Hoa Sữa
Thursday, September 22, 2011 3:36:57 AM

Lớp phải dùng ít đèn để bật máy chiếu, cái không khí tĩnh lặng và ánh sáng mờ mờ này làm mình nhớ lại quán Trịnh xưa quá. vì chót khoe là thích hoa sữa nên cô bạn cùng lớp làm chạy bàn ở quán Trịnh xưa hẹn qua đó uống cafe và thưởng lãm hoa sữa. Vầy mà cũng 6 hay 7 năm rồi nhanh tật đó, Bạn quê HD, ở đó người ta ít trồng hoa sữa. học cùng lớp với nhau nhưng bạn là người đi làm thêm sớm nhất và gần như tự lo cho bản thân mình trên này. Quán Trịnh xưa cũng là nơi mà thi thoảng hay ghé qua để 888 chuyện cùng bạn hay là tụ tập nhau ở đó, cũng may là chị chủ quán dễ tính và vui vẻ. Giữa tuần nghe bạn kể 2 cây hoa sữa trước cửa quán ra hoa rồi, mấy chùm hoa li ti màu xanh cốm và màu trắng sữa thơm lắm. vầy là cả lũ bốn năm đứa hồ hởi hẹn nhau cuối tuần qua quán để uồng cafe nghe nhạc Trịnh và thưởng lãm hương hoa sữa. Rồi ngày cuối tuần cũng tới mình là người đến sớm nhất, phụ bạn dọn lại bàn ghế và chuẩn bị đồ uống. khi cả nhóm tớ đông đủ là kéo nhau lên từng 2 của quán nơi có ô cửa sổ lớn mở ra ngoài đường. những cành hoa sữa chỉ cần với tay là vặt được. tiếc là buổi thưởng lãm hoa sữa thất bại và thành 1 kỷ niệm khó quên. vì hôm đó HN nóng bất thường lên tới hơm 30 độ C. hoa nở tung tóe cả cây, tạo nên 1 mùi nồng nặc tới buồn nôn và chóng mặt. ngồi nghe Khánh Linh ngân nga nhạc Trịnh uống cafe mà phải ngửi cái mùi nồng nặc này thì như 1 cực hình. khổ nỗi là trước đó đứa nào cũng quả quyết hoa sữa là 1 phần ko thể thiếu của mùa thu HN. giờ không ai giám kêu ca hay đòi đổi bàn mà chỉ dám ngồi im re chịu trận. chỉ có cô bạn quê HD với ánh mắt trong veo nhìn bâng quơ và hít hà mùi hoa sữa và tấm tắc khen "tuyệt thật"
Ông bác có mấy người bạn làm khá to Quảng Trị, mỗi lần vui vẻ bác hay kể tới mấy ông bạn thân này. Bác luôn kể về các Bác ý với giọng đầy tình cảm, tôn trọng và có đôi chút kính nể. Mỗi khi có dịp về đất QT công tác bác luôn được đón tiếp nhiệt tình, và có 1 điều đặc biệt là sau mỗi lần gặp gỡ mà trong có chương trình văn nghệ ca nhạc thì các các bác ý luôn xung phong lên hát tặng quan khách 1 bài là "Thương về Quảng Trị" có lần xếp tổng hát xong, xếp phó hát lại bài đó rồi cả 2 xếp cùng khoác vai nhau song ca bài này. điều này làm bác mình ấn tượng về tình cảm của người QT ghê gớm. tới độ có dịp các bác ra HN công tác bác mình đã hát tặng lại bài "Hoa sữa" của nhạc Sỹ Hồng Đăng. và các bác còn được đi thưởng lãm mùi hoa sữa trên đường về KS nữa. Ẩn tượng bởi mùi thơm nhẹ và bài hát "hoa sữa" đã làm các bác khi trở về QT đã cho trồng toàn hoa sữa trên con đường mới mở của tỉnh. kết quả là chỉ sau 3 năm ăn nắng gió và khí hậu miền biển cây lớn nhanh như thổi và cũng cho hoa, chỉ buồn 1 điều là nắng gió gay gắt nên mùi nồng nặc + mật độ nhiều quá nên dân ko chịu nổi mà đòi chặt hết đi. thi thoảng bác nhắc tới như 1 kỷ niệm vui vậy, có lẽ nhạc sỹ Hồng Đăng bị mắng oan nhiều nhất ở đấy.








Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 3:43:25 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Thursday, September 22, 2011 3:49:37 AM
Mà hoa nở từ hồi hè kia, h mùa mưa đến rụng tơi tả
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 4:00:58 AM
Chicthecontributor # Thursday, September 22, 2011 4:11:47 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 4:17:28 AM
Hoa Nguyenhoahb # Thursday, September 22, 2011 5:22:31 AM
Originally posted by lemonxp:
Bác ý bảo "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm", đã ở mãi đầu phố, lại vào đêm chứ có phải ngay trước cửa nhà đâu mà bị mắng oan nhỉ?
Bài này Chanh toàn nói xấu "hoa sữa nhé". Đầu or cuối thu mà lượn trên đường Nguyễn Du hít hà cái thoang thoảng của hoa sữa sẽ thấy hạnh phúc tràn ngập mờ.
