My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Nhật ký tình yêu - The Notebook (Nicholas Sparks)

Từ ngày hỏng HDD tất cả film và data đều ra đi, thèm xem lại mấy bộ phim ngày xưa. vào trang I-Max.vn kiếm phim mới mà ko thấy có phim nào mới được đánh giá cao. thấy Notebook vẫn được vote cao nhất. đã lâu rồi ko coi lại phim này nên kéo về coi lại flirt xem đi xem lại nhiều rồi nhưng vẫn thấy hay, có lẽ lên đi tìm truyện để đọc, mà dạo này thì lười đọc quá. irked

"Phía sau một chuyện tình vĩ đại là một câu chuyện vĩ đại"




http://www.mediafire.com/?abzwdzwmdi2
http://www.mediafire.com/?hdhgemghvzs
http://www.mediafire.com/?wgndzmnwmlb
http://www.mediafire.com/?lqxyy2zhotk
http://www.mediafire.com/?bl2d3am0nvi
http://www.mediafire.com/?dm9bjzpzmzc
http://www.mediafire.com/?aslbwhmz0sj
http://www.mediafire.com/?mysgabrjmeh


sub việt:
http://subscene.com/vietnamese/the-n...le-158527.aspx


Cuốn tiều thuyết "The notebook" bắt đầu bằng câu chuyện một chàng trai nông dân Noah bắt gặp người con gái thuộc tầng lớp thượng lưu trong một buổi đi chơi. Anh đã bám vào vòng đu quay to lớn và thả 1 tay treo lơ lửng trước mặt cô gái, và bảo rằng "Em có muốn hẹn hò với anh ko?"... "Trông có vẻ như là bị ép buộc nhỉ", Noah trả lời, mặt nhăn lên vì mỏi tay sắp buông ra, báo hiệu anh sắp rơi từ độ cao 20m. Cho đến khi cô ta phải hét lên thật to "Có! em thực sự rất muốn hẹn hò với anh .Thôi nào xuống đi nguy hiểm quá." Và để trã đũa cho hành động làm mình phát hoảng, cô ta tụt quần ngoài của Noah khi anh còn treo lơ lửng trên không trung. Đây là cách chàng nông dân hẹn cô nàng tiểu thư kiêu kỳ ương ngạnh.




So it's not gonna be easy. It's going to be really hard. We're gonna work at this everyday.
But I want to do that because I want you.
I WANT ALL OF YOU, EVERYDAY, FOREVER"

Buồi hẹn hò đầu tiên của họ bắt đầu từ đó, từ những trò tinh quái nằm ngay giữa ngã tư vào đêm tối. Tính cách của Allie, tên cô gái, rất giống với sự ngang bướng và chất hoang dại trong nhân vật Scarlet của "Cuốn theo chiều gió". Chính tính cách hoang dại này đã mang Noah và Allie đến với nhau.. Điều này trái ngược với sự dạy dỗ của tầng lớp quí tộc, một phần trong con người cô để Allie yêu chàng trai quí tộc khi Noah và cô cách biệt nhau do sự ngăn cản của gia đình. Những lá thư của Noah đã ko bao giờ tới...




Buổi sáng thức giấc của Allie với dòng chữ:
"you looked so peaceful. I couldn't wake you. Come to get breakfast, be back soon"

Quay trở về quang cảnh người đàn bà trên ngôi nhà trắng bên bờ hồ. Hằng ngày một người đàn ông đến và đọc cho bà một cuốn tiểu thuyết về đôi tình nhân trẻ. Câu chuyện của họ khiến bà trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Bà luôn hỏi rằng "rồi sao nữa, tiếp như thế nào?" Khi những dòng chữ kết thúc chính là lúc bà nhớ lại mọi chuyện. Cảnh hay nhất trong phim ko phải là sự lựa chọn của Allie về tình yêu của mình, mà là một người đàn ông với tình yêu mãnh liệt., Noah Hằng ngày chèo thuyền trên sông cho bà nhìn ra cửa sổ và đọc cho bà nghe để lấy lại kí ức. Tuy nhiên giây phút hiếm hoi họ được thật sự ở bên nhau chỉ vỏn vẹn 5 phút khi đọc xong cuốn tiểu thuyết và bà Allie lại quên đi toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình. Trong 5 phút hiếm hoi đó, Noah đã kịp cùng bà Allie hoàn tất điệu khiêu vũ trong ca khúc "I'll be seeing you".. Allie lên cơn khi mất đi trí nhớ và hét toáng lên "Ông là ai? Tại sao ông lại hôn tôi?" Trái tim Noah lại lên cơn đau sau mỗi lần đau xót nhìn bà Allie như vậy. Niềm tin duy nhất mà Noah có khi ông từng tâm sự "Tôi làm tất cả để được ở bên cô ấy mỗi ngày. Phần việc còn lại là của chúa."


