Ticket
Thursday, January 26, 2012 4:59:03 PM
Có tới 4 hay 5 lần được rủ đi sapa, mời gãy lưỡi thì mặt vẫn tỉnh bơ không đi, năm nay sao lại chọn đúng thời điểm lạnh cóng đầu năm này mới phát tác dở trứng muốn đi. đắn đo rồi thì cũng quyết định đặt vé đi bụi, quần áo giày dép balo cũng đã sẵn sàng chỉ 1 loáng là xong nếu như đặt được vé.
Chiều mùng 4 tết ra ga GL, người đông hơn mình nghĩ, cứ nghĩ rằng mọi người quê ai đấy về, tày xe ngày đầu năm sẽ nhẹ nhàng với lại giá lạnh như này ai đi lên đó chơi mấy đâu. Hóa ra mình lầm, hết vé từ năm ngoái rồi, phi sang ga HN tình hình cũng chang luôn. nhẩm lại thấy vẫn còn mấy ngày nữa mới phải đi làm, tự kỉ sao cho hết mấy ngày đây? nghe One way ticket cho đỡ sầu vậy. Ta hứa lần sau thích cái gì ta sẽ làm ngay không lăn tăn nhiều, hứa rồi đấy.
Nói tới chuyện vé mới nhớ tới mấy chuyện xa lắc ngày xưa thật là xưa.
Ngày đó vé coi rock 3 miêng chỉ có 50K thôi, phải tới 1 tuần nữa mới diễn ra show nhưng vì là show lớn nên vé hết cũng nhanh, phải mua trước cho yên tâm. nói là làm chiều cầm tiền đi mua vé, không biết bước chân phải hay chân trái ra ngoài cổng mà đập ngay vào mắt là tờ 50k. mắt sáng như sao xa, vậy là mua 2 vé giá chỉ bằng 1 vé. mặt tươi cười hăm hở đi mua đôi vé rồi có lẽ hí hửng quá hay sao mà nhét vào túi sau quần jean rồi phi thẳng vào trong máy giặt. tới ngày trùng phùng mới nhớ ra đôi vé thì hỗi ôi tả tơi ra làm bao mảnh. lại phải ngậm ngùi mua vé của mấy bà free vé với giá 150k cho 1 đôi.
Lại vẫn là vé coi rock, ngày đó ta cầm đôi vé đợi nàng như đã hẹn ở cổng công viên nước, từng dòng người nối tiếp nhau đi vào phía trong, đi qua ta đi qua cánh cổng chỉ có 1 chiều. họ chìa cái vé nhỏ bằng giấy ra rồi 1 cử chỉ nhanh chóng cuống vé đã ở trong thùng, họ cười tươi vì đã để lại sau lưng 1 thế giới hỗn tạp, để đến với 1 thế giới cuồng nhiệt 1 thế giới mà có thể giải tỏa những căng thẳng mỏi mệt sô bồ. Dòng người vắng dần nàng vẫn chưa tới, âm thanh của những bản Metal phát ra từ những đôi loa công suất lớn như đang mời gọi ta vậy, còn 5 phút nữa thôi là bắt đầu, những ai có vé đã vào hết những bà free vé cũng đang đứng kiểm lại tiền sau 1 buổi chiều làm ăn. Nàng vẫn chưa tới, ta biết rằng ta chỉ cần bước mấy bước ngắn thôi rồi bằng động tác nhỏ ta sẽ vào thế giới của những bản metal hay ballast sâu lắng ta sẽ quên nàng nhưng ta không làm được, ta sợ cái cảm giác sau khi được gột rửa bằng âm thanh chói tai hay tức ngực kia ta sẽ đối diện với với nối hoang vắng, Pháo bông điện được bắn lên, những con người trong đó như nổ tung cảm xúc riêng ta quay xe ra về. có lẽ lần đó là lần cuối cùng ta mua vé và nghĩ về nàng thì phải.







Lemonxplemonxp # Thursday, January 26, 2012 5:06:59 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, January 26, 2012 5:07:36 PM
tuckin' down the track
gotta travel on it
never comin' back
ooh ooh got a one way ticket to the blues.
Bye bye love
my babe is leavin' me
now lonely teardrops are all that I can see.
Ooh ooh
got a one way ticket to the blues
I'm gonna take a trip to lonesome town
gonna stay at heartbreak hotel.
A fool such as I
There never was
I cry my tears away.
Xe lửa xình xịch
Đánh vào đường ray
Phải di chuyển ngay
Không quay trở lại
Nỗi buồn dằng dai
(Ù ú u vé một chiều đến những miền đau)
Tạm biệt tình yêu
Người tình bỏ tôi
Giờ lệ đơn côi
Lấp đầy khóe mắt
Nỗi buồn héo hắt
(Ù ú u vé một chiều đến những miền đau)
Tôi sẽ đi đến
Khu phố cô đơn
Trọ trong tủi hờn
Khách sạn tim vỡ (1)
Tôi là kẻ ngốc
Chưa có ai bằng
Chẳng muốn cản ngăn
Khóc hết nước mắt
tottochantottochan2012 # Thursday, January 26, 2012 5:42:29 PM
Rút kinh nghiệm sang năm nhá, nếu k muốn nẳm nhà làm thịt đông.
Năm nay Chan cũng k đi đâu cả, tuy ko làm thịt đông nhưng cũng héo queo như hành hoa chợ chiều này.
thiengiangblog # Friday, January 27, 2012 4:08:52 AM
Lemonxplemonxp # Friday, January 27, 2012 4:57:11 AM
Hoa Nguyenhoahb # Sunday, January 29, 2012 2:13:55 PM
Lemonxplemonxp # Thursday, February 2, 2012 2:58:08 PM