My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Bụi thời gian

Nếu như hôm nay ta không đi về con đường đó thì Hn chiều nay có lẽ cũng sẽ như những buổi chiều tháng giêng âm lịch, vẫn sẽ là mưa bụi bay phớt phơ trong bầu trời xám xịt ảm đạm vẫn sẽ là cái lạnh cóng cuối đông. Sự vội vàng trở về nhà để trốn cái lạnh rường như thể hiện rất rõ trong từng cử chỉ của mọi người đi trên đường.

Cô bé đó với dáng vẻ rất quen thuộc đi xe từ vỉ hè xuống lòng đường, Cô bé có dáng vẻ rất giống người của 6 năm về trước, từ dáng điệu giọng nói, đôi mắt đen tròn, từ sự cuống quýt khi 2 xe sắp va vào nhau. Bất giác ta như bị ném về quá khứ của 6 năm trước kia và cũng tại đây cái con phố cổ HN này ta lần đầu tiên gặp người, ngồi học cùng nhau trong suốt 1 năm học đó. Những kỉ niệm giờ chỉ còn lại 1 chút trong ta. Ta đi dọc theo những con phố thân quen trước kia, đi tới đâu là những kỉ niệm như là những bức tranh 2 bên được dựng lên vậy. Nó nhắc ta nhớ lại những ngày xưa đi về cùng người. những quán quà vặt, những mái hiên trú mưa những quán trà đá chỉ có đôi ba chiếc ghế nhựa. Đi qua cầu nơi bên dưới có bãi bồi phù xa mà nhìn từ trên cao xuống người tả nó giống như là ruộng trong game "đế chế". Cái bến xe buýt nơi có hai hàng cây khẳng khiu mặc quần sooc trắng dưới ánh đèn vằng. ở nơi đây trước kia ta luôn đứng nói chuyện cùng người rồi đợi chuyến cuối cùng rồi mới đi về. Cái con đường đi từ bến xe buýt về nhà người vẫn vậy, cong queo và nhỏ, những ai đi lần đầu thì sẽ lạc.

Ta đã đi rất nhiều lần trên lối đi đó và có lần ta tự hỏi HN nhỏ bé vậy mà sao ta chưa gặp lại nhau? HN với 6 triệu con người chắc hẳn cả ta và người cũng không thể nhìn nhận từng gương mặt hao hao để tìm nhau phải không? Từ ngày ta chấp nhận cái định nghĩa "chúng ta chỉ mãi là 2 đường thẳng song song" Cái định nghĩ quái gở mà người tạo ra và ta thì cho rằng ngược lại, nhưng rồi ta vẫn phải chấp nhận cái điều đó. là khi ta không còn cái cảm giác hồi hộp tới ngạt thở mỗi khi đi qua cổng nhà người nữa. thì ta hiểu rằng mọi thứ đã được ta cất vào chiếc giương bằng kính lâu rồi, thời gian đã đủ tạo ra 1 lớp bụi quá khứ dày tới nỗi ta không thấy gì bên trong. Chiều nay vô tình làm bay lớp bụi nhìn vào bên trong chỉ thấy chút kỉ niệm thoáng qua mà thôi.

Giờ người cũng yên ổn với gia đình nhỏ của mình, ta thì cũng khác xưa nhiều rồi không còn như những ngày tháng 2 cách đây 6 năm.

Gnomeo and JulietChuyện kể của bé Vân

Comments

Hieu Fighterpthhieubilly Friday, February 10, 2012 2:51:14 PM

cái tiêu đề bài viết của anh giống với tiêu đề báo tường lớp em năm 11

Lemonxplemonxp Friday, February 10, 2012 2:54:45 PM


Thank Hiếu bigsmile

tottochantottochan2012 Saturday, February 11, 2012 3:44:56 PM

Nếu Chanh cho Chan sửa morat kiếm thêm tiền ăn sáng thì chẳng mấy chốc Chan sẽ thành Bé Bự ngay vì ngày nào cũng được xơi điểm tâm hoành tráng...

