My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Sáng chủ nhật

cuối tuần chị Hoanguyen có qua HN chơi nên 2 chị em Hẹn hò đi lượn phố mua sách và cafe vào ngày CN. sáng CN muốn dạy sớm lắm thì thói quen ngủ nướng ko cho lết ra khỏi giường nên dạy khá muộn, tò mò ko biết chị Hoanguyen trong như nào ngoài đời thực dù được nhìn ảnh khá nhiều của chị rồi. p
Nghĩ lại thấy khổ thân chị vì ở bên nhà em thì trời trong xanh còn bên chị thì trời lại mưa to vậy mà vẫn đi mưa để qua qua hiệu sách cùng em. đi đc nửa đường thấy mưa thì càng tội nghiệp chị hơn. đi tới phố Đinh Lễ trước mà cứ ái ngại với chị quá vì chị phải đi từ xa và đi mưa tới nữa. Phố Đinh Lễ hqua cũng khác thường trong thời gian chờ chị thấy phố được dựng hàng rào "nội vẫn xuất ngoại bất nhập" vì để giữ gìn trật tự an ninh cũng như nhìn thấy các chú công an "chìm và nổi" đưa người đi biểu tình tự phát nên "nào mình cùng đi xe buyt" về đồn.
Chị đi cùng bạn thân của chị nhưng em thấy chị đó quen quen sao ý có lẽ là thấy ảnh chị trên Opera rồi thì phải? Trông Chị Hoanguyen ngược hẳn lại so với biệt danh "Hoa mụp" của chị smile thấy chị nói về mấy nhà sách mà chị hay ghé qua có lẽ chắc chị phải là ma xó ở phố này mất rùi và tình hình này thì chắc ko lâu nữa nhà chị HoaNguyen sẽ thành thư viện mất thôi. tìm sách xong là tới tiết mục lê la càfe để ăn món "nhẵn lồng hạt sen" thấy món này khá lạ và thú vị ghê.

Thank chị Hoanguyen đã bớt thời gian đi lê la cùng em và còn thỏa mãn tâm nguyện của em là đi bê sách cho chị yes "chị mua có 1 cuốn, em bê hộ chị rồi chị tặng em cuốn đó chị làm em bất ngờ quá đi yikes tối muộn em mới có thời gian xem cuốn sách chị tặng và thấy có lưu bút của chị trong đó, vừa bất ngờ vừa tò mò vì ko biết chị viết vào đó khi nào confused

Em Thank chị Hoanguyen nhé, khi nào chị có dịp qua HN chơi nhất định phải ới em để còn đi lê la chị nhé yes

Nhân mã – SagittariusChợt nhớ

Comments

Chiềukhe-ngot Monday, August 22, 2011 4:59:36 AM

ngoài đó làm mình ganh tỵ quá đi thôi!

Hoa Nguyenhoahb Monday, August 22, 2011 5:26:46 AM

Chị cũng phải cảm ơn Chanh rất nhiều. Nhờ có Chanh chị mới biết cafe tổ chim mặc dù chị tự nhận mình giỏi mò mẫm no quả thật ko biết gì về quán này, rất thích. Cũng là lần đầu chị ăn "hạt sen long nhãn" mặc dù đều là đặc sản của quê chị.
Thêm nữa, Chanh khiến chị hơi bất ngờ, ko như chị tưởng tượng trước khi gặp em. Em ko "nghịch", "quậy" hay "bắng nhắng" như trong một số entry và comment của em. Chị thấy em thật hiền lành, chân thành, ngoan ngoãn... Nhìn chung là rất thân thiện. smile

Chiều ơi, Chiều ko phải ganh tị đâu, khi nào có dịp ra HN cả opera ngoài này sẽ tiếp đãi Chiều hoành tráng luôn, Chanh nhở! p

Chiềukhe-ngot Monday, August 22, 2011 5:32:17 AM

Originally posted by hoahb:

Thêm nữa, Chanh khiến chị hơi bất ngờ, ko như chị tưởng tượng trước khi gặp em. Em ko "nghịch", "quậy" hay "bắng nhắng" như trong một số entry và comment của em. Chị thấy em thật hiền lành, chân thành, ngoan ngoãn... Nhìn chung là rất thân thiện. smile



Vậy hóa ra là Chanh dây bạn Hoa nhỉ, vị đậm đà và thơm lừng!

