My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Nơi trú ẩn " Kathi Appelt"

Không gì cô đơn hơn một con mèo từng được yêu thương, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau lại bị ném ra lề đường





“Một con mèo tam thể đang mang thai sắp đến ngày sinh, nghe thấy tiếng tru cô đơn buồn bã của một con chó săn bị xiềng xích, bèn lần tìm đến. Sự thiếu vắng yêu thương đã khiến chúng tự động xích lại với nhau, hình thành nên một gia đình nhỏ, sống thu mình dưới sàn nhà để tránh gã chủ tàn bạo có thể bắt lũ mèo con làm mồi nhử cá sấu. Gia đình ấy sẽ cứ bình yên như thế nếu không có khoảnh khắc hiếu kỳ của một chú mèo con, trong một lần mạo hiểm bước ra ngoài khoảng sân, đã tạo nên một chuỗi biến cố lạ lùng, khác thường làm thay đổi hoàn toàn số phận các nhân vật“




“Nó biến mất vào trong rừng cây, móc cái tên thật của nó, bất kể đó là tên gì, lên một thân cây sồi, khắc vào đó để rồi chẳng bao giờ nhìn lại, không bao giờ dùng đến cái tên đó nữa. Sấm sét giáng vào một thân cây. Một người cha đánh đập chính đứa con trai ruột của mình. Một đứa trẻ tự xóa bỏ cái tên của mình.”









Cho người dại khờ Yêu xa

Comments

tottochanmytottochan Thursday, October 13, 2011 8:48:44 PM

Không có link sao Chanh?
Vậy là có thêm người post truyện loài vật, dự phòng những ngày Mèo ko post, còn có bài để đọc.

Mới Intro thôi đã thấy hay rồi. Thanks.

Hoa Nguyenhoahb Friday, October 14, 2011 1:59:17 AM

Tối nay mà lượn sách được chị sẽ kiếm cuốn này. Tks Chanh, smile

thiengiangblog Friday, October 14, 2011 12:52:53 PM

Kiểu này phải làm cái list những thứ sắp đọc, dạo này nhà càng lúc càng bừa bộn rồi! không có thời gian để sắp xếp lại! mọi thứ cứ tung hoăng lên!

Mr. Cowboythangchacaoboi Friday, October 14, 2011 1:09:15 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Kiểu này phải làm cái list những thứ sắp đọc


Hay TG và Chanh hợp tác tạo cái Group gì đó, ai có gì hay thì post lên đó, nhỉ?

thiengiangblog Friday, October 14, 2011 1:29:19 PM

Vậy lập 1 cái Tả phí lù thư quán, em đặt tên còn anh kêu chanh thiết kế công trình, gì chứ mấy cái "tạo", "tạo"... là em lười lắm ế! anh coi, nhà ai cũng vôi ve, sơn bả, riêng nhà em là có gì dùng nấy hà!

Mr. Cowboythangchacaoboi Friday, October 14, 2011 1:42:52 PM

Originally posted by thiengiangblog:

anh coi, nhà ai cũng vôi ve, sơn bả, riêng nhà em là có gì dùng nấy hà!


Nhà anh còn nghèo hơn ấy chứ, nhưng mà hổng sao.
Cái vụ này được đó,ý Chanh thía nào? Mấy khoản này chú ấy sành sỏi lắm í! smile

thiengiangblog Friday, October 14, 2011 1:51:19 PM

Hợ, nhà nghèo mà toàn thơ, nhạc, họa! yikes nếu bé Chanh onl bây giờ, em đảm bảo hắn sẽ kiếm được cho anh cái i mô ti côn lăn đùng té xỉu! irked yuck lol

Mr. Cowboythangchacaoboi Friday, October 14, 2011 2:01:31 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Hợ, nhà nghèo mà toàn thơ, nhạc, họa!


Toàn đồ vay mượn em ơi, cứ gọi là chủ nợ bâu quanh nhà anh, kêu réo suốt ngày ấy!

tottochanmytottochan Friday, October 14, 2011 4:45:51 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Vậy lập 1 cái Tả phí lù thư quán, em đặt tên còn anh kêu chanh thiết kế công trình, gì chứ mấy cái "tạo", "tạo"... là em lười lắm ế! anh coi, nhà ai cũng vôi ve, sơn bả, riêng nhà em là có gì dùng nấy hà!



Vụ này hay đây, Chan ủng hộ hết mình, có cần phụ giúp gì thì ới Chan 1 tiếng ha, ai có công góp công, ai có sức góp sức, ai ko góp thì cũng được...đọc. idea heart up

tottochanmytottochan Friday, October 14, 2011 4:47:05 PM

Originally posted by thangchacaoboi:

Originally posted by thiengiangblog:

Hợ, nhà nghèo mà toàn thơ, nhạc, họa!


