So Sad
Monday, September 19, 2011 8:32:07 PM

1 tuần với quá nhiều những cung bực cảm xúc, Chủ nhật đầu tuần có việc nên cả nhà lên chùa, dù rằng rất thích đến chùa vì khi bước chân vao chùa là có cảm giác tĩnh tâm, không để ý những gì xung quanh, ko lo lắng buồn phiền suy nghĩ thiệt hơn vậy mà lần này lên chùa thì khác. 1 cảm giác bất an ngự trị trong người mà ko sao dẹp bỏ được, ko thể ngồi yên 1 chỗ hay đi lại thanh thản được. có lẽ sư thầy nhìn và hiểu ngay được tâm can khi đó nên đã cho lời khuyên "giữ cho tâm tĩnh như thủy" vậy là về nhà và cố gắng tĩnh tâm không suy nghĩ ko cau có, ko bùng nổ cảm xúc. dù rằng rất nhiều cái ức chế, mệt mỏi.
Giữa tuần, thật sự không thể ko nổi cơn điên lên trước trò đùa trẻ con của của mấy ông bạn U25, U27. vừa mất thời gian mất tiền nhưng quan trọng hơn cả là mất cái nhìn thiện cảm trước kia vào họ. 1 trò đùa hơi bị thiếu Iốt, có lẽ phải mất 1 thời gian nữa thì mới có thể coi đó là trò đùa.
Gần cuối tuần muốn xem 1 bộ phim nhẹ nhàng nên chọn The notebook để coi lại, tưởng rằng sẽ yên bình cho tới cuối tuần, đã bỏ ngoài tai mấy lời nói khó nghe, ko quan tâm tới mấy cái tiêu cực đau đầu..... lấy niềm vui giản dị là giò hoa "quế lan hương" ra bói năm đầu tiên. nhưng 1 lần nữa "Trốn trời không khỏi nắng" sự vô tình đôi khi lại thành 1 cái lý do để hẫng hụt để chùng người người xuống. mặc dù ko phải là nỗi bận tâm nữa nhưng nó cũng hơi bất ngờ và làm hẫng 1 cái như đi xe máy mà lao vào cái ổ trâu ý, mất mấy ngày để buồn và lấy lại thăng bằng.
Điều may mắn và hạnh phúc là có 1 người bạn hiền đã chia sẻ và động viên rất nhiều trong suốt 1 tuần qua. Có những điều không thể hoặc rất khó diễn tả bằng lời hay câu chữ được nên gửi tới bạn hiền "Lời cảm ơn chân thành nhất" .







thiengiangblog # Tuesday, September 20, 2011 4:04:40 AM
Út Maimainguyen0612 # Tuesday, September 20, 2011 11:00:30 AM
Mr. Cowboythangchacaoboi # Tuesday, September 20, 2011 4:01:06 PM
Lemonxplemonxp # Tuesday, September 20, 2011 5:45:53 PM
@ Nguyenmai. Thank nguyenmai, để anh đi kiếm 1 ly uống cùng nguyenmai nhé.
Lemonxplemonxp # Tuesday, September 20, 2011 5:49:53 PM
jvjx71gb # Wednesday, September 21, 2011 2:05:53 AM
ko còn tâm trạng để buồn đâu nhé ! Rọck thôi
thiengiangblog # Wednesday, September 21, 2011 3:38:36 AM
jvjx71gb # Wednesday, September 21, 2011 3:55:57 AM
rock phát nào
tottochanmytottochan # Wednesday, September 21, 2011 4:05:57 AM
Chanh ơi, Chan chia vui,...í lộn, chia buồn với Chanh về tuần trước và chia vui với tuần này nha, vui lên Chanh nhé, lúc nào buồn , Chanh cứ vào đây (chỉ sợ lại gặp lúc mọi người đi vắng hết, như hôm CN đó, buồn hiu hà).
Cười nè
hết buồn rồi nhe.
Lemonxplemonxp # Wednesday, September 21, 2011 4:16:49 AM
Originally posted by thiengiangblog:
ah tớ hiểu rồi? kiểu như là kệ đời chứ gì, thi thoảng đại ma vương có đùa chút cũng sao phải ko Mèo
Lemonxplemonxp # Wednesday, September 21, 2011 4:21:21 AM
Originally posted by jvjx71gb:
Hôm nay tớ thích nghe bản này lắm nhé.Lemonxplemonxp # Wednesday, September 21, 2011 4:21:45 AM
Reminds me of childhood memories
Where everything
Was as fresh as the bright blue sky
Now and then when I see her face
She takes me away to that special place
And if I'd stare too long
I'd probably break down and cry
Sweet child o' mine
Sweet love of mine
She's got eyes of the bluest skies
As if they thought of rain
I hate to look into those eyes
And see an ounce of pain
Her hair reminds me of a warm safe place
Where as a child I'd hide
And pray for the thunder
And the rain
To quietly pass me by
Sweet child o' mine
Sweet love of mine
Where do we go
Where do we go now
Where do we go
Sweet child o' mine
Em gửi một nụ cười đến anh
Nụ cười của em đưa anh về những kỷ niệm ấu thơ
Mọi thứ ở đó trong lành như bầu trời xanh
Bây và mai sau , khi nhìn thấy khuôn mặt của em
Em đưa anh về nơi dấu yêu ấy
Và nếu như anh nhìn em quá lâu
Có lẽ anh sẽ tan chảy cõi lòng mình và sẽ bật khóc
Em yêu ngọt ngào của anh
Tình yêu ngọt ngào của anh
Em có đôi mắt của những bầu trời xanh nhất
Anh ghét khi phải nhìn vào đôi mắt ấy
Và khi nhìn vào đôi mắt ấy anh thấy một chút đau khổ
Tóc của em khiến anh nhớ về nơi ấm áp an lành
Ở đâu đó khi là 1 đứa trẻ anh giấu mình
Để ở đó anh cầu nguyện cho sấm chớp
Mưa gió lặng lẽ qua đi
Cô bé ngọt ngào của anh
Tình yêu ngọt ngào của anh
Anh và em
Bây giờ, anh và em ở đâu
Anh và em đi đâu
Cô gái ngọt ngào của anh
Lemonxplemonxp # Wednesday, September 21, 2011 4:26:13 AM
Originally posted by mytottochan:
Những lúc buồn mới biết cần chia sẻ như nào Chan nhỉ
Originally posted by mytottochan:
đang ngoác miệng cười rồi này Chan ơi
thiengiangblog # Wednesday, September 21, 2011 8:31:51 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Thursday, September 22, 2011 3:38:02 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 4:06:16 AM
Originally posted by pthhieubilly:
Cảm ơn Hiếu nhé, amh bình tâm và vui vẻ lại rồi
ah cái Clip kia mờ quá, anh ko nhìn thấy gì cả
gautrucgautruc249 # Friday, September 30, 2011 5:07:22 AM
Lemonxplemonxp # Friday, September 30, 2011 6:39:14 AM