Originally posted by hoahb:

Chiều ơi, Chiều ko phải ganh tị đâu, khi nào có dịp ra HN cả opera ngoài này sẽ tiếp đãi Chiều hoành tráng luôn, Chanh nhở!


like mạnh luôn nè. Lấy sổ ra ghi mới được. Để xem từ giờ đến cuối năm mình có bay nhảy được ra tới ngoài đó không đã.

Lemonxplemonxp Monday, August 22, 2011 5:39:52 AM

Chị Hoanguyen ơi quán đó là quán cafe Đinh, cũng khá nổi tiếng trong giới blog đấy ah. nhiều bài blog hay cũng nói về quá đó ah.

Originally posted by hoahb:

Em ko "nghịch", "quậy" hay "bắng nhắng" như trong một số entry và comment của em. Chị thấy em thật hiền lành, chân thành, ngoan ngoãn...


chị làm em đỏ mặt và làm khổ cái mũi của em rồi kìa lol
chắc chắn rồi khi nào có dịp chị Khế qua HN chơi sẽ có 1 vụ off hoành tráng yes

Hieu Fighterpthhieubilly Monday, August 22, 2011 6:46:53 AM

hai người đi chơi vui nhỉ, thế anh có dẫn bà chị về quán làm vài món không ? wink

Ma ma tổng quảnhinnhi Monday, August 22, 2011 7:21:34 AM

đi chơi vui quá hen ... muốn đc như a ... e cũng đã gặp gỡ vài người bạn trên net, toàn dân ngôn tình ~.~

Hoa Nguyenhoahb Monday, August 22, 2011 8:26:50 AM

Em Chanh oki rùi nên Chiều cứ ghi sổ đi nhá, bạn ra ngoài nì dù có vào giữa tuần mình sẽ bằng mọi cách thu xếp đón tiếp luôn.
@Chanh: Chị chỉ nói sự thật mờ, đó là cảm nhận của chị nên nói thui, (nhưng nói nhỏ lần đầu gặp 1 người chị hay nhầm tưởng lắm đó, hehe, ko biết với Chanh có bị nhầm hổng? p).
À cafe Đinh chị nghe rùi no giờ mới được mục sở thị đó, cũng ngoài sự tưởng tượng của chị.

Hoa Nguyenhoahb Monday, August 22, 2011 8:28:12 AM

@Hiếu: Còn quán của Chanh, nhiều món hay lắm no lần này chị bận chưa qua thưởng thức được. Chị đã hẹn Chanh một hôm khác rùi, còn hẹn đi mua lan và cây nữa cơ. p

Lemonxplemonxp Monday, August 22, 2011 8:46:58 AM

@ bé Ỉn : anh hỏi nhỏ nhé! dân ngôn tình là gì vậy em?
@ chị Khế: chị có cuốn sổ hay vậy? chị ghét ai cũng ghi vào, chị cần ghi nhớ cái gì cũng ghi vào ai nợ gì chị cũng ghi vào ah chị? khi nào có dịp qua ngoài này thì dù có bận em cũng cố gắng thu xếp để gặp chị ah.
@ Hieu: anh chỉ làm vào buổi tối thôi nên hqua chị Hoanguyen ko qua được nhưng nhất định chị sẽ qua chị Hoanguyen nhỉ bigsmile
@ Chị Hoanguyen : chị nhìn thấy đuôi của em rồi ah, em phải cất đi ngay đây chị đừng nói cho ai biết nhé, em là Chanh mà chua lắm ý
p

Ma ma tổng quảnhinnhi Monday, August 22, 2011 9:01:52 AM

àh wên ... dân tiểu thuyết ... suốt ngày chỉ ăn và truyện ... xót tiền chít được

Chiềukhe-ngot Monday, August 22, 2011 9:17:30 AM

hà hà, phải ghi tất em ợ. p

Hoa Nguyenhoahb Monday, August 22, 2011 10:23:17 AM

Originally posted by hinnhi:

àh wên ... dân tiểu thuyết ... suốt ngày chỉ ăn và truyện ... xót tiền chít được


Chỉ ăn và truyện thì sao có xiền để xót được nhở?