Toàn đồ vay mượn em ơi, cứ gọi là chủ nợ bâu quanh nhà anh, kêu réo suốt ngày ấy!

Hôm nào bị thanh lý trả nợ, anh nhớ báo em với , em dậy sớm, chạy qua...hôi của (hehe) smile lol

thiengiangblog Friday, October 14, 2011 11:26:19 PM

Linh cảm của mèo thì cái vụ Thư quán này phải thư thư, vì hình như dân tình đang bận sao í, anh bò chan có ngửi thấy mùi bận rộn bốc lên ở nhà các chị và bé chanh không? KHịtttt! mèo ngửi thấy nó thơm nức đây nè! cat

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 15, 2011 1:41:46 AM

Originally posted by thiengiangblog:

anh bò chan có ngửi thấy mùi bận rộn bốc lên


Cóa cóa!

Lemonxplemonxp Saturday, October 15, 2011 4:15:22 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Vậy lập 1 cái Tả phí lù thư quán, em đặt tên còn anh kêu chanh thiết kế công trình
Vụ này hay đây, Chan ủng hộ hết mình, có cần phụ giúp gì thì ới Chan 1 tiếng ha, ai có công góp công, ai có sức góp sức, ai ko góp thì cũng được...đọc.




vậy là Mèo Chan và anh Bò muốn xây 1 cái tu viện, ý nhầm thư viện sao ạ? làm 1 cái group sao? để Chanh tìm hiểu thêm và làm 1 cái Tả phí lù nhé

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 15, 2011 5:03:21 AM

Originally posted by lemonxp:

để Chanh tìm hiểu thêm và làm 1 cái Tả phí lù nhé


Uhm, trong Opera có chức năng tạo group đó Chanh!
up

thiengiangblog Saturday, October 15, 2011 12:25:38 PM

Hở? anh biết rùi mà không làm hả? công chức lười nha!

tottochanmytottochan Saturday, October 15, 2011 1:07:16 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Hở? anh biết rùi mà không làm hả? công chức lười nha!



Anh mắc giữ nhà, sợ ngta đến thanh lý và ...hôi của (có Chan tham gia nữa)..hehe. bigsmile

Mr. Cowboythangchacaoboi Saturday, October 15, 2011 2:53:55 PM

Chị em nhà này cứ nói xấu sau lưng ta đấy à? Coi chừng ta... đi ngủ bây giờ, cry

Mr. Cowboythangchacaoboi Sunday, October 16, 2011 7:44:25 AM

Ta tạo gờ rúp và gửi mé xịch ìn vai mọi người rồi nhá!

Hoa Nguyenhoahb Sunday, October 16, 2011 12:06:39 PM

Mình đã zoanh roài. bigsmile

Lemonxplemonxp Sunday, October 16, 2011 2:48:16 PM

đã qua thăm nhà mới.

AnhKimdhoakim Sunday, October 16, 2011 3:37:56 PM

nhà Chanh zui thiệt
hỏng giám ke ké ,thôi đành khò khò thôi
Image Hosting

Mr. Cowboythangchacaoboi Monday, October 17, 2011 3:29:19 PM

Quà phương xa chị Kim nhờ anh chuyển cho Chanh nè:

Mr. Cowboythangchacaoboi Monday, October 17, 2011 3:34:58 PM

Lemonxplemonxp Monday, October 17, 2011 8:27:21 PM

Dạ em cảm ơn anh, chút em qua cảm ơn Chị Kim nữa ạ. chúc anh ngày mới vui vẻ,

AnhKimdhoakim Tuesday, October 18, 2011 6:57:57 AM

Mà Chanh ơi ,Chan nói tụi em khai trương thư viện rồi ,mời chị đi ăn khai trương ,mà nhỏ Chan chẳng cho địa chỉ báo hại chị mướn một vòng taxi ,mà chẳng thấy tu à thư viện đó ở đâu ?,em cho lại địa chỉ nha ,kiểu này tốn tiền taxi quá xá em à ! cry cry

Lemonxplemonxp Tuesday, October 18, 2011 7:24:02 AM

Dạ do chan bận và bị phân tâm nhiều việc nên quên đưa đường link cho Chị đó ạ. Chị vào trong đó chơi cùng hội em cho vui chị nhé.

http://my.opera.com/tapiluthuquan/blog/

Unregistered user Monday, November 21, 2011 4:35:08 PM

Anonymous writes: Truyện hay quá, thank bạn nhé, nhưng audio book ko có những phần tiếp theo hở bạn?

thiengiangblog Monday, July 2, 2012 8:11:03 AM

Ra đây Lù quán bốc mùi ẩm mốc là khai sinh từ đây đây!

