Alone - Bee Gees
Tuesday, March 13, 2012 3:47:29 PM
Ta, một kỵ sỹ bóng đêm thả hồn theo làn khói thuốc
Ta có thể khiến người thiếu phụ bám riết theo mỗi cái vuốt ve
Ta là một con người sắt đá,
Ta có cả một kế hoạch lớn lao
Nhưng ta chỉ là một con người cô độc.







mynamlun43 # Tuesday, March 13, 2012 5:08:20 PM
thiengiangblog # Wednesday, March 14, 2012 2:16:45 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, March 14, 2012 2:25:16 AM
Originally posted by thiengiangblog:
Ah thì cứ tưởng tượng là "bánh mỳ phết bơ và tẩm mật ong" nướng vàng lên
mynamlun43 # Wednesday, March 14, 2012 11:16:12 AM
Lemonxplemonxp # Wednesday, March 14, 2012 4:43:26 PM
Originally posted by thiengiangblog:
Sao lại lăn lộn ở đây thế Mèo?
Originally posted by mynamlun43:
Ấm tượng nhất về Bee Gees là cái giọng mái như mật ong kia
thiengiangblog # Thursday, March 15, 2012 9:56:28 AM
Originally posted by lemonxp:
"Ta, một kỵ sỹ bóng đêm thả hồn theo làn khói thuốc
Ta có thể khiến người thiếu phụ bám riết theo mỗi cái vuốt ve
Ta là một con người sắt đá,
Ta có cả một kế hoạch lớn lao
Nhưng ta chỉ là một con người cô độc"
Ta chưa đọc nhưng nghe như Đôn Ki hô tê...
Kỵ sĩ bóng đêm chuyên ăn vụng ngủ nướng
Câu thứ 2 thì không có thời gian tìm lại cái entry "em lừa tình tôi" lôi về đây làm chứng http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif -
Mấy câu cuối, cho xiền cũng không ai tin được
Bài này hợp với bạn ta sao?
Lemonxplemonxp # Thursday, March 15, 2012 1:57:30 PM
Ta, một kỵ sỹ bóng đêm thả hồn theo làn khói thuốc
Ta có thể khiến người thiếu phụ bám riết theo mỗi cái vuốt ve
Ta là một con người sắt đá,
Ta có cả một kế hoạch lớn lao
Nhưng ta chỉ là một con người cô độc.
Ta có thể cảm nhận được hơi thở của em
Hoà vào tiếng thở dài của cơn gió
Ta vẫn nhớ khi cơ thể em bắt đầu run rẩy,
Ôi trong cái đêm hôm ấy
Và cả địa vị của ta lúc ấy
Ta vẫn chỉ cô đơn.
Và hỡi tất cả những điều phi thường trên cõi đời này
Hỡi những trái tim đang đập trong mỗi một sinh linh đó
Lý do nào khiến ta mãi chìm ngập trong cảnh cô đơn
Mãi như thế , trong một nỗi cô đơn
Ôi ta cứ mãi rong chơi, ta sẽ đợi
Bởi em biết đó tình yêu sẽ được thời gian chứng minh,
Chúng ta đã đi quá xa
Chỉ còn nhịp đập của một trái tim cô đơn
Và nó là của ta
Ta không muốn trở nên cô độc.
Kể từ khi ta không nhận tin nhắn em
Từ khi cuộc sống của em trở nên bận rộn mọi bề
Ta chỉ biết giam mình ở nhà
Ta tự tin rằng em vẫn quan tâm
Ta cảm nhận được em mọi nơi
Nhưng, ta vẫn cô đơn một mình.
Ta phụ thuộc vào sự xoay chuyển của vận mệnh
với những khúc quanh co của số phận ta
Ta biết đó không phải là thiên đường,
đó là tình yêu hay là lòng thù hận
Có phải ta khó tránh khỏi những nỗi đau
Có phải ta là một kẻ xa lạ đứng một mình dưới cơn mưa
Ta là một kẻ bơ vơ.
Và nếu ở đó có vinh quang cho ta nắm lấy
có lẽ rằng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi
Một câu chuyện khác sẽ được kể lại.
Ta chỉ biết rong chơi, và chờ đợi
Ta nguyện cầu rằng sẽ không quá trễ
Chúng ta đã đi quá xa
Chỉ còn nhịp đập của một trái tim cô đơn
Và nó là của ta
Ta không muốn trở nên cô độc.
Ta ra đi nhưng vẫn hướng về chốn ây
Ta đưa đôi bàn tay nắm lấy cơn mưa,
nơi đây hoàn toàn vắng lặng, không một ai
Ta đối mặt với hơi nóng của màn đêm
Người em yêu là một con người có trái tim sắt đá.
Hãy toả sáng và tìm kiếm tia hy vọng
Sớm hay muộn thì em cũng sẽ tìm được đường đi đến một đại dương bao la
Xoá bỏ tất cả
Đưa đôi bàn tay ôm lấy cơn mưa, và nơi đấy không có một ai , vắng lặng........
thiengiangblog # Thursday, March 15, 2012 11:39:23 PM
Teapotbinhminhmotchentra # Friday, March 16, 2012 3:01:00 PM
Lemonxplemonxp # Friday, March 16, 2012 3:36:38 PM
thiengiangblog # Friday, March 16, 2012 11:51:31 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Saturday, March 17, 2012 2:44:01 PM
thích nhất bài How deep is your love
Lemonxplemonxp # Saturday, March 17, 2012 3:04:15 PM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Immortality-Celine-Dion/IWZA8009.html
Hieu Fighterpthhieubilly # Saturday, March 17, 2012 3:14:53 PM
mà dạo này em đang chuyển qua nghe V-pop
Lemonxplemonxp # Saturday, March 17, 2012 3:25:57 PM
http://www.youtube.com/watch?v=IG4uATJHgEk
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, March 18, 2012 12:22:57 AM
kết cái comment đầu tiên ghê
Đang xem Clip, mẹ mình hỏi là "Con đang xem Clip dân ta phá kho thóc Nhật năm 45 à?" =)).
Hieu Fighterpthhieubilly # Sunday, March 18, 2012 12:57:25 AM
cũng may là không có đứa nào nghe Kpop
Lemonxplemonxp # Monday, March 19, 2012 2:23:58 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Monday, March 19, 2012 4:40:55 AM
Originally posted by lemonxp:
dạ, em có dạy gia sư nữa mà, một đứa lớp 11 với 2 đứa lớp 8
Lemonxplemonxp # Monday, March 19, 2012 10:44:46 AM
Hieu Fighterpthhieubilly # Monday, March 19, 2012 12:01:15 PM
Lemonxplemonxp # Monday, March 19, 2012 2:39:57 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Monday, March 19, 2012 2:47:21 PM
http://www.youtube.com/watch?v=FCqcz4VnWBk
Lemonxplemonxp # Monday, March 19, 2012 3:31:40 PM
Hiếu nghe bài này coi.
http://www.youtube.com/watch?v=NCm9MGonaVk
Hieu Fighterpthhieubilly # Monday, March 19, 2012 10:42:31 PM
Hieu Fighterpthhieubilly # Wednesday, March 21, 2012 2:18:33 PM
Originally posted by lemonxp:
Ca sĩ chỉ cần giọng thôi, cần gì xinh cho nhiều
bé Lương Minh Trang này sinh năm 94, phần lớn nhạc bé hát là do bé tự sáng tác đó anh