẻ là đuối nhất rùi. sad

Chiềukhe-ngot Monday, July 25, 2011 11:54:37 PM

còn mình thì nghe 'bây giờ hỉ nên đầu tư 2 nhà, nhà trẻ và' nhà tu (chùa, thánh tất, nhà thờ ...) ngồi đếm tiền là chắc ăn"

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 2:22:14 AM

có 4 thầy chứ chị ơi, còn "thầy cãi" nữa mà chị.
Chị Khế có ý tưởng KD mới hay đó, Dê và Bò cạp có thể thành "đại da" nhờ ý tưởng này rồi p . quả là vụ xây nhà hay lắm nha lol

Chiềukhe-ngot Tuesday, July 26, 2011 3:53:19 AM

Em có đinh vào Nam hành nghề thì liên hệ với chị nhen Chanh lol

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 3:54:48 AM

Haha, nhưng mình chưa có "căn" thì cũng khó lắm, khó thành "đại da" lém! sad

thiengiangblog Tuesday, July 26, 2011 3:58:01 AM

Nói tới Đại gia, hôm qua em đã xử xong Gastby, hóa ra mọi tinh hoa dồn vào Chương cuối, và đọc cái lời kết của dịch giả còn hay hơn đọc truyện

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 4:00:52 AM

Hehe, đợi chị đọc xong sẽ phản hồi vụ này TG nha! p

thiengiangblog Tuesday, July 26, 2011 4:02:19 AM

yes

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 5:03:27 AM

chưa kịp đọc Gastby, nghe mèo kể lại rồi xem có nên đọc không nào smile

thiengiangblog Tuesday, July 26, 2011 9:48:31 AM

vậy phải chờ rùi

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, July 26, 2011 3:53:38 PM

Chanh qua nhà chị Chiều thưởng Lan kìa! smile

Lemonxplemonxp Tuesday, July 26, 2011 3:55:22 PM

vâng em qua ngay đây ạ, thank chị nhé up

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28