My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Daisy

Sớm nay nhớ tới 1 người, 1 người có nụ cười như nắng mùa thu.
post 1 bộ phim xưa cũ nhưng khá hay và lãng mạng lên để tặng em, tặng nụ cười thu tỏa nắng.





Daisy Hoa Cúc Dại[/SIZE][/FONT][/COLOR][/ALIGN]




Link download.
http://www.mediafire.com/?pg4955np9up9vt1
http://www.mediafire.com/?w98lq6996bc1b9l
http://www.mediafire.com/?6iyv27hnaih76xn
http://www.mediafire.com/?mw83300bzt8cw75
http://www.mediafire.com/?a2ywi5icafwfd8i
pass: halinh.vn

Subtitle: http://subscene.com/vietnamese/daisy/subtitle-104866.aspx

dùng PM FFSJ để join file. http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FFSJ.exe


Hoa cúc dại. Loài hoa có nhụy vàng ở giữa, xung quanh là những cánh trắng nhỏ nhưng không hề mỏng manh. Nhìn những bông cúc dại vươn mình trong nắng gió, người ta có thể cảm nhận được từ đó sự mộc mạc và niềm khao khát sống...

Truly Madly DeeplyCho người dại khờ

Comments

Lemonxplemonxp Tuesday, October 4, 2011 2:58:37 AM

Mr. Cowboythangchacaoboi Tuesday, October 4, 2011 5:18:24 AM

Không biết Daisy sánh nổi những cô hàng xén răng đen xứ ta không?

thiengiangblog Tuesday, October 4, 2011 9:43:00 AM

Là chuyện về một cô bé mù, cảnh sát và tên tội phạm đúng hông? chỉ biết tóm tắt trên báo Hoa thui lol

Lemonxplemonxp Tuesday, October 4, 2011 10:10:15 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Là chuyện về một cô bé mù, cảnh sát và tên tội phạm đúng hông? chỉ biết tóm tắt trên báo Hoa thu



Mèo nhớ sai rồi, Mù sao vẽ tranh đẹp vậy? định post bản tóm tắt lên nhưng sợ đọc xong thì xem phim mất hay nên thôi.

http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/giai_tri/30118686_daisy6w.jpg -

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, October 4, 2011 1:05:42 PM

Phim này chị xem khá lâu rồi, chỉ nhớ láng máng nội dung nhưng ấn tượng là hay, xúc động no buồn thì phải.
Lúc nào rảnh chị sẽ coi lại. Chanh cứ thỉnh thoảng "nhớ tới một người" thế này nha! bigsmile

tottochanmytottochan Tuesday, October 4, 2011 1:45:19 PM

Xem trailer cảm động quá, phim Hàn bao giờ cũng lấy nước mắt khán giả dễ dàng.
Nhiều khi ng xem cũng bíết đó chỉ là hư cấu, những tình yêu đẹp như trên phim, đời thật đã chắc gì có được, nhg vẫn thích xem...và mơ mộng.

Cảm ơn Chanh nhiều, chắc sẽ dow và xem ngay tối nay.
Xem nào: văn, thơ, nhạc, họa, phim. 5 món rồi, còn 2 món nữa, ai có bổ sung nhé smile

Lemonxplemonxp Tuesday, October 4, 2011 4:58:30 PM

@: chị Hoanguyen ơi, khi nào em nhớ tới chị em sẽ mang cuốn "bài giảng cuối cùng ra đọc note" smile

@: Chan, Chan ai phim này quay ở thủ đô Amsterdam đó, nên cảnh thì tuyệt đẹp, thơ mộng cổ kính.
là phim Hàn nhưng lại ko bị như gò bó trong các khuân mẫu của phim hàn, có nhiều tình tiết bất ngờ. lời thoại ít nhưng rất sâu sắc.
ps: dịch vụ khăn giấy đây............. bigsmile

tottochanmytottochan Tuesday, October 4, 2011 5:00:03 PM

Originally posted by lemonxp:

@: chị Hoanguyen ơi, khi nào em nhớ tới chị em sẽ mang cuốn "bài giảng cuối cùng ra đọc note" smile

@: Chan, Chan ai phim này quay ở thủ đô Amsterdam đó, nên cảnh thì tuyệt đẹp, thơ mộng cổ kính.
là phim Hàn nhưng lại ko bị như gò bó trong các khuân mẫu của phim hàn, có nhiều tình tiết bất ngờ. lời thoại ít nhưng rất sâu sắc.
ps: dịch vụ khăn giấy đây............. bigsmile



Nhưng kết thúc hình như nhân vật nữ chính bị chết phải ko Chanh?