Tjhjn [ Hin Nhi ]tjhjn Tuesday, August 23, 2011 2:38:57 AM

Có đại gia tài trợ nhưng mờ vẫn xót ... khổ nỗi iu tiền từ bé

thiengiangblog Wednesday, August 24, 2011 4:21:08 AM

bigeyes bigeyes bigeyes bigeyes

yikes

Lemonxplemonxp Wednesday, August 24, 2011 4:52:13 AM

nhìn cái mặt ngơ ngơ và ngạc nhiên của Mèo trông đáng yêu chưa kìa wink

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, August 24, 2011 5:14:44 AM

TG ơi, hôm đó Chanh có bẩu với chị "chị thía này mà mèo Giang lại gọi chị là H mụp". p

Lemonxplemonxp Wednesday, August 24, 2011 7:45:09 AM

chị Hoanguyen ơi em muốn ăn lại món này rồi.
http://ngoisao.net/news/an-dau/2011/08/175290-che-nhan-long-hat-sen/sen_nhan.jpg -

Nguyên liệu:

- 500g nhãn lồng hoặc nhãn Thái.
- 200g hạt sen khô hoặc tươi.
- 100g đường. Bạn có thể gia giảm đường theo khẩu vị.

Cách làm:

- Nhãn bóc hết vỏ. Dùng dao nhỏ, đầu nhọn, lách vào đỉnh của quả nhãn và nhẹ nhàng tách hột ra. Chú ý không làm rách nhãn để có thể cho hạt sen vào bên trong.

- Hạt sen rửa sạch.

- Hầm hạt sen với nước trong khoảng 30 phút, khi nào hạt sen chín mềm là được. Đối với hạt sen tươi, chỉ cần luộc qua trong khoảng 10 phút.

- Khi hạt sen nhừ, đổ đường vào nồi nước, tiếp tục đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút để hạt sen ngấm đường.

- Vớt hạt sen ra bát, để nồi nước đường sang một bên.

- Nhét từng hạt sen vào trong quả nhãn.

- Đun sôi lại nồi nước đường rồi cho nhãn đã lồng hạt sen vào đun trong khoảng 2 phút.

- Tắt bếp, để nguội rồi để nhãn lồng sen vào tủ lạnh. Có thể ăn mát hoặc cho thêm đá nếu thích.

- Món nhãn lồng hạt sen dễ làm, có tác dụng an thần, tốt với những người phải làm việc, học hành căng thẳng.

thiengiangblog Wednesday, August 24, 2011 9:43:24 AM

Thèm quá!
thèm ăn
thèm chơi
thèm họp off
sách chị mua cho Chanh là sách gì vậy ạ? đội mưa đi mua được quyển sách lại cho đi mất, thèm quá!

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, August 24, 2011 9:46:31 AM

Hihi, thèm thì phải "lăn" thui TG ơi!
Cuốn "bài giảng cuối cùng đó", chị thích sách nên bạn bè chị thường phải "chịu trận" lây, thích được nhận sách và cũng thích tặng sách. p

Chiềukhe-ngot Wednesday, August 24, 2011 10:10:14 AM

LIke

Originally posted by hoahb:

thích được nhận sách và cũng thích tặng sách


thiengiangblog Wednesday, August 24, 2011 1:19:55 PM

À, em đọc rùi!
Hừm, tặng Chanh bài giảng cuối cùng sao? rùi chị note gì ạ?
"hãy luôn nuôi dưỡng ước mơ em nhé" ?
haha, đừng để ý, em tự nhảm thui ạ, thèm quá nó thế mờ! bigsmile

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, August 24, 2011 2:07:32 PM

Hẹn với TG khi mô có duyên gặp mặt chị sẽ tặng TG một cuốn chị thích. p
Hehe, chị note đơn giản lắm "tặng em", HN ngày tháng năm... p
Chị tặng sách thường chỉ note vậy, địa điểm, thời gian, đề tặng còn chị quan điểm nội dung sách chính là lời mong, chúc của chị vì vậy chị chỉ tặng những cuốn đã đọc rùi thui. (trừ khi phải tặng sách, tức là SN or ngày gì đó của bạn bị gọi "mày tặng tao cuốn này nhé!") bigsmile

Nói thêm về buổi hẹn với Chanh hôm chủ nhật, chị lên HN từ tối thứ 6, ko đừng được lượn sách luôn, mua được một số cuốn mới ra và đã mua sẵn "bài giảng cuối cùng" chủ ý tặng Chanh. Nhưng tối thứ 7 về nhà bạn chị, hắn thích quá "trấn" luôn , thế là chủ nhật lượn cùng Chanh, mua lại và tranh thủ lúc ra lấy xe note đấy.

thiengiangblog Thursday, August 25, 2011 1:24:29 AM

À! Uồm!

