My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Bạch ngọc tiểu kiều.

Hết tháng 9 đương lịch, mùa hoa địa lan hạ thu đã đi qua 2/3 rồi mà năm nay ít hoa quá, lác đác vài bông còi. nhớ năm ngoái ngoài vườn có mấy chậu bạch ngọc, tứ thời nở mà mỗi sáng hay chiều về thoang thoảng hương thơm. thèm quá lôi ảnh cũ ra coi lại.



























Xì trum xong Totto-ChanTruly Madly Deeply

Comments

Hieu Fighterpthhieubilly Thursday, September 29, 2011 3:23:12 AM

Hoa này có phải là hoa Lan không ạ?
Nhà em có một mẩu đất mà chưa biết trồng hoa gì, ba mẹ trồng toàn trúc cảnh

Lemonxplemonxp Thursday, September 29, 2011 3:37:17 AM

Đúng rồi đó hiếu ah, đây là địa lan kiếm mùa hè, thu "Cymbidium ensifolium" . nở lai dai trong dịp này. loại này thường sống ở các tỉnh phía bắc thôi, trong nam khó trồng hơn.

thiengiangblog Thursday, September 29, 2011 3:52:22 AM

Nghe cái tên entry mà giật hết cả nẩy!

Lemonxplemonxp Thursday, September 29, 2011 3:57:32 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Nghe cái tên entry mà giật hết cả nẩy!



bigeyes bigeyes vậy sao vậy sao, tên các cụ ngày xưa đặt tên đó, còn có cả "bạch ngọc đại kiều" nữa cơ rồi bạch ngọc châm hương... lol .
Chợ hàng chắc cũng có bày bán loại này đó Mèo up

thiengiangblog Thursday, September 29, 2011 3:59:30 AM

Thì là đang nghĩ tới 1 em béo trắng nõn nà nhỏ xinh bên dưới, ai ngờ là lan!

Lemonxplemonxp Thursday, September 29, 2011 4:12:37 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Thì là đang nghĩ tới 1 em béo trắng nõn nà nhỏ xinh bên dưới



hôm nào Mèo làm model đi tớ sẽ làm 1 Entry hoành tráng lol

thiengiangblog Thursday, September 29, 2011 4:15:11 AM

để mèo coi tiêu chuẩn coi mad
em: không đạt!
béo: không đạt!
Trắng: nếu chanh cần bò sữa, hãy call cho mèo, mèo thuộc thể loại lốm đốm
nõn nà: khà khà cái này đợi vài kiếm sau
nhỏ xinh: thêm vài kiếp nữa mới biến đổi xong được
Vậy đó tiếc hùi hụi á!

Mr. Cowboythangchacaoboi Thursday, September 29, 2011 5:27:08 AM

Originally posted by thiengiangblog:

thêm vài kiếp nữa mới biến đổi xong được


Đi giải phẫu thẩm mỹ cho nhanh đi Mèo ạ, kiếp sau có khi lại thành Bao Chửng mất!

Lemonxplemonxp Thursday, September 29, 2011 6:20:44 AM

Originally posted by thiengiangblog:

để mèo coi tiêu chuẩn coi em: không đạt!béo: không đạt!Trắng: nếu chanh cần bò sữa, hãy call cho mèo, mèo thuộc thể loại lốm đốmnõn nà: khà khà cái này đợi vài kiếm saunhỏ xinh: thêm vài kiếp nữa mới biến đổi xong đượcVậy đó tiếc hùi hụi á!



