My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

shopping và nghe nhạc

2 ngày đầu năm mỗi ngày ngủ tới 12 tiếng, ngủ no căng cả mắt không còn mỏi mệt nữa. cũng hơi ngại vì ngày nghỉ thì ít mà muốn đi xa. định box vé đi biển hay đi lên núi chơi nhưng cái tật ngủ nướng luôn thắng. chiều đầu năm chuẩn bị găng tay khăn ấm khẩu trang bịt tai máy nghe nhạc và vác xe chay 70km đi chơi. cũng hơi ngại vì đường cuối năm hay có TN và lạnh nữa nhưng ko thể ko đi đâu đó được. 2 bên đường những cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ với màu bạc phếch của đất, heo hút ảm đạm. Ngày đầu năm vắng vẻ người đi làm chỉ có lũ trẻ con thả trâu, bò rồi túm tụm ngồi đốt gốc rạ, cái mùi khói từ gốc rạ khô bao giờ cũng cay cay mắt nhưng thơm lồng ấm áp. đừng đến làng gốm cuối năm cũng nhiều xe cộ vào bốc hàng vận chuyển đi hơn, toàn xe ô tô lớn chen chúc nhau. buồn cười nhất là khi phải đứng sau xe tải thì gặp đám cưới, có lẽ là nhà trai và nhà gái gần nhau nên chú rể phóng xe máy đưa nàng về dinh trong bộ dạng mặt đỏ bừng bừng vừa đi nhanh vừa bấm còi inh ỏi lạng lách, không đỡ nổi. Vào tới trong làng thì giật mình vì toàn xe máy biển HN xuống đây chơi, chụp ảnh hay đơn giản là muốn thoát ra khỏi HN như mình. như thường lệ vẫn vào lò gốm quen vẫn hay tới, nhìn xa đã thấy khói nghi ngút. lần đầu xuống thì gặp cảnh đang dỡ lò, lần khác xuống thì gặp cảnh đang xếp vào. lần này hì gặp cảnh lò cháy như nào. nóng ngang lò bát quái luôn bigsmile đứng xa mấy mét trong trời đông mà còn muốn chảy mồ hôi. Tha thẩn hết trong kho rồi tới ngoài sân, hết chỗ nọ tới chỗ kia rồi thì cũng làm được 1 đống. nhìn lại thấy giật mình. sơ sơ đếm được 11 cái chậu hoa, 6 vò đựng rượi, và 2 cái lọ hoa. nhìn đống này lại nhớ tới mấy thằng bạn thân ngày xưa luôn gọi mình là "đồng nát" cũng là vì chơi diablo cái gì cũng nhặt, Nhà cũng vậy luôn chất đủ mọi thứ mà ít khi vứt hay bán đi sad . nhiệm vụ tha về hơi khó khăn nhưng kệ cứ chất lên xe và rồi cũng về tới nhà an toàn, thở phào nhẹ nhõm cho ngày đi mua sắm đầu năm. mùng 2 khi mở cửa phòng bước ra ngoài là không gian đặc quánh toàn sương mù dù lúc này đã là 1h trưa. sương mù mịt và lạnh cóng như là chui đầu vào ngăn đá tủ lạnh vậy, Ăn, cafe nóng và nghe nhạc sao cho hết buổi chiều. ko muốn nghe rock vì nặng đầu, ko thích nghe nghe ko lời vì ảm đạm như ngoài trời là đủ lắm rồi, loay hoay rồi thì lại thích nghe "Red Hot Chili Peppers" trước ko mấy khi nghe nổi 1 bài từ đầu đến cuối. hôm nay tửng tưng thế nào lại thích nghe thể loại hợi Bệnh này, thích cái kiểu ồn ào tưng hửng và hơi ngông nghênh này, có cái cảm giác như giữa trời đông cắn miếng ớt cay vậy, ko đỡ đói nhưng cũng đủ ấm giúp mình đứng lên.

Chiều lặng cuối nămĐịa lan Trần Nhộng là lan gì?

Comments

Hoa Nguyenhoahb Monday, January 2, 2012 2:39:04 PM

Em đi gốm Phù Lãng hay Chu Đậu vậy? Chị mới đi mỗi Bát Tràng!
Chúc mừng năm mới em nhé! Năm mới luôn ấm áp em ha! smile

Lemonxplemonxp Monday, January 2, 2012 5:14:02 PM

Gứm chị lặn 1 hồi rõ sâu, thi thoảng mới thấy mấy cái tăm.
Em đi phù lãng chơi chị ah, Chu dậu giờ thành nhà máy hay HTX rồi ý chị ah ko còn kiểu làng nghề như chu dậu hay bát tràng nữa ah.

Originally posted by hoahb:

Chúc mừng năm mới em nhé! Năm mới luôn ấm áp em ha!


Chị còn nợ em 1 buổi off nhậu nhẹt đó nhé, trả nợ nhanh đi chị ko qua năm mới ta là rông cả năm đó ạ yuck

Hoa Nguyenhoahb Tuesday, January 3, 2012 11:01:03 AM

Chị sắp về rùi em ợ. Sẽ cố gắng trả nợ các em trước Tết âm! bigsmile

AnhKimdhoakim Wednesday, January 4, 2012 5:56:00 AM

Chị ở lót dép dẫu môi về đây Chanh ơi , nhớ Chan ghê tại đọc bài của Chanh đó

Lemonxplemonxp Wednesday, January 4, 2012 7:14:13 AM

Originally posted by dhoakim:

nhớ Chan ghê tại đọc bài của Chanh đó


Gần tết rồi mà không thấy Chan chị ah, em cũng vừa làm cái entry kêu Chan mau về đó chị.

iSEULSiseuls Wednesday, January 4, 2012 7:41:54 AM

Originally posted by lemonxp:

có cái cảm giác như giữa trời đông cắn miếng ớt cay vậy, ko đỡ đói nhưng cũng đủ ấm giúp mình đứng lên.




Trời đông, đói bụng, ăn ớt -----> loét dạ dày đó, không ấm đâu bạn.
Chỉ cần 1 cốc cafe nóng là sẽ ấm ngay thôi...coffee .
Thêm một người bạn nữa là verry...verry heart wink

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28