Lemonxplemonxp Thursday, August 25, 2011 2:29:28 AM

@ Mèo: khi nào Mèo thu xếp được thời gian thì lên đây off đê, ta tình nguyện đi bê sách và cafe vỉ hè cho.
hôm đó đi mua được quyển "mặt dày tâm đen rồi Mèo ạ, nhưng chưa đọc tới. thấy cuốn này có phần hay hay.

@ Chị Hoanguyen. Em nghe tên và giới thiệu về cuốn "bài học cuối cùng" rồi, thấy thích lắm nhưng chưa có thời gian lùng mua thì chị đã tặng em. em cảm ơn chị lần nữa. dạo này em bận quá nên mỗi tối chỉ mở ra coi note và bút ký của chị rồi đóng lại. đọc thêm được 2 trang totto-chan là lăn ra ngủ mất rồi ạ.

thiengiangblog Thursday, August 25, 2011 2:32:56 AM

bigeyes yikes lol lùng được Mặt dày tâm đen rùi sao? Trời ơi, lại còn có cả Toto chan nữa! dạo nầy mua về mà không đọc được nên không dám mua thêm, sợ bị papa kêu la bigsmile
Ừm, tên này làm mình bấn cái vụ off ấy ghê!

Hoa Nguyenhoahb Thursday, August 25, 2011 2:40:04 AM

Hehe, TG cứ bấn loạn đi nha, thế mới có động lực.
Chanh ơi, quán xá thía nào em? Vẫn như buổi đầu chứ? bigsmile

Lemonxplemonxp Thursday, August 25, 2011 3:20:16 AM

Cảm ơn chị Hoanguyen, quán xá đang lộn tùng phèo cả lên , thế mới hiểu giá trị của bàn tay con gái. có nhiều cái chắc là bỏ bớt chứ ko kham nổi. mấy ngày nay cũng có vẻ ổn định hơn ạ. thôi cứ từ từ rồi tính tiếp vậy sad

Mèo ơi ta mua mặt dày tâm đen giá là 50k trong khi giá niên yết là 75k. sách mới nguyên nhé, giỏi ko khen ta đi. cố gắng thu xếp thời gian đi rồi hẹn hò với chị Hoanguyen làm 1 buổi off opera đi yes

thiengiangblog Thursday, August 25, 2011 4:01:04 AM

Bay đâu! Ban KHEN cho bé Chanh! party cheers
Ta mua MDTĐ có 40k thui, nhưng là năm 2008, sau thấy dân tình có vẻ hâm mộ nên nó tăng giá lên niêm yết tại nhà sách là 80k, làm 2 đứa bạn ta mua trong đau khổ và thèm thuồng cái giá cũ.
Nhất định sẽ làm 1 buổi đi khuân sách, nhưng Đinh Lễ ta không rành, có đi 1 lần nhưng nhìn sách cứ loạn tùng phèo, chẳng hiểu làm thế nào mà kiếm được quyển mình cần tìm cả, buổi off trong mơ của ta phải nhờ Chanh và chị Hoa chỉ bẩu rùi! Ầy, nhưng chí ít cũng phải tới lúc HN bớt nóng đã!
Quán xá gì zậy Chanh? tò mò được hông? left right có phải là LEMON XỜ CỌP PHI không?

Lemonxplemonxp Thursday, August 25, 2011 4:47:27 AM

kinh tế khó khăn quá nên lương ko đủ mua vũ khí để diệt "giặc đói và giặc dốt" chứ chưa nói gì tới các thú vui bay nhảy kiểu như lan, koi... nên tối về mở quán bán đồ nhậu và ăn vặt Mèo ah. cách đây 1 tuần thì còn có cả đồ uống nữa nhưng giờ có lẽ thôi sad .

