My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Trẻ lại

1

Ngày nghỉ ở nhà nên tối làm chân xe ôm cho mama đi mua đồ cho thằng em để chuẩn bị cho năm học mới, cũng mua gần như đầy đủ các thứ rồi chỉ còn 1 xíu nữa thôi (mà có lẽ mama lấy cớ đi mua để đổi gió chứ ở nhà nóng bức quá" kiếm xong hết rồi thì mama thấy Chanh đang lâng lên đặt xuống cái áo.

Mama: làm gì đó Chanh? về thôi

Chanh: Mẹ coi cái áo này đẹp nhưng thằng Cối mặc thì hơi Zà

Mama: ùa nó mặc thì zà lắm, Chanh thích thì lấy đi mẹ trả tiền luôn cho.

Chanh: mẹ thanh toán luôn ah devil

Mama: uh. thế có lấy gì nữa ko?

sau gần 10 năm ko xin tiền mẹ giờ được ké với thằng em có mỗi cái áo thôi mà cảm giác đc trẻ lại 10 tuổi mất, tối về nhà mà vẫn cứ sướng âm ỉ.



2

Dành nguyên ngày để ngủ, tối phải đi ăn vặt ngoài đường cảm giác ấm ức vì ngủ nhiều nên bị cắt cơm tối, đang ì ục trong bụng thì gặp ngay "Mẹ vợ hụt" thôi gọi tắt là U.

U: này chanh, đi đâu đấy con.

Chanh: con đi ăn tối U ạ.

U: sao ko ăn cơm nhà mà đi ăn ngoài vậy con? lấy vợ đi để vợ nấu cho mà ăn.

Híc giờ thì ko thể kiền nén được nữa rồi "Mẹ vợ hụt" đá xoáy đúng vào nỗi đau trong lúc bụng thì gieo nên biểu tình.

Chanh: Tại U đó, U có con gái U hứa gả cho con rồi mà sao U lại cho đi lấy chồng?

U: ô Chanh hay nhỉ, U có con gái nhưng có hứa gả cho Chanh đâu.

Chanh: U tính xù con ah, con có bằng chứng đó nha.

U: sư bố anh, bằng chứng đâu nói U coi.

Chanh: thì cách ngày u gả con gái đi 1 năm, thì hầu như tuần nào con chẳng ra ăn quán nhà U, U coi trong mấy quyển sổ bán hàng của U vẫn còn nguyên dấu vân tay của con iểm chỉ vào đó. hôm thì dính nước ốc hôm thì có mùi mực nướng và cá chỉ vàng. mà đầu sổ con còn ghi rõ là " U Làn hứa gả con gái cho Chanh" rồi U iểm chỉ vào đó, vẫn nguyên vết "vân tay dính nhọ xoong" của U nữa.

U: nhưng U có mỗi 1 đứa con gái mà gả mất rồi phải làm sao để đền con đây Chanh?

Chanh: con thấy U còn trẻ lắm, hay U sinh thêm 1 bé nữa đi con chờ 20 năm nữa cũng được.

Dưới ánh đèn đường U cười sảng khoái sau 1 ngày bán buôn mệt nhọc, nụ cười của U làm U trẻ lại tới 20 tuổi mất. hi vọng lời nói gió bay ko ai iểm chỉ vào sổ bán hàng của U để ko có bằng chứng chứ ngỡ mà U làm thật rồi bắt đền thì chết Chanh. [/SIZE]

VideoThư gửi Mẹ của Che

Comments

Hieu Fighterpthhieubilly Monday, September 5, 2011 5:41:42 AM

cách đây 10 năm, nghĩa là khi 14 tuổi anh đã không xin tiền ba mẹ rồi à ?

Lemonxplemonxp Monday, September 5, 2011 5:46:58 AM

chính xác là 6 năm Hiếu ah, mà opera tính tuổi kiểu gì ý, năm nay anh 25 mất rồi cry

Hieu Fighterpthhieubilly Monday, September 5, 2011 5:49:16 AM

chắc là do chưa đến ngày sinh của anh đó mà

thiengiangblog Monday, September 5, 2011 9:14:11 AM

lol sư bố anh!

Hoa Nguyenhoahb Monday, September 5, 2011 10:29:36 AM

Chanh lém lỉnh gớm nhở? p

LimeLimecoi Monday, September 5, 2011 3:09:12 PM

sau gần 10 năm ko xin tiền mẹ giờ được ké với thằng em có mỗi cái áo thôi mà cảm giác đc trẻ lại 10 tuổi mất, tối về nhà mà vẫn cứ sướng âm ỉ.



=> đây có gọi là hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi không nhỉ? ^^
P/s: Bạn này có họ hàng xa với tên mình.

