Truly Madly Deeply
Sunday, October 2, 2011 1:40:35 AM

Truly Madly Deeply[/SIZE]
[/COLOR]
Verse 1
I'll be your dream
I'll be your wish
I'll be your fantasy.
I'll be your hope
I'll be your love
Be everything that you need.
I love you more with every breath
Truly madly deeply do..
I will be strong I will be faithful
'Cos I'm counting on a new beginning.
A reason for living.
A deeper meaning.
Chorus
I want to stand with you on a mountain.
I want to bathe with you in the sea.
I want to lay like this forever.
Until the sky falls down on me...
Verse 2
And when the stars are shining brightly
In the velvet sky,
I'll make a wish
Send it to heaven
Then make you want to cry..
The tears of joy
For all the pleasure and the certainty.
That we're surrounded
By the comfort and protection of..
The highest power.
In lonely hours.
The tears devour you..
I want to stand with you on a mountain,
I want to bathe with you in the sea.
I want to lay like this forever,
Until the sky falls down on me...
Bridge
Oh can't you see it baby?
You don't have to close your eyes
'Cos it's standing right before you.
All that you need will surely come...
I'll be your dream
I'll be your wish
I'll be your fantasy.
I'll be your hope
I'll be your love
Be everything that you need.
I'll love you more with every breath
Truly madly deeply do...
Chorus







Lemonxplemonxp # Sunday, October 2, 2011 8:16:54 AM
tottochanmytottochan # Sunday, October 2, 2011 11:31:18 AM
Hôm nay CN mà ai cũng bận rộn hay sao Chanh ơi, mọi ng đi đâu cả í.
Không biết chừng nào mới có 1 ngày mọi người cùng online 1 lúc để 888 cho vui nhỉ? chắc khó lắm.
Ôi tháng 10, tháng bận rộn của mình đã đến , hổng biết còn nhiều thời gian để dạo Blog nữa ko?
Nói như bạn Lime thì: ước gì ngày có 48 tiếng.
Còn nói kiểu mình thì: ước gì tuần làm 4 nghĩ 3...
Chanh ơi, Chan vào hơi muộn, chỉ biết chúc Chanh buổi tối bình yên vui vẻ thôi, vui nha.
thiengiangblog # Sunday, October 2, 2011 12:53:43 PM
Mới tháng trước, thầy dạy tiếng Anh cũng cho nghe bài này, suốt bao nhiêu năm không nghe qua, hôm í cảm giác vô cùng xúc động! Cứ như là nhìn lại ngày xưa của ai chứ không phải của mình ế!
LimeLimecoi # Sunday, October 2, 2011 1:51:27 PM
Đứng đực một lúc mới nương com của Giang vào được blog của CHanh.
@Chan: Cố lên a Chan ^^ Vẫn sẽ có thời gian trốn việc tí dạo blog thôi
@Giang: Giang gọi là Mèo hả? Tớ gọi thế có được không? ^^ Chắc giọng Mèo "ngọt" lắm ^^
tottochanmytottochan # Sunday, October 2, 2011 2:00:02 PM
Hôm nào off được với Chanh, Mèo nhớ nhìn thật kỹ về tả cho Chan nghe nhá (hối lộ Mèo ly cafe khi nào có dịp ghé SG ha).
Công nhận cái gì hay và đẹp cũng làm đời đẹp hơn...
Bài nhạc này làm mình cũng vui vui được nửa ngày CN, còn nửa ngày, hổng có gì vui hết ...
Uờ, nhg nhìn kỹ lại thấy anh bên trái được cái chiều cao thui, còn anh bên phải mặt cá tính hơn, mày dài nè, môi dầy nè, mặt cũng góc cạnh manly hơn nè, túm lại Chanh giống anh bên trái cao, giống anh bên phải cái mặt, vậy là ổn rồi...hehe..
thiengiangblog # Sunday, October 2, 2011 2:20:42 PM
Originally posted by Limecoi:
Giang gọi là mèo là bị Chanh gọi vậy rùi mất tên gốc đó! cũng tại con mèo êu của tớ, nên gọi là mèo ok, mà tớ gọi Lime là gì đây? Quất? Chanh còi? vậy dễ nhầm lắm! khổ chủ tự chọn nha!
Giọng tớ thì...
Chan nha! chỉ quan tâm tới Chanh thui sao? mèo chỉ là bác bưu tá thôi sao?
Mà hình như tên Chanh ốm hay sao ý nhỉ? tương tư nặng hay sao mờ pốt được mỗi bài hát lên rùi nghẹn lời luôn này!
HỠI CHAN, VÌ TỀNH LÀM TA PHÁT ỐM, ĐÔI MẮT ĐẸP CỦA NÀNG!
ĐÔI MẮT ĐẸP CỦA NÀNG, HỠI CHAN, LÀM TA PHÁT ỐM VÌ TỀNH!
VÌ TỀNH, ĐÔI MẮT ĐẸP CỦA NÀNG LÀM TA PHÁT ỐM, HỠI CHAN...
ôi, ốm quá, mệt quá, có gì đắc tội xin gia chủ và khách khứa lượng thứ, cháu về ngủ đây! bibi cả nhà!
