My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Quân sư tình yêu

Chiều CN dành 1 chút thời gian ở nhà dọn dẹp phòng và phát hiện ra 1 cái thú vị. chẳng là trước kia khi chưa tay EX thì hầu như có chuyện gì cũng kể cho ông bạn thân nghe, vì dù sao bạn cũng có bề dày tình trường với lại đã lập GĐ lên khá hiểu tâm lý con gái. Bạn tinh tế tới mức "đưa ra lời khuyên và an ủi" bằng cách mượn 1 cuốn truyện và nhét 1 bức thư vào đó rồi mang trả mình. đến nay khi mà phát hiện ra thì tình đã xa 2 năm có dư sad , ko biết còn áp dụng nổi nữa ko bigsmile . đại ý như sau.

Là bạn thân của cả 2, lại nghe cãi cọ với xích mích nhiều nên viết cho ông 1 chút bí kíp như sau.

Ông yêu thì phải hiểu tâm lý của nàng chứ mà ko hiểu là ko ổn đâu, nóng giận vậy thôi, khi nào nó đuổi ông về ko muốn nhì mặt ông nữa thì ông càng phải chây ì, thậm chí phải dùng tới gạch đá ném cổng để nàng ra, thậm chí cố sống cố chết vào thì mới mong được tha thứ.

khi nào mà nghe chia tay nhiều quá thì cứ mang theo con dao to cất kĩ trong balo, mõi lần nghe chia tay thì lôi dao ra kề cổ ý, Hic nàng sợ máu, lại sót thương rồi mủi lòng sẽ làm lành ngay thôi.

Mỗi lần người yêu khóc là tôi sợ mất mật luôn, vũ khí đó luôn làm tôi phát hoảng và bối rối vì dù bất lý do gì thì mình luôn sai mà, nhưng rồi cũng có cách ông ah, đang ở ngoài đường hay nơi đông người mà "bỗng dưng phát khóc" thì ông cứ ôm rồi khóc to hơn nhé, để con gái khóc 1 mình tội lắm, với lại có mình khóc cùng nàng sẽ ngượng mà thôi đấy, nghĩ lại vẫn thấy sợ cái vũ khí đó này.

Nàng có thể để ông đợi 2 tiếng để chọn quàn áo, trang điểm hay thử kiểu cặp tóc mới, thì đừng có mà thấy làm lạ, phải đợi thôi. còn nếu ông đến chỗ hẹn quá 15' thì phải xác định là dắt xe lẽo đẽo theo nàng về nhà mà vừa đi vừa xin lỗi nhé.

Đang đi đừng mà bất đồng quan điểm nàng đòi xuống xe đi về 1 mình thì cũng đừng hoảng lắm, buổi tối thì nhẹ nhàng nói rằng "Đường này có nhiều Ma, nhiều nghiện hút, cướp giật...." đánh vào tâm lý bản năng thì nàng mới chịu về cùng, ban ngày mà vậy thì chỉ còn nước nói dối là " áo em bẩn sau lưng, hay đại loại vậy, mọi người nhìn kìa" ko có hiệu nhiệm thì làm thám tử tư, theo sau cho tới khi nào nàng về tới nhà mới thôi.

Nhưng sợ nhất vẫn là 1 ngày đẹp trời với câu nói nghiêm nghị nhất mà ông có thể nghe thấy kiểu như "Em có chuyện muốn nói ngay lúc này với anh" và khi tới nơi thấy nàng nước mắt lưng tròng, thì hãy xác định là ông đang trong tầm ngắm của viên đạn, là gặp phải Boss là chuẩn bị chịu lời phán quyết rồi, lúc đó hãy nghĩ tới việc "tối nay sẽ mang kim tiêm cắm vào móng chân hay lấy dao đặt vào móng tay" nhé, rồi cố mà kêu gào lên rằng "em là tất cả của cuộc đời anh"

