My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Ước mơ

Ngày tháng năm.. không nhớ nữa chỉ nhớ là khi đó học mẫu giáo, ước mơ khi đó là sau mỗi lần mải chơi, nghịch ngợm về nhà muộn hay phá phách hàng xóm bị kêu la thì về có Mẹ cất hộ cái roi hay cái chổi dựng ở góc nhà. vì sợ ăn đòn mà. ước mơ khi đó là "làm bố trẻ con để được tự do và ko bị ăn đòn"

Ngày tháng năm.. không nhớ nữa chỉ nhớ là khi đó học tiểu học, đi lê la cùng hội bạn thất học nhưng mê đọc truyện. ngày đó đọc cuốn "sư tử trắng Kimba" của tác giả người Nhật nào đó không nhớ tên, lúc đó phưu lưu trên từng trang sách, ngẹt thở trong từng câu chữ, Ước mơ khi đó là lớn lên sẽ sang phi châu để giải quyết những bất công và cách đối sử giữa người với thiên nhiên.

Ngày tháng năm.. không nhớ nữa chỉ nhớ là khi đó học trung học sơ sở. ngày đó phong trào Boyband nhiều như nấm sau mưa, cũng không thoát khỏi cái ý nghĩ sẽ trở thành 1 Nick Carter để được ngưỡng mộ để được nổi tiếng. Ước mơ thời đó mang đậm tính thị trường smile

Ngày tháng năm.. không nhớ nữa chỉ nhớ là khi đó học trung học. nhìn CS với ánh mắt nghiêm túc hơn, rồi lại thấy cái ước mơ của mấy năm trước dở hơi quá. rồi bị khuất phục bởi ánh của Che Guevara. nhìn tất cả những người đàn ông đều quá tầm thường so với che guevara. vậy là ước mơ thủa đó là phải sống sao cho có tính cách, bản lĩnh và khát khao như Che.

Ngày tháng năm.. không nhớ nữa chỉ nhớ là cách đây khoảng 5 năm thì phải. chỉ nhớ là lúc đó bị bạn gái chê là nghèo. tính tự ái và lòng kiêu hãnh đùng đùng nổi lên, và chỉ nhớ là khi đó có 1 dòng suy nghĩ 1 ước mơ nổi lên trong đầu là "tới năm 40 tuổi, ít nhất trong tài khoản phải có 40 tỉ VNĐ" vài năm sau tiền mất giá hơn lại thấy ít quá. ôi ước mơ mang màu sắc vật chất.

Ngày 21 tháng 11 năm 2011, giờ chỉ có ước mơ đơn giản là đến cuối cuộc đời hàng chiều có thể ngồi đọc lại tất cả những gì đã viết cho nhau, bên bờ sông trong ánh chiều chạng vạng như đoạn cuối trong "Notebook" vậy. Sống đơn giản vậy thôi.

Giờ mới thấy ước mơ ngày càng bé lại theo thời gian và tuổi tác, giờ ko thích đi tới chân trời góc bể vì đi trong 1 người cũng đủ bao la và nhiều bí ẩn với vô vàn cảnh đẹp rồi, cũng chẳng thích sự bóng bẩy bề ngoài chạy theo thị hiếu công chúng, lại càng sợ chiến tranh, vì chỉ có chiến tranh khốc liệt và nhiều dân tộc bị bóc lột mới tạo ra được Che. nhìn lại cái ước mơ 40 tỉ tự dưng muốn cười khểnh 1 cái.

Niệm Khúc Cuối. Sáng tác: Ngô Thụy MiênHà Nội mùa thu ... ứ còn Cốm nữa.

Comments

Chiềukhe-ngot Monday, November 21, 2011 10:15:42 AM

Originally posted by Chanh:

Ngày 21 tháng 11 năm 2011, giờ chỉ có ước mơ đơn giản là đến cuối cuộc đời hàng chiều có thể ngồi đọc lại tất cả những gì đã viết cho nhau, bên bờ sông trong ánh chiều chạng vạng như đoạn cuối trong "Notebook" vậy. Sống đơn giản vậy thôi.


Hic ! Đơn giản vậy thôi hà ! yuck Đơn giản đến chảy nước mắt !

