Trước tết trung thu 2.
Sunday, September 11, 2011 3:47:50 AM

Nói rằng năm nay mình không còn mặn mà hay dửng dưng với tết trung thu cũng đúng, mà cũng không hẳn là vậy, quá già để chơi đồ chơi trung thu
mà cũng chẳng muốn lao đầu vào Phố cổ Hàng Mã, Hàng Chiếu, Hàng Lược để bon chen và dẫm chân nhau vì đường đông như nêm. mà cũng chẳng thích thú gì khi phá cỗ trăng rằm cùng hội bạn trong quán karaoke.
nói chung là có đôi chút hờ hững. nhưng thời buổi kinh tế phát triển vù vù dù không muốn nghĩ tới cũng phải nhớ tới trung thu vì nó đập ngay vào mắt ý mà còn nhiều còn nhan nhản còn bắt mắt là đằng khác í
, ý mình muốn nói tới bánh trung thu. thôi thì cứ gọi là trên là trời dưới là cửa hàng bánh luôn, ra khỏi nhà, ra khỏi cty, đi đâu cũng thấy có luôn. nhưng khổ nỗi là giờ mình lớn mất rồi đâu còn ham hố hay tròn xoe mắt khi nhìn thấy nữa. Thật sự là thấy thèm cái gì đó nhé mà không thể biết là gì cả? mấy ngày tranh thủ chút thời gian nhỏ nhoi buổi trưa để đi tìm quà cho thằng cháu mới phát hiện ra mình thèm cái gì
, đấy là thèm bánh trung thu
, thấy cũng dở hơi vì đi đường thì nhìn thấy cửa hàng bán bánh của các thương hiệu phổ thông như KĐ, Bibica, Hữu nghị, cao cấp nữa thì Thu Hương hoặc của mấy khách sạn có tiếng. đang dị ứng vì quá nhiều các cửa hàng bánh mà tự dưng đâm là thích là vì trên đường đi qua phố Thụy Khê "con đường này thơm 1 cách bất ngờ nhưng ko tình cờ" vào 2 dịp trong năm là trung thu và tết nguyên đán. thấy cái mùi quen quen thèm thèm của tuổi thơ, Giữa thời buổi bánh trung thu gần như chỉ dùng để mang biếu tặng... thì chẳng thấy còn vị ngon nữa dù đã ăn vài loại được quảng cáo là cũng cao cấp 1 tẹo. mấy năm nay không còn hứng thú ăn hay thưởng thức gì cả, cái mà cả nhà muốn ăn lại là bánh dẻo chay hoặc đậu xanh. năm nay chắc cũng vậy nếu như không vô tình qua thụy khê thì gần như là quên hẳn bánh ngày xưa vì nay mua bánh của mấy hãng kia đơn giản và dễ dàng hơn nhiều.Lượn qua Hàng Điếu "mua ở đây được cái yên tâm về VS ATTP" 1 cái gì đó bồi hồi trỗi dậy ngay khi phải xếp hàng từ vỉa hè và ngắm cái con cá làm bánh dẻo trắng tinh co tròn trên chiếc hộp hình bầu dục, hay những chiếc bánh nướng hình con lợn con rùa vàng óng thơm phức. có lẽ là lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy nhé, 1 thời nó là niềm mơ ước cháy bỏng trong những đêm trung thu cùng với chiếc thuyền chạy phành phạch. cái ước mơ có 1 con cá chép bằng bánh to trong hộp với sợi dây mày đỏ vắt chéo của tuổi thơ, cứ nghĩ rằng nếu được thì mình có thể Măm măm hết mấy con ý chứ. Ngày xưa còn có bánh nướng hình con rùa to bằng bánh nướng bây giờ thôi nhưng trông ngộ nghĩnh và rất đáng yêu. Đứng xếp chờ tới lượt mình và hít hà cái mùi vị vốn bị lãng quên bao năm là 1 khoảng thời gian đủ để làm 1 chuyến hồi tưởng về tuổi thơ vật vã của mình. Cái cảm giác này chắc là không thể có khi đi vào cửa hàng bánh nhan nhản của các hãng khác rồi.
Vẫn như ngày xưa bánh vẫn bọc trong túi nilong đóng gói thủ công nhưng khi mua 4 chiếc thì được cho vào chiếc hộp màu đỏ in hoa văn rất đơn giản vhur yếu là tên cơ sở sx nên trông bắt mắt và tinh tế hơn xưa.Với 1 hộp thập cẩm lạp sường trên tay có lẽ đây sẽ là hộp bánh ngon nhất trong mấy năm trở lại đây. Tối mai trung thu sẽ làm gid đây, có lẽ sẽ nhấm nháp 1 tẹo báng nướng 1 chút bánh dẻo uống trà pickwick và nằm dài ra phòng nghe Yiruma hoặc Katiro. Hi vọng ngày mai trời sáng trăng và ko có sự cố gì cả vì dạo này thích làm biếng









Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 6:32:32 AM
thấy thèm nghe bài hát này quá đi
lan anhlananh0112 # Sunday, September 11, 2011 11:50:39 AM
tottochanmytottochan # Sunday, September 11, 2011 1:46:38 PM
Nhưng hình như Chan nhớ đã biếu Chanh cả hộp bánh TT bên nhà Chan rùi mà, sao Chanh còn thèm hả, ăn đường nhiều quá ko tốt nha.