Chanh viết đoản khúc này như để chia tay kỷ niệm hay vì buồn quá ngồi lật lại kỷ niệm vậy???
Con gái hay dẫn cái định nghĩa hình học song song ra để cho sự chia tay thêm phần trí tuệ ấy mà, Chanh đừng thắc mắc, bởi biết đâu cũng có lúc Chanh phải dùng đến nó như một lý do hết sức hợp lý và hợp thời cho chính quyết định của mình.

Nói đến người xưa, haidza, lại mừng mừng tủi tủi. sad awww

Lemonxplemonxp Saturday, February 11, 2012 3:58:18 PM

Originally posted by tottochan2012:

Chanh cho Chan sửa morat kiếm thêm tiền ăn sáng


Cái này là vấn đề bản quyền đó Chan, ẩn ý trong mỗi entry. nếu có ai nỡ coppy thì Chanh biết ngay.

Là 1 ngày bỗng dưng mọi thứ ùa về thôi, rồi lại đi luôn ý mà. Giờ thì mọi thứ đã rất xa rồi whistle

thiengiangblog Sunday, February 12, 2012 3:49:37 AM

Sắp tới 14/2 có khác, không chừng hôm đó ta rao bán khăn giấy cho các Lù nhân sẽ kiếm bộn xiền đây, lại không phải chia chác bản quyền nữa chứ! Ý hay! Ý hay! devil devil

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 4:11:32 AM

Có cho hùn vốn để đi buôn chung ko Mèo?

Teapotbinhminhmotchentra Sunday, February 12, 2012 6:08:12 AM

con người ta không ai cười 2 lần cho 1 niềm vui, nhưng lại khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi buồn.mèo bán khăn giấy, còn trà bán những chiếc hộp và những quả bóng bay.hộp mang tên QUÊN cho ngày 14/2.

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 6:51:56 AM

Có những thứ đốt mãi chẳng thành tro, tốt nhất là cho vào hộp ném vào góc phòng, hay cho vô bóng bay của Trà rồi thả lên trời nhỉ.

Teapotbinhminhmotchentra Sunday, February 12, 2012 7:11:36 AM

"Có những thứ đốt mãi chẳng thành tro, tốt nhất là cho vào hộp ném vào góc phòng, hay cho vô bóng bay của Trà rồi thả lên trời nhỉ." mua bóng bay của Trà (trà bán được bóng bay,còn mọi nguời quên được nỗi bùon, hợp tác có lợi) và buộc hộp QUÊN thả đi vẫn tốt hơn là "cho vào hộp ném vào góc phòng", 1 lúc nào đó vô tình ta lại tìm thấy,lại đau thêm lần nữa, mất công mua bông băng về sát trùng vào nỗi đau cho lành hẳn. là" 2 đường thẳng song song" thì là gì có điểm cuối cùng để gặp nhau chứ

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 7:16:38 AM

Originally posted by binhminhmotchentra:

mua bóng bay của Trà (trà bán được bóng bay,còn mọi nguời quên được nỗi bùon, hợp tác có lợi) và buộc hộp QUÊN thả đi vẫn tốt hơn là "cho vào hộp ném vào góc phòng"



Originally posted by binhminhmotchentra:

úc nào đó vô tình ta lại tìm thấy,lại đau thêm lần nữa, mất công mua bông băng về sát trùng vào nỗi đau cho lành hẳn



Sặc mùi tiếp thị rồi này.

Teapotbinhminhmotchentra Sunday, February 12, 2012 7:46:42 AM

tranh thủ 1 năm chỉ có 1 ngày tim va linh tinh, va lung tung nên Trà tranh thủ buôn bán, bán buôn chút xíu. bạn Mèo bán khăn giấy,hay là Chanh bán bông băng được đó( bông băng cho những trái tim bị vỡ cần dán lại đó)
whistle whistle whistle

thiengiangblog Sunday, February 12, 2012 8:59:01 AM

faint Khiếp quá, vạn người bán vài người mua thế này, ta buôn chỉ tổ lỗ vốn!