Lemonxplemonxp Tuesday, October 4, 2011 5:08:26 PM

uh phải đó Chan, xem vừa hồi hộp vừa thấy lãng mạng mà lại còn thấy cái trớ trêu của số phận nữa.

tottochanmytottochan Tuesday, October 4, 2011 5:13:15 PM

Chan sợ phải xem những phim có kết thúc buồn lắm, nhg xem trailler thì thấy hay thật, nên chắc phải xem thôi, nhg sao phim Hàn hay làm kết thúc bi thảm quá, rất ít phim kết thúc happy..sad sad

Lemonxplemonxp Tuesday, October 4, 2011 5:41:18 PM

Chanh đi coi rạp thì thấy giới thiệu phim này, nhưng tiếc là ko ra rạp coi được, phải hơn 1 năm sau mới nhớ ra và tải về xem, xem mấy lần mà mỗi lần tâm trạng cũng khác nhau.
có vẻ như phim hàn rất ít phim có kết thúc đẹp thì phải, chắc chỉ có mấy phim hài như kiểu "ông ngoại tuổi 30 hay người đẹp nói dối"

tottochanmytottochan Tuesday, October 4, 2011 5:51:21 PM

Originally posted by lemonxp:

Chanh đi coi rạp thì thấy giới thiệu phim này, nhưng tiếc là ko ra rạp coi được, phải hơn 1 năm sau mới nhớ ra và tải về xem, xem mấy lần mà mỗi lần tâm trạng cũng khác nhau.
có vẻ như phim hàn rất ít phim có kết thúc đẹp thì phải, chắc chỉ có mấy phim hài như kiểu "ông ngoại tuổi 30 hay người đẹp nói dối"



sad sad sad

Lemonxplemonxp Tuesday, October 4, 2011 6:25:20 PM

Dịch vụ khăn giấy đây bigsmile

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, October 5, 2011 5:21:06 AM

Originally posted by lemonxp:

@: chị Hoanguyen ơi, khi nào em nhớ tới chị em sẽ mang cuốn "bài giảng cuối cùng ra đọc note"


bigsmile

AnhKimdhoakim Wednesday, October 5, 2011 6:31:37 AM

 Anhdepblog.com

Chanh à ! chị nhúng một lọ mực đem in 3 nhà nè nha ,nhưng qua đây em post hoa cúc ma-ga ríc . Hoa này tuổi thơ thời cổ lổ của chị , ai ở cô nhi viện đều thích , nguyên nhân vì sao ? thì chịu ,thôi lỡ nhúng mực rồi đành hoa hồng an ủi nhé

Lemonxplemonxp Wednesday, October 5, 2011 8:59:04 AM

Em cảm ơn chị Kim. trước em thích hoa hướng dương lắm, cứ đến mùa là thi thoảng phải kiếm 1 bó về cắm. nhưng giờ thấy thích hoa cúc hơn nhiều chị ah.
hoa hồng của chị đẹp lắm ạ yes

Chiềukhe-ngot Wednesday, October 5, 2011 10:00:15 AM

Chị đặc biệt thích hoa cúc dại. flirt

tottochanmytottochan Wednesday, October 5, 2011 6:25:21 PM

Mình thì chỉ thích cúc trắng Margarit, mà sao bây giờ các tiệm bán hoa ko bán hoa này nữa. Hôm đi Đalat, trước resort Hoàng anh Gia Lai, thấy có trồng hoa này dọc 2 bên cửa resort, trông xinh ghê mà ko dám ngắt vì sợ BV rượt, chạy ko kịp..wink bigsmile

tottochanmytottochan Wednesday, October 5, 2011 6:52:14 PM

Originally posted by lemonxp:

Em cảm ơn chị Kim. trước em thích hoa hướng dương lắm, cứ đến mùa là thi thoảng phải kiếm 1 bó về cắm. nhưng giờ thấy thích hoa cúc hơn nhiều chị ah.
hoa hồng của chị đẹp lắm ạ yes



Hồi Chan ra HN, thấy người Hn có thói quen tao nhã lắm nha.
Sáng đi làm, các chị rất diện, váy đầm, đeo chuỗi thời trang, cột khăn trên tóc, mang kính râm, trông chị nào cũng như DV Hàn, đặc biệt là chị nào trên xe cũng có 1 bó hoa, thường là hoa hồng, mang đến cty. Vào cty rồi thì pha ấm trà, cắm hoa vào lọ, xong ngồi đọc tờ báo, ngắm hoa, thưởng trà, dăm bảy phút sau mới bắt đầu 1 ngày làm việc.
Chả bù trong này, sớm ra là cắm cổ chạy 1 mạch, sợ kẹt xe, sợ đi làm muộn, sợ chưa kịp mua đồ ăn sáng... người nào ng nấy cắm mặt chạy hối hả, ko kịp nhìn đường, nói chi đến cảnh với hoa..ôi thật là tương phản.sad

AnhKimdhoakim Thursday, October 6, 2011 1:49:51 AM

hoa cúc MA-GA-RIT là loại hoa bụi .Tuổi thọ mỏng manh nếu lìa đất,với lại thân thảo yếu ,không ai dám bán hoa này đâu nha,dân cắm hoa cũng chỉ tự cắm chứ không dámhttp://img5.imageshack.us/img5/8213/hoacuctrang.jpg -

cắm cho khách hàng ,hoa cúc MA-GA-RIT rất được nhiều thế hệ thích ...và có một ý nghĩa rất thú vị ,em hỏi anh gu gồ sẽ biết liền hà

Mr. Cowboythangchacaoboi Thursday, October 6, 2011 5:30:01 AM

phải cái này không chị Kim:
Truyền thuyết hoa cúc trắng[/i]

AnhKimdhoakim Thursday, October 6, 2011 6:17:51 AM

Chính xác COWBOY à ! mà chủ nhà đi vắng sao đó ha ha ?