Lemonxplemonxp Monday, July 2, 2012 9:44:16 AM

Không gì cô đơn hơn một con mèo từng được yêu thương, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau lại bị ném ra lề đường

Vậy mà có tên mèo muốn được tay bị ta gậy chu du thiên hạ từ năm 18 tuổi mà ko đc lol

thiengiangblog Tuesday, July 3, 2012 1:51:29 AM

cool "bị ném ra lề đường" khác với "muốn đi chu du" chứ

Lemonxplemonxp Tuesday, July 3, 2012 2:06:02 AM

Đều giống nhau cả là ra đường.
chỉ khác nhau là hình thức thôi left

AnhKimdhoakim Tuesday, July 3, 2012 2:31:31 AM

Những ngày tháng thật vui flirt

thiengiangblog Tuesday, July 3, 2012 4:02:06 AM

Originally posted by lemonxp:

Đều giống nhau cả là ra đường.
chỉ khác nhau là hình thức thôi left

SAI RỒI! Đều giống nhau ở hình thức ra đường, nội dung mới khác!

Lemonxplemonxp Tuesday, July 3, 2012 4:23:16 AM

Originally posted by dhoakim:

Những ngày tháng thật vui



Lù quán giờ tan tác hết rồi cô ơi scared

Lemonxplemonxp Tuesday, July 3, 2012 4:24:09 AM

Originally posted by thiengiangblog:

SAI RỒI! Đều giống nhau ở hình thức ra đường, nội dung mới khác!



Vậy còn muốn đi chu du thiên hạ nữa không vậy?

AnhKimdhoakim Tuesday, July 3, 2012 5:48:38 AM

Còn hai cũng CỐ THỦ nha up Sau đáy là đỉnh hãy cố chờ thôi...Chanh và Thiên Giang cố lên, Boy vợ đẹp con khôn sẽ tìm nơi vắng vẻ liền hà p . Chỉ chờ Tottochan nữa. Thôi dù gì cũng cứ an ủi mình vậy sad

Lemonxplemonxp Tuesday, July 3, 2012 7:02:49 AM

Ra là anh Bò QUÉT ĐÌNH. ko thấy có 1 câu nào để cho toàn thể lù quá biết irked

AnhKimdhoakim Tuesday, July 3, 2012 7:07:06 AM

Tên Biển nói rằng bạn "iu" Boy tên Hoạn Thư, nói to vậy mà hắn chưa phân bua nhỉ ?

thiengiangblog Tuesday, July 3, 2012 7:22:55 AM

lol lol cô Kim có tin nóng phồng tay luôn ạ!!!

thiengiangblog Tuesday, July 3, 2012 7:23:25 AM

left right nhưng vậy có hơi chụp giựt quá không ạ? yikes yikes

Lemonxplemonxp Tuesday, July 3, 2012 7:27:06 AM

Hôm qua thấy anh Bò lượn 1 vòng Opera mà ko thấy nói năng gì hết bigeyes

AnhKimdhoakim Tuesday, July 3, 2012 7:53:32 AM

Originally posted by thiengiangblog:

nóng phồng tay luôn ạ


Tên đó tên Cao Bôi chắc phồng thiệt cry mad

Originally posted by lemonxp:

thấy anh Bò lượn 1 vòng Opera


Vậy mà Chanh không lấy cái chân ngáng cho hắn một cái
bigeyes

thiengiangblog Tuesday, July 3, 2012 8:00:44 AM

cry cry oa oa lấy vợ sớm làm gì!!! cry cry

AnhKimdhoakim Tuesday, July 3, 2012 8:03:17 AM

Nín Mèo, Hắn cũng ê sắc rùi chứ bộ p

thiengiangblog Tuesday, July 3, 2012 8:09:17 AM

sad hức !

Lemonxplemonxp Tuesday, July 3, 2012 8:09:59 AM

Originally posted by dhoakim:

Vậy mà Chanh không lấy cái chân ngáng cho hắn một cái



cháu tóm đuôi anh rồi nhưng anh vẫn chạy mất cry

Originally posted by dhoakim:

Nín Mèo, Hắn cũng ê sắc rùi chứ bộ



Phải qua hỏi Biển mới đc devil

thiengiangblog Tuesday, July 3, 2012 8:10:14 AM

Không biết phu nhân Thư tới mức nào mà không loa cho anh em một tiếng để phân ưu sad hức hức

Lemonxplemonxp Tuesday, July 3, 2012 8:19:23 AM

Ta dự là 1 mem trên Opera whistle

AnhKimdhoakim Tuesday, July 3, 2012 8:29:13 AM

Nếu mem O thì hắn càng vi vu chứ bigeyes Nghe đâu ở Đakmơ thì phải, là Biển trắng nói thế đó, hắn còn khen là xênh lắm whistle happy

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28