Mấy con cá nhìn đẹp quá, bánh TT trong này ko hay như ngoài HN của Chanh rồi.
thiengiangblog # Sunday, September 11, 2011 1:52:51 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 3:04:47 PM
Originally posted by mytottochan:
Chan ơi tớ thèm vị bánh ngày xưa ý, cái vị bánh mà đi chưa tới hàng bánh đã thấy thơm phức mùi lạp sường và mùi mỡ lợn rồi ý, tớ cũng chỉ ăn căng lắm là 1/2 chiếc 1 ngày thôi,
Chan thích cá hay rùa nào?
tottochanmytottochan # Sunday, September 11, 2011 3:11:29 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 3:13:58 PM
Originally posted by thiengiangblog:
Mèo ơi bánh bóng lên như thế chắc là cho mỡ lợn vào khi nướng đó, nên mới thơm phức lên chứ ko như dầu dán. nhân của nó thì cũng như bánh bình thường được cái chỗ nào có nhiều vỏ thì giòn tan "kí ức của Chanh nói vậy, lâu rồi ko ăn mà" Mèo ăn đc gần cái cơ ah đúng là "ăn như Mều" tớ cũng nuốt nổi bánh mới đâu nhé nhất là loại Trứng mặn. ăn mà không nuốt nổi, nên thèm nên mới mò đi mua bánh cổ xưa này
mà sao ai cũng giống tớ thế nhỉ? lớn rùi mà vẫn thích bánh trung thu cá chép
Lensweet-clover # Sunday, September 11, 2011 3:35:51 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 3:39:34 PM
Lensweet-clover # Sunday, September 11, 2011 3:41:12 PM
Lensweet-clover # Sunday, September 11, 2011 3:43:53 PM
Ai đó bị nhiễm em rồi kìa
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 3:47:42 PM
Originally posted by sweet-clover:
bé quỷ
Lensweet-clover # Sunday, September 11, 2011 3:50:49 PM
Hình như có ai nhột thì phải
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 3:55:44 PM
http://quatethanoi.net/Uploads/News/2011/6/banhtrungthu3to.jpg -
tặng bé quỷ thêm đàn "heo quay" ah quên heo con nữa nè
http://www.thayloimuonnoi.htv.com.vn/AppFile/CacCuocThi/CT_1/Banh%20trung%20thu%20heo%20con.jpg -
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, September 11, 2011 4:20:37 PM
Mấy con ỉn trông ngon quá!
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 4:24:33 PM
Originally posted by hoahb:
vâng em cảm ơn chị, chúc chị Vui Trung thu ạ,
có mỗi chị Hoanguyeen là thích Ỉn mà không phải cá
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, September 11, 2011 4:25:58 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 4:30:15 PM
Originally posted by hoahb:
thế em đố chị nhé, trong 4 con ỉn kia có 2 con đực và 2 con cái. chỉ bói thử quẻ đi, bói chuẩn em sẽ có quà trung thu tặng chị yêu
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, September 11, 2011 4:35:09 PM
Originally posted by lemonxp:
Haha, vụ này Chanh làm khó chị nha, muốn được nhận quà quá mờ khả năng bói hoàn toàn mù, thôi thì 50-50 và cũng tý tẹo suy diễn, hai cô nàng nằm giữa hai chàng.
Wait...........
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 4:41:47 PM
2 em mông đen bên phải là 2 chàng đó chị yêu, mặt đầy chất nam nhi như kia mà chị.
2 em mông trắng là nàng đó
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, September 11, 2011 4:46:54 PM
Originally posted by lemonxp:
Hahaaaa
Bõ công chị chờ kết quả!
Ko để ý mông đen mông trắng thiệt, em cười tủm chị cũng sinh nghi nhưng cái đầu suy luận hai chàng bên ngoài bảo vệ hai nàng bên trong, cặp nào đi với cặp ý nên mới có cái đáp án đúng một nửa thía kia. Dù sao cũng được động viên chút ít.
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, September 11, 2011 4:49:12 PM
Lemonxplemonxp # Sunday, September 11, 2011 4:52:41 PM
thiengiangblog # Monday, September 12, 2011 4:11:06 AM
Hoa Nguyenhoahb # Monday, September 12, 2011 4:27:44 AM
Originally posted by lemonxp:
Originally posted by thiengiangblog:
Ai lại lói thía lày chớ TG ơi!. Haaaaaaaaa
gautrucgautruc249 # Monday, September 12, 2011 8:16:22 AM
hi vọng của thành hiện thực rùi nha^^ . dù cũng hết tuổi muốn cầm đèn đi chơi theo đội múa lân của xóm rùi nhưng hum qua Gt lên nhìn mấy em bé đeo đồ trung thu dễ thương quá:X. mấy bé bây giờ có nhiều đồ thích thật đấy, làm mình lại muốn mình bé lại để đi chơi trung thu
giờ mưa ở nhà chia vui với mọi ng cũng vui lém
Lemonxplemonxp # Monday, September 12, 2011 8:35:02 AM
Originally posted by gautruc249:
sao mình lại lơ đãng để rồi viết là "trời ko sáng trăng nhỉ?" mình muốn viết là trời sáng trăng và không mưa kia mà
gautrucgautruc249 # Monday, September 12, 2011 9:16:13 AM