Lemonxplemonxp Thursday, October 6, 2011 10:21:08 AM

Originally posted by mytottochan:

đặc biệt là chị nào trên xe cũng có 1 bó hoa, thường là hoa hồng, mang đến cty. Vào cty rồi thì pha ấm trà, cắm hoa vào lọ, xong ngồi đọc tờ báo, ngắm hoa, thưởng trà, dăm bảy phút sau mới bắt đầu 1 ngày làm việc.



ngoài bắc mỗi mùa đều có 1 loaig hoa đặc trưng, VD tháng 4 hay tháng 5 là mùa hoa loa kèn, tháng 9 tháng 10 mùa hoa cúc.. bán nhiều ngoài phố, đẹp tới khó cững lại Chan ah.

http://www.anhpt.com/images/stories/tet08/DSC_1107.jpg -

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/6220_136880161351_74445296351_3661057_1250004_n.jpg -

thiengiangblog Friday, October 7, 2011 2:07:45 AM

Coi cái ảnh tự dưng thèm đi kiếm 1 bó hoa bỏ lọ quá! rolleyes

AnhKimdhoakim Friday, October 7, 2011 10:40:04 AM

coi cái ảnh chị cũng thèm hoa quá Chanh à ,cám ơn em món quà cuối tuần nhá ,chị cũng tặng em nè ,những chú cá koi ...he he không biết viết có đúng không đó nha click vào này này này quà của chị này[/i]

AnhKimdhoakim Friday, October 7, 2011 10:42:56 AM

ĐEM CÁI XE HOA NÀY CHO MÙA THU CỦA CHỊ CHẮC LÀ NĂM BÀ OAN ,nè nha

Lemonxplemonxp Friday, October 7, 2011 10:50:26 AM

yikes yikes woa đẹp quá chị Kim ạ, em xem mà mắt sáng bừng lên ý, em cảm ơn chị nha.

Em chở Hoa qua tặng Chị đây ạ.

http://www.nikonvn.com/cms1/index.php/dnm_img/show_img/3599 -

AnhKimdhoakim Friday, October 7, 2011 11:49:22 AM

flirt love heart

tottochanmytottochan Friday, October 7, 2011 3:06:01 PM

Originally posted by dhoakim:

coi cái ảnh chị cũng thèm hoa quá Chanh à ,cám ơn em món quà cuối tuần nhá ,chị cũng tặng em nè ,những chú cá koi ...he he không biết viết có đúng không đó nha click vào này này này quà của chị này[/i]




Chao ơi, cái clip card này thật là đẹp và tao nhã quá đi, chị Kim sưu tầm hay quá.
Chanh phải hậu tạ chị Kim nhé, và post lên cho bà con thưởng thức với,. Làm hình ảnh chủ nhà đẹp và đáng yêu hẳn lên nhiều í chứ.love

tottochanmytottochan Friday, October 7, 2011 3:28:07 PM

Originally posted by lemonxp:



ngoài bắc mỗi mùa đều có 1 loaig hoa đặc trưng, VD tháng 4 hay tháng 5 là mùa hoa loa kèn, tháng 9 tháng 10 mùa hoa cúc.. bán nhiều ngoài phố, đẹp tới khó cững lại Chan ah.


Hoa hồng là tháng mấy Chanh nhỉ? Chan ra nhằm tháng 5, hoa hồng rất nhiều và cũng rẻ nữa..


Lemonxplemonxp Friday, October 7, 2011 3:57:01 PM

Originally posted by mytottochan:

post lên cho bà con thưởng thức với,. Làm hình ảnh chủ nhà đẹp và đáng yêu hẳn lên nhiều í chứ.



Mai Chanh sẽ cố đưa vào nhà nhé.


Originally posted by mytottochan:

Hoa hồng là tháng mấy Chanh nhỉ? Chan ra nhằm tháng 5, hoa hồng rất nhiều và cũng rẻ nữa..



Hoa hồng thì quanh năm Chan ah, có lẽ tháng 5 là rẻ nhất.

Unregistered user Wednesday, October 12, 2011 1:31:39 PM

Ng bí ẩn :) writes: Người còn nhớ mùa hoa bỏ lại chăng? ;)) He, bản nhạc nghe lần nào cũng thoảng buồn, cũng da diết :)

Lemonxplemonxp Friday, October 14, 2011 8:08:44 AM

Originally posted by anonymous:

Người còn nhớ mùa hoa bỏ lại chăng?


Người thì bí ẩn nhưng văn phong thì rất quen smile nhất là câu nhận xét về nhạc nền.

Unregistered user Friday, October 21, 2011 2:20:01 PM

Anonymous writes: Ha, nhận ra thì nói nhỏ cho người đó nghe đi ;) Ngủ ngon.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28