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 9:02:34 AM

Ta ko bán mà. rolleyes

thiengiangblog Sunday, February 12, 2012 9:03:49 AM

Originally posted by lemonxp:

Có cho hùn vốn để đi buôn chung ko Mèo?


Originally posted by lemonxp:

Ta ko bán mà. rolleyes


lol lol lol

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 9:06:23 AM

SAo lại cười, ta ko buôn lẻ chỉ buôn chung thôi mà, có lỗ thì cả 2 cũng lỗ. 1 mình ta mà lỗ thì ko chịu đâu p

thiengiangblog Sunday, February 12, 2012 9:14:44 AM

Một mình ta buôn thì còn bán được cho năm sáu người, ai cũng thấy lợi nhảy vô thì ta bán cho ai?

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 9:27:24 AM

vậy là từ chối cổ đông này rồi ah? thôi buôn may bán đắt bạn mình, có ế ẩm thì ta mua dùm cho

thiengiangblog Sunday, February 12, 2012 9:35:36 AM

lol lol bạn là khách hàng tiềm năng của mèo tôi mà!!

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 9:38:09 AM

Hóa ra là gạt cổ đông ra để làm tăng thêm thị trường. yuck

thiengiangblog Sunday, February 12, 2012 9:40:38 AM

cool happy

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 1:11:25 PM

Nhưng Chanh ko có nhu cầu sử dụng khăn giấy, nếu Mèo ế ẩm thì Chanh sẽ tìm chỗ tiếp thị hộ cho happy

thiengiangblog Sunday, February 12, 2012 1:27:04 PM

irked mad mua đê!

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 1:35:52 PM

Qua ngày va linh tinh xem tình hình bạn ta buôn bán như nào đã, giờ ta mua rồi tới ngày đó bán được giá hơn thì sao, whistle

Lensweet-clover Sunday, February 12, 2012 2:03:47 PM

Va linh tinh ráng va lung tung để báo tin cho ta mừng nha người wink

Lâu quá ta không về Myo chơi, người quên mất tiu ta rồi *lắc đầu thở dài*

P.S: Mới đổi Ava hình giày đỏ wink

Lemonxplemonxp Sunday, February 12, 2012 2:11:40 PM

Lâu rồi mới thấy bé cỏ ghé qua Opera nhỉ?
Quên thì ko quên, vẫn nhớ vụ giao thừa đang nghe ĐT thấy bắn pháo hoa vứt cả ĐT để ra coi thôi.
trước khi thành giày đỏ thì cũng đổi Ava mấy lần rồi còn gì left

Lensweet-clover Sunday, February 12, 2012 2:59:34 PM

Hừm.. chỉ giỏi xỏ em mad

Bữa lượn lờ thấy tấm giày đỏ chợt nhớ đến ai đó đó, thế là lượm làm ava happy

tottochantottochan2012 Sunday, February 12, 2012 5:01:43 PM

thiengiangblog Monday, February 13, 2012 1:31:42 AM

cry Chan cưng! ta phản đối! tại sao chỉ riêng nhà ta là không có đồ ăn???

AnhKimdhoakim Monday, February 13, 2012 2:31:24 AM

Chị mang hoa cho Chanh nè

tottochantottochan2012 Monday, February 13, 2012 3:44:51 AM

Originally posted by thiengiangblog:

cry Chan cưng! ta phản đối! tại sao chỉ riêng nhà ta là không có đồ ăn???



Mèo ơi, có bánh Cupid đó, đặc biệt hơn Chocolat nhiều mờ.

thiengiangblog Monday, February 13, 2012 4:27:21 AM

Làm gì có bánh nào đâu??? bigeyes yikes confused

Lemonxplemonxp Monday, February 13, 2012 5:23:22 AM

Thank chị Kim và Chan nhiều, Em Chúc chị Kim và Chan có 1 va linh tinh vui và ý nghĩa ạ happy

Mr. Cowboythangchacaoboi Monday, February 13, 2012 5:35:35 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Làm gì có bánh nào đâu???