Đã yêu rồi thì xác định là khổ lắm đấy nhé, ko đơn giản như là trận "đế chế" đây mà bày binh bố trận, lên đời nhé.
Đơn giản là nàng sẽ chẳng cảm thông hay thấu hiểu cho ông đâu, buồn ở chỗ đó đấy, ví dụ nhé trước thời gian rảnh ông dành 6 tiếng cho game thì nay chỉ còn 2 mà nàng lại còn đòi lấy hết, mà con trai thì ko chơi game thì chỉ có đần người.

mà con gái hay có câu cửa miệng thế này nhé "Em thế đấy...ko xinh, ko đẹp... anh có chịu được không?" lạ thật đó cứ mỗi lần vừa nói vừa ngún nguẩy như vậy, ko yêu sao được.

Cái chủ nghĩa độc tôn ở con gái là tất yếu đấy nhé, nàng có thế so sánh ông với tất cả các người đàn ông nhưng ông chớ có dại mà so sánh nàng với bất kì 1 ai khác, tôi luôn phản đối kịch liệt điều này nhưng chẳng bao giờ dám nói ra. mà còn nữa cái trò các nàng thích làm là cho anh em mình "ghen lồng lên" chỉ như vậy mới thấy TY của mình hay sao, VD đi chơi cùng 1 ai khác, ăn kem, chè với anh họ.. nhưng vẫn nới tỉnh bơ là đi cùng bạn mới quen.

đi ngủ đã mai post tiếp

James Blunt - You're Beautiful Xuân hiếu

Comments

tottochanmytottochan Sunday, December 11, 2011 8:29:40 PM

Viết ra cả thế này, liệu áp dụng có còn hiệu nghiệm ko hở Chanh? Có vài chiêu nghe rùng rợn và có hơi hướng Chí Phèo quá ha..

Chúc Chanh áp dụng thành công, nhớ giữ cẩn thận bí kíp để sau này còn truyền cho hậu bối nữa nha.p wink

Tuần mới vui vẻ nhé.

Lemonxplemonxp Monday, December 12, 2011 3:15:54 AM

Vẫn còn nữa mà Chan ơi, tối nay có rảnh Chanh sẽ up nốt.

Mr. Cowboythangchacaoboi Monday, December 12, 2011 5:37:35 AM

Hờ hờ, bài này hay quá đi mất! yikes faint
Túm lại cưa gái phải nhớ mấy gạch thế này:
- chây ì;
- dao kề cổ;
- khóc to hơn;
- đánh vào bản năng;
- mang kim tiêm cắm vào móng chân;
- đi ngủ.
Đảm bảo không thêm, chỉ bớt.
Về thực hành thôi, thực hành điều cuối cùng trước nhé. Ta ngủ đây.................................... zzz

thiengiangblog Monday, December 12, 2011 7:01:33 AM

Đúng là bạn vàng! công nhận bọn con gái là cái lũ khủng khiếp, nhất định không thể khoan dung độ lượng mà phải kiên quyết xử bằng vũ khí hạng nặng!

Lemonxplemonxp Monday, December 12, 2011 11:53:49 AM

tối nay sẽ up tiếp phần còn lại jester

Lemonxplemonxp Monday, December 12, 2011 6:13:20 PM

Các nàng có kiểu giận rất khủng khiếp nhé, tôi bị nhiều rồi chắc ông cũng thế, lúc đó thì đừng nghĩ đất dưới chân đang động hay trái đất đến hồi hủy diệt. cái kiểu giận rồi không thèm liên lạc, nghe đt, nhắn tin cũng ko trả lời, tới nhà cũng không gặp, làm mình chỉ muốn thắt cổ tự tử luôn ý. nhưng cũng đừng nghĩ quẩn quá đấy, hứa với ông là các nàng vẫn để ý vẫn theo dõi ông thường ngày đó thôi, xem có động tĩnh gì không đó mà, 1 tuần sau tự dưng nhận được tin rất cộc lốc hay linh tinh gì đó, chính là nàng đang nhớ và nguôi ngoai rồi đấy, trong khoảng thời gian đó ông nên chăm chút bản thân hoặc đại loại là mời tôi đi làm vài trận đế chế hay Dota, giết thời gian mà cũng đỡ lo nghĩ. mà cách tốt nhất là kiếm mấy viên an thần uống, ngủ cho ngon.

