18/8
Thursday, August 18, 2011 4:21:49 AM

Cứ gần tới và qua ngày này là vài hôm là có bao nhiêu chuyện hỉ nộ ái ố. uh thì 1 thời dại khờ, 1 thời để nhớ. 1 năm trước ngày này là ngày chính thức kép lại 1 quãng thời gian mà rất khó định nghĩa hay viết ra thành câu thôi cứ tạm gọi là " 1 thủa dại khờ vậy" khi đã quá hiểu nhàm chán trong cách suy nghĩ, quá mệt mỏi vì những sức ép phải đối diện và những tổn thương rất nhỏ nhưng vô cùng sắc lẹm cứa sâu vào mà không thể che dấu được khi đối diện với nhau. ừ thì chung quy lại đó là 1 điều đẹp đó như 2 chiếc cốc palê vậy cả 2 ngồi đối diện nhau cùng cố gắng thi gan xem ai hạ xuống trước. cuối cùng thì "Game over" dù thắng dù thua hay phải bỏ dở giữa chừng thì vẫn có cảm giác "hẫng hụt" 1 năm qua có biết bao điều sảy ra đã cố gắng lấy lại thăng bằng, tìm lại niềm tin và sống lặng hơn so với trước kia,
1 năm trước trong khi tâm hồn đang bất định thì được kếp nạp vào " hội nghị bàn tròn" trong gia đình chuyện trước kia vốn là "thâm cung bí sử" chỉ có 2 Cụ biết và bàn bạc với nhau thôi. có lẽ là nhìn cái mặt có thêm phần "nguy hiểm" sau mấy đêm thức đốt thuốc liên tục cộng với 2 mắt thâm quầng vì mất ngủ và cả tuần ko buồn cạo râu. có lẽ khi đó trông ra dáng suy tư trăn trở với cuộc sống lắm. vào phòng thằng con thì thấy cả huyện sách "cha giàu cha nghèo + giúp bạn làm giàu" của bà chị họ tống khứ cho để chạy chốn vào nam. mà trong cả đống đó đọc không quá 50 trang mất. toàn lý thuyết với con số... mà mình thì chịu ko tiêu hóa nổi món này. có lẽ sự liên tưởng của 2 cụ hơi quá thì phải. lần đầu tiên 2 Cụ lôi vào để bàn chuyện nhớn GĐ ko những vậy còn cho ít làm ăn mới ghê chứ, trong lúc đầu óc đang bất thường này thì làm với ăn sao nổi, mà cái nền kt này ọp ẹp làm ăn kiểu chộp giật quá. như cái cty mình đang làm này tình hình giống hệt tâm trạng mình khi đó và các cty bạn hàng cũng không khả quan là mấy. với số vốn ít ỏi 2 cụ cấp cho thì tốt nhất là tìm 1 cái gì đó hay hay rồi lôi khéo 2 cụ vào và cũng may mắn là 2 cụ đồng ý nhiệt tình và hăng hái tham gia.
nửa năm căng thẳng vì việc trên và nửa năm ì ưỡn tới mức bầy nhầy như bây giờ. mệt mỏi với nhiều cái, bế tắc trong nhiều chuyện. đã nhiều lần muốn đứng dậy làm cái gì đó nhưng cái cảm giác ì ưỡn kia lấn áp hết rồi. dự định đầu tháng 7 nhưng giờ cuối tháng 8 rồi. thôi có còn không hoặc không bao giờ. ước mơ thì to như di chuyển quả núi mà giờ thì mới chuẩn bị nhấc 1 hòn đá nhỏ để ném đi. nhưng phải làm thôi còn hơn ngồi nhìn nó. nhớ tới đầu xuân năm nay ra Văn Miếu xin thầy Cung Khắc Lược 1 chữ cho năm mới, thày cho 1 câu luôn "có thì có tự mảy may" uh thì giờ ngẫm lại mình cũng có nhiều thứ, mặc dù đang thiếu nhiều thứ. bắt tay vào làm thôi
cafe để F5 lại nào.







Lemonxplemonxp # Thursday, August 18, 2011 4:33:35 AM
Chiềukhe-ngot # Thursday, August 18, 2011 3:44:36 PM
Chiềukhe-ngot # Thursday, August 18, 2011 3:45:17 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, August 18, 2011 4:22:39 PM
em vừa qua và poll rồi chị ah, xấu hổ quá vì em chưa đọc cuốn đó mặc dù đã tải về máy nhưng lười chưa đọc ạ.
Chiềukhe-ngot # Thursday, August 18, 2011 5:03:11 PM
Hoa Nguyenhoahb # Friday, August 19, 2011 5:32:12 AM
Lemonxplemonxp # Friday, August 19, 2011 6:10:12 AM
sinh ra lớn lên kiếm sống, cố gắng mua nhà riêng...., rồi chết đi, thế thì cũng chỉ như con kiến
Chiềukhe-ngot # Friday, August 19, 2011 8:56:16 AM
Lemonxplemonxp # Friday, August 19, 2011 9:24:21 AM
Originally posted by khe-ngot:
nghe từ này quen mà lạ lạ sao đó chị ơi.
Hieu Fighterpthhieubilly # Friday, August 19, 2011 2:36:08 PM
Chiềukhe-ngot # Friday, August 19, 2011 2:47:21 PM
Lemonxplemonxp # Friday, August 19, 2011 3:30:32 PM
@Chị Khế. Em canh thiu chị, khi nào rảnh em sẽ qua đó đọc ạ.
Hoa Nguyenhoahb # Friday, August 19, 2011 3:59:23 PM
Hẹn hò với em Chanh lượn sách nhưng hôm nay vừa lên đến HN đã ko thể kìm được sự sung sướng, tạm qua hiệu sách trước, hết "khuyến học" mất rùi, song mua được: Peter Pan, Hoàng tử bé và công chúa nhỏ (hết mất "hoàng tử bé" rùi mà chỉ hai truyện gộp một nên đành), Mật mã Tây Tạng 7, Buồn nôn và Làm lành với hôn nhân cùng một cuốn nữa). Mình ko thể đừng được cơ chứ, xót xa với cái ví quá, huhu.
Lemonxplemonxp # Friday, August 19, 2011 4:03:28 PM
Hoa Nguyenhoahb # Friday, August 19, 2011 4:18:24 PM
Lemonxplemonxp # Friday, August 19, 2011 4:26:50 PM
Hoa Nguyenhoahb # Friday, August 19, 2011 4:36:42 PM
Đùa vậy thui chứ cứ đứng trong hàng sách càng lâu, chị càng ôm nặng về. Hôm nay lượn trước để dành thời gian chủ nhật cafe.
Chiềukhe-ngot # Saturday, August 20, 2011 2:45:56 AM
Lemonxplemonxp # Saturday, August 20, 2011 3:06:18 AM
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, August 21, 2011 2:56:55 PM
http://files.myopera.com/hoahb/files/IMG_6862.JPG -
Chiềukhe-ngot # Sunday, August 21, 2011 4:06:24 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, August 21, 2011 6:36:14 PM
Chiềukhe-ngot # Monday, August 22, 2011 12:29:08 AM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, August 22, 2011 12:29:52 AM
Chiềukhe-ngot # Monday, August 22, 2011 12:35:29 AM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, August 22, 2011 12:39:26 AM
Chiềukhe-ngot # Monday, August 22, 2011 12:43:14 AM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, August 22, 2011 12:55:14 AM