My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Tôi học được rằng:






"Cuộc đời như một giấc mơ
Tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu
Tuyệt mù xanh thẳm ngàn dâu
Gió tung cát bụi tìm đâu lối về?"




Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng:
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...



"sưu tầm từ Internet"
[/SIZE]


Trước tết trung thu 2.Nhật ký tình yêu - The Notebook (Nicholas Sparks)

Comments

Lemonxplemonxp Tuesday, September 13, 2011 6:47:39 PM


thiengiangblog Wednesday, September 14, 2011 2:27:57 AM

zzz zzz zzz

KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe Wednesday, September 14, 2011 5:00:47 AM

Và hôm nay cô đến đây ... đã học được nhiều điều! smile

Mr. Cowboythangchacaoboi Wednesday, September 14, 2011 5:02:16 AM

Originally posted by lemonxp:

Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình


yes

Lemonxplemonxp Wednesday, September 14, 2011 5:51:24 AM

@ Mèo: Mèo ơi dậy thôi trưa rồi.
@ Cô và Anh Cowboy: em cảm ơn cô và anh đã qua chơi ạ.

thiengiangblog Wednesday, September 14, 2011 7:37:32 AM

o OOOooaáp... trời mát mẻ quá!yes
Tôi học được rằng:
dù là bạn thân hay tình bạn hay thứ gì bền chắc quý giá tới đâu đi nữa, cũng có thể tan biến không tì vết chỉ trong 1 cái chớp mắt như này này: yuck không có gì là mãi mãi cả, tiếc vậy!
Tôi được dạy rằng:
"Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác", nhưng tôi học được rằng: thậm chí tôi chẳng có quyền để KHÔNG đối xử tàn bạo và hung ác với mọi người.
"Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu" nhưng, tôi lại đang học một điều hoàn toàn ngược lại lol lol lol

thiengiangblog Wednesday, September 14, 2011 7:38:41 AM

Thế mà tớ lại thích sống ở cái khoảnh khắc trong cái bài thơ ấy đấy! lol lol lol

Lemonxplemonxp Wednesday, September 14, 2011 9:17:03 AM

trời mưa Mèo qua nhà tớ cuộn tròn gối đầu lên tay ngủ ngon nhỉ, sau giấc mộng chiêm nhiệm được nhiều điều quá ha.

Originally posted by thiengiangblog:

dù là bạn thân hay tình bạn hay thứ gì bền chắc quý giá tới đâu đi nữa, cũng có thể tan biến không tì vết chỉ trong 1 cái chớp mắt như này này: không có gì là mãi mãi cả, tiếc vậy!



Câu này làm tớ nhớ tới cố nhà văn Băng Sơn, ông viết "ngồi trên đống cát thì ai cũng có thể là bạn, nhưng ngồi trên đống vàng mới biết ai là bạn mình" nhiều khi nhanh vầy đó.

Originally posted by thiengiangblog:

"Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu" nhưng, tôi lại đang học một điều hoàn toàn ngược lại



phải thêm cái vế này vào nữa chứ Mèo.

Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...lol

thiengiangblog Wednesday, September 14, 2011 9:24:54 AM

đâu? left đâu? right vàng của ta ở đâu? tên Chanh kia? giấu vàng của ta ở đâu? đâu? đâu? vàng ơi! đợi mèo với! vàng ơi bay đâu? yikes no

Lemonxplemonxp Wednesday, September 14, 2011 9:49:50 AM

Chanh đang ngồi trên đống cát mà Mèo ơi o

Mr. Cowboythangchacaoboi Wednesday, September 14, 2011 10:52:28 AM

Originally posted by thiengiangblog:

vàng ơi! đợi mèo với! vàng ơi bay đâu?


Vàng theo lão Hạc quy tiên mất roài!

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, September 14, 2011 11:29:30 AM

Originally posted by lemonxp:

Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.


up

Hieu Fighterpthhieubilly Wednesday, September 14, 2011 1:58:55 PM

cái bài nhạc nền hay quá
nó tên gì vậy ạ, để em kiếm down về

Lemonxplemonxp Wednesday, September 14, 2011 2:21:21 PM

Originally posted by thangchacaoboi:

Vàng theo lão Hạc quy tiên mất roài!



Lão hạc nỡ bán cậu Vàng sớm nên đã uống thuốc chuột tự tử vì tiếc của . cry

Originally posted by pthhieubilly:

cái bài nhạc nền hay quá nó tên gì vậy ạ,



Hiếu ơi đây là bài Koi nghĩa tiếng việt là "cá chép" của Kitaro. flirt

thiengiangblog Thursday, September 15, 2011 3:57:23 AM

Công nhận nhạc hay thiệt!