đi đường thì chớ có mà săm soi các em nào chân dài váy ngắn hay xênh xênh 1 tẹo, phải nhớ rằng người yêu mình là Xinh nhất, phải luôn khen nàng xinh mà cũng tùy hoàn cảnh và địa điểm nữa, sai là hậu quả cũng khó lường lắm.

lý thuyết là như vậy nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh ông ah, phụ nữ thay đổi còn nhanh hơn 1 trận halflife ông ah, nên tùy cơ ứng biến thôi. tôi khốn khổ nhiều rồi có chút chia sẻ và động viên ông

Cơ bản là chị em phụ nữ ko hiểu mình đó thôi, khi yêu thì dù người yêu mình có xấu hay có như nào thì vẫn cứ yêu, lạ ở chỗ đó đấy. các nàng không thông cảm và thấu hiểu cho thì còn khổ dài dài, nhất là tính hay hờn dỗi, biết là thứ đó cần cho tình yêu nhưng lạm dụng quá chịu sao nổi, chưa kể mỗi lần "mít ướt" thì ngang bằng mình nhận án tử hình, tôi vẫn sợ nhất điều này.

các nàng mà không thấu hiểu rằng con trai tụi mình còn trẻ còn vô vàn những lỗi lầm nhỏ, còn cả 1 trời thú vui, đam mê và cả cám dỗ nữa chứ. tuổi trẻ sao tránh được những sai lầm. khổ lắm ông ạ.

Ở nhà tôi thì được cưng chiều như nào, ra ngoài thì đoàng hoàng như thế nhưng chỉ nghe tới 2 từ "chia tay thôi thì sẵn sàng có thể thành "Chí phèo" hay cái gì đó đại loại vậy, ngồi trước cửa nhà nàng ỉ ôi khóc dòng. nhiều khi làm vậy cũng chỉ là mong nhận được làm lô lệ và mong chờ sự tha thứ thôi.

Thôi chúc ông vui nhé, rảnh thì qua tôi đi làm vài trận Dota. bigsmile

ps: khi tìm được cái này, đọc xong cười mất 5' rồi gọi điện cho chủ nhân của nó để cảm ơn và cũng hỏi thăm xem tình hình bạn ổn chưa sau khi bị vợ đòi ly hôn. Bạn nói rằng đang ổn, có tình yêu mới nhưng cũng đang dối như "canh hẹ" đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ôi bạn tôi lol

thiengiangblog Monday, December 12, 2011 11:45:04 PM

Vậy là bất chấp nỗ lực như Thái Sơn vẫn bị vợ cho rơi hả? Quân sư nầy của Chanh hông hiệu nghiệm rùi! Chanh mà gặp mèo sớm vài năm mèo sẽ quân sư cho, đảm bảo dứt ra nàng cũng không chịu! lol

Lemonxplemonxp Tuesday, December 13, 2011 4:33:47 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Chanh mà gặp mèo sớm vài năm mèo sẽ quân sư cho, đảm bảo dứt ra nàng cũng không chịu!


giờ vẫn chưa muộn mà Mèo ơi, có chút bí kíp dắt lưng nào thì share cho bạn bè cái nhỉ?

thiengiangblog Tuesday, December 13, 2011 7:13:33 AM

Tới lúc nào Chanh kiếm được đối tượng thử nghiệm mèo share cho, vầy nó mới thực tiễn sinh động, kết hợp lý thuyết với thực hành mới nhớ dai được hehe cool

Lemonxplemonxp Tuesday, December 13, 2011 7:49:42 AM

phải học lý thuyết trước rồi mới thực hành chứ, ít ra thì cũng phải có vốn dắt lung chứ Mèo.

thiengiangblog Tuesday, December 13, 2011 8:23:09 AM

Kinh nghiệm 17 năm đi học của mèo bảo rằng học kiểu của chanh nay học mai quên, tới khi thực hành có khi còn không nhớ sư phụ là ai chớ đừng nói nhớ sư phụ đã dạy cái gì, cứ kiếm chuột bạch về đây mèo ta sẽ dạy cách làm thịt!

