My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

tối ngồi nghe bão

Tối ngồi uống cafe nghe gió về, bão sắp về rồi, thế là bao dự định all in one để dành vào ngày cuối tuần mất tiêu theo bão, chắc ngày mai ngủ nướng được thêm nhưng khi ngủ dậy chắc sẽ tiếc hùi hụi vì bị ở dí trong nhà mà bao dự định cuối tuần không làm được.

trước nhỏ mong sao mưa to để được nghỉ học để được ở nhà cùng hội bạn bì bõm dầm mưa lội nước. giờ thấy bão thì sợ, sợ cảnh những ngôi nhà chỉ còn lại trơ trọi cái mái nổi lên khỏi mặt nước, sợ phải thấy những cảnh ăn mì tôm sống uống nước mưa cầm cự chờ nước xuống.
trước mong 1 tuần mất điện tối 1 lần thôi để bùng học để trốn đi chơi cùng bạn bè trong xóm, giờ sợ cảnh những con đường tối thui vì thiếu ánh đèn điện, sợ thấy cảnh bà mẹ trẻ ngồi quạt cho đứa con nhỏ trong cái nắng oi ả của ngày hè.

chiều nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên đường mong sao về nhà nhanh để tránh cái sự gầm gừ như lên cơn ghen của ông trời thấy rằng mình chẳng bao giờ mong có cái mơ mộng là "trở về tuổi thơ" có lẽ mình là người ít mơ mộng, chí ít thì nhìn sự lộn xộn kia cũng biết rằng nơi bình yên và nơi trở che cho mỗi người chính là gia đình dù rằng nhiều "gia đình không như ý muốn của họ"

những điều đến và đi đôi khi quá nhanh, nhanh tới mức mình cũng ngỡ ngàng, để rồi có những khi nhìn lại thấy nuối tiếc gì đó mà không sao trả lời được. mà lòng người thì luôn ích kỉ chỉ mong đến hặc chí ít là ở cạch bên ta nên khó lòng chấp nhận sự ra đi nhanh chóng cả.



Khuyến họcngày đầu tháng 8 với thằng nhóc nói nhiều 1

Comments

Chiềukhe-ngot Sunday, July 31, 2011 7:24:45 AM

hai dza! bao oi la bao. trong nay mua suot em a.

thiengiangblog Sunday, July 31, 2011 8:43:38 AM

Vừa mưa vừa nắng nè, những ngày được nghỉ ngơi vui chơi không suy nghĩ đã cao chạy xa bay, cố túm lại mà không được!
À, năm tui lớp 12, có 1 bà thầy bói kêu tui cố gắng vừa thôi, yêu cầu 5 thì chỉ nên cố tới 6,7,tới 8 là cùng, cố tới 9 tới 10 là thể nào cũng bị điên, bà í nói đi nói lại như vậy đó, nhưng trước giờ tui là đứa chưa bao giờ cố gắng một cách liên tục cả, giờ đọc Khuyến học, nghĩ: hay là từ nay mình CỐ, thế rồi lại sợ bị phát điên, ầy, hóa ra tui không có số đại da rùi!

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 31, 2011 12:59:38 PM

Hihi, tâm trạng chung ngày bão.
TG: =))

Hieu Fighterpthhieubilly Sunday, July 31, 2011 1:46:10 PM

hồi nhỏ em cũng thích bão lắm nhưng mà sau con Xangsane thì hết thích luôn bigsmile

Lemonxplemonxp Sunday, July 31, 2011 1:52:07 PM

sáng nay bình minh từ lúc 5h30 sáng, kỉ lục luôn ợ, dủ thằng em đi ăn sáng rồi lượn lờ thì tới 6h mưa như trút nước, thằng bé nể ông anh vẫn mò tới để đi chơi. 9h đi ra khỏi nhà ăn sáng lê la đi chụp ảnh, vừa mưa vừa nắng vừa oi, thật không thể tả nổi cái thời tiết ngày hôm nay, chụp hết cuộn phim rồi thì phát hiện ra lỗi cơ máy ảnh, thế là xong 1 sáng ấm ức tới nghẹn cổ ợ.