để chanh xét nhé,

em....... cái này ok rồi whistle
béo...... ko béo vậy là quá chuẩn... keng up
Trắng........ có vài cái nốt ruồi nhỏ ko sao PS xíu là mất. smile
nõn nà....... chỉ cần tiêu chuẩn như Mèo là ok quá rồi bigsmile
nhỏ xinh........ Đọc lại câu trên lol

đó đó Mèo ơi yes

thiengiangblog Thursday, September 29, 2011 7:41:30 AM

Originally posted by lemonxp:


để chanh xét nhé,

em....... cái này ok rồi whistle
béo...... ko béo vậy là quá chuẩn... keng up
Trắng........ có vài cái nốt ruồi nhỏ ko sao PS xíu là mất. smile
nõn nà....... chỉ cần tiêu chuẩn như Mèo là ok quá rồi bigsmile
nhỏ xinh........ Đọc lại câu trên lol

đó đó Mèo ơi yes


Chanh đang bói mù về ai ta? mèo có biết người đó hông?
bigeyes

Lemonxplemonxp Thursday, September 29, 2011 8:49:49 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Chanh đang bói mù về ai ta? mèo có biết người đó hông?




Sao ở đây có mùi đánh trống lảng ý vậy ta left

thiengiangblog Thursday, September 29, 2011 12:08:32 PM

right thơm nức mùi ngây thơ thật thà đó bạn mềnh! 1,2,3,4,5 cả 5 tiêu chuẩn của Chanh với mều mà nói đều lạ hoắc á, có lẽ lúc nào phải nghiên cứu off một hôm cho bạn mềnh tỉnh mộng thôi rolleyes

tottochanmytottochan Thursday, September 29, 2011 2:58:16 PM

Originally posted by thiengiangblog:

right thơm nức mùi ngây thơ thật thà đó bạn mềnh! 1,2,3,4,5 cả 5 tiêu chuẩn của Chanh với mều mà nói đều lạ hoắc á, có lẽ lúc nào phải nghiên cứu off một hôm cho bạn mềnh tỉnh mộng thôi rolleyes



Sợ ko tỉnh mà mê luôn đó Mèo à, ai thì Chan ko biết chứ Chanh thì chắc như bắp ấy : lãng mạn /số 1, ga lăng /số 2, tò mò/ số 3, ... VÀ RẤT MẾN MÈO...mấy thứ ấy hợp lại, Chanh mình sẽ ngất trên cành quất...faint

Hoa Nguyenhoahb Thursday, September 29, 2011 3:47:49 PM

Originally posted by thiengiangblog:

ó lẽ lúc nào phải nghiên cứu off một hôm cho bạn mềnh tỉnh mộng thôi


Off đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chị ủng hộ hai tay hai chân luôn nè. bigsmile

Lemonxplemonxp Thursday, September 29, 2011 5:11:33 PM

Originally posted by mytottochan:

Sợ ko tỉnh mà mê luôn đó Mèo à, ai thì Chan ko biết chứ Chanh thì chắc như bắp ấy : lãng mạn /số 1, ga lăng /số 2, tò mò/ số 3, ... VÀ RẤT MẾN MÈO...



Sao Chan hiểu lòng Chanh vậy? bigsmile

Originally posted by hoahb:

Originally posted by thiengiangblog:

ó lẽ lúc nào phải nghiên cứu off một hôm cho bạn mềnh tỉnh mộng thôi

Off đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chị ủng hộ hai tay hai chân luôn nè. bigsmile



đó cứ thấy vui chơi là chị yêu thích kìa. off đê.......
eek

thiengiangblog Friday, September 30, 2011 2:58:12 AM

Ầy, chống bão đi chớ bà con, dân tình đang khổ sở vầy mà off gì? là nghiên cứu thế thui irked

Lemonxplemonxp Friday, September 30, 2011 3:05:38 AM

Bão đã về tới HP và QN. nhà Mèo lấy gậy ra chống nhà chưa ?

tottochanmytottochan Friday, September 30, 2011 4:02:11 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Ầy, chống bão đi chớ bà con, dân tình đang khổ sở vầy mà off gì? là nghiên cứu thế thui irked



Bạn mèo lại đánh trống lãng nè...,xem vậy chứ cũng ...nhát ... hehe:D bigsmile lol

thiengiangblog Friday, September 30, 2011 5:13:11 AM

bigeyes o ngây thơ thật thà nhút nhát mờ rolleyes
Nay bão đến chỗ làm rùi được nghỉ lại về, đi đường cứ như sắp được bay í, sáng còn không có mưa, cảm giác rứt là vô đối, vẫn khoái bão, xem ra mình vẫn là con nít! Nhưng ngồi trong nhà không thấy có cảm giác bão gì hết, chỉ mưa croạttt cro...oạt...ttt...

