Thư gửi Mẹ của Che
Tuesday, September 6, 2011 5:53:42 AM

Cha mẹ kính mến. Một lần nữa, con lại cảm thấy những chiếc xương sườn của chú ngựa Rocinante dưới chân con. Con lại như chàng hiệp sỹ Don Quixote lên đường với chiếc khiên trên tay và tâm hồn dào dạt… Đây có thể là lần lên đường cuối cùng của con.
Con không đi để tìm đến cái chết, nhưng nó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra với con. Nếu phải như vậy, đây là lần cuối cùng con được ôm cha mẹ. Con luôn yêu quý cha mẹ rất nhiều, chỉ có điều là con không biết phải thể hiện tình cảm đó như thế nào. Con là người hết sức nghiêm khắc trong những hành động của mình, và con nghĩ rằng bây giờ cha mẹ chưa hiểu hết về con. Mặt khác, cũng không dễ dàng để có thể hiểu được con …
Giờ đây, ý chí mà con đã rèn luyện với một tâm hồn nghệ sĩ, sẽ thúc giục con tiến lên phía trước với lá phổi ốm yếu và đôi chân nhỏ bé của mình. Con sẽ lại lên đường. Thỉnh thoảng, cha mẹ hãy nhớ đến người lính “đánh thuê” bé nhỏ của thế kỷ XX này. Một cái ôm thật chặt từ đứa con phiêu bạt và bướng bỉnh…







thiengiangblog # Tuesday, September 6, 2011 8:10:37 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, September 6, 2011 8:27:32 AM
thiengiangblog # Tuesday, September 6, 2011 8:38:52 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, September 6, 2011 8:48:56 AM
thiengiangblog # Tuesday, September 6, 2011 9:26:54 AM
Ầy, lại làm mình nhớ tới thằng Vịt, dù đã giở mọi chiêu ngăn cấm nhưng thực lòng vẫn khoái ngủ với nó lắm lắm ế, cái kiểu quay ra trèo ra, quay vào trèo vào, yêu không chịu được!
Ầy, OA OOOAAAAAA
Lemonxplemonxp # Tuesday, September 6, 2011 9:49:43 AM
đại ka ko bao giờ ngủ cùng tớ trừ mùa đông hoặc trời lạnh ra, mà ngủ cùng thì đang nằm trong tay nhưng lát sau trèo lên bụng nằm, nặng không chịu nổi.
Chân to thì khỏi phải hỏi chỉ cần nháy mắt là phi lên giường luôn, nó cũng khá sạch sẽ nhà tớ có cái bể cá ko nuôi nữa nên chiều chiều cu cậu hay vào đó tắm hoặc papa mang ra tắm cho, nhưng nó ngủ ở chỗ khác vì còn trông nhà mà. sáng nào nó cũng lên phòng khua Chanh dậy đó ko đậy thì nó ko cho ngủ nữa, êu nó lắm cơ nhưng ko cho lên giường. vì chân nó bẩm và to làm rách mọi thứ mất.
nghĩ tớ Vịt thấy thương cu cậu ghê cơ
thiengiangblog # Tuesday, September 6, 2011 9:51:54 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, September 6, 2011 9:54:29 AM
thiengiangblog # Tuesday, September 6, 2011 9:58:14 AM
Lemonxplemonxp # Tuesday, September 6, 2011 10:02:51 AM
thiengiangblog # Wednesday, September 7, 2011 2:51:27 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, September 7, 2011 5:27:41 AM
thiengiangblog # Wednesday, September 7, 2011 9:20:16 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, September 7, 2011 9:32:25 AM
không khí giờ ô nhiễm lắm, chưa kể khói bụi ở thành phố. mama Mèo bị dị ứng như vầy thì mệt lắm, trái gió trở trời hay ra đường lâu là biết ngay.
thiengiangblog # Wednesday, September 7, 2011 10:09:45 AM
Nói dài dòng vậy túm lại là đổ nước muối sinh lý vô tráng cái lọ xịt đó 1 lần rùi đổ đầy vô xịt hàng ngày, như đánh răng vậy đó. Thử đi, nếu mama đỡ ban khen thì nhớ qua mèo khen dây chuyền he!
Lemonxplemonxp # Wednesday, September 7, 2011 10:22:02 AM
mùa đông mỗi khi sáng dậy là mama lại bị hát hơi sổ mũi liên tục.
Lemonxplemonxp # Wednesday, September 7, 2011 10:22:50 AM
thiengiangblog # Thursday, September 8, 2011 1:32:51 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, September 8, 2011 3:08:38 AM
Originally posted by thiengiangblog:
đúng rồi đó Mèo ah, mama đang dùng cái đó đấy, bạn Mèo cũng phải dùng tới mấy lọ đó sao ?
thiengiangblog # Thursday, September 8, 2011 3:39:33 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, September 8, 2011 4:57:11 AM
thiengiangblog # Thursday, September 8, 2011 7:58:52 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, September 8, 2011 8:17:41 AM
Tớ chỉ dùng khi đi xa và mùa đông thôi, hè lười dùng lắm
thiengiangblog # Thursday, September 8, 2011 8:52:56 AM
LimeLimecoi # Thursday, September 8, 2011 11:52:11 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Mèo mà cũng đeo khẩu trang sao!!?
thiengiangblog # Friday, September 9, 2011 7:29:02 AM
LimeLimecoi # Friday, September 9, 2011 2:23:43 PM
Lemonxplemonxp # Friday, September 9, 2011 4:41:36 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, September 11, 2011 5:29:37 AM
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 5:39:43 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, September 11, 2011 5:42:16 AM
http://my.opera.com/pthhieubilly/blog/dancing
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 5:46:57 AM
thiengiangblog # Sunday, September 11, 2011 2:10:00 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, September 11, 2011 2:11:58 PM
Originally posted by lemonxp:
Mới đầu em cũng ngại lắm nhưng mà lớp ép quá phải làm, tập hết 1 tháng trời.
Giờ cũng quên nhiều rồi
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 2:56:32 PM
Originally posted by thiengiangblog:
sắp tới lạnh trời thì mình phải bổ xung thêm cái món này, vừa ấm áp vừa đỡ bụi bặm, thôi phong trần thêm 1 chút nữa nhé mặt ơi
Originally posted by pthhieubilly:
anh bị dị ứng với mấy cái nhảy nhót hát hò, nói chung chỉ thích xem mà ko thích biểu hiện
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, September 11, 2011 11:14:12 PM
LimeLimecoi # Wednesday, September 14, 2011 5:00:44 PM
@Chanh: nói mới nhớ lại hồi trước cô giáo dạy môn văn tớ có nói chán cái đường phố này, bây h ra đường chẳng thấy mấy cô cậu xin xắn, đáng yêu, đóa hoa đường phố đâu nữa toàn người với người, ai cũng giống ai thiếu nói cười, lạnh nhạt mà nhiều lúc còn phản cảm với trang phục. ^^
@ Hieu: Kinh đây, tớ muốn học nhảy tango mà chưa được haiz...
thiengiangblog # Thursday, September 15, 2011 3:48:10 AM
LimeLimecoi # Thursday, September 15, 2011 1:36:08 PM
Originally posted by thiengiangblog:
chắc do khí hậu :d
thiengiangblog # Thursday, September 15, 2011 2:02:17 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, September 15, 2011 5:35:45 PM
LimeLimecoi # Friday, September 16, 2011 12:58:01 PM