Hieu Fighterpthhieubilly Sunday, July 31, 2011 1:53:39 PM

anh dùng máy ảnh phim à

Lemonxplemonxp Sunday, July 31, 2011 2:04:24 PM

uh giờ mình đang tập dùng máy fiml, đang trong giai đoạn đốt fiml lol

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 31, 2011 2:42:17 PM

Thảo nào mà Chanh soi ảnh chị chụp như chiên nghiệp, thì ra đang sắp thành chuyên gia rùi. bigsmile

Lemonxplemonxp Sunday, July 31, 2011 2:48:36 PM

thầy bói nhìn mặt bắt hình dong mà chị ơi, lol
lang thang lê la đến khi kt lại thì đúng là "xong fiml rồi" cry

Hoa Nguyenhoahb Sunday, July 31, 2011 2:52:28 PM

Chị tự nhận thấy mãi mãi chỉ là nghiệp dư thui, ko có con mắt nghệ thuật nên đành chơi KTS. bigsmile

Hieu Fighterpthhieubilly Sunday, July 31, 2011 2:56:48 PM

em không dám xài phim, vì chụp lung tung không xóa được

Chiềukhe-ngot Sunday, July 31, 2011 3:10:58 PM

dady chị dùng máy cơ. chị chuyen lãnh nhiem vu rua hinh cho cha. Hom truoc cha bao mua cho cha may cuon phim, ma chi ve que quen mat, đến khi nhớ, ghé mấy hiệu ảnh trên đường về, họ nói, bây giờ "ai xài film nữa". Hơ hơ ! bóa tay luôn !

Lemonxplemonxp Sunday, July 31, 2011 3:25:44 PM

Êm mới sài nên có hông có chút ít kiến thức nào, chụp thì sai tiêu cự, hình sáng tối....." âu cũng vì muốn ngắm cái đẹp lâu hơn 1 xíu, sống chậm hơn 1 tẹo nên tìm tới máy cơ.

Chiềukhe-ngot Sunday, July 31, 2011 3:44:42 PM

khoản này chị cũng chịu luôn. thi thoảng cũng mượn lia lia thử vài pô nhưng đã được chỉnh sẵn rồi, chứ còn tự chỉnh chị k biết đâu. Chị xài cái w200 of Sony từ 2007 tới giờ, toàn để chế độ auto, muốn gì tùy nó. Lâu lâu cũng vọc tới vọc lui nhưng mà có việc gì quan trọng cứ để auto cho chắc ăn.

Lemonxplemonxp Sunday, July 31, 2011 3:59:22 PM

em thì dùng 1 cái kts cổ lỗ sĩ, đang phấn đấu mua cái DSLR ạ. chứ chán cái kia lắm rồi, irked

Út Maimainguyen0612 Monday, August 1, 2011 2:06:25 PM

hết bão rồi anh ạ! smile

Lemonxplemonxp Monday, August 1, 2011 2:15:29 PM

uh hôm nay thì hết bão rồi nhưng HN thì vẫn còn những cơn mưa nhẹ, không khí trong lành hơn trước bão nhiều lol

Út Maimainguyen0612 Monday, August 1, 2011 2:16:52 PM

Hôm nay SG cũng không còn mưa nữa, thu về rồi, nắng rất nhẹ smile

Lemonxplemonxp Monday, August 1, 2011 2:19:41 PM

tháng 8 thu về- nhà Nguyenmai whistle

Út Maimainguyen0612 Monday, August 1, 2011 2:23:36 PM

yes coffee

Lemonxplemonxp Monday, August 1, 2011 2:29:06 PM

dạo này trúng quả hay sao mà sửa nhà liên tục vậy nguyenmai, thu về rồi thấy lãng mạng hơn rồi đấy? mà giờ anh thấy em kết hợp cả thơ Xuân Diệu với nhạc Trịnh nữa cơ ah?

Út Maimainguyen0612 Monday, August 1, 2011 2:38:52 PM

thì thu về rồi phải sửa nhà cho hợp chứ sao anh bigsmile
thơ thu thì phải nhác tới Xuân Diệu, còn nhạc Trịnh thì em vẫn hay nghe smile

Lemonxplemonxp Monday, August 1, 2011 2:50:12 PM

yes
thơ thì anh không rành, còn nhạc Trịnh thì hôm nào mưa thì cũng hay nghe vì thấy hợp tâm trạng hơn.