thiengiangblog Friday, September 30, 2011 5:24:07 AM

Originally posted by thangchacaoboi:

kiếp sau có khi lại thành Bao Chửng mất!


em cũng nghĩ vậy đó ợ!

tottochanmytottochan Friday, September 30, 2011 5:34:38 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Originally posted by thangchacaoboi:

kiếp sau có khi lại thành Bao Chửng mất!

em cũng nghĩ vậy đó ợ!


Chan thì nghĩ thành Bao Tự...kaka

Lemonxplemonxp Friday, September 30, 2011 6:44:39 AM

ai cũng muốn ước ý nhỉ, mình bon chen cái. kiếp sau sẽ thành gì nhỉ, thành gì đây ta. Ah thành "Chu U Vương " lol

tottochanmytottochan Friday, September 30, 2011 10:53:32 AM

Originally posted by lemonxp:

ai cũng muốn ước ý nhỉ, mình bon chen cái. kiếp sau sẽ thành gì nhỉ, thành gì đây ta. Ah thành "Chu U Vương " lol



Chanh ước rồi kìa, Mèo ơi, cười cái nào (chắc phải xé lụa rọet rọet cho ng đẹp nghe, may ra mới cười cho 1 cái).

thiengiangblog Friday, September 30, 2011 12:17:02 PM

mèo cười cho Chan coi nè bigsmile lol mèo hay cười lắm mà??? bigeyes vậy là sao Chan?
Chù ụ vương là ai? Bao Tự là ai? mèo chỉ biết cốt truyện chưởng thui, cụ tỉ ai là ai thì không biết nha bà con!

tottochanmytottochan Saturday, October 1, 2011 4:50:06 AM

Originally posted by thiengiangblog:

mèo cười cho Chan coi nè bigsmile lol mèo hay cười lắm mà??? bigeyes vậy là sao Chan?
Chù ụ vương là ai? Bao Tự là ai? mèo chỉ biết cốt truyện chưởng thui, cụ tỉ ai là ai thì không biết nha bà con!



Mèo ui ui, Bao Tự là mỹ nhân, ái thiếp of Chu U Vương (hổng phải Chù Ụ Vương đâu nhe). Nàng xinh đẹp ko ai bằng nhg hổng...thích cười. U Vương làm đủ cách cho nàng cười mà ko kết quả, nhg tình cờ 1 hôm nàng nghe tiếng xé lụa, đột nhiên bật cười khanh khách, U Vương mừng quá , bắt cung nữ đem lụa ra xé cho nàng cười. Từ đó dân Tô Châu khấm khá hẳn lên nhờ sức tiêu thụ lụa of Triều đình, hehe. nếu mèo có đi du lịch TQ, đến TC sẽ thấy tượng Bao tự đó.

Chan nghĩ đến Bao Tự vì hổm nay bàn thơ văn nhiều quá , đầu óc bị ảnh hưởng việc gieo vần nên thấy anh Cowboy nói đến Bao Chửng, Chan nghĩ ngay đến Bao Tự, cho ..khớp vần í mà.
Mà Mèo lỡ có ko thích cười như BT thì có Chanh tình nguyện mua lụa xé rồi cà, cảm động chưa? vậy mà hổng cười, cười đi mèo ui...

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 1, 2011 5:17:23 AM

Originally posted by mytottochan:

đầu óc bị ảnh hưởng việc gieo vần


bigsmile bigsmile bigsmile

Originally posted by mytottochan:

có Chanh tình nguyện mua lụa xé


Chớ có xé luôn quần áo nha Chan bigsmile

tottochanmytottochan Saturday, October 1, 2011 5:22:59 AM

Originally posted by thangchacaoboi:

Originally posted by mytottochan:

đầu óc bị ảnh hưởng việc gieo vần

bigsmile bigsmile bigsmile

Originally posted by mytottochan:

có Chanh tình nguyện mua lụa xé

Chớ có xé luôn quần áo nha Chan bigsmile



cry bomb
Chanh xé chứ hổng phải Chan nha.
Thiếu có 1 chữ mà rắc rối to í nha.