Đinh Lễ to và nhiều quá nên Chanh ko sành "thực ra là cũng ko phải dân mê đọc sách" nên ko am hiểu nhiều, với cái tính tùy tiện nữa nên đi mua theo ngẫu hứng. mua sách thì chị Hoanguyen là sành sỏi nhất đó. chị biết nhiều hơn Chanh. nhưng kinh nhiệm mua chắc là "sách mới sách HOT thì nhìn ngay cửa, sách hiếm sách cũ thì phải hỏi nhân viên nhà sách" lol .

HN sang thu rồi khí hậu cũng mát mẻ hơn rồi, khi nào có dịp qua HN Chanh sẽ kiếm quán nào có món gì ngon và đặc biệt để mời Mèo và chị Hoanguyen idea

Hoa Nguyenhoahb Thursday, August 25, 2011 5:30:42 AM

Hehe, lượn sách gọi chị nhé! Đinh Lễ chị lượn kha khá nhưng chỉ hay mua ở 2 hàng, hai hàng này đều dễ lục thui nhưng nếu biết đầu sách trước rùi hỏi nhân viên thì nhanh hơn. Sách hiếm chắc khó mua ở đây vì ở đây hay cháy sách lắm, nếu tìm cuốn nào cũ hiếm thì phải lượn đường Láng cơ, nhưng mờ chắc phải mất một buổi.
Chị lại ghi nợ Chanh nhá, hehe...Cứ ai hứa mời or tặng chị gì là chị nhớ lắm lắm. p

thiengiangblog Thursday, August 25, 2011 8:15:17 AM

Để em coi, có duy nhất 1 lần đi Đinh Lễ là bị túm cổ đi trong vô thức không biết gì cả, cũng không có mua gì, em mà bị động là đờ ra luôn, trôi trôi như mắc áo di động á!
Em thấy nó gửi xe (bạn em í) rùi túm tay em đi vô 1 cửa, qua sân, lên cầu thang 1 người đi lọt, xuống cầu thang, đi từ mái nhà này sang mái nhà kia, hình như thế, lên cầu thang rùi lại xuống cầu thang, sách ở một nhà trên tầng hai, như vườn treo Babilon vậy, hoa mắt, thấy xếp lung tung luôn, nó lùng 1 quyển từ điển, rùi hỏi han này nọ, lùng thêm quyển "Bản đồ tư duy" thì phải, rồi về, em thấy như mê cung vậy. Sau đó có kiếm sách toàn bắt nó kiếm cho, toàn Đinh Lễ mà ra, Sinh năm 1980 nè, Tôtem Sói nè, Mặt dày tâm đen nè... nhưng em chưa quay lại lần nào

Chiềukhe-ngot Thursday, August 25, 2011 9:13:02 AM

Dạo này mình sinh tật, nghe ai đó nói về quyển nào hay hay, hoặc check email quảng cáo sách, cảm thấy muốn đọc thì gọi điện đến nhà sách ở gần hỏi có quyển đó không, rồi bảo lát ghé lấy. Đôi khi là k có thời gian lượn lờ thật, đôi khi là do lười lượn, mà cũng có khi k lượn vì xót tiền.

Hoa Nguyenhoahb Thursday, August 25, 2011 11:44:17 AM

Chiều còn gần nhà sách để ghé được, đây mình cứ phải phi thẳng Đinh Lễ, nhiều khi được giới thiệu 1 cuốn mới ko đi được cứ như ngồi trên đống lửa, sợ người ta mua hết mất. Nhưng mỗi lần lượn đúng là xót tiền thật, mình có nhiều ham muốn quá. bigsmile

Hoa Nguyenhoahb Thursday, August 25, 2011 1:11:29 PM

Nhà sách TG nhắc đến là số 5 Đinh Lễ, ngày trước chị hay lên đó nhưng giờ ít lắm, trên đó nếu có thời gian ngồi giữa đống sách cũng thích lắm. Trên đó có lẽ nhiều cuốn hiếm hơn đấy. Hôm nào chị lên lùng lại xem.

thiengiangblog Thursday, August 25, 2011 1:56:32 PM

dạ bigeyes vậy là có số 7,9,11 nữa cũng bán sách kiểu đó ạ?

Chiềukhe-ngot Thursday, August 25, 2011 5:12:00 PM

chỗ mình có 3 nhà sách rộng rãi, nhưng chỉ có 01 cái là chi nhánh của Fahasa Sài Gòn có đầu sách phong phú và thường xuyên update, luôn bán đúng giá bìa yuck Ở đây cũng thường xuyên cháy sách. bây giờ vật giá leo thang, giá sách cũng đi thang máy luôn. cry Nhưng mua được quyển sách hay cũng thấy lòng vui phơi phới.