Lemonxplemonxp Tuesday, December 13, 2011 8:36:27 AM

Originally posted by thiengiangblog:

cứ kiếm chuột bạch về đây mèo ta sẽ dạy cách làm thịt!



trong đống bí kíp đó của Mèo có cái nào gọi là "bẫy chuột" không vậy? mà bẫy xong phải còn nguyên vẹn ko xước sát gì đó nhé.

thiengiangblog Tuesday, December 13, 2011 9:44:07 AM

Có đó! Bái sư ta đi! Mà khoan, cứ lo lành lặn cái cõi lòng xước sát của trò đi đã! Yêu cuồng sống vội là lãng phí tài nguyên nhe!

Lemonxplemonxp Tuesday, December 13, 2011 9:52:34 AM

Originally posted by thiengiangblog:

cứ lo lành lặn cái cõi lòng xước sát của trò đi đã! Yêu cuồng sống vội là lãng phí tài nguyên nhe!



Ta nhớ Status của mình đâu phải là "yêu cuồng sống vội đâu"

thiengiangblog Tuesday, December 13, 2011 12:22:25 PM

Chanh đừng coi thường ta nhé, lớp 10 ta đạt một trong hai giải Socola của lớp vì câu đối đấy!
Này nhé
sống vội sống khát khao
yêu cuồng yêu dại khờ
Cả nhà ơi vào đây cho điểm em bài nầy điiii!
Mờ cứ cho là Chanh nhất định không nhận bản án lần này, nhưng cứ nhất nhất bắt sư phụ chỉ cho bí kíp khi chưa luyện xong thể lực, ấy là án đã nghiễm nhiên thành rồi!
Haizzzzz ! left right faint

thiengiangblog Tuesday, December 13, 2011 12:25:20 PM

Tối về ăn no, bình tĩnh lại thì thấy rằng, mình mà đào tạo ra một Dong Young thì thấy cũng có tội với đời lắm lắm, thôi!

AnhKimdhoakim Tuesday, December 13, 2011 1:20:48 PM

Mèo khi lơ mơ thì hay lắm đó "cá koi.."

Mr. Cowboythangchacaoboi Tuesday, December 13, 2011 1:31:53 PM

Originally posted by thiengiangblog:

mình mà đào tạo ra một Dong Young thì thấy cũng có tội với đời lắm lắm


Ha ha bigsmile
yikes , mà ý Mèo là Don Juan hở? confused

Lemonxplemonxp Tuesday, December 13, 2011 5:16:04 PM

Originally posted by thiengiangblog:

, mình mà đào tạo ra một Dong Young thì thấy cũng có tội với đời lắm lắm, thôi!



Ý không phải chứ Dong young là ai vậy Mèo, Chanh ko coi hay ái mộ ai ở HQ hết nên mù tịt bigeyes

Originally posted by dhoakim:

Mèo khi lơ mơ thì hay lắm đó "cá koi.."



Mèo ngủ mơ đôi khi còn "mộng du" nữa đó Chị Kim ah happy

tottochanmytottochan Wednesday, December 14, 2011 12:51:43 AM

Huyền thoại Don Juan (tiếng Việt: Đông Gioăng) bắt nguồn từ một câu chuyện có thật: một thanh niên Tây Ban Nha quyến rũ một cô gái trong tu viện sau đó ruồng bỏ cô ta. Và theo truyền thuyết đó thì nên viết Dom Juan thay vì Don Juan.

Trong tiếng Việt Don Juan được dùng như Sở Khanh, nhưng với ý nghĩa ít tiêu cực hơn. Nhiều khi Don Juan chỉ để nói đến người đàn ông hấp dẫn phụ nữ.