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 9:04:17 AM
Originally posted by hoahb:
giờ các khu đô thị như gần nhà em trồng toàn hoa sữa thôi chị ạ,mà em gửi mùi đó thì sẽ bị đau bụng lắm. nhiều khi toàn nín thở để đi qua. Mấy tuyến phố như Nguyên Du, Phan Đình Phùng Quán Thánh thì thi thoảng có mấy cây hoa sữa to cổ thụ nên mùi rất khác mấy cây non nhé chị, mát hơn thì phải.
Hoa Nguyenhoahb # Thursday, September 22, 2011 9:24:34 AM
Originally posted by lemonxp:
Cây cao hơn, hương chỉ thoang thoảng tỏa xuống dưới thôi. Thế mới biết ngày nay ko bằng ngày xưa, ngày xưa các cụ biết trồng xen lẫn, cả dãy phố chỉ có vài cây chứ ko như các "bạn" bi giờ trồng cả dãy luôn.
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 9:31:40 AM
Originally posted by hoahb:
Vậy nên em mới nói là Bác Hồng Đăng bị mắng oan, vì bác viết ca khúc hoa sữa hay quá, làm ai cũng phải thổn thức cũng muốn đắm chìm vào hương hoa sữa, rồi thi nhau trồng hoa sữa. Giờ thì nhiều người phải bịt mũi như em về hoa sữa
Hoa Nguyenhoahb # Thursday, September 22, 2011 9:46:06 AM
thiengiangblog # Thursday, September 22, 2011 9:47:33 AM
Hôm trước Susukun về chơi, đúng dịp hoa sữa nở lần đầu trong năm, hắn thích lắm, mình cũng thích nên đi chơi cứ chỉ trỏ: đường này nhiều hoa sữa, đường kia nhiều hơn... cuối cùng bị kết lại một câu: mình mà lên làm lãnh đạo chắc chặt hết cây trong thành phố thay bằng hoa sữa, ai không chịu nổi thì chuyển nhà đi, ai thích hoa sữa lại chuyển nhà tới, đổi tên thành phố thành Hoa sữa luôn!
Nhưng không hiểu sao có nơi hoa sữa lại nở vào mùa nóng nhỉ? Chỗ mình bất cứ to nhỏ non già, hễ trời trở lạnh thì mới thấy mùi hoa sữa! và cả những hôm nhiều trăng, không chỉ hoa sữa mà hoa dạ hương cũng nức nở, hình như mùa lạnh là mùa của những loài hoa có mùi hắc, hoa cúc cũng hắc mà ha!
ầy, quên mất, tự nhiên sang nhà địch bô lô ba la
Hoa Nguyenhoahb # Thursday, September 22, 2011 9:49:40 AM
Originally posted by thiengiangblog:
=))
thiengiangblog # Thursday, September 22, 2011 9:51:59 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 9:57:35 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Chị yêu thấy đó, qua nhà ngồi chân với đuôi sếp gọn gàng, 888 rất chi là ngọt, ngọt như hoa sữa luôn kìa, cười híp mắt lại. làm 1 thôi 1 hồi, lại còn có tư tưởng trống phá chính quyền nữa chứ "đổi tên TP hoa phượng đỏ thành TH hoa sữa" bô lô ba la xong cắp đuôi đi rồi kêu là qua nhà địch chứ. bạn với bè vậy đấy.
Hoa Nguyenhoahb # Thursday, September 22, 2011 9:57:45 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Phải đỡ chứ đừng chỉ kêu đau lòng chớ?
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 9:59:21 AM
thiengiangblog # Thursday, September 22, 2011 12:37:23 PM
thiengiangblog # Thursday, September 22, 2011 12:40:31 PM
Hoa Nguyenhoahb # Thursday, September 22, 2011 12:48:54 PM
Originally posted by thiengiangblog:
=))
Lemonxplemonxp # Thursday, September 22, 2011 5:53:50 PM
thiengiangblog # Friday, September 23, 2011 1:29:26 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Friday, September 23, 2011 2:00:02 AM
chứ như hoa thiết mộc lan thì nó còn nồng hơn nhiều, mà đến tối nó mới thơm
Hoa Nguyenhoahb # Friday, September 23, 2011 2:27:14 AM
Originally posted by lemonxp:
Originally posted by thiengiangblog:
Còn đây là kế "ừa ánh ừa oa" đấy Chanh ơi!
Lemonxplemonxp # Friday, September 23, 2011 2:45:52 AM
Originally posted by hoahb:
Mèo đã nhã ý thì vẫn nên nhận chứ chị yêu, thêm bạn bớt thù mà
thiengiangblog # Friday, September 23, 2011 2:57:39 AM
Chiềukhe-ngot # Wednesday, September 28, 2011 6:15:29 PM
Từ hồi năm hai chị được tặng hoa sữa, mà hoa sữa từ HN gửi vào kìa. mấy năm gần đây năm nào cũng được tặng hoa sữa, toàn hoa sữa hái trộm.
Năm nay sữa trong này nở sớm, cuối tháng 8 đã rộ rồi, bây giờ chỉ còn dạ lý hương. Mọi năm, ở SG cũng phải cuối tháng 9 mới thấy sữa. còn thị trấn thì phải đến cuối tháng 10, năm rồi phải sang tháng 11.