My Opera is closing 3rd of March

Dừng chân hay băng qua tiếng gọi?

Chia ly và hội ngộ

Cái sự mất ngủ kèm theo ngứa ngáy chân tay của đêm qua thật là tai hại, tới khi trả giá cho sự ta hại đó thì mới ngộ ra, 1 là chỉ uống thuốc vào sáng sớm thì tối mới mong ngủ được. 2 là đừng làm gì khi 1 mắt nhắm và 1 mắt mở vào lúc sáng sớm.

Sớm nay đã phải chia tay 1 trong những em lê mông rồi. Em xa ta mà ko lời từ biệt chỉ tới khi em đi xa ta nghe giọng thân quen của em thì mới biết em đã xa và có lẽ không bao giờ trở lại. Em này ta rất ưng cái bụng với em, ưng tới nỗi không có gì chê trách phàn nàn cả, Thậm chí còn có phần tự hào và kiêu hãnh về em nữa. nhưng có lẽ duyên số của ta và em chỉ có vậy thôi, Dù rất tiếc nhớ nhưng có lẽ sau khi đọc xong truyện loài vật thì ta cũng cảm thấy an ủi nỗi tiếc nhớ phần nào. Ta sẽ nhớ những cái cạp yêu của em, nhớ mãi cái giọng hát của em và nhớ những lần chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho em nữa. chúc em luôn yên an và em sẽ luôn kiêu hãnh về giọng hát của mình nhé bé lê mông nhỏ bé của ta.

Cưng ah sao em trốn ta lâu tới vậy? có lẽ cũng tới gần 2 năm rồi đó cưng nhỉ? Ta đã cất công lặn lội tìm cưng khắp nơi, hỏi han bao người nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thậm chí với nhiều người thì cưng đã là dĩ vắng xa xưa mất rồi. trong căn phòng của ta cũng chỉ còn lại những tàn dư của mấy năm về trước thôi. Ta đã đến với nhiều thứ khác chỉ để mong tìm được cảm giác như ở bên cưng nhưng rồi ta biết điều đó là không thể, cưng luôn cho ta cái cảm giác gọi là "ngã vào tềnh êu" cái cảm giác mà dù ta phiêu du cùng những thứ kia không bao giờ có được cưng có biết không? Xa cưng là ta mất đi những buổi sáng yên an, nhưng giây phút ấm nồng đó.
Sớm nay ta tìm thấy cưng trong đống hỗn lộn phù phiếm của cái ngăn tủ của ta, Nơi mà nhiều lần ta bới tung cả lên cũng không thấy hình bóng của cưng. Cưng có biết ta mừng như nào không khi mà nhìn thấy hạn sử dụng vẫn còn 2 tháng nữa. sự hội ngộ nhỏ nhoi và ngắn ngủi này làm ta vui mừng lắm đó ah nha. sẽ nhớ mãi hương vị của cưng, mong sớm được hội ngộ cùng cưng Maccoffe con ó của ta.

Alone - Bee GeesStairway To Heaven

Comments

Hieu Fighterpthhieubilly Saturday, March 17, 2012 5:08:12 AM

cưng mà anh tìm thấy là cưng gì vậy? G7 hay nescafe hay vinacafe bigsmile

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 6:14:24 AM

là Maccoffe đó hiếu ah. yes

Hieu Fighterpthhieubilly Saturday, March 17, 2012 6:47:33 AM

em đang dùng nescafe bigsmile

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 7:10:22 AM

Anh ko kiếm được cái đó nữa nên cũng phải uống Mac đỏ và thi thoảng thì là nescafe. smile

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 1:50:43 PM

Originally posted by thiengiangblog:

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif - http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif - http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif -

Văn phong đã có phần khác xưa!



Mèo đập chân đạp ta nhẹ hơn 1 chút được hông? thủng nhà Chanh mất bây giờ.

thiengiangblog Saturday, March 17, 2012 1:54:00 PM

Ta cố nín rồi mà không được irked yikes lol

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 2:01:58 PM

Văng phang của ta có gì mà bạn ta cười lăn lộn dữ vậy? Mà tưởng tượng cái cảnh nín cười rồi Bùm Haaaaaaaaa rồi nhé mad

thiengiangblog Saturday, March 17, 2012 2:06:51 PM

Thì cảm thấy khác là khác thôi hà!
cười lăn lộn là tự nhiên đọc xong không nhịn được đó!

