Hà Nội mùa thu ... ứ còn Cốm nữa.
Monday, November 21, 2011 10:46:17 PM
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi!
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi!
Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội! Nhớ đến một người để nhớ mọi người.
viết cho người đã đến, đã ở và đang xa HN.
sớm nay HN trở lạnh hơn những ngày qua, đi làm trễ nhưng cũng chẳng lo lắng gì vì sếp đang đi xa nên ko sợ bị quản thúc, dong duổi chậm trãi tận hưởng những ngày thu chín vàng. Cầu Long biên cổ kính và trầm lặng trong sương, phố vắng lặng thanh bình chứ không ồn ào bon chen hối hả, hoa sữa cũng không còn hắc nồng như những ngày trước mà chỉ có vị ngọt man mát trải dài trên khắp các con phố nên vừa đi vừa muốn hít hà cái mùi thơm đó. lác đác những cây bàng già đã bắt đầu đỏ lá và như chỉ muốn có 1 đợt rét mạnh là sẵn sàng phủi tay trút là rồi đi ngủ đông. Những chiếc xe chở đầy hoa tươi cũng nhẹ nhàng và nhỏ nhắn vì đang chở đầy hoa thạch thảo cùng những bông cúc trắng nhỏ xinh.
Dừng đèn đỏ bên cạnh nhà thờ Nguyễn Biểu cổ kính, nhìn con phố Nguyễn Biểu dài hun hút với những hàng cây xà cừ cổ thụ xa tít tầm mắt mà cảm thấy HN đẹp và bình yên tới mê hồn, muốn thời gian dừng lại để tận hưởng hết cái khoảng khắc mùa thu chín vàng này. chầm chận đi dọc bên hàng cây xà cừ và vang vọng trong quán caffe mấy câu hát về mùa thu HN. bất chợt lẩm bẩm hát theo.
Hà Nội mùa Thu, đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai!
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi!
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi!
Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội! Nhớ đến một người để nhớ mọi người.

rồi nhớ tới 1 người đã từng đến, đã ở đó 1 thời gian ngắn thôi và đang xa HN, không biết ở đó có khi nào nhớ đến HN nhớ gánh hàng rong, nhớ cái se lạnh của HN, nhớ vị ô mai phố cổ nhớ hồ tây lộng gió, nhớ quán nem chua nhỏ xíu mà khi hỏi giá thì ngã ngửa ra không?
mấy ngày trước báo chí đưa tin Cốm làng vòng sử dụng phẩm màu để nhuộm cốm nên năm nay thèm ăn chuối chín trứng quốc chấm cốm, thèm ăn chè cốm nấu với nước dừa nhưng cũng không dám ăn nữa, HN năm nay không có cốm nhưng phố vẫn yên bình, hoa vẫn tươi, trời vẫn xanh và HN vẫn dễ thương







Lemonxplemonxp # Monday, November 21, 2011 10:49:18 PM
thiengiangblog # Tuesday, November 22, 2011 8:21:49 AM
AnhKimdhoakim # Tuesday, November 22, 2011 11:32:45 AM
Út Maimainguyen0612 # Thursday, November 24, 2011 3:55:36 AM
Lemonxplemonxp # Thursday, November 24, 2011 3:56:26 AM
@ Chị Kim: món đó ngon lắm chị ah, ăn vào mùa thu là tuyệt nhất đó chị.
http://thugian.com.vn/uploads/news/small_284446%5B1%5D.jpg -
AnhKimdhoakim # Thursday, November 24, 2011 5:22:43 AM
thiengiangblog # Thursday, November 24, 2011 7:31:04 AM
Hôm đó là một ngày gió mùa đông bấc, lang thang khu Long Biên, bờ Hồ,... nó kêu vậy đó
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Thursday, November 24, 2011 5:34:45 PM
AnhKimdhoakim # Friday, November 25, 2011 6:03:24 AM
Chị tặng em dàn máy nè Chanh
nguyenvanquyenquyenqtd # Saturday, November 26, 2011 1:38:00 PM
tottochanmytottochan # Sunday, November 27, 2011 9:49:47 AM
Chan hy vọng Chanh sẽ có một Sinh nhật thật Happy.
AnhKimdhoakim # Sunday, November 27, 2011 2:16:39 PM
Chúc Chanh happy birthday
27-11
Lemonxplemonxp # Monday, November 28, 2011 2:56:02 AM
@ Chị Kim: Chị ơi tặng em tất ah chị
AnhKimdhoakim # Monday, November 28, 2011 2:58:27 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Monday, November 28, 2011 4:56:34 AM
Tuổi mới với những trải nghiệm mới về cuộc đời, con người!
Lemonxplemonxp # Wednesday, November 30, 2011 9:19:48 AM