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 1, 2011 5:33:03 AM

Originally posted by mytottochan:

Thiếu có 1 chữ mà rắc rối to í nha.


Dẩy na? faint

thiengiangblog Saturday, October 1, 2011 7:41:00 AM

À há! ra không phải là chù ụ mà là Chu U hả? tên kỳ cục vậy? lol mèo cười nè! gì chứ cười là chuyện dễ như ăn kem với mèo đó, chuyên cười cầu tài mờ lol lol

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 1, 2011 7:46:19 AM

Originally posted by thiengiangblog:

chuyên cười cầu tài mờ


Có cầu tình hôn? bigeyes

thiengiangblog Saturday, October 1, 2011 7:46:22 AM

Mà, chủ nhà đâu í nhể? anh em bạn hữu thì cứ gây chiến, nhìn dân tình bên kia thì "anh thích ai? em thích ai?" rùi lại chạy qua bên nầy ngăn nhau xé quần áo thì cấm thấy tới mà shock!
Mình tặng bạn có mỗi bài thơ mà nào sốc, nào bị kêu mình bỏ bom nguyên tử, sao mình oan quá, sao mình tội nghiệp quá!
ÔI ÔI! tôi tội nghiệp khủng khiếp á! tôi thương tôi quá! ôi ôi!
cry cry bão qua rùi mà mình vẫn phải khóc ròng! biết thế trùm mền ngủ tới tối cho xong!

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 1, 2011 7:49:42 AM

Originally posted by thiengiangblog:

tôi tội nghiệp khủng khiếp á! tôi thương tôi quá! ôi ôi!


Mèo ngoao, í quên, Mèo ngoan, đừng khóc!
Xương Mèo quá đi! smile

thiengiangblog Saturday, October 1, 2011 7:54:37 AM

Originally posted by thangchacaoboi:

Originally posted by thiengiangblog:

chuyên cười cầu tài mờ

Có cầu tình hôn? bigeyes



Ấy, đừng xui dại em he! chớ có dính vào mấy vụ lôi thôi lằng ngoằng lâm li mệt mỏi í!
Anh không thấy gương tày liếp ngay trên kia à? em tặng Chan có mỗi bài thơ rì mích mà nàng lại nghĩ em bỏ cho nàng quả bom nguyên tử! Không dám tưởng tượng nếu em mà mạnh dạn như anh nói, chắc bị cả thế giới tẩy chay á!
Thôi, cho em xin ợ!

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 1, 2011 8:04:58 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Thôi, cho em xin ợ!


Uhm, noái như TG cũng đúng ha! Thôi anh về bên cội cây già, ôm cây đợi Thỏ, chào cả hội Opera hén! Chúc cuối tuần vui vẻ ha! Hẹn tái ngộ sớm!

Lemonxplemonxp Saturday, October 1, 2011 10:22:41 AM

Originally posted by thangchacaoboi:

Thôi anh về bên cội cây già, ôm cây đợi Thỏ


wink

tottochanmytottochan Saturday, October 1, 2011 2:27:13 PM

Originally posted by thangchacaoboi:

Originally posted by thiengiangblog:

Thôi, cho em xin ợ!

Uhm, noái như TG cũng đúng ha! Thôi anh về bên cội cây già, ôm cây đợi Thỏ, chào cả hội Opera hén! Chúc cuối tuần vui vẻ ha! Hẹn tái ngộ sớm!



