cái trang Woim này keo thật ko bao giờ share cả. up lên Zing thì phải mất 1 ngày may ra mới có Link. nghe bản này như được sống cuộc sống của 1 con rối vậy. đàng sau mỗi vở diễn là 1 CS khác.
Cách để thoát ra 1 trạng thái tồi tệ là tìm 1 việc gì để làm hay để hướng tới, đặt hết sự quan tâm vào đó, quên hết và ko để ý đến những gì dính líu đến nỗi khổ tâm cũ, cho vào thùng rác ký ức hết đi, và tự nhủ...Ngày mai trời lại sáng...
Với những điều ko đúng, những ng ko xứng đáng để làm khổ mình thì đừng nên đau khổ Chanh à...
Quẳng hết ký ức đi, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Lời khuyên of Mèo hết sức đúng, lật ngược tam giác, biết đâu khi lật được rồi Chanh lại thấy đó là điều may ấy chứ, may là Chanh ko còn phải sống với cái điều tồi tệ và những ng không xứng đáng như vậy nữa..
Chúc Chanh mau trở về quả Chanh dây thơm phức và đáng yêu of cái nhà Opera nhỏ bé, đừng làm quả Chanh héo vì buồn và khô vì thất vọng như vậy nữa.
Ai, điều gì làm Chanh buồn, thì không xứng đáng với Chanh đâu, quên đi, bạn hiền ạ.
Ta hận vì Woim.net có nhiều bản hay nhưng thu phí. Ta buồn vì up lên Zing phải kiểm duyệt rất lâu đợi mãi chưa có link để thay. Ta tiếc vì chưa hiện lên link bản nhạc "con rối" nghe rồi sẽ thấy ta "ko trầm cảm" Ta nhớ buratinox ngày xưa, nhớ tóc dài, nhớ áo phông đen, nhớ những show rock bùng nổ.
thiengiangblog # Friday, December 23, 2011 2:56:34 AM
Lemonxplemonxp # Friday, December 23, 2011 2:59:22 AM
Lemonxplemonxp # Friday, December 23, 2011 3:04:09 AM
thiengiangblog # Friday, December 23, 2011 3:12:07 AM
Lemonxplemonxp # Friday, December 23, 2011 3:22:04 AM
nghe bản này như được sống cuộc sống của 1 con rối vậy. đàng sau mỗi vở diễn là 1 CS khác.
tottochanmytottochan # Friday, December 23, 2011 6:34:49 AM
Cuộc sống đôi khi như một vở diễn...
tottochanmytottochan # Friday, December 23, 2011 6:45:33 AM
Với những điều ko đúng, những ng ko xứng đáng để làm khổ mình thì đừng nên đau khổ Chanh à...
Quẳng hết ký ức đi, thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Lời khuyên of Mèo hết sức đúng, lật ngược tam giác, biết đâu khi lật được rồi Chanh lại thấy đó là điều may ấy chứ, may là Chanh ko còn phải sống với cái điều tồi tệ và những ng không xứng đáng như vậy nữa..
Chúc Chanh mau trở về quả Chanh dây thơm phức và đáng yêu of cái nhà Opera nhỏ bé, đừng làm quả Chanh héo vì buồn và khô vì thất vọng như vậy nữa.
Ai, điều gì làm Chanh buồn, thì không xứng đáng với Chanh đâu, quên đi, bạn hiền ạ.
thiengiangblog # Friday, December 23, 2011 7:31:28 AM
Lemonxplemonxp # Friday, December 23, 2011 7:38:31 AM
Ta buồn vì up lên Zing phải kiểm duyệt rất lâu đợi mãi chưa có link để thay.
Ta tiếc vì chưa hiện lên link bản nhạc "con rối" nghe rồi sẽ thấy ta "ko trầm cảm"
Ta nhớ buratinox ngày xưa, nhớ tóc dài, nhớ áo phông đen, nhớ những show rock bùng nổ.
iSEULSiseuls # Tuesday, December 27, 2011 7:48:01 PM
Lemonxplemonxp # Wednesday, December 28, 2011 12:09:43 PM
Originally posted by iseuls:
Thank bạn nhé