Lemonxplemonxp Monday, September 5, 2011 5:12:22 PM

Originally posted by Limecoi:

P/s: Bạn này có họ hàng xa với tên mình.



họ hàng xa với Chanh là gì vậy bạn, cam, quýt, bưởi, hay Quất vậy bạn bigsmile .

gautrucgautruc249 Monday, September 5, 2011 5:36:15 PM

đọc xong cũng thấy được trẻ cùng với chanh và U smile
smile, smile, smile.... "sờ mai" p

Lemonxplemonxp Monday, September 5, 2011 5:55:35 PM

Originally posted by hoahb:

Chanh lém lỉnh gớm nhở?


chứ ko phải nhắng ah chị Hoanguyen smile

@Gấu: gấu ơi U tớ lúc nào cũng vui tính, U luôn làm tớ cười tươi dù đang buồn chuyện gì đi nữa wink

Hieu Fighterpthhieubilly Monday, September 5, 2011 11:34:18 PM

lemon là chanh tây
còn lime là chanh ta bigsmile

tottochanmytottochan Tuesday, September 6, 2011 1:35:52 AM

Cứ mỗi lần được Mama mua cho món gì là Chanh trẻ lại mấy tuổi thế nì thì Mama sẽ phải nuôi hoài ông con ko lớn đê...

Vậy bi chừ, nhìn ở ngoài trông Chanh khoảng mí tuổi zậy ta?confused confused confused lol lol lol

Lemonxplemonxp Tuesday, September 6, 2011 1:42:29 AM

Nhân Mã là cậu bé lớn xác mà bạn p . khổ nỗi là mama ít cho lắm mà chỉ phạt thôi nên vẫn như vầy, chứ mama mà cho nhiều thì lại thành "Lime" mất lol

Hieu Fighterpthhieubilly Tuesday, September 6, 2011 1:55:09 AM

bữa sau rút kinh nghiệm, lấy vợ phải lấy liền tay không là người ta lấy mất bigsmile

thiengiangblog Tuesday, September 6, 2011 1:55:33 AM

ầy, tên mình mà cũng hông rõ nữa hả thầy? lemon là cái chanh to đùng vàng khè ăn không chua bọn tây rất hay măm đó, bổ đôi quả chanh ra lấy thìa xúc xúc đó! lime là chanh pha trà chanh, oánh dấm nước canh đó!

Lemonxplemonxp Tuesday, September 6, 2011 2:02:57 AM

Originally posted by thiengiangblog:

lemon là cái chanh to đùng vàng khè ăn không chua bọn tây rất hay măm đó, bổ đôi quả chanh ra lấy thìa xúc xúc đó! lime là chanh pha trà chanh, oánh dấm nước canh đó!



vầy mà ta tưởng rằng Lemon là chanh bình thường ăn chua loắt còn Lime là giống chanh nhỏ hơn chứ, "ta vốn kém và có thù hằn truyền kiếp với môn anh văn mà"

Hieu Fighterpthhieubilly Tuesday, September 6, 2011 2:07:09 AM


Lemon đó anh

thiengiangblog Tuesday, September 6, 2011 2:10:47 AM

yes đó, cơ hội nhìn lại chính mình đó

tottochanmytottochan Tuesday, September 6, 2011 2:15:28 AM

Cũng xinh đấy chứ, tuy có điều y phục hơi chói lóa nhen, mà mình bị đau dạ dày nên cữ ăn chua, đâm ra nảy giờ nhìn mà nuốt...ực ực, nhưng hổng dám làm gì hết...lol lol

Lemonxplemonxp Tuesday, September 6, 2011 2:24:54 AM

hehe Chanh ko hột lol .

@chan: bạn chỉ nên ăn Chanh leo thôi smile

tottochanmytottochan Tuesday, September 6, 2011 2:29:34 AM

Chanh leo là seo? hổng hỉu:confused: confused

Lemonxplemonxp Tuesday, September 6, 2011 2:33:33 AM

tottochanmytottochan Tuesday, September 6, 2011 2:35:49 AM

Trong này kêu là Chanh dây, thơm lắm nhưng chỉ la liếm được có chút xíu, vì hạt ko hà,

Lemonxplemonxp Tuesday, September 6, 2011 2:49:14 AM

lạ thật đó cứ quả gì ngon là có nhiều vỏ + hột, ngoài này gọi là chanh leo bạn ah, ăn quả chín chua chua ngọt ngọt thơm thơm, ầy nghĩ tới đã nuốt nước miếng rồi yuck

Hieu Fighterpthhieubilly Tuesday, September 6, 2011 3:16:25 AM

quả chanh dây đó tên là chanh mà lại thơm mùi ổi chín bigsmile

LimeLimecoi Tuesday, September 6, 2011 1:13:31 PM

Originally posted by lemonxp:


họ hàng xa với Chanh là gì vậy bạn, cam, quýt, bưởi, hay Quất vậy bạn bigsmile .