Cứ thế ông đọc đi đọc lại một câu chuyện ko bao giờ kết thúc. Quyển sách ông đọc được ghi chú với dòng chữ của vợ ông:
"To Noah, please read this to me, I'll be back to you"
(Anh Noah, hãy đọc quyển truyện này cho em. Em sẽ trở về với anh)



Hằng ngày Noah đọc 1 quyển tiểu thuyết, mong đến ngày bà Allie nhớ lại trong 5 phút
"Someday you will remember the story of us..."

Tôi học được rằng:So Sad

Comments

thiengiangblog Friday, September 16, 2011 8:20:31 AM

anh chàng Nhân mã đa cảm! rolleyes

Hoa Nguyenhoahb Friday, September 16, 2011 1:00:01 PM

Hehe, chị xem phim và đọc "the notebook" rùi, cả cuốn "đoạn đường để nhớ" cũng của Nicholas Sparks và phim chuyển thể "A Walk To Remember". Nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn và xúc động. Những motip truyện này rất dễ chuyển phim thành công. Hơi sến những xem và đọc cho tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, yêu đời, yêu cuộc sống cũng tốt. smile

LimeLimecoi Friday, September 16, 2011 1:00:22 PM

Nghe mấy người tấm tắc mãi phim này mà vẫn quên chưa xem, cuối tuần rảnh rảnh phải coi mới được. smile

tottochanmytottochan Friday, September 16, 2011 6:07:19 PM

Mình chưa xem phim này, nhưng có nhớ 1 phim do Drew Barrymore đóng:50 First Dates - 50 Lần Hẹn Đầu Tiên. Nội dung cũng tương tự, dễ thương, cảm động, nhưng quan trọng là kết thúc có hậu...

Sẽ xem phim này, nhưng lại sợ bị buồn quá à...
Chanh cung cấp link, nhưng có cung cấp khăn giấy ko vậy?

Chan thì cần nhiều đó, mít ướt mà. sad sad sad

thiengiangblog Monday, September 19, 2011 7:50:32 AM

Những tình cảm như này chắc giờ tuyệt chủng rùi ha, nếu còn sót lại ở đâu đó thì người đó chắc sẽ bị toàn thể xung quanh nhìn như sinh vật đột biến gien ha!
Chán mớ! awww

Lemonxplemonxp Wednesday, September 21, 2011 5:19:26 AM

Mấy hôm bỏ nhà bỏ cửa đi dạt vòm, giờ về nhà thấy nhiều Com quá, ái ngại quá p

@Mèo: phát hiện ra cơ địa trên mặt của bạn Mèo rất hay nhé.

@Chị yêu: trước coi trên TV thấy hay mà ko biết là film gì chị ah, vì coi nửa chừng, sau tìm thấy trên mạng mừng uýnh lên, bigsmile . xem vào dịp cuối tuần hay trời trở lạnh heo may như này khá thú vị chị nhỉ?

@Quất : kéo về coi thử đi Quất, phim hay lắm đó, tối ngồi xem thì làm ít khoai chiên bơ + bò khô và giấy ăn nhé, yes

Lemonxplemonxp Wednesday, September 21, 2011 5:25:06 AM

Originally posted by mytottochan:

50 First Dates - 50 Lần Hẹn Đầu Tiên.



Phim này Chanh cũng coi rồi, thích con sư tử biển quá đi, cứ thấy kiss là nó che mắt lại, yêu ghê gớn lol nội dung thấy hài đúng kiểu Drew Barrymore nhưng lại lãng mạng nhẹ nhàng. thích cảnh Drew Barrymore đi thuyền trên biển và hát bài gì về những chàng trai biển í. bigsmile .