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 2:10:34 PM

Đó là Chanh còn chưa liệt kê việc sáng nay bóc mấy tờ lịch có 1 câu như này. "Em là chiến trường khốc liệt của cuộc đời anh" đọc xong mà ko nhịn nổi cười đúng là 1 sáng loạn cào cào cảm xúc faint

thiengiangblog Saturday, March 17, 2012 2:20:31 PM

lol lol

Hieu Fighterpthhieubilly Saturday, March 17, 2012 2:31:14 PM

Originally posted by lemonxp:

Anh ko kiếm được cái đó nữa nên cũng phải uống Mac đỏ và thi thoảng thì là nescafe. smile


cái đó là cái filtre cà phê à?
Mà cưng đầu tiên mà anh mất là cưng gì đấy

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 2:31:49 PM

Mà ko biết có phải do uống Maccaffe sắp hết date không mà văn phong hôm nay nó vậy nhỉ doh

thiengiangblog Saturday, March 17, 2012 2:42:24 PM

Originally posted by lemonxp:

Mà ko biết có phải do uống Maccaffe sắp hết date không mà văn phong hôm nay nó vậy nhỉ doh


bigeyes yikes yes

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 2:53:18 PM

Originally posted by pthhieubilly:

cái đó là cái filtre cà phê à?Mà cưng đầu tiên mà anh mất là cưng gì đấy


là loại cafe này nè Hiếu ơi.
Cưng đầu tiên anh mất là con chào mào mà anh thích nhất đó cry

Hieu Fighterpthhieubilly Saturday, March 17, 2012 3:01:35 PM

Originally posted by lemonxp:

Originally posted by pthhieubilly:

cái đó là cái filtre cà phê à?Mà cưng đầu tiên mà anh mất là cưng gì đấy


là loại cafe này nè Hiếu ơi.
Cưng đầu tiên anh mất là con chào mào mà anh thích nhất đó cry

híc, sao mất vậy anh, nó bịnh rồi chết hay là bay mất sad cà phê này là cà phê nào wink)

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 3:09:16 PM

quên ko dán ảnh p
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41571_27819653021_4274_n.jpg -

là tối qua quên ko đóng cửa lồng đó, sáng nay ngái ngủ nên cũng ko để ý awww

Hieu Fighterpthhieubilly Saturday, March 17, 2012 3:13:24 PM

anh có vẻ thích Maccoffee
em thử qua 4 loại vinacafe,mccoffee, g7, nescafe thì thấy tệ nhứt là vinacafe, còn 3 cái còn lại như nhau bigsmile

Lemonxplemonxp Saturday, March 17, 2012 3:22:22 PM

uống vivacafe thì chua loét yuck
G7 mà pha đặc 1 chút thì có mùi khen khét irked
nescafe thì cũng tạm được, uống giống maccoffe màu đỏ hoặc xanh.
Maccooffe loại anh thích dừng sx rồi, trước nó sx bên Sing uống thích hơn nhiều so với VN "hàm nượng bột kem nhiều hơn hẳn nên vị cũng ngon hơn"

Unregistered user Saturday, March 17, 2012 11:52:41 PM

Mynamlun43 writes: HÌ hì, đọc bài này thật thú vị Chanh à! Sáng sớm mà vừa đọc vừa cười toe toét! :D

Lemonxplemonxp Monday, March 19, 2012 2:25:44 AM

p

Hoa Nguyenhoahb Monday, March 19, 2012 2:53:15 PM

Đúng là văng phang của Chanh dạo này khác thật!wink

thiengiangblog Monday, March 19, 2012 11:44:14 PM

Em nể em quá! wink

Lemonxplemonxp Tuesday, March 20, 2012 2:31:59 AM

Mèo đang lấy tay nhấc người mình lên đó chị lol

Hieu Fighterpthhieubilly Tuesday, March 20, 2012 3:50:49 AM

Originally posted by hoahb:

Đúng là văng phang của Chanh dạo này khác thật!wink


Quảng Nam accent detected bigsmile

Lemonxplemonxp Tuesday, March 20, 2012 5:42:00 AM

Originally posted by pthhieubilly:

accent detected


yikes yikes

Hieu Fighterpthhieubilly Tuesday, March 20, 2012 5:55:06 AM

em thấy chị hoahb comment với giọng Quảng Nam thôi mà, không biết chị ấy có phải người Quảng không bigsmile

LimeLimecoi Wednesday, March 21, 2012 5:07:01 AM

đọc cái đầu đề của Chanh làm Lime nhớ ngay đến câu mở đầu một bài hát (không nhớ tên):"hội ngộ và chia li, cuộc đời vẫn thế..." smile

Lemonxplemonxp Wednesday, March 21, 2012 6:53:23 AM

Ah câu đó trong bài điều giản dị của nhạc sĩ Phú Quang. Lâu rồi mới thấy bạn Quất smile