Theo truyền thuyết, Don Juan là một kẻ có tài cám dỗ phụ nữ, sống phóng túng, sa đoạ… Còn trong từ điển, Don Juan được coi là một từ chung chỉ những kẻ chuyên lừa gạt phụ nữ. Vậy, những hậu duệ của Don Juan ngày nay như thế nào?

1. Luôn luôn cố gắng chứng tỏ bản thân và tìm mọi cách để che giấu những thói xấu.

2. Không bào chữa cho những thèm muốn của mình như một người đàn ông.

3. Luôn hành động và không bao giờ lưỡng lự, ngập ngừng trước phụ nữ.

4. Tự biết rằng, mình mới là phần thưởng của phụ nữ, chứ không phải họ.

5. Sẽ làm mọi cách để tiến đến thật gần (hoặc sẽ bỏ đi thật xa nếu anh ta không thích một cô gái nào đó).

6. Biết cách ve vãn bằng nụ cười, và đôi mắt quyến rũ.

7. Chủ động “gần gũi”, ngay khi thời cơ đến.

8. Coi trọng bản thân hơn phụ nữ, nhưng không chấp nhận sự thiếu tôn trọng từ phụ nữ.

9. Không đặt phụ nữ cao hơn ước mơ và hoài bão của mình.

10. Bất kỳ lúc nào trông cũng bảnh bao, cũng tốt đẹp.

tottochanmytottochan Wednesday, December 14, 2011 12:57:52 AM

Theo những điều trên đây thì ít nhiều bản chất Don Juan phải có sẵn trong người rồi mới được "rèn luyện " thêm...

Chanh thấy mình có mấy phần trong những đặc tính of Don Juan?
Hay là đang tự cười híp mắt vì nghĩ "Ây da, Don Juan chỉ có vậy sao?, Chanh đây còn "hấp....dẫn " hơn nhiều ấy chứ lị....

smile bigsmile lol cry

Lemonxplemonxp Wednesday, December 14, 2011 4:01:33 AM

Originally posted by mytottochan:

Theo những điều trên đây thì ít nhiều bản chất Don Juan phải có sẵn trong người rồi mới được "rèn luyện " thêm...



Chanh vừa coi lại bản thân 1 lượt, coi lại tử vi cung nhân mã.... thì thấy mình ko có phẩm chất của 1 Dom Juan rồi sad

AnhKimdhoakim Wednesday, December 14, 2011 12:41:17 PM

Hi hi hi....

thiengiangblog Thursday, December 15, 2011 2:13:35 AM

Xơ di mọi người, mèo lộn sang nhân vật truyện tranh mèo đang đọc, vì các đọc lên thì giống nhau mờ, nhưng đúng là anh chàng sát thủ đó í ợ!

Lemonxplemonxp Thursday, December 15, 2011 9:03:30 AM

Sát thủ diệt gì vậy Mèo?.......... left

thiengiangblog Thursday, December 15, 2011 9:39:25 AM

Diệt tềnh đó Chanh! Làm bao trái tim tan nát hông phải diệt tình thì diệt gì mới hợp ta??? Ối! cái ngón chân út vừa reo beng béng báo Bợn mình còn sáng kiến gì nữa òi!
Chanh còn muốn Diệt gì nữa vậy Chanh? bigeyes devil

Teapotbinhminhmotchentra Sunday, February 19, 2012 4:13:10 PM

Ở nhà tôi thì được cưng chiều như nào, ra ngoài thì đoàng hoàng như thế nhưng chỉ nghe tới 2 từ "chia tay thôi thì sẵn sàng có thể thành "Chí phèo" hay cái gì đó đại loại vậy, ngồi trước cửa nhà nàng ỉ ôi khóc dòng. nhiều khi làm vậy cũng chỉ là mong nhận được làm lô lệ và mong chờ sự tha thứ thôi.
lol lol ôi cái sự đi tám gái.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28