Út Maimainguyen0612 Monday, August 1, 2011 2:51:58 PM

nhạc Trịnh và một tách cafe nóng wink
coffee

Tcandy208 Wednesday, August 3, 2011 6:03:56 AM

Originally posted by lemonxp:

chiều nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên đường mong sao về nhà nhanh để tránh cái sự gầm gừ như lên cơn ghen của ông trời thấy rằng mình chẳng bao giờ mong có cái mơ mộng là "trở về tuổi thơ" có lẽ mình là người ít mơ mộng, chí ít thì nhìn sự lộn xộn kia cũng biết rằng nơi bình yên và nơi chở che cho mỗi người chính là gia đình dù rằng nhiều "gia đình không như ý muốn của họ"


smile

Lemonxplemonxp Wednesday, August 3, 2011 8:09:11 AM

dạo này nên opera thấy nhiều bạn trẻ than vãn về GĐ quá'

thiengiangblog Wednesday, August 3, 2011 9:57:30 AM

Làm cho thằng Mều tôi suýt định than mờ phải bưng vội miệng lại!

Lemonxplemonxp Wednesday, August 3, 2011 10:33:13 AM

thế bạn Mèo có gì không vui thế, làm cái entry bên nhà Mèo đi, viết ra cho nhẹ lòng nào yes

thiengiangblog Wednesday, August 3, 2011 12:43:12 PM

ứ!

Lemonxplemonxp Wednesday, August 3, 2011 4:03:40 PM

để lâu là buồn "Thúi rụt" ra đó, mà lạ nha thường thì Mèo hay chải cái lòng mềnh ra mà smile

nthnKeomutpro Thursday, August 4, 2011 2:34:53 AM

lúc nhỏ và bây giờ, khác quá.
Cứ dặn mình ko được nghĩ lung tung. nhưng rồi với 1 vấn đề lại cứ phải đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ thiệt hơn. Haizz

Lemonxplemonxp Thursday, August 4, 2011 3:09:48 AM

là con người mà, nên tư tưởng lúc nào chẳng mâu thuẫn ah bạn. smile

Mưa phốthanhlinhpt Tuesday, August 9, 2011 3:39:50 AM

Tùy duyên, tùy duyên, hết mưa tới bão, ở nhà có cái vui ở nhà. Con nít hay thích mưa bão được nghỉ học, mà tận đâu xa lắc người ta đang khổ sở. Vui trên nỗi buồn người khác mà ai hay.

Lemonxplemonxp Tuesday, August 9, 2011 5:08:09 AM

vậy mới là trẻ thơ, nên giờ chẳng bao giờ mong "có 1 vé về tuổi thơ" cả smile

Mưa phốthanhlinhpt Tuesday, August 9, 2011 8:37:51 AM

Sao vậy, về được thì vui mà. Mà về khi tâm hồn đã già thì còn gì là...Thôi, cứ thuận theo tự nhiên, lâu lâu nhớ lại mà cười.

Lemonxplemonxp Tuesday, August 9, 2011 9:03:32 AM

lâu lâu ngồi cùng mấy thằng bạn trong xóm kể truyện ngày xưa thấy thằng nào cũng ngố, nhưng mà vui lắn. trẻ con bây giờ không quậy như mình hồi xưa nữa smile

Mưa phốthanhlinhpt Tuesday, August 9, 2011 9:19:28 AM

Trẻ con bây giờ chỉ biết chat chit, internet, gameonline. Riết rồi mấy trò chơi con nít mất tiệt. Mặt đứa nào cũng đớ đờ đơ ra.

tottochanmytottochan Sunday, September 4, 2011 8:41:05 AM

"những điều đến và đi đôi khi quá nhanh, nhanh tới mức mình cũng ngỡ ngàng, để rồi có những khi nhìn lại thấy nuối tiếc gì đó mà không sao trả lời được. mà lòng người thì luôn ích kỉ chỉ mong đến hặc chí ít là ở cạch bên ta nên khó lòng chấp nhận sự ra đi nhanh chóng cả."

Hình như bạn Chanh nhìn bão nhớ ...cái gì đó ta ơi...confused confused confused

Lemonxplemonxp Sunday, September 4, 2011 5:09:42 PM

nhảm nhảm 1 chút thôi mà bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28