Hoa Nguyenhoahb Friday, August 26, 2011 12:57:59 AM

@TG: Bên dưới chị chẳng để ý số nhà, nhưng cả khu phố đó bán sách kiểu này.
@Chiều: Mình bị cảm giác đánh lừa nên mua sách dù ít dù nhiều phải được giảm giá. Trừ khi mình đi đâu đó, muốn mua sách để "đánh dấu" trong khi chưa kịp khám phá sách giảm giá mới chấp nhận vào các nhà sách mua đúng giá.
Sách ở Đinh Lễ ngoài này cũng update và nhanh lắm Chiều ợ.
Công nhận giá sách giờ "trên trời" quá, nhiều lúc mua được cuốn hay cười nghiến răng luôn.

Chiềukhe-ngot Friday, August 26, 2011 1:18:28 AM

lol Hôm nay biết thêm "cười nghiến răng" nữa. Ghi vào sổ!

Lemonxplemonxp Friday, August 26, 2011 2:23:49 AM

Originally posted by thiengiangblog:

vậy là có số 7,9,11 nữa cũng bán sách kiểu đó ạ?



Cả phố đinh lễ đều như vầy, có cửa hàng sách của Kim đồng thì có lẽ hơi khác 1 chút. lên tầng 2 của TT ssó 5 Đinh Lễ còn choáng nữa. may là chưa dùng sách để lót đường chứ đâu đâu cũng sách.

Originally posted by hoahb:

Công nhận giá sách giờ "trên trời" quá, nhiều lúc mua được cuốn hay cười nghiến răng luôn.



vâng giá sách giờ cao quá nên dân tình ngại đọc hay sao á chị, mà chị cười như vậy ít thui à khẻo mòn hết răng bigsmile

Hoa Nguyenhoahb Friday, August 26, 2011 3:28:50 AM

bigsmile

thiengiangblog Friday, August 26, 2011 3:36:58 AM

chị ui mua sách, mua bookmark, mua nhiều vậy yêu cầu nhà sách khuyến mại miếng cao su lót giữa hai hàm cho nó đỡ mòn

Chiềukhe-ngot Friday, August 26, 2011 3:52:55 AM

Originally posted by thiengiangblog:

chị ui mua sách, mua bookmark, mua nhiều vậy yêu cầu nhà sách khuyến mại miếng cao su lót giữa hai hàm cho nó đỡ mòn



Ha ha, té ghế với em TG thôi. Tui khoái cô bé này thiệt rồi!!! jester

thiengiangblog Friday, August 26, 2011 4:00:21 AM

p

Hoa Nguyenhoahb Friday, August 26, 2011 5:14:54 AM

Ối TG ơi, có miếng lót cao su mờ vài trận thế này, chị té ghế thì ko chỉ mòn mà rơi luôn răng mất. lol

thiengiangblog Friday, August 26, 2011 9:15:03 AM

yikes hóa ra sáng kiến của em có giá trị nguy hại rất cao nha!

Lemonxplemonxp Friday, August 26, 2011 10:29:23 AM

thôi chị Hoamguyen nhai kẹo cao su cho lành, chứ sài miếng lót cao su thì có mà đi cả răng với lợi p

Hoa Nguyenhoahb Friday, August 26, 2011 3:07:41 PM

Răng với lợi đến rụng hết vì Mèo với Chanh thôi. lol

Chiềukhe-ngot Friday, August 26, 2011 3:50:52 PM

no vầy mà đòi cai nghiện O & net. no

Bằng thề cá trê chui ống yuck

Hoa Nguyenhoahb Friday, August 26, 2011 3:54:25 PM

Thế mới bẩu là trừ khi cắt nét, mất điện, gửi máy tính mờ, chứ khả năng kìm hãm sự sung sướng của mình bằng zero lun. p

Lemonxplemonxp Friday, August 26, 2011 6:15:52 PM

còn 1 cách nữa chị ah, lấy chồng, nhà chồng hông có nét, hông có máy tính và phải trông con nhỏ, thế là cai đc opera thui whistle

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28