Chanh, cố mau khỏe nha, nhưng khỏe rùi đừng có phóng dao mèo đấy!
tottochanmytottochan # Sunday, October 2, 2011 2:49:39 PM
Originally posted by thiengiangblog:
Oan quá hà, Chan mà quan tâm dung nhan Mèo hổng khéo mọi ng tưởng Chan với Mèo có gì gì, thì ...khó nói quá hà.
Quan tâm Chanh hả? đương nhiên rồi Mèo ợ, của hiếm là của quý mà, xóm Opera mình quanh ra vô có 2 Mỹ Nam thôi, thành ra thắc mắc cũng đương nhiên. Anh Cowboy thì rất tự tin về Nhan sắc Việt nên đã cho chị em mình thực mục sở thị òi, còn Chanh thì chả khác nào ZOZRO ý, làm mọi ng tò mò chết đi được...
Chanh chắc đang lên núi hay xuống biển rồi (hổng biết có đi với nàng nào hông?)
tottochanmytottochan # Sunday, October 2, 2011 5:39:02 PM
Originally posted by thiengiangblog:
Xem ra bạn Mèo tương tư mình chứ chẳng chơi, hết làm thơ, bi giờ tới sáng tác nhạc nữa nì.
mà lúc tối mình đọc cái còm này thấy Mèo viết là "Hỡi nàng", bi giờ đợi mình ngủ rồi sửa lại là "Hỡi Chan" liền
Hic, Chanh có hát như vậy thì hát riêng cho mình Chan nghe, sao Mèo nghe được ta? nghi là Chanh hát " Hỡi Giang" mà Mèo nghe nhầm í... hỏi Chanh lại nha Mèo...
thiengiangblog # Monday, October 3, 2011 3:40:44 AM
Lemonxplemonxp # Monday, October 3, 2011 5:03:15 AM
Originally posted by thiengiangblog:
ko tưởng tượng nổi khung cảnh lãng mạng này
Originally posted by Limecoi:
phải công nhận là giọng ngọt thật đó, nghe 10 năm rồi mà vẫn thấy ngọt.
Originally posted by mytottochan:
Chanh cũng mong sao đc 1/10 của anh ý Chan ah
Originally posted by mytottochan:
anh bên phải là GAY đó, là Gay đó
Lemonxplemonxp # Monday, October 3, 2011 5:15:23 AM
Tặng cả nhà mình 1 Clip vừa có cảnh đẹp lại có giọng ngọt nào của thành viên trong band Savage Garden. tháng 10 vui vẻ và HP nhé.
Bloodstained Heart - Darren Hayes
tottochanmytottochan # Monday, October 3, 2011 6:32:15 AM
LimeLimecoi # Monday, October 3, 2011 9:04:26 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Tớ muốn được gọi là Quất ah nhưng mà Tên Lime cũng nghe quen rồi vả lại lo lắng mọi người phải viết lâu hơn nên gọi Lime cung không sao hết =)) tóm lại Mèo tự chọn gọi thế nào (trong 2 cái trên) đều được, đều là tớ hết ah.
LimeLimecoi # Monday, October 3, 2011 9:08:55 AM
Originally posted by lemonxp:
Thanks, rất hợp với thời tiết ^^
thiengiangblog # Monday, October 3, 2011 9:38:36 AM
là thế này, nhập học cả lớp chưa biết mặt nhau đã hành quân lên Vĩnh Phúc tập quân sự, ngày chủ nhật đầu tiên được ra khỏi trại, rủ tri kỷ vượt đồi hòng sang hồ Đại Lải cách đó 10km chơi, tụi lớp thì đi đường nhựa, mình thì trèo qua đèo, chỉ biết áng chừng hướng, cứ thế mà đi, lúc bắt hát hò là đang nằm trên cái lô cốt nghỉ mệt. Ầy, đó là chuyến thám hiểm đầu tiên trong đời quy mô vậy, cảm giác cực lạ lùng, không biết đường, không biết gì hết, cứ thế là đi, cuối cùng nhìn thấy hồ dưới chân đồi thì về
lần đầu tiên hái sim măm, lần đầu tiên ngồi trên cây thông để nhựa ra đầy quần, lần đầu tiên nằm trên lô cốt, lần đầu tiên leo đồi xa vậy,... rất nhiều cảm xúc lần đầu tiên đều tụ tập trong buổi đó!
Giờ nghĩ lại cứ như không phải chuyện thật ấy!
Lemonxplemonxp # Wednesday, October 5, 2011 4:36:01 AM
Vĩnh phúc và hồ Đại Lải cũng có trong kí ức của Chanh nhưng rất ít thôi. đó là mang đồ tiếp tế lên cho bạn. ăn cơm trên đó mà đói meo luôn vì ít đồ ăn. hồ đại lải thì cả lũ khéo ra tới nơi nghe tin có vụ mấy SV chết đuối nên chỉ đứng ngắm từ xa rồi về.
ấn tượng sâu nhất là "đi nặng 3 gáo, đi nhẹ 1 gáo"
thiengiangblog # Wednesday, October 5, 2011 9:31:07 AM
Originally posted by lemonxp:
mèo không có học cái trường cao cấp í, Chanh lại bói mù rùi!
tranh thủ trong lúc chờ đợi, méc luôn, chanh nha, cái nhà chanh không cho mình pốt com mừn nha! keo kiệt quá đi! pốt mí lần mà không được nha!
tottochanmytottochan # Wednesday, October 5, 2011 6:33:43 PM