Lemonxplemonxp Thursday, September 15, 2011 4:07:06 AM

Bản này nghe lần đầu tiên khi đi xem vở kịch "con vịt trời" của Henrik Ibsen. khi tới đoạn buồn nhất của vở kịch thì âm hưởng của bản Koi vang lên. bị ấn tượng mạnh mẽ cry . nên tìm mãi mới thấy bản này đó. flirt

thiengiangblog Thursday, September 15, 2011 8:22:48 AM

Ầy, bạn mình quả là súp bơ đa di năng! trồng lan như, nuôi chó mèo như, cá Koi như, máy tính như, giờ lại phát hiện ra cả cái vụ đi coi kịch nữa! NỂ! Bạn xịn quá vậy coi chừng ế đó, hông bé nào với được cao vậy đâu! ráng mà khìn khìn lại một tẹo như mình đi để còn rảnh đường kiếm vợ chớ!

tottochanmytottochan Thursday, September 15, 2011 8:25:20 AM

Có người thích Kitaro ấy chứ, dzị mà mọi người cứ bảo nghe buồn ngủ...Nhạc Kitaro ko phải bài nào cũng xuất sắc, nhưng phải công nhận có những bài rất tuyệt, ko lẫn với ai được, và có 1 điều lạ rằng: nghe Kitaro khi lòng đang bình yên hay ko bình yên, thì vẫn có cảm giác dễ chịu, chứ ko phải như có 1 số bài nhạc, nghe khi lòng ko thanh thản thì lại thấy bức bối ngay.

Dĩ nhiên đó chỉ là cảm xúc of riêng mình, mọi người có quyền nghĩ khác. smile smile smile

Xem ra Chanh mình chỉ nghe mỗi bài KOI thôi,còn lại chắc đều vừa nghe vừa ...khò khò như bạn Mèo TG vậy.

Lemonxplemonxp Thursday, September 15, 2011 8:57:05 AM

biết Kitaro từ sau vụ lùm xùm "tình thôi sót xa" nghe được vài bài thôi vì nhạc Kitaro có 1 vẻ gì đó rất huyền bí, rất khó tả, Chanh chỉ nghe được mấy bản nhẹ nhàng thôi, còn những bản có chiều sâu thì đành chịu bomb .

Lemonxplemonxp Thursday, September 15, 2011 9:02:55 AM

Originally posted by mytottochan:

Xem ra Chanh mình chỉ nghe mỗi bài KOI thôi,còn lại chắc đều vừa nghe vừa ...khò khò như bạn Mèo TG vậy.



đúng là có nhiều bài nghe thấy lòng nhẹ nhàng lắm Chan ah, kiểu như aqua ý, nghe xong thì "tâm tĩnh như thủy" khò rất ngon.
ps: tối qua tớ nghe aqua và đọc tottochan nên khò quên đó cry cry

tottochanmytottochan Thursday, September 15, 2011 9:07:25 AM

Chanh nghe thử bài này xem có đi ngủ ngay ko?, ko phải Kitaro nữa Mà of SG
http://youtu.be/_vRifL1G9Bw

Lemonxplemonxp Thursday, September 15, 2011 9:22:11 AM

Nhạc nền nhà Chan trước đây ý mà p dạo đó la liếm qua đó nghe và khò quên suốt. lol

với nhiều người khi buồn hay nghe SG nhưng với Chanh thì hơi khác. tâm trạng hơi "trượt giá" 1 tẹo hay ngồi cùng ai thì Chang nghe SG còn khi nào mà tâm trạng ở tình thế "mò đáy" thì Chanh nghe ERA hay NightWish. vì chỉ có vậy mới xả hết ước chế buồn phiền bigsmile

Chan nghe thử bài này nhé.
http://www.youtube.com/watch?v=t-WnjVUBDbs

tottochanmytottochan Thursday, September 15, 2011 9:32:10 AM

Era mình nghe trong Ipod của nhỏ bạn lúc 2 đứa ngồi trên gành đá đầu rồng trên đảo Jejou ( HQ), đó là lần đầu mình nghe Era, cũng đúng bài này, cảm giác lúc ấy rất hợp: chiều xuống, mặt trời đang lặn, sóng đánh vào gành đá phía dưới ầm ầm, cảm giác bé nhỏ trước thiên nhiên, và cái hùng vĩ of đất trời làm mình thấy bản nhạc hay tuyệt.
Cảm ơn Chanh đã cho mình sống lại với kỷ niệm đẹp.

thiengiangblog Thursday, September 15, 2011 9:42:54 AM

Có 1 bài mà mình không nhớ tên, hình như trên nền nhạc giao hưởng hay opera gì đó, mất cách đây mấy năm, đại loại hình như 1 anh chàng lạc vào khu rừng cổ, thấy 1 người đang múa, từ bàn tay thành con rắn, thành nước,... như phim hoạt hình ý, nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra tên nó là gì!

thiengiangblog Thursday, September 15, 2011 9:52:34 AM

Ầy, cái vụ Era đó làm mình nhớ tới Saver của Lee Eun Young ghê gớm!

tottochanmytottochan Sunday, September 18, 2011 6:04:20 AM

Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Thích nhất câu này...

Nhưng cảm xúc muôn đời vẫn đi trước lý trí, nên đôi khi...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28