Cuối cùng thì giờ khắc chuyển giao giữa 2 năm cũng tới. xem nào lên kế hoạch đi chơi tết trước đó nửa tháng nhưng rồi tới phút chót thì lại bể show. có lẽ là sức khỏe hơi đuối và ảnh hưởng của thời tiết nên ko muốn bước chân ra khỏi nhà. đành ngồi đón tết online vậy.
Năm nay đón tết khác mọi năm, không đón giao thừa ngoài đường mà ngồi nhà nghe pháo hoa nổ đì đùng cùng với tiếng hò reo, tiếng gõ mõ, khấn vái của hàng xóm, Giao thừa đến thật rồi. Giờ phút ấy lại nhớ tới đại sư phụ. nhớ lời người phán về cuộc đời mình, nhớ mùa xuân năm ngoái thầy cho chữ. rồi cái "bảng tổng kết của 1 năm" lại hiện lên, ừ thì có cái nhớ có cái quên, buồn vui có cả. nhưng thôi đó là năm ngoái rồi. mấy hôm nữa lại qua thầy xin chữ tiếp thôi, mà năm nay không biết thầy sẽ cho chữ gì đây.
Cũng không nhớ là trong buổi chiều và tối nay nhận được bao nhiêu và gọi bao nhiêu cuộc điện thoại chúc xuân của những người thân quen, biết mặt, không biết mặt, ở gần hay ở xa, và cả những miss call. cảm giác gần gũi và ấm áp trong ngày lạnh cóng cuối cùng của năm.
Giao thừa năm nay ngồi nhà có trà nóng, bánh ngọt và ngộ nhất bị Chân to dùng chân mình làm gối, cu cậu ngủ ngon lành ko rung râu, vẫy tai, giật mình dù tiếng pháo hoa đang nổ tưng bừng. Tết nên đặc cách cho cu cậu chui vào phòng và nũng nựi 1 tẹo
Hieu Fighterpthhieubilly # Monday, January 23, 2012 1:27:59 AM
AnhKimdhoakim # Monday, January 23, 2012 2:55:20 AM
Lemonxplemonxp # Monday, January 23, 2012 3:08:08 PM
@ Chị Kim: Em cảm ơn chị Kim nhiều ạ, chị đã cho em mấy tờ 2 obama, lấy hên lại còn có cả phong bao cá Koi nữa chứ