Originally posted by mytottochan:

Chanh cung cấp link, nhưng có cung cấp khăn giấy ko vậy?Chan thì cần nhiều đó, mít ướt mà.


ngoài cung cấp link Chanh còn cung cấp người ngồi xem cùng khăn giấy và DV lau nước mắt miễn phí nữa đấy. flirt

thiengiangblog Wednesday, September 21, 2011 8:30:26 AM

Xem ra độ chua đã phục hồi rùi nhỉ p

Lemonxplemonxp Wednesday, September 21, 2011 8:38:49 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Xem ra độ chua đã phục hồi rùi nhỉ


nhưng chưa đủ để mang ra vắt nước đá đường đâu nhé, có vắt thì vắt "quất" Lime kia kìa scared

thiengiangblog Wednesday, September 21, 2011 9:26:39 AM

Ờ, ờ, ngoan, yên tâm, không ai đi pha nước anh chàng mới thoát khỏi u sầu đâu, cứ yên tâm tận hưởng cuộc sống đi cool

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, September 21, 2011 11:10:40 AM

Originally posted by lemonxp:

xem vào dịp cuối tuần hay trời trở lạnh heo may như này khá thú vị chị nhỉ?


Yeah, gió lạnh đầu mùa này mà xem những phim kiểu này thì phê thôi rồi. bigsmile

tottochanmytottochan Wednesday, September 21, 2011 1:40:36 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Những tình cảm như này chắc giờ tuyệt chủng rùi ha, nếu còn sót lại ở đâu đó thì người đó chắc sẽ bị toàn thể xung quanh nhìn như sinh vật đột biến gien ha!
Chán mớ! awww


Nghe mèo nói thấy bi quan quá hà...
Nhiều lúc mình suy nghĩ theo tình cảm, nhưng hành động thì lại theo lý trí, mà nói đến lý trí thì nghĩa là cân nhắc thiệt hơn rồi...thế là đi tong tình cảm... sad sad sad

tottochanmytottochan Wednesday, September 21, 2011 1:45:21 PM

Originally posted by lemonxp:


Phim này Chanh cũng coi rồi, thích con sư tử biển quá đi, cứ thấy kiss là nó che mắt lại, yêu ghê gớn nội dung thấy hài đúng kiểu Drew Barrymore nhưng lại lãng mạng nhẹ nhàng. thích cảnh Drew Barrymore đi thuyền trên biển và hát bài gì về những chàng trai biển


Drew đóng phim này rất dễ thương, Adam Sandler cũng vậy, dù Sandler chuyên đóng hài, nhưng cái hài trong phim chỉ để cho phim nhẹ nhàng hơn và đặc tả tính cách thật thà đáng yêu of chàng trai.
Cũng thích các chi tiết Chanh nói, nhưng thích nhất là thọai of phim, có những câu rất đơn giản nhưng ngẫm lại thấm đẫm tình cảm và sự sâu sắc chân thành. up

tottochanmytottochan Wednesday, September 21, 2011 1:51:31 PM

Originally posted by lemonxp:

ngoài cung cấp link Chanh còn cung cấp người ngồi xem cùng khăn giấy và DV lau nước mắt miễn phí nữa đấy.


Còn để xem người được cung cấp là ai đã, có khi thay vì được phục vụ, lại hóa ra mình phải quay sang dỗ thì chít.
lol lol

Lemonxplemonxp Wednesday, September 21, 2011 6:32:30 PM

Originally posted by mytottochan:

Drew đóng phim này rất dễ thương, Adam Sandler cũng vậy, dù Sandler chuyên đóng hài, nhưng cái hài trong phim chỉ để cho phim nhẹ nhàng hơn và đặc tả tính cách thật thà đáng yêu of chàng trai. Cũng thích các chi tiết Chanh nói, nhưng thích nhất là thọai of phim, có những câu rất đơn giản nhưng ngẫm lại thấm đẫm tình cảm và sự sâu sắc chân thành.


sẽ coi lại phim này vì thấy rất thích.

Lemonxplemonxp Wednesday, September 21, 2011 6:34:10 PM

Originally posted by mytottochan:

Originally posted by lemonxp:
ngoài cung cấp link Chanh còn cung cấp người ngồi xem cùng khăn giấy và DV lau nước mắt miễn phí nữa đấy.
Còn để xem người được cung cấp là ai đã, có khi thay vì được phục vụ, lại hóa ra mình phải quay sang dỗ thì chít.



Đã PA bản thân, ai có nhu cầu thì liên hệ với Chanh p

Chicthecontributor Thursday, September 22, 2011 3:23:51 PM

Mình thích Dear John hơn rolleyes . Nhìn chung thì Nicholas Spark đọc được, có mỗi Đoạn đường để nhớ thì hơi buồn so với mức quy định một tẹo rolleyes

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28