ngày đầu tháng 8 với thằng nhóc nói nhiều 2
Saturday, August 13, 2011 8:01:32 PM
Đi ra ngoài Lăng Bác hỏi nó có muốn đi vào Văn Miếu chơi không? thì cu cậu thấy chán rồi và không muốn vào nữa và muốn đi chơi HN 36 phố phường để xem HN khác với SG như nào. vì tối qua cu cậu có nghe thời sự và thấy nói về việc di dân phố cổ về việc trung bình 1M vuông phố cổ mà tới 8 người ở vậy là lượn hàng khoai, hàng đào hàng khay hàng hòm hàng mắm hàng muối..... vậy là làm hướng dẫn viên cho nhóc quỷ này. lượn phố chán thì lại lôi nó qua Đinh Lễ hi vọng nó thích quyển sách nào đó thì mua tặng để làm quà nhưng cu cậu chẳng khoái gì hết. vậy là kéo lên trên Hồ Tây ăn bánh tôm, quán mới mở nên mình là khách đầu tiên vào, lựa được bàn đẹp vừa ngắm hồ trúc bạch lại ngắm đường thanh niên, gió thu thổi mát với mặt hồ long lanh đường thanh niên uốn lượn đẹp quá nên cái thằng quỷ nhỏ này thốt lên được câu " ước gì SG có con đường yên bình như vậy" trong bụng mừng thầm vì hi vọng là đi ăn hắn sẽ thôi không nói nhiều nữa, không còn giọng ông cụ non nữa. nhưng có lẽ mình nhầm.
đầu tiên là nó về thái độ phục vụ của các cô nhân viên nhà hàng như "mặt như ít bomd, thái độ phục vụ không chu đáo, đồ ăn đắt...... rồi bát đầu tới việc như HN abc.....xyz rồi thì SG XYZ......ABC.. blo bla. ôi thì đủ thứ truyện trên giờ tới đưới biển từ truyện 1 thỏi vàng trong ngân khố hoa kỳ nặng bao nhiêu kg cho tới việc lấy 1 đống tiền trong 1 cái két sắt bị khóa như sao..... tới chuyện cá gì lớn nhất "cá độ đấy" .... ôi không thể trả lời hết các câu hỏi của nó mất,
định đưa cu cậu đi bảo tàng dân tộc học nhưng thấy cu cậu chẳng thích thú gì mấy cái nhà Rông với vài cái đồ cổ trong đó, điều gì hấp dẫn thằng nhóc 11 tuổi ở cái đất HN này khi mà đi đường cu cậu toàn hỏi kiểu như
-HN có nhiều Bar như trong SG không anh,
-Bar nào ở ngoài HN là to nhất?
những câu hỏi đó ko biết là có hợp với lứa tuổi của nó không nữa nhưng thật sự là chỉ biết là trả lời lấy lệ cho qua với cu cậu. Haizzzzz thật sự là mệt mỏi và cũng muốn dừng chân ở đâu đó và nhớ tới bảo tàng quân sự
quả là không sai cu cậu chết mê chết mệt với mấy cái máy bay và xe tăng khi đi gần tới đó. Trong cái rủi có cái may, thứ 2 bảo tàng đóng cửa ko bán vé vào nhưng vì bảo tàng luôn vắng khách và bằng cái giọng thảm thương nhất có thể mình cũng thuyết phục được anh bảo vệ cho vào thăm quan ngoài trời. mà nói đúng ra chỉ cần vào đó uống cafe Highlands là cũng có thể tung tăng trong đó. vì quán lằm trong khuân viên bảo tàng mà. cu cậu khoái trí với mấy món đồ chiến tranh như máy bay và bomd đạn tới nỗi đi đến đâu cũng phải bẻ hay ăn trộm cái gì đó để mang về
điển hình nhất là màn cố cậy bomd bi để mang về nhưng mà bomd gắn chặt quá nên bó tay và chuyển sang lên cột cờ HN ăn trộm ổi và cu cậu khoái trá khi ăn trộm được khá nhiều ổi trong đó, có lẽ ăn trộm của nhà nước là 1 thú vui thì phải
1 ngày làm bảo mẫu cho cu cậu mà mệt phờ râu trê ra. hôm sau cu cậu về lại SG có gọi điện ra và nhắn lại là phần mình 1 quả ổi trong góc bàn làm việc







thiengiangblog # Sunday, August 14, 2011 2:17:05 PM
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, August 14, 2011 2:54:06 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, August 14, 2011 3:03:10 PM
Originally posted by hoahb:
chị Hoanguyen phán chuẩn quá
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, August 14, 2011 3:56:38 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, August 14, 2011 4:09:56 PM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, August 15, 2011 3:25:19 AM
Lemonxplemonxp # Monday, August 15, 2011 5:02:05 AM
cũng tò mò nghịch mấy khẩu pháo thần công, bomd bi..... rồi cũng ăn trộm ổi 1 cách ngon lành
Hoa Nguyenhoahb # Monday, August 15, 2011 2:45:35 PM
Lemonxplemonxp # Monday, August 15, 2011 3:08:21 PM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, August 15, 2011 3:19:41 PM
Lemonxplemonxp # Monday, August 15, 2011 3:23:48 PM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, August 15, 2011 3:28:16 PM
Lemonxplemonxp # Monday, August 15, 2011 3:47:30 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Tuesday, August 16, 2011 3:28:22 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, August 16, 2011 4:22:02 AM
Hoa Nguyenhoahb # Tuesday, August 16, 2011 4:31:15 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Tuesday, August 16, 2011 4:48:45 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, August 16, 2011 6:18:51 AM
@Hieu. chị nó có biết thì cung có sao đâu, cu cậu này nghịch như quỷ vậy? được cái thông minh và bảo được ko
thiengiangblog # Tuesday, August 16, 2011 8:39:39 AM
Originally posted by pthhieubilly:
Chị nó biết cậy bom thì không sao nhưng mí chị tiếp viên mà nghe cái gì bom bom thì lại ầm lên phiền phức
Lemonxplemonxp # Tuesday, August 16, 2011 8:51:02 AM