Thực ra thì cũng như bạn Hieu nói thôi điều là chanh cả nhưng mà...tên mình thực vốn là Quất (Sao bạn biết hay vậy =))), lâu lâu trước đây tra một cái từ điển cũ tả tơi thì nó nói Lime là vôi tôi, là quất, là tên một loại cây ở phương tây nữa. Rồi mình lấy luôn tên này. Sau đó phát hiện ra Lime không phải là quất mà là chanh ta, nhưng mà mọi người quen gọi rồi nên mình cũng không đổi nữa (khổ thế đã cố ý là Quất rồi mà vẫn thành Chanh ^^!)

Originally posted by lemonxp:

Nhân Mã là cậu bé lớn xác mà bạn p . khổ nỗi là mama ít cho lắm mà chỉ phạt thôi nên vẫn như vầy, chứ mama mà cho nhiều thì lại thành "Lime" mất lol


=))) nếu mình sớm biết lemon không chua thì cũng lấy quách cái tên này rồi.

@ Chan: Chanh leo thơm nhưng mà ăn hạt của nó cũng chua lắm, nếu bạn bị đau dạ dày tốt nhất là cứ vớt hết hạt ra mà uống ^^
P/S: đến giờ mình cũng ẫn chưa tìm hiểu xem thực sự thì Quất tiếng anh là gì??!

Hieu Fighterpthhieubilly Tuesday, September 6, 2011 1:52:02 PM

Quất tiếng anh là Kumquat

thiengiangblog Wednesday, September 7, 2011 2:47:42 AM

nom như tiếng Lào vậy đó!

Hieu Fighterpthhieubilly Wednesday, September 7, 2011 2:55:42 AM

nghe giúng tiếng Hồng Kông hơn bigsmile

Lemonxplemonxp Wednesday, September 7, 2011 4:48:32 AM

mới đầu nhìn tớ tưởng tiếng malaisya hay phiên âm tiếng thái lan cơ

LimeLimecoi Wednesday, September 7, 2011 1:03:23 PM

uh xem cũng là lạ, tớ tra google về hình ảnh toàn là quả loại màu vàng, kiểu như cây quất trưng bày ngày tết ý, không hiểu quả màu xanh mà thường dùng vắt vào bún ý tên là gì hay cũng thế nhỉ?

p/s: Tớ thì thấy cũng na ná tiếng Việt =))
Cám ơn Hieu ^^

thiengiangblog Thursday, September 8, 2011 1:31:53 AM

quả màu xanh thì chắc là green Kumquat lol

LimeLimecoi Thursday, September 8, 2011 11:45:25 AM

Originally posted by thiengiangblog:

quả màu xanh thì chắc là green Kumquat lol


bigsmile Chắc vậy.

mynamlun43 Saturday, September 10, 2011 9:24:57 AM

hihih, thích cái entry này của Chanh lắm nè! :]]

Lemonxplemonxp Saturday, September 10, 2011 9:29:38 AM

smile thank Nấn coffee

KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe Sunday, September 11, 2011 2:49:09 AM

EM cũng làm chị trẻ lại mấy tuổi vì được cười rồi nè!
bigsmile bigsmile bigsmile

Lemonxplemonxp Sunday, September 11, 2011 5:59:39 AM

Originally posted by nguyenthibe:

EM cũng làm chị trẻ lại mấy tuổi vì được cười rồi nè!


Em rất vui vì lâu rồi cô lại ghé qua nhà em chơi và còn cười rất tươi nữa ạ smile

KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe Sunday, September 11, 2011 8:33:40 AM

Ừ! Dạo này đầu năm học mới nên nhiều việc quá! Toàn mở blog rồi làm việc thôi, ít ngó nghiêng mọi nhà! Nhưng hôm nay qua nhà em đọc entry này thấy vui quá! Em viết dí dỏm thật đấy! bigsmile love

Lemonxplemonxp Sunday, September 11, 2011 2:42:53 PM

Em chúc cô năm học mới có nhiều học sinh ngoan chứ không hư như em ngày xưa ạ happy

KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe Sunday, September 11, 2011 2:52:15 PM

Originally posted by lemonxp:

Em chúc cô năm học mới có nhiều học sinh ngoan chứ không hư như em ngày xưa ạ


Cảm ơn em! Nếu hôm nay hư mà ngày mai nhận ra điều ấy thì cô cũng thấy hạnh phúc nhiều rồi! Chỉ sợ hôm nay ngoan mà sau này hư thôi em ạ!

Lemonxplemonxp Sunday, September 11, 2011 3:37:30 PM

Originally posted by nguyenthibe:

Chỉ sợ hôm nay ngoan mà sau này hư thôi em ạ!


vâng em cảm ơn cô, em sẽ cố gắng ạ

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28