Tết tới mũi rồi
Wednesday, January 18, 2012 4:59:35 PM
Tối có việc nên phải đứng ngoài đường trong cái thời tiết xe lạnh lất phất mưa bụi với cái thùng rác to ình trước mặt. nhìn dòng người chen chúc nhau hối hả bò từng CM mà thấy sự hối hả chào đón năm mới như thế nào. cũng lâu rồi không có thời gian hay hứng thú đứng chờ, ngắm người đi lại như thế này. có lẽ sắp hết năm với cả cái không khí tết ngập tới mũi nên mới có cảm hứng nhìn dòng người đi lại như vậy.
Những chiếc xe sang cho tới siêu sang nối tiếp nhau ì ạch bò từng chút một trên con đường đông đúc. trong xe nhưng gói quà lễ tết, những cành đào rừng, đào cảnh, đang được vận chuyển tới nơi mà nó cần tới, những gia đình trẻ lặc lè bên chiếc xe gắn máy mang đầy những hàng hóa cho những ngày tết sắp tới. những người nhân viên văn phòng cũng hối hả hả sau giờ làm để đi mua sắm mọi thứ thiết yếu. giường như cả xh chọn tối nay để cùng nhau ra đường vậy.

Nơi mình đứng cạnh cái thùng rác bên cột đèn đường nơi mà cả xóm phố cùng nhau mang rác ra tập kết và rồi cuối ngày thì có xe thu gom mang đi, hôm nay cũng khác hẳn mọi ngày. đứng 20' thôi nhưng cũng thấy có bao người sau bữa ăn tối, sau khi mở các hộp quà tết nhận những gì trong đó thì phần còn lại là ở trong thùng rác vậy nên cái thùng rác đó hôm nay cũng nhiều hơn mọi hôm. Trong cái không khí mà người người đổ ra đường biếu quà, sắm tết hay đơn giản chỉ là sớm về nhà để dọn dẹp trang trí cho gọn gàng đón năm mới thì cũng tại cái thùng rác này, ngay cạch đường cạnh cái không khí tết tới mũi đó. trong 20' nó được tới 3 người ghé thăm. Họ dùng mọi cách như cởi, xé hay dùng cái móc sắt để xé những bao nilong được buộc kín kia với hi vọng tìm được những thứ có thể bán ra tiền. vỏ lon bia, hộp đựng quà hay may mắn có thể là một vài thứ bằng kim loại mà các gia đình sau khi dọn nhà tống hết vào trong thùng rác. Họ cũng vội vã với công việc của mình, cũng hối hả như bao con người dưới đường kia chạy đua cùng thời gian để đón tết. Họ là những người ngoại tỉnh lên trên này mưu sinh cũng mong sao tới ngày 30 tết thì có thể sum họp đầm ấm bên gia đình và chào đón khoảnh khắc giao thừa.
Cuối năm tàu xe khó khăn, giá xe tăng cao nên họ chỉ dừng lại ở mỗi cái thùng rác trong khoảnh ngắn ngủi và mong rằng có thể ở phía trước có lẽ sẽ may mắn hơn nơi này. Bất chợt nhìn sang phía đối diện nơi đó là UBND phường mà thấy chạnh lòng khi đọc cái băng rôn màu đỏ treo cao trên đó.







Lemonxplemonxp # Wednesday, January 18, 2012 5:15:23 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Thursday, January 19, 2012 12:00:33 AM
Kể từ năm 12 bỗng dưng thấy không thích tết lắm, vì tự nhiên tới tết người ta lại phải tất bật, bận bịu, mua sắm, chuẩn bị, tết mang lại stress cho nhiều người
nhưng mà sau đó em nghĩ lại chính cái tất bật bận bịu đó mang lại cái gọi là không khí tết và tinh thần tết
thiengiangblog # Thursday, January 19, 2012 8:34:56 AM
Mr. Cowboythangchacaoboi # Thursday, January 19, 2012 3:06:41 PM
Originally posted by thiengiangblog:
Thiên thần của đống rác mờ
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, January 22, 2012 2:28:05 PM
Chúc mừng năm mới Em và gia đình!
Năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn và những niềm vui bất ngờ em ha!
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, January 22, 2012 2:53:42 PM