Hoa Nguyenhoahb Wednesday, March 21, 2012 1:45:34 PM

Hehe, "văng phang" là chị bắt chước Mr.Cowboy thôi, chứ chị ko có gốc tích gì ở QN cả.
TG: Chị cũng nể em lun! smile

Hieu Fighterpthhieubilly Wednesday, March 21, 2012 2:11:39 PM

hì, chắc anh Cowboy người Quảng Nam rồi

Hieu Fighterpthhieubilly Wednesday, March 21, 2012 2:17:29 PM

chị hoahb chắc là người Hòa Bình bigsmile

LimeLimecoi Wednesday, March 21, 2012 3:17:21 PM

Ừ đúng rồi, tự dưng quên p
Đúng vậy, đã lâu. Mùa đông và xuân Quất đi làm cảnh ở mọi nhà, bận công tác quá không ghé thăm Chanh ^^

Lemonxplemonxp Wednesday, March 21, 2012 3:21:45 PM

Đi miềm nam trốn lạnh phải không? chưa mang quà về cho mọi người đâu nhé.

LimeLimecoi Wednesday, March 21, 2012 3:28:41 PM

Ai? Quất á? Quất đâu có đi tránh rét. Tết ở nhà còn bận túi bụi hix đi đâu được. Chanh chỉ nhớ đòi quà thôi, còn tiền mừng tuổi cho Quất đâu? (hehe)

Lemonxplemonxp Wednesday, March 21, 2012 3:32:50 PM

yikes Tớ tưởng tết mọi người treo lì xì đỏ rực người cậu chứ. Giờ lên quảng bá rồi thì chia cho tớ chút đi wink

LimeLimecoi Wednesday, March 21, 2012 3:38:02 PM

Hix toàn lì xì rỗng và ít xiền, mà chủ yếu là thỏi vàng nhựa và câu đối thôi Chanh ạ. Mà việc nào đi việc ấy chứ, Quất đi làm thì phải có tiền công, Chanh tết ở nhà nghỉ ngơi, chơi và nhận lì xì....phải rộng rãi với Quất mới đúng smile

Lemonxplemonxp Friday, March 23, 2012 11:56:06 AM

Originally posted by Limecoi:

Hix toàn lì xì rỗng và ít xiền, mà chủ yếu là thỏi vàng nhựa và câu đối thôi Chanh ạ.


khổ thân bạn ta năm nay kt suy thoái nên toàn bị đeo đồ mua ở phố hàng mã bigsmile Chanh ở nhà rầu thúi ruột luôn.

LimeLimecoi Friday, March 23, 2012 12:01:48 PM

vậy nhanh nhanh lột ruột ra Quất cọ sạch cho, rồi xát muối, vắt quất, thêm tí đường vào... (^^)

Hoa Nguyenhoahb Friday, March 23, 2012 1:03:58 PM

(Hieu): Chị ko rõ anh Bồi có gốc gác gì QN ko nữa? Chị thì ko phải người HB em ợ, nick là vậy thui. bigsmile

thiengiangblog Friday, March 23, 2012 1:21:47 PM

Kiểu tôi êu hòa bình và khoái măm thịt chim bồ câu vậy đó, lý tưởng và hiện thực cách nhau cả tấc chị hà! cheers

Hieu Fighterpthhieubilly Friday, March 23, 2012 1:55:30 PM

Originally posted by hoahb:

(Hieu): Chị ko rõ anh Bồi có gốc gác gì QN ko nữa? Chị thì ko phải người HB em ợ, nick là vậy thui. bigsmile


em cứ tưởng bigsmile

Lemonxplemonxp Friday, March 23, 2012 1:59:31 PM

Originally posted by thiengiangblog:

Kiểu tôi êu hòa bình và khoái măm thịt chim bồ câu vậy đó, lý tưởng và hiện thực cách nhau cả tấc chị hà!


Bậy nào ta chỉ khoái món trứng cút lộn thôi lol

Hieu Fighterpthhieubilly Friday, March 23, 2012 2:45:30 PM

Originally posted by lemonxp:

Originally posted by thiengiangblog:

Kiểu tôi êu hòa bình và khoái măm thịt chim bồ câu vậy đó, lý tưởng và hiện thực cách nhau cả tấc chị hà!


Bậy nào ta chỉ khoái món trứng cút lộn thôi lol

hình như chị thiengiang đang nói chị hoahb wink em cũng khoái trứng cút lộn xào me

Lemonxplemonxp Friday, March 23, 2012 2:48:10 PM

Hehe anh nhìn nhầm lol mà công nhận món trứng cút đó ngon thật đấy wink

thiengiangblog Saturday, March 24, 2012 10:32:51 AM

lol này thì là kiểu: tôi nhân từ và khoái măm cút lộn!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28