Originally posted by Chanh:

Giờ mới thấy ước mơ ngày càng bé lại theo thời gian và tuổi tác, giờ ko thích đi tới chân trời góc bể vì đi trong 1 người cũng đủ bao la và nhiều bí ẩn với vô vàn cảnh đẹp rồi, cũng chẳng thích sự bóng bẩy bề ngoài chạy theo thị hiếu công chúng, lại càng sợ chiến tranh, vì chỉ có chiến tranh khốc liệt và nhiều dân tộc bị bóc lột mới tạo ra được Che. nhìn lại cái ước mơ 40 tỉ tự dưng muốn cười khểnh 1 cái.



Em TG ợ, Chanh nhà mình sắp đạt đến Thượng Thừa chưa em ?

Chị like cái Entry này Chanh ờ.

Hoa Nguyenhoahb Monday, November 21, 2011 12:30:19 PM

Chị cũng đồng ý với chị Chiều, Chanh đã đạt đến mức thượng thừa rồi.
Mừng em trở lại!!! Chị cũng like mạnh cái entry này, thật mà sâu. bigsmile

Lemonxplemonxp Monday, November 21, 2011 11:08:52 PM

Em mới có vắng nhà ít hôm mà các chị coi như em vào núi "bế quan tỏa cảng" luyện công ý bigsmile .
Em cảm ơn 2 chị đã thường xuyên qua nhà em chơi ạ happy

thiengiangblog Tuesday, November 22, 2011 8:00:54 AM

bigeyes Sư tử trắng Kimba! cho mèo bắt tay 1 cái!
Hình như ra bạn chanh đang ước được sống trong sự lặng lẽ chị à cat càng trưởng thành, nụ cười càng bớt tươi hơn, tính càng trầm xuống hơn, cũng không biết bao giờ mấy đứa nhóc lăn lóc tụi mình mới có thể trước mọi sự đều cười thế này wink trong đầu nữa, em thích được làm một ông già mắt thỉnh thoảng lại lấp lánh niềm vui, ờm, để xem, có ai coi phim Tể tướng lưng gù chưa ạ? cái slide ngài già quắc đội mũ rơm quay lại đó ợ! cool

Chiềukhe-ngot Tuesday, November 22, 2011 9:19:01 AM

wink

thiengiangblog Tuesday, November 22, 2011 12:27:30 PM

ế, chị cười dễ hều vậy! tươi tỉnh vậy thì về dọn nhà mở entry đi chớ! để cỏ mọc um tùm rùi!

Lemonxplemonxp Thursday, November 24, 2011 3:58:27 AM

Chị khế khăn gói đi buôn ba mất rồi.

thiengiangblog Thursday, November 24, 2011 7:29:10 AM

Mình không giục có khi còn không đi, biết thế không nói có phải hơn không

Hieu Fighterpthhieubilly Thursday, November 24, 2011 11:10:15 AM

Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ
Ước mơ của em đó ạ wink

tottochanmytottochan Sunday, November 27, 2011 12:58:10 PM

Qùa Giáng sinh sớm cho bạn Chanh đây nì, anh bạn đa cảm của Chan.

Chiềukhe-ngot Sunday, November 27, 2011 4:07:43 PM

Chuc mung sinh nhat em Chanh nhe! chi chuc Chanh sang tuoi moi vơi nhiêu Suc khoẻ va thêm những trai nghiêm thú vị.

Hieu Fighterpthhieubilly Monday, November 28, 2011 12:55:36 AM

Lemonxplemonxp Monday, November 28, 2011 2:50:45 AM

@ Chan: Chanh cảm ơn Chan nhé, tấm thiệp Giáng sinh rất đẹp và ấm áp.
@ Chị Khế: em cảm ơn chị Khế, nhiều trải nhiệm quá có zà đi nhiều không chị smile

@Hiếu. Anh rất thích mấy con sóc chuột chipmunk đó đấy, rất dễ thương, trong máy có cả 2 phần của phim đó luôn bigsmile

Hieu Fighterpthhieubilly Monday, November 28, 2011 3:16:38 AM

em cũng thích phim đó
mà anh thấy ước mơ của em thế nào ạ? wink

Lemonxplemonxp Monday, November 28, 2011 3:26:48 AM

ước mơ đó là ước mơ chuẩn của tất cả những người đàn ông đó Hiếu ah. anh chỉ mong đạt được 2 trên 3 điều đó thôi là "Tu thân và tề gia thôi" còn bình thiên hạ thì hông giám, chỉ mong lấy lại HS và TS thôi lol

Hieu Fighterpthhieubilly Monday, November 28, 2011 3:30:02 AM

thường thì em thấy là chúng cần là một người quân tử, nhưng trong tâm hồn thì nên là một phật tử

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28