My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Chợt nhớ

Có nhiều điều tưởng rằng đã lãng quên hay bị thời gian chôn lấp mất nhưng chỉ trong 1 phút giây hay 1 khoảng khắc nào đó nó lại bùng lên dữ dội như lúc này đây nhớ quán cafe nhạc trịnh nằm giữa phố nhỏ, nhớ cô bạn thân có đôi mắt đen to tròn nhớ cơn mưa tháng 11 và nhớ cả november rain.


Sáng chủ nhật Video

Comments

Hieu Fighterpthhieubilly Friday, August 26, 2011 12:44:35 PM

em cũng có nhiều kỉ niệm với cơn mưa tháng 11

Hieu Fighterpthhieubilly Friday, August 26, 2011 1:12:11 PM

cuối cùng em cũng nhìn thấy cái hình động bigsmile

thiengiangblog Friday, August 26, 2011 1:53:24 PM

nhúc nhích nhúc nhích... ngọ nguậy ngọ nguậy...
làm tôi nhớ tới Tiểu ngúng nguẩy ở nhà!

Hoa Nguyenhoahb Friday, August 26, 2011 3:33:39 PM

"Có những điều đốt mãi chẳng thành tro". bigsmile

Lemonxplemonxp Friday, August 26, 2011 6:08:02 PM

Originally posted by thiengiangblog:

tôi nhớ tới Tiểu ngúng nguẩy ở nhà!


là gì vậy Mèo ơi.

có đốt đâu chị Hoanguyen, chỉ là lâu rồi ko nghĩ tới nên tưởng là quên rồi nhưng khi nhớ lại thì thấy vui vui buồn buồn lol

thiengiangblog Saturday, August 27, 2011 3:07:35 AM

Nè, buồn thì phải cười che miệng chứ! ai lại cười không thấy răng đâu hết thế kia?
Tiểu ngúng nguẩy là con cá rửa bể của tui, có lúc nó nằm bất động nguyên ngày như chết rùi, làm mẹ tui sợ, cứ bắt tui khám nghiệm, nhưng hôm sau thấy nó nhúc nhích, bơi ngúng nguẩy, thế là thành tên! Tiểu vì nó còn bé, bằng cổ tay, bạn tui bảo loại ấy có thể đạt 2kg, biết cách làm thì nướng rất ngon, nhưng Vịt đã bị đuổi rùi mà ai động vô con cá ấy chắc sẽ bị tui chặt tay!

Lemonxplemonxp Saturday, August 27, 2011 4:35:06 AM

ah thì ra là con cá rửa bể, xưa cũng có nuôi vài con đó nhưng nuôi trong bể xi măng, bọn này người đầy gai sờ thấy ghê ghê. loại này được liệt vào hàng ngũ phá hoại đó nha, ở Hà Đông có 1 dòng sông toàn bọn luôn. trong miền nam cũng vậy. nghe nói con to thịt ăn cũng thấy ngon ngon

thiengiangblog Sunday, August 28, 2011 2:27:27 AM

Ờ, trông xấu xí vậy nhưng hiền và sống dai, ăn rêu với bọ gậy, thả trong bể nước ăn nhà tui, sạch bong, cũng có ích mờ! có thử sờ vào hắn hôm mama mang về rùi, cứng thiệt!

Lemonxplemonxp Sunday, August 28, 2011 5:19:45 AM

tên rửa bể này thì hiền lành rồi, trước bé đi mua cá ko bao giờ mua con này vì tưởng nó hung hăng lắm cơ, sau papa mua 2 con về thả trong bể cá xi măng nó lớn nhanh lắm. tới khi dọn bể cá bắt lên mỗi con lặng khoảng 0.3kg. mấy đứa con gái trong xóm trọ nhìn thấy sợ chết kiếp lol sờ vào ngườ nó thấy gai gai ghê ghê.

thiengiangblog Sunday, August 28, 2011 6:15:47 AM

lol penguin

Phùng Trangcuasomuadong Saturday, September 3, 2011 5:58:08 AM

Muốn chia sẻ lắm, nhưng nhìn cái hình cứ thấy rợn rợn, sợ sợ thế nào ấy, nên cảm xúc cũng "ghê ghê" mà bốc hơi đi mất rồi bigsmile

Phùng Trangcuasomuadong Saturday, September 3, 2011 6:00:39 AM

À, viết bài nhớ chấm, phẩy nhé. Đọc hết cả hơi, haha!

Lemonxplemonxp Saturday, September 3, 2011 6:17:18 AM

bigsmile bigsmile yes thank phungtrang

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28