Cupcakes đó đó.

thiengiangblog Monday, February 13, 2012 7:31:22 AM

whistle ta mải nhìn mèo nên không thấy, xin lỗi cưng ha! Nhưng cái giỏ bánh thứ hai thì nhất định là vừa rồi nghe ta mè nheo mới bỏ thêm vô mad mad

Lensweet-clover Monday, February 13, 2012 5:21:14 PM

sad

Lemonxplemonxp Monday, February 13, 2012 5:25:58 PM

tặng bé cỏ bài này nghe chơi nè.
Sao mặt bé Cỏ lại méo sẹo thế kia? ai bắt nạt bé cỏ thế? vẫn chưa mở cửa nhà ra cho mọi người cùng vào sao?

Lensweet-clover Tuesday, February 14, 2012 5:09:11 PM

He, méo vì không thấy anh rep cái cờ men của em p

Mà mọi ngừi cứ bé Cỏ làm em thấy mình nhỏ bé quá bigsmile

Củm ơn anh vì bài nhạc nghen >bigsmile<, em rất thích smile

Lemonxplemonxp Wednesday, February 15, 2012 3:39:03 AM

yikes Vậy là anh làm bé cỏ bị méo mặt như vậy sao?
Hông đánh trống lảnh nhé, mở cửa nhà ra đi nào lol
ps: vẫn chơi trò bôi đen mới đọc được chữ ẩn đó ah left

Lensweet-clover Wednesday, February 15, 2012 12:04:56 PM

Còn anh vẫn kiên nhẫn khám phá mấy trò nghịch ngợm của em sao lol

Lemonxplemonxp Wednesday, February 15, 2012 1:14:35 PM

Originally posted by sweet-clover:

Còn anh vẫn kiên nhẫn khám phá mấy trò nghịch ngợm của em sao lol


whistle

anh vừa đọc ké được em 3 cái entry mới whistle

Lensweet-clover Wednesday, February 15, 2012 1:36:06 PM

T________T

Anh nhanh thật đó! Đâu ra vậy T______T

Lemonxplemonxp Wednesday, February 15, 2012 3:07:53 PM

Originally posted by sweet-clover:

Đâu ra vậy T______T




Secrets make a Man cheers Man cheers

Lensweet-clover Wednesday, February 15, 2012 4:49:10 PM

Hừm, lại xỏ em rồi mad

thiengiangblog Thursday, February 16, 2012 2:01:28 AM

Ta không chịu! Bé Cỏ chơi ăn gian á! cry cry cry

Lemonxplemonxp Thursday, February 16, 2012 3:11:49 AM

Originally posted by thiengiangblog:

Ta không chịu! Bé Cỏ chơi ăn gian á!


Có ăn gian gì đâu bé cỏ nhỉ

Teapotbinhminhmotchentra Thursday, February 16, 2012 3:26:29 AM

không viết gì thì cứ vườn không nhà trống như trà này.viết entry rùi thì ẩn làm gì mở cho mọi người coi chút xíu

Lensweet-clover Thursday, February 16, 2012 11:53:02 AM

@ Mèo mèo: hửm, ăn gian gì, pé Cỏ sửa nhà, hắn ta tranh thủ vào đọc lén =___________=
@ Chanh: mad mad mad chef

thiengiangblog Thursday, February 16, 2012 12:30:53 PM

cry không biết! sửa nhà không báo cho ta biết để ta tranh thủ đọc lén!
cry ta không biết! không biết! cry cry

Lensweet-clover Thursday, February 16, 2012 1:24:29 PM

Mấy bài cũ thôi mà p, lâu rồi bé Cỏ không viết bài nào mới cả...
smile

Lemonxplemonxp Thursday, February 16, 2012 2:12:50 PM

Originally posted by sweet-clover:

@ Chanh: mad mad mad chef


Mèo ơi ghé tai đây Chanh kể 3 cái entry của cỏ cho Mèo nghe này, o

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28