Nhớ có lần anh và Chanh chỉ giáo em là: Thỏ chính là Mèo...
vậy Anh ôm cây đợi Mèo đê: Mèo ơi đón phi thuyền lên cung trăng gấp, Anh Cowboy đang đợi nè..bigsmile bigsmile

thiengiangblog Sunday, October 2, 2011 6:18:25 AM

lol cry đời kiếp nào mà thỏ lại là mèo được chứ? thỏ là tụi gặm nhấm, cùng họ với chuột, mà chuột thì, hehe devil cat ta có là mèo ngoan cũng không có cầm lòng cho được! Vậy là Chan chưa có đọc Đồi thỏ rùi, mèo và thỏ uýnh nhau té phở, thỏ sợ mèo một vành dù là thỏ hoang và mèo nhà đó Chan! Chan có kêu anh Bò đợi được con thỏ nào thì rôti lên chia cho mèo vài miếng thì kêu chớ! lol lol

Chiềukhe-ngot Wednesday, October 5, 2011 9:34:39 AM

Lần đầu chị biết tên này nhen, chị toàn nghe kêu bạch ngọc vậy thôi hà.

thiengiangblog Wednesday, October 5, 2011 9:41:58 AM

Bớ anh bò Chan ơi!!! ơi... ơi... thịt thỏ của mèo đâu?

Lemonxplemonxp Wednesday, October 5, 2011 9:49:51 AM

ah Chiện là như này, nhân cái ngày 15/8 ý. có nói về bánh hình con thỏ, mà trong lịch 12 con giáp của 1 số nước như HQ, NB thì thay vì hình tượng con Mèo là hình tượng con Thỏ.

vậy nên Chan mới bảo là ôm cây "đợi thỏ" --> "Đợi Mèo" đó .

Lemonxplemonxp Wednesday, October 5, 2011 9:55:59 AM

các cụ ngày xưa và cả ngày nay luôn đặt tên cho hoa lan với những cái tên rất kêu Chị Khế ah. có mấy Pic về "Bạch ngọc Trâm hương" nữa này chị Khế ơi.







Chiềukhe-ngot Wednesday, October 5, 2011 9:57:16 AM

Chị cứ thấy họ này thì quất BẠCH NGỌC hết í bigsmile

tottochanmytottochan Wednesday, October 5, 2011 6:31:11 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Bớ anh bò Chan ơi!!! ơi... ơi... thịt thỏ của mèo đâu?


Hừ hừ, bò Chan là bò gì ta? giống mới hay là vật cưng of ai vậy? Mèo à, thịt lên giá đó, thỏ hay mèo gì cũng được mà, miễn có người đợi là zdui rồi.smile happy lol

thiengiangblog Thursday, October 6, 2011 2:19:48 AM

anh bò Chan là anh bò và Chan, không phải sao? lol

Mr. Cowboythangchacaoboi Thursday, October 6, 2011 3:08:35 AM

Originally posted by thiengiangblog:

anh bò Chan là anh bò và Chan, không phải sao?


Có thêm lý do để cụng ly với Mèo: beer wine

thiengiangblog Thursday, October 6, 2011 3:56:31 AM

cheers

Lemonxplemonxp Thursday, October 6, 2011 10:37:31 AM

Originally posted by mytottochan:

Mèo à, thịt lên giá đó, thỏ hay mèo gì cũng được mà, miễn có người đợi là zdui rồi.


bigsmile bigsmile bigsmile

jvjx71gb Sunday, October 16, 2011 12:14:22 PM

mình cũng chụp được vài ảnh nhưng là hoa màu hồng, màu tím j đấy smile, cũng gọi là hoa Lan luôn, nhưng đố bạn là hoa j há p
sẽ úp ở blog dongianvichungtalaban smile bạn sẽ ghé thăm ha smile

Lemonxplemonxp Sunday, October 16, 2011 2:47:07 PM

Originally posted by jvjx71gb:

sẽ úp ở blog dongianvichungtalaban bạn sẽ ghé thăm ha



Mình qua tìm rồi nhưng không thấy có bông lan nào bạn ah sad

jvjx71gb Sunday, October 16, 2011 3:52:20 PM

mình gửi cho Cậu qua Inbox ha smile mình định úp nhưng vị bận giúp cho một người bạn đặc biệt ở